Điểm đếnReviewThế Giới

Bali – Có đáng để trải nghiệm?

Người dân Bali chủ yếu theo đạo Hindu nên họ rất chú tâm đến thờ cúng, đi dọc đường các bạn sẽ gặp rất nhiều những chiếc đĩa làm bằng lá cây, kèm hoa nhỏ, kẹo bánh, trứng trên đường, lúc đầu khá là ngạc nhiên nhưng sau một tuần trên đảo thì thấy cảnh đó rất quen thuộc.

Bali – Có đáng để trải nghiệm?

CẢNH SẮC, VĂN HÓA

Du lịch Bali – có nền văn hóa Hindu đa dạng, cảnh sắc, văn hóa và con người nơi đây khác biệt hoàn toàn với nơi chúng ta đang sống dù chỉ cách nhau vài giờ bay.

Mình thực sự rất ấn tượng về nơi đây từ đất nước cho đến con người. Nhà cửa của họ chỉ xây có 1 tầng, kiến trúc cũng rất đặc biệt, thực sự đi thoáng qua mình ko thể phân biệt đâu là nhà ở đâu là chùa nữa. Người dân chủ yếu theo đạo Hindu nên họ rất chú tâm đến thờ cúng, đi dọc đường các bạn sẽ gặp rất nhiều những chiếc đĩa làm bằng lá cây, kèm hoa nhỏ, kẹo bánh, trứng trên đường, lúc đầu khá là ngạc nhiên nhưng sau một tuần trên đảo thì thấy cảnh đó rất quen thuộc.

Con người Indo rất thân thiện và tốt bụng, nhớ có lần trên đảo Nusa Penida đang đi thì bọn mình đổi ý không về mà đi tiếp Crytal Bay thế là vòng ngược lại, có người dân qua đường ngoái đầu lại hỏi: “bọn mày đi đâu? Bị lạc đường hả?“ Tốt bụng dễ sợ!

Du lịch Bali tự túc, giá rẻ cho chuyến du lịch hè
Review Indonesia cực chất – rất đáng trải nghiệm
13 hòn đảo đẹp nhất Indonesia đang hot rần rần
Thưởng thức ‘đặc sản cát bụi’ ở núi lửa Bromo
10 lý do bạn nên chọn Hanging Gardens Ubud, Bali
Review du lịch “chanh xả” 5 ngày 4 đêm tại Bali
Review Bali – Indonesia: Đến Bali bạn sẽ thấy “thở cũng nhẹ nhàng”

Bubble Hotel Ubud Bali – khách sạn bong bóng siêu ảo nhất định phải check in một lần trong đời
Review du lịch Bali chi tiết – đi tự túc cực vui đến thiên đường nhiệt đới
Hướng dẫn đường đến cổng trời Bali – điểm check in cực ảo không thể bỏ qua

CHI PHÍ

Lần trước đi TQ không dùng được tiếng anh nên phải đi tour. Lần này du lịch Bali tiếng Anh xài được nên bọn mình chọn cách tự đi, tự lên kế hoạch, tự book phòng, book vé. Mọi thứ tự túc nên mình rất nhớ chứ không như kiểu đi tour như chạy show.

Thời gian: 7 ngày (7/12-13/12) mùa mưa

Khí hậu: Bali được chia thành 2 mùa rõ rệt là mùa mưa bắt đầu từ tháng 11 tới tháng 4 và mùa khô bắt đầu từ tháng 5 tới tháng 10 hằng năm. Bọn mình quyết định đặt vé nhanh chóng chưa kịp nghiên cứu về mùa, đi đúng vào mùa mưa, nhưng may mắn chỉ mưa buổi tối và sáng đúng ngày đầu tiên. Những ngày còn lại nắng chói chang. Thế mà ở nhà cứ lo lắng mua áo mưa. Nhưng các bạn đi đúng vào mùa du lịch Bali sẽ đông dã man, chi phí thuê phòng cao.

Tiền Indo: 1IDM = 1600 VNĐ

Vé máy bay: 15tr/2 người (mình đặt cách đó 2 tháng vì ngẫu hứng, mọi người có kế hoạc thì săn vé rẻ tầm 5tr). Mình đặt transit qua Kuala Lumpur của hãng Air Asia.

Book phòng: 5tr

Di chuyển: 3tr Bali ko có phương tiện công cộng nhiều các bạn nhé. Nên từ sân bay về Bali bọn mình đặt trên Klook có xe đón sẵn, di chuyển trên đảo chủ yếu thuê xe máy và grab hoặc gojek. Các bạn đi nhóm đông có thể thuê xe ô tô to khá rẻ theo ngày vì xăng của indo rẻ lắm 16k/ đầy bình xe máy

Ăn uống: chi phí: 5tr (bao gồm vé tàu, vé vào thăm các địa điểm)
TỔNG: 28tr ( 2ng) Các bạn đi nhóm đông sẽ rẻ hơn rất nhiều

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702

HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ

Bọn mình đã phải thảm khảo và lên kế hoạch, chỉnh sửa rất nhiều lần cho hợp lý. Đến lúc đi là cứ thế theo kế hoạch không cần suy nghĩ nhiều giành thời gian để tận hưởng mọi thứ.

Ngày 1: Hà Nội – Kuala Lumpur – Bali

Sáng 9h bay từ HN – Kuala Lumpur mất 3h đồng hồ. 12h mình đến sân bay Kul, lúc này 13h chiều, chênh 1h so với VN. Bọn mình đặt các chuyến rời nhau, ko chọn điểm đầu là HN và điểm cuối là Bali. Mình chọn bay Air Asia transit tại Kul.

Ưu điểm bạn chọn thế này thì sẽ rẻ hơn và kiểm soát được thời gian, không phải chờ bay tiếp quá lâu. Nhược điểm là các bạn sẽ phải nhập cảnh vào Kul, lấy hành lý sau đó lại tự check in, gửi hành lý vào sau đó lại xuất cảnh ra. Nên các bạn chọn thời gian chờ bay tiếp khoảng từ 5 – 6 tiếng để có thời gian làm thủ tục vì ở Kul rất là đông. Mình chờ 5 tiếng là vừa đủ.

Bay từ Kul – Bali: 6h – 9h

Nhập cảnh vào Bali đông dã man, bọn mình phải chờ khoảng 45p mới đến lượt. Các bạn nên nhớ tại khu vực này tuyệt đối đừng giơ đt chụp ảnh. Có bạn xếp hàng gần đến lươt nhập cảnh rồi thì giơ đt lên tự sướng thế là bị an ninh bắt ra ngoài giữ hộ chiếu, chắc đến đêm mới về được.

Sân bay – khách sạn: Mình đặt xe trên Klook có 180k khá là rẻ. Đặt luôn sim trên này luôn nhưng đúng hôm đó đến họ báo hết sim thế là bị ngoài kế hoạch phải nhờ lái xe đưa đi mua sim 250k – 10G ( dùng để tìm đường)

Tại sân bay, mình tranh thủ đổi tiền từ USD sang IDR (tiền Indonesia)

Ngày 2: Sanur – Đảo Nusa Penida

Mình chọn khách sạn ở Sanur để sáng hôm sau đi bộ ra bến tàu cho nhanh, tiết kiệm thời gian. Bến tàu có rất nhiều hãng khác nhau và giờ chạy sớm nhất từ 7h sáng. Nhưng bọn mình chọn chuyến 8h vì sáng hôm sau mưa và hôm trước đến cũng khá muộn.

Mình chọn đi tàu của hãng Dwi Manunggal 700k/vé ( khứ hồi). Ở đây có nhiều hãng khác nhau, giá chỉ chênh nhau chút ko đáng kể. Các bạn nhớ xem giờ về của hãng, nhớ mặc quần ngắn và đi dép lội nước vì các bạn phải lội nước 1 đoạn 5-10m để ra tàu. Có thể mang hành lý theo, có người của nhà tàu giúp mình chuyển lên tàu.

Hành trình du lịch Bali bắt đầu

Mất 45p đi tàu, bọn mình đến đảo Nusa Penida. Lên tàu mình tranh thủ ngủ nên chẳng biết say sóng là gì, ngủ một giấc để lấy sức lên đảo đi chơi. Mình đến nơi là khoảng 9h. Mình thuê homestay gần bến tàu, đi bộ mất 10p. Chưa đến giờ nhận phòng nên bọn mình gửi hành lý và thuê xe của chủ nhà mất khoảng 70 IDM cho 1 ngày, đổ thêm xăng 10 IDM đầy bình chạy cả ngày, xăng ở đây rẻ dã man như nước lã.

Xăng đầy bình bọn mình chạy một mạch đến Kelingking Beach, khoảng 15km. Đường ở đây rất là xấu, xấu cực kỳ, toàn ổ gà, xóc lên xóc xuống nên các bạn nữ yếu tay nên đi cẩn thận hoặc kiếm ngay cho mình một anh xế riêng trước khi đi. Các bạn nhớ kiểm tra xe như phanh, lốp, đèn pha…Nhớ đừng về quá muốn, ở đây không có đèn đường đâu. Các bạn nhớ tải bản đồ trước chứ càng đi sâu vào núi là ko có sóng 4G hoặc có thể hỏi dọc đường hoặc theo biển chỉ dẫn.

Đến Kelingking Beach khoảng 11h, một khung cảnh đẹp dã man, chưa bao giờ thấy cảnh đẹp như thế. Cảnh tượng hùng vĩ và tuyệt đẹp tại đây khiến mình cứ muốn ngắm nhìn mãi. Từ trên cao, Kelingking Beach trông giống như con khủng long khổng lồ đang chui vào hang núi, bên trái là hòn đảo nhỏ giống như trứng khủng long, bên phải là bờ biển cát trắng, nước xanh thẳm. Bọn mình quyết định leo xuống dưới bãi cát dài phía dưới, nghĩ đơn giản thôi nhưng thực sự đường leo xuống rất khó khăn. Trước khi đi mình đã rèn luyện thể lực nhưng lúc leo nên vì quá nắng nên thật sự mệt tưởng ngất luôn. Các bạn nên cân nhắc khi leo xuống. Nhưng xuống rồi thì mê hồn trước bãi biển Kelingking beach, thật sự quá là đẹp.

Tạm biệt bãi biển Kelingking beach bọn mình tiếp tục di chuyển đến Crytal Bay. Một bãi biển đúng nghĩa để tắm, biển xanh, nắng vàng và cát thì có khá nhiều vết dầu loang. Bọn mình ghé qua đây chút rồi trở về vừa tầm chiều. Tắm táp nghỉ ngơi ăn tối sau một ngày khá mệt.

Ngày 3: Angel Billabong – Broken Beach – Ubud

Sáng 8h bọn mình xuất phát lên đường đến Angel Bilabong, trời hơi lất phất mưa, càng đi trời càng hửng nắng. Bọn mình phải mất 1 tiếng di chuyển để đến được Angel, đường cực kỳ xấu, đường đi Kelingking chỉ bằng 1 nửa thui, xấu dã man. Gửi xe rồi các bạn di chuyển theo đường xuông ngắm Broken Beach, ngắm từ trên cao toàn canh khá là đẹp. Chụp choẹt khu này xong mình đi bộ ngược lại đến Angel Billabong. Các bạn không để ý sẽ không thấy có hồ nước giữa 2 tảng đá đâu, màu xanh ngọc nổi bật lên giữa những tảng đá tối màu và màu xanh của nước biển ngay cạnh nó, các bạn có thể di chuyển xuống dưới.

Sau đó bọn mình lên xe trở về khoảng 12h, check out và chờ 14h ra bến tàu về Sanur. Chủ nhà homestay rất là thân thiện còn chở bọn mình ra tận bến tàu luôn.

Bọn mình về đến Sanur khoảng 3h, thuê xe grab khoảng 120IDM lên thẳng Ubud, đường ở đây khá là nhỏ, hay tắc đường. Đến nơi là khoảng 4h chiều, quá choáng ngợp trước Bali jungle huts – khách sạn mình thuê trong rừng, quá là rộng, đúng kiểu Bali, núi rừng chim hót líu lo, nhân viên cực kỳ thân thiện, bọn mình phải mất 45p để khám phá và chụp ảnh khu này. Các bạn nhớ phải mua xịt muỗi mang theo vì ở đây có rất nhiều muỗi.

Ngày 4: Đền Tirta Empul – Tanah Lot

Sáng mình thuê xe 30 IDM/ buổi sáng và theo bản đồ một mạch đến đền Tirta Empul. Trước khi vào đền, mỗi du khách được phát một sarong để quấn vào người. Giá vé vào cổng là 15 IDM /người. Nếu muốn trầm mình, gột rửa bản thân, bạn có thể thuê một tủ gửi đồ và thuê một chiếc sarong khác để xuống hồ bơi. Sarong mượn từ ngoài cổng không được mặc xuống nước. Người dân Bali tin rằng tắm tại đền này sẽ giúp gột rửa, thanh tẩy bản thân, đem lại sức khỏe và sự may mắn. Dòng nước chảy từ ao nước thánh luôn trong vắt. Mọi người có thể bước xuống giẫm chân lên nền sỏi được rải ở bể bơi hòa mình vào làn nước mát lạnh.

Trở về check out nhưng bọn mình không thể nào gọi được chiếc grab nào vì trên vùng này không có grab, đành phải thuê xe khách sạn về Tanah Lot giá 400 IDM. Bọn mình chọn khách sạn ngay sát đền Talalot để ngắm hoàng hôn vì chiều nước rút xuống mới ra được sát đền. Bon mình ở trong khu này nên mua vé ngay từ lúc vào 60 IDM/ ng.

Ngày 5: Tanah Lot – Kuta – Uluwatu temple

Sáng dậy ăn sáng và tiếp tục khám phá xung quanh Tanah Lot, bao quanh là biển, góc nào cũng đẹp, có cả cổng trời, thiết kế đặc trưng của Indonesia.

Chiều check out và về Kuta, về đây thì thì sầm uất khác hẳn những nơi mình vừa đi qua, đông đúc, kẹt xe, nhiều trung tâm, nhà hàng siêu thị. Đến check in phòng xong bọn mình thuê xe máy đến đền Uluwatu temple để ngắm hoàng hôn. Đến đây thì thật sự không đẹp như mình nghĩ, chỉ ngắm từ xa thôi.

Ngày 6: Kuta – Kuala lumpur

Sáng loanh quanh dạo phố buổi sáng, 10h30 bọn mình ra sân bay trở về Kul. Về Kul khoảng 5h chiều, bọn mình thuê khách sạn gần ga rung tâm, để tối trah thủ đến thăm tháp Petronas towers. Bọn mình đăt trước xe bus từ sân bay đến ga trung tâm trên Klook, vé 2 chiều khoảng 20 MYR. Về check in rồi đi tàu điện ngầm đến tháp ăn uống chụp choẹt và trở về lúc 10h tối. Mọi người nhớ về sớm 10h30 là không có tàu về nữa đâu.

Ngày 7: Kuala Lumpur – HN

Kết thúc hành trình 7 ngày có quá nhiều điều thú vị. Một hòn đảo với nhiều cảnh quan xinh đẹp, giá cả hợp lý, con người thân thiện, chu đáo. Xứng đáng để trải nghiệm đấy các chị em a.

Lưu ý: Hành trình này chỉ phù hợp cho các chị em muốn trải nghiệm, không vướng bận trẻ con. Chứ có trẻ con thì nên chọn mấy khu nghỉ dưỡng sẽ thích hợp hơn. Nhưng đến Bali mà không trải nghiệm thì thật sự rất là đáng tiếc.

Theo Vân Anh Trần

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702

Xem thêm bài viết:

Du lịch Bali tự túc, giá rẻ cho chuyến du lịch hè
Review Indonesia cực chất – rất đáng trải nghiệm
13 hòn đảo đẹp nhất Indonesia đang hot rần rần
Thưởng thức ‘đặc sản cát bụi’ ở núi lửa Bromo
10 lý do bạn nên chọn Hanging Gardens Ubud, Bali
Review du lịch “chanh xả” 5 ngày 4 đêm tại Bali
Review Bali – Indonesia: Đến Bali bạn sẽ thấy “thở cũng nhẹ nhàng”
Bubble Hotel Ubud Bali – khách sạn bong bóng siêu ảo nhất định phải check in một lần trong đời
Review du lịch Bali chi tiết – đi tự túc cực vui đến thiên đường nhiệt đới
Hướng dẫn đường đến cổng trời Bali – điểm check in cực ảo không thể bỏ qua

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá / 5. Lượt:

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá bài viết này

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index