Điểm đếnReviewThế Giới

Bangkok – Pattaya: Kinh nghiệm du lịch Thái Lan tự túc

4.4
(5)

“Nên đi tour hay tự túc?” – Nên đi tự túc nha mọi người, thú vị lắm luôn. Nên mình quyết định làm bài review cho các bạn nào muốn đi du lịch Thái Lan. Mặc dù không phải là chuyến đi thành công hết nhưng có lẽ sẽ là chuyến đi nhiều kinh nghiệm với mình.

Bangkok – Pattaya: Kinh nghiệm du lịch Thái Lan tự túc

Vé máy bay: mình đi hãng Vietjet, vì mình book gấp nên giá máy bay không rẻ. Giá vé khứ hồi của mình là 3tr050k và đến sân bay Suvarnabhumi (sân bay siêu siêu lớn). Có 1 số hãng bay giá rẻ hơn như Nor Air, Asia sẽ đến sân bay DonMuong (sân bay nhỏ hơn) nhưng vì thời gian không phù hợp thời gian của mình nên mình không book chuyến đó.

Nhập cảnh: trên máy bay tiếp viên phát cho mình 1 tờ khai xuất nhập cảnh, chỉ việc điền đầy đủ thông tin vào tờ khai đó, khi qua khu nhập cảnh họ sẽ kiểm tra và đóng dấu tờ khai đó, họ giữ 1 tờ sau đó trả lại cho mình 1 tờ, bạn nhớ phải giữ lại để khi bay về bạn sẽ phải đưa lại tờ khai đó cho người ta để xuất cảnh. À khi xuống máy bay thì mình đi thật nhanh theo dòng người đến chỗ làm thủ tục nhập cảnh, vì nếu đi chậm sẽ mất rất nhiều thời gian để xếp hàng chờ vì đông lắm luôn.

Đổi tiền: Mình đổi ở cửa hàng Hà Tâm ngay chợ Bến Thành, tuỳ từng thời điểm giá bath lên xuống hoặc nếu có sẵn tiền đô bạn chỉ nên đổi 1 ít ra tiền bath thôi xong sang đó đổi từ đô sang baht thì sẽ được giá hơn. Bên Thái rất nhiều chỗ đổi tiền tại sân bay, trạm tàu điện và tất cả các trung tâm thương mại. Nhưng giá ổn nhất là mình thấy ở Superrich màu cam.

Dịch vụ hỗ trợ: trước khi đi, mình đã lên trước plan cụ thể sẽ chơi những điểm nào, di chuyển ntn, nơi nào cần mua vé, sử dụng mạng như thế nào để tiết kiệm thời gian và tiền… Mình sử dụng dịch vụ Klook để đặt mua trước vé tàu ARL từ sân bay đến trung tâm, mua sẵn vé ngày BTS, vé tham quan, sim 4G không giới hạn trong 7 ngày. Tất cả được mua qua dịch vụ Klook sẽ có giá rẻ hơn bạn mua trực tiếp.

Khách sạn: Các bạn lên agoda.com hoặc booking.com tìm khách sạn nơi mình muốn ở xem giá phòng và đặt trên đó. Bạn cần phải có thẻ Visa , mastercard để thanh toán trước giá phòng nếu đã chọn được khách sạn ưng ý. Nếu bạn muốn du lịch bụi hay thích sự nhộn nhịp về đêm thì nên ở Khaosan, nó giống như Bùi Viện bên mình nhưng nó không gần các trạm tàu nên di chuyển hơi bất tiện hơn. Mình thì thuê ks ở Khaosan. Theo lịch trình là mình bay buổi chiều đến Bangkok rồi nghỉ ở đây đến sáng mai đi Pattaya. Nên mình chọn 1 khách sạn giá rẻ để nghỉ tạm nhưng cũng khá ok, mình đặt trước qua booking khách sạn Erawan House giá khoảng 400k tiền Việt/1 phòng.

Ngày sau thì mình đi Pattaya, vì mình đi nhóm nên mình thuê 1 căn hộ mini, giá khách sạn ở Pattaya mình thấy rẻ hơn nhiều so với Bangkok, căn hộ mình thuê là Unixx, mình siêu hài lòng luôn vì căn hộ mới, thoáng, đủ tiện nghi, nhìn rất xinh xắn mà có giá 1100k. Ở Pattaya chơi ngày hôm sau về lại BangKok thì mình thuê khách sạn nằm ngay đường Khaosan là Khaosan Palace Hotel có giá 600k/1 phòng. Khách sạn đẹp, sạch sẽ, nhân viên thân thiện rất ok. Điểm lưu ý khi nhận khách sạn là mình phải chuẩn bị trước tiền deposit, tuỳ khách sạn có thể là 500-1000bath/1 phòng, sau khi về họ sẽ hoàn tiền lại cho bạn.

Di chuyển: vì xa các trạm tàu BTS, MRT nên chủ yếu ở đây mình đi bộ với đi grab là nhiều. Nếu bạn đi nhóm thì đi grab cũng sẽ tiết kiệm hơn. Tuy nhiên đôi lúc kẹt xe sẽ làm tốn nhiều thời gian của bạn đó. Ở Bangkok, mình cũng đi thử xe tuk tuk nhưng chỉ là thử thôi chứ giá nó mắc lắm. Ở Pattaya, songthew là sự ưu tiên di chuyển nè, do nếu biết trả giá bạn chỉ mất khoảng 10-20bath/1 lần di chuyển thôi. Lúc đầu mình không biết cứ nghĩ 40bath/1 người so với tuktuk là rẻ ai dè lúc sau đọc review lại mới nghiệm ra bị lừa hihi

Ăn uống:
Một số món ăn đặc trưng mà đến Thái nên thử qua là: Tomyum, xôi xoài, roti banana chocolate, pineapple rice, thịt nướng, padthai, bingsu, sầu riêng, bánh khọt, kem dừa…
Nước là: nên thử các loại bia, nước ép lựu, trà sữa Thái.
Mình thích nhất ở Thái là Tomyum đến giờ nghĩ đến là cứ thèm như nghiện á hihi

Điểm chơi:
Một số điểm tham quan khi đến Thái: chùa Wat Arun, Wat Pho, Hoàng cung, Ocean Life, Safari, các trung tâm thương mại Siam, Terminal 21, phố Khaosan, các chợ sỉ Pratunam, Platinum, các chợ Ratchada, Chaktukchak- chợ chỉ mở cuối tuần, khu China Town, Pattaya – đảo Koh Larn – Walking strees – chùa Vàng,…

Lịch trình cụ thể:

Ngày 1: vì mình bay chuyến chiều, nên đến sân bay làm thủ tục nhập cảnh xong hết làm tầm 9h tối. Đói quá nên phi thẳng vô 7-11 ăn đứa 1 gói mì. Xong mình mới đi đến quầy Klook cùng tầng với ga tàu ARL để đổi vé tàu cũng như các vé mình đã mua sẵn trên app. Vì sân bay rất lớn nên bạn cứ hỏi cho nhanh tránh lạc đường nha. Xong hết thì mình lên tàu ARL và đi đến cuối trạm Phaya Thai. Vì ks mình ở nằm ở Khaosan nên hơi xa so với trung tâm, lúc đó mình bắt grab về khách sạn. Nhận phòng là cũng đc 11h. Tụi mình đi ra phố, thưởng thức ẩm thực và quẫy. Phải nói là siêu vui luôn.

Ngày 2: 7h tụi mình dậy chuẩn bị đi Pattaya. (Giống Sg – Vũng tàu vậy á) Để đi đến đó mình có thể đi xe bus để tiết kiệm tiền hoặc đi taxi để tiết kiệm thời gian. Hihi vì cũng sợ chưa biết di chuyển đến khách sạn thế nào và chiều mình đi ra đảo Koh Larn luôn nên mình quyết định đi taxi để nhanh khi deal với tài xế được giá 1500bath và đưa thẳng đến địa chỉ khách sạn. Điều lưu ý khi đi taxi bạn nhớ thương lượng giá là total và đơn vị tiền bath, vì nhiều người có thể ok lúc đó nhưng khi chở mình đi xong họ nói lại đó là giá cho 1 người hoặc tính tiền theo USD. Khoảng 11h30 mình đến khách sạn Unixx và nhận phòng rồi đi ăn trưa và ra bến tàu đi đảo luôn.

Mình đi bộ ra bến tàu khoảng 2km, cập Walking Strees, buổi tối ở đây rất vui. Khi đến bến tàu bạn sẽ có những lời mời đi bằng cano với giá 300bath/1 người có thể deal xuống 200bath/1 người, và nếu đi tàu bigboat chỉ giá 30bath/1 người nhưng không đưa bạn thẳng đến nơi tắm biển. Đến đó bạn phải thuê xe đi hoặc đi bộ. Mình thì đi bộ, mà phải nói đi 2km siêu siêu mệt vì phải leo 1 cái dốc khá cao (băng qua cái núi mini á) mới đến được biển. Đến biển thì mình thuê 1 cái ghế có dù che là 100bath, sau đó thay đồ tắm biển. Nếu chỉ thay bạn ko mất phí nhưng nếu tắm biển xong tắm lại sẽ tốn 50bath/1ng. Mình thì tắm xong thay lại đồ rồi về đất liền về khách sạn tắm luôn, chịu khó dơ một xíu mà đỡ tốn hihi. Đến tối thì mình đi coi show alazcar (show bd hoi) – nghe đồn đặc sản của Thái Lan đó nha. Xem xong thì tụi mình đi bộ đến night market để ăn uống. Rồi 11h về lại khách sạn mua thêm đồ ăn khuya

Ngày 3: Vì khách sạn đẹp quá nên muốn nằm cho đã tiền kaka nên tụi mình ngủ đến 8h dậy, microwave lại thức ăn mua ở 7-11 hòi tối để ăn sáng. Tầm 9h30 trả khách sạn rồi mình đi chùa Vàng. Tham quan xong thì đi songthew đến Terminal 21 ăn foodcourt rồi về lại Bangkok. Lần này thời gian ko gấp lắm nên mình đi bus cho tiết kiệm. Bạn chỉ cần xác định hướng trạm xe theo ggmap rồi bắt songthew nói bus station chỉ khoảng 20bath/1 ngừoi. Nghe review giá bus tầm 200bath nhưng khi lại mua vé mình lại mua chuyến có 120 bath/1 người về trạm Ekkamai. Lấy vé xong bạn ra chờ xe ở trạm, bến xe ở Thái ko tấp nập như ở Việt Nam đâu, đến giờ xe nào chạy xe đó vào bến nên việc tìm xe vô cùng dễ chỉ cần nhìn biển số xe được in trên vé và bảng thông báo xe đến cứ thế mà ra đúng xe đó thôi. Vì cũng đuối nên lên xe mình ngủ giấc là tới nên thấy xe cũng khá ok hihi.

Dừng ở trạm đó rồi mình bắt grab về khách sạn vẫn ở khu Khaosan là Khaosan Palace Hotel. Nếu bạn đi đông thì cứ đăng nhập grab vs sđt mới sẽ được giảm 40% khi đi lần đầu sẽ tiết kiệm hơn đó. Về đến khách sạn lúc đó cũng đã 4h nên tụi mình tranh thủ tắm rồi đi Ocean Life theo vé đã đặt trước. 19h mình có đặt buffet tầng 76 ở Bayoise Sky nên tham quan thuỷ cung xong là mình đi bộ qua đó gần 2km vừa đói ăn luôn bao ngon hehe. Ăn xong là 21h thì mình đi grab về lại khách sạn rồi quẫy tiếp ở Khaosan road. Mỗi ngày uống thử 1 chai bia: Chang, Leo, Sing với ăn thịt nướng.

Ngày 4: Sáng đó mình đi Wat Arun, gần đó có thêm Wat Pho, Hoàng cung nhưng đến đó mình chỉ chọn đi Wat Arun vì mình thấy cũng same same nhau. Mình đi Tuktuk đến Wat Pho, nhìn vô sẽ thấy cái chợ nhỏ nhỏ ở đó có bán vé tàu đi qua Wat Arun chỉ 4bath/1 người (tàu chở mình qua sông thôi vì nó đối diện). Wat Arun quả thật siêu siêu đẹp, chụp hình sống ảo đã luôn mà giá vé 50bath (wat pho 200bath, hoàng cung 500bath). Chụp hình đã rồi thì mình ra lại bến tàu để đi Icon Siam. Icon Siam là khu mới đc mệnh danh là “Mother of all malls” rộng, đẹp lắm luôn.

Cách sang Icon Siam: quay lại ra bến Pier 1, mình thấy mọi người đi chỉ mua vé tàu màu cam hơi nhỏ với cũ hơn nhưng 15bath nhưng tới đó mình thấy toàn quầy bán tàu tàu xanh thôi và ghi not orange boat mình cũng ráng tìm mà ko thấy nên thôi mua luôn vé màu xanh 60bath, đi liền, nhanh, tàu cũng đẹp có thể lên nóc ngắm cảnh. Tham quan ăn uống đã trong đó rồi chiều mình đi chợ mua sắm. Mình đi grab đến trạm BTS rồi đi BTS đến chợ Platinum, Pratunam: một trong những chợ lớn nhất ở Bangkok. Mua xog mình lại đi grab qua China Town ăn hải sản T&K theo review của mọi người. Giá ở đó ok mà hải sản tươi và ngon. Ngồi viết mà mình thèm lẩu tom yum quá đi. Ăn xong là mình về lại Khaosan. Cả ngày hôm đó mình đi nhiều ghê luôn. Vậy là cũng hết chuyến đi và sáng hôm sau mình về lại Sài Gòn.

Những tips sau chuyến đi mà muốn chia sẻ đến các bạn nhất:

Về phố Khaosan: nếu đến Bangkok nhất định bạn phải đến đây để biết thú vị như thế nào.

Về ăn uống: Phải thưởng thức cho hết những đặc sản của Thái, mỗi cái đều rất đặc biệt.

Về các trung tâm thương mại: vì Thái Lan rất nhiều trung tâm thương mại lớn như Central World, Siam Pragon, Siam Center, Siam Discovery, Icon Siam, nếu đi ít ngày như mình để tiết kiệm thời gian thì chọn Icon Siam để đi vì nó như là 1 Thái Lan thu nhỏ.

Về máy bay: đây là cái mà mình tiếc nhất và chắc là kinh nghiệm để đời luôn. Hic.

Thứ 1: 11h30 mình bay tư Suvarbhumi về SG, nhưng vì Bangkok kẹt xe mình ra trạm ARL trễ hơi dự định và tới chỗ check in là 10h44, minh đến check in thì ko cho vì tiếp viên nói mình đến trễ 4p (phải check in trước 50p trên vé điện tử ko để, lúc đi ở VN mình đến tầm đó là check in nhanh hơn cho mình nữa) phải mua vé đổi chuyến bay khác. Không còn cách khác phải mua lại vé 1400bath. Nhưng khi đi Vietjet tại VN không gắt vậy, đây là lần đầu mình gặp phải trường hợp này khi đi máy bay nên mình muốn chia sẻ cho các bạn lưu ý hơn để không mất tiền ngu như mình  lúc đó cũng một vài người bị không phải chỉ có tụi mình.

Thứ 2: lúc đi tụi mình dự định mỗi đứa 7kg xách tay nên chỉ mua hành lí về, chủ quan ko cân, ra đến sân bay thì mỗi đứa lại dư 1 tí, tổng lại dư kg nên bắt buộc mua hành lí tại chỗ 630 total (nếu mua trước chỉ 260k thôi)

Di chuyển: đi taxi nên nhớ thương lượng total, đơn vị bath để tránh bị lừa. Nếu đi đông bạn tải app Grab nhập sđt mới vào là sẽ đc giảm 40%/1 lân, tiết kiệm rất nhiều á. Đặc sản ở đây là kẹt xe nên bạn xem xét cân nhắc để lại mất nhiều thời gian. Đi bộ nhiều nên bạn nên mang những giày nào thoải mái nhất.

Thời tiết: nóng và di chuyển nhiều nên mặc những bộ đồ thoải mái và dễ cho di chuyển.

Tiền: mình nên đem dư để phòng những trường hợp mất tiền không nghĩ đến như mình.

7-11: luôn là sự lựa chọn tốt nhất để bạn chóng đói nhanh nha.

Dịch vụ: mua dịch vụ trước trên KLOOK sẽ rẻ hơn nhiều so vs mua tại quầy trực tiếp.

Tổng chi phí chuyến đi của mình là 8tr5 mình hông tính tiền chuyển vé nha

Theo Bảo Vy

Xem thêm cái bài viết:
Ngôi chùa tuyệt đẹp ở Thái Lan được giới trẻ rần rần check-in
Z9 Resort – Resort nổi trên sông ở Thái Lan – đẹp như Maldives thu nhỏ
Đảo Koh Kood – hòn đảo tình nhân ở Thái Lan có thể bạn chưa biết

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 4.4 / 5. Lượt: 5

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Close