Điểm đếnReviewThế Giới

Du lịch Bali 5 ngày 5 đêm cực “chanh xả” giá lại hợp lý

5
(4)

Chuyến đi vào dịp 2/9 của bọn mình với chi phí hoàn toàn là sự thật 100% .Do cũng có khá nhiều bài viết review về Bali (1 hòn đảo ngọc xinh đẹp ở Đông Nam Á mà bất cứ ai cũng muốn ghé thăm), vì vậy mình cũng chỉ note các lưu ý khi thăm các điểm mình đã đi và dành 1 phần chi tiết cho 1 pool bar nổi tiếng đó là OMNIA dayclub.

Du lịch Bali 5 ngày 5 đêm cực “chanh xả” giá lại hợp lý

Bọn mình đi nhóm gồm 6 người – đây là một con số cực kì lý tưởng vì chi phí đi lại, ăn ở chia ra rất rẻ.

Chuẩn bị
⁃ Về vé máy bay: Mình đặt vé trực tiếp trên trang của Air Asia trước 3 tháng với giá 5tr5/người (bọn mình mua thêm 40kg hành lý kí gửi rồi share cho 6 người). Đây là mức giá cũng không phải rẻ nhưng cũng tạm được, mọi người có thể canh sale để có thể có giá tốt hơn nhé!

⁃ Về đi lại trên đảo: Ở Bali có rất nhiều lựa chọn như book grab, gojek, taxi, thuê xe máy hay đi theo tour bán trên các công ty du lịch và khách sạn trên đảo. Nhưng để thoải mái và an toàn, tốt nhất bạn nên chọn một tài xế để thuê họ cả ngày – người có thể sắp xếp lịch trình sao cho hợp lý nhất vì đảo Bali rất rất rộng và tốn nhiều thời gian di chuyển. Và sau khi tìm hiểu thật kĩ mình đã book được anh Bet Syafran, Aris (bạn của Bet – người tình cờ cũng là lái xe của Khắc Tiệp, Ngọc Trinh trong chuyến đi Bali). Đây là lựa chọn quá hợp lý của mình, vì Bet cùng Aris quá nhiệt tình, tiếng Anh rất tốt và đặc biệt nói chuyện rất ngầu, quẩy nhạc trên xe cùng và mọi thành viên khi chia tay đều rất lưu luyến các anh ấy.

Một lưu ý rất quan trọng là xe di chuyển trên Bali hầu hết là Toyota Avanza 7 chỗ phù hợp với 4-6 người. Xe khá nhỏ so với xe 7 chỗ thông thường nên nếu đi 6 người bạn nên tối thiểu số kiện hành lý nhé.

– Về đổi tiền: Các bạn nên đổi trước Usd ở nhà rồi sang đó đổi sang tiền Indo (IDR). Tỷ giá VNĐ so với IDR nhân lên khoảng 1,68. Khi đáp xuống sân bay bạn nên đổi 1 ít IDR để tiêu vặt tránh tình trạng như mình phải vay tiền của anh lái xe để tiêu phát sinh. Vào trong khu Kuta hay Ubud tỷ giá sẽ tốt hơn hẳn (cứ cửa hàng to và ngân hàng sáng sủa đổi nha, vì bên Indo lừa đảo đổi tiền cũng nhiều lắm)

– Về khách sạn: Bạn nên thuê mỗi ngày 1 khách sạn vì Bali rất rộng, sẽ khá bất tiện nếu bạn chỉ ở 1 khách sạn. Và bọn mình đã thuê tất cả 4 khách sạn (vì đêm cuối bọn mình ra sân bay về Việt Nam nên chỉ thuê 4) và đặc điểm của các khách sạn mình thuê đều có thể sống ảo, đủ thể loại hình kiến trúc khác nhau. Tất cả các khách san mình đều book trên Agoda.

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702

Bali chia ra làm 3 khu riêng biệt có nhiều điểm đáng đi đó là Kuta (là khu sầm uất hiện đại gần sân bay), Ubud (là vùng rừng núi hoang sơ đậm nét truyền thống của người bản địa), Nusa Penida (đây là hòn đảo hoang sơ với các địa điểm nổi tiếng cùng các bãi tắm đẹp)

– H ostel: 250kVNĐ/phòng
Đây là hostel kiểu nhà kén tập thể chia làm nhiều ngăn, do chuyến bay cm đáp khá muộn và chỉ có chợp mắt vài tiếng nên chúng mình thuê phòng ở đây cho tiết kiệm. Hostel rất sạch sẽ, có free bữa sáng, kiến trúc bên ngoài khá lạ với nhiêu cửa sổ.
– Puri Gangga Resort: 2tr8 VNĐ/phòng
Đây là resort mà rất nhiều người recommend cho m tại Ubud. Tại đây phòng đậm chất truyền thống của người Indo, có bể bơi vô cực nhìn ra rừng núi, nhân viên nhiệt tình và free ăn sáng, massage chân…. Bọn m có book trước 1 suất Floating Breakfast cho 2 người giá 350k IDR để sống ảo.
– Bale Lumbung Bungalows: 850kVND/phòng
Trên đảo Nusa Penida m chọn ksan này vì cách cảng chỉ 10p đi xe, có hồ bơi nhỏ để thư giãn và phòng rất mới và sạch sẽ. M quan sát trên đảo họ thường xây Bungalows, nhưng có chỗ khá vắng vẻ và không có hồ bơi.
– Romantic Bubble Hotel Ubud: 2tr7/phòng
Phòng ở đây khá khó book, và bọn m may mắn book được 2 phòng ở đây. Đây là phòng kiểu nhà bóng , các bạn sẽ được ở trong khách sạn ngàn sao đúng nghĩa. Nếu ai thích cảm giác lạ thì nên thử ở đây 1 lần.

Review Bali – Indonesia: Đến Bali bạn sẽ thấy “thở cũng nhẹ nhàng”

⁃ Thức ăn trên đảo: Tuỳ vào khẩu vị mỗi người đánh giá nhưng đối với các cá nhân trong team mình đều đánh giá thì đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị, vì món nào ở đây cũng có nước sốt và gia vị đặc trưng của người Hồi giáo. Do vậy hầu như bữa nào cũng phải ăn đồ Tây như pizza hay spaghetti. Có 1 hôm trên đảo Nusa penida có thử ăn mì tôm của Indo nhưng thật sự cảm giác cũng không hợp như tại VN. Do vậy mình đã chuẩn bị đồ ăn nhanh mua tại VN để ăn vặt mọi lúc mọi nơi. Có duy nhất 2 nơi mà Bet chỉ dẫn cho mình có đồ ăn Bali rất ngon đó là Bebek Joni và GreenKubu Cafe (đây là nhà hàng đáng để thử nhất vì view đẹp, đồ ăn ngon lại cực rẻ không thể ngờ được). 1 lưu ý nữa là thuế và phí dịch vụ tại Bali rất cao, 21% nên các bạn xem kĩ trên các menu nhé!

⁃ Một số chuẩn bị khác: Sim 4G đặt trên Klook khoảng 170k/sim dùng khá thoải mái. Chúng mình đặt thêm xe từ sân bay lúc xuống Bali về khách sạn cũng book ở Klook, các bạn không phải lo liên hệ với tài xế như nào đâu vì cứ ra đến cửa sẽ có 1 anh tài xế cầm biển hiệu tên của mình để đón mình, khoảng 200k tiền việt cho 1 xe 7 chỗ. Bạn cũng nên mang thuốc đau bụng và thuốc cảm đi phòng tránh đồ ăn không hợp hoặc có thành viên bị cảm cúm nhé. Bali không dùng túi bóng đựng đồ do ý thức bảo vệ môi trường của họ cao, nên các bạn nên mang theo ít túi bóng để đựng đồ bẩn. Quan trọng nhất là luôn mang theo đồ bơi bên mình để có thể xuống nước bất cứ lúc nào nhé!

Review du lịch “chanh xả” 5 ngày 4 đêm tại Bali
Review Bali – Indonesia: Đến Bali bạn sẽ thấy “thở cũng nhẹ nhàng”
Bubble Hotel Ubud Bali – khách sạn bong bóng siêu ảo nhất định phải check in một lần trong đời
Review du lịch Bali chi tiết – đi tự túc cực vui đến thiên đường nhiệt đới
Hướng dẫn đường đến cổng trời Bali – điểm check in cực ảo không thể bỏ qua

Lịch trình chi tiết khám phá Bali

Ngày 1: Hà Nội – Bali

Chúng mình dành ngày cả ngày đầu tiên chỉ bay, có transit qua sân bay Kila của Malay (Hiện nay chỉ có HCM là có đường bay thẳng chỉ có 4 tiếng là đến Bali nên rất tiết kiệm thời gian nhé). Bọn mình ăn uống no nê ở Malay hết 1tr5 tất cả. Do chuyến bay bị delay nên về khách sạn lúc 2h sáng. Hơi tiếc vì nếu đến sớm có thể thăm thú Kuta sôi động về đêm. Bọn mình chỉ kịp tắm rửa chợp mắt ăn uống đồ mang đi từ nhà ở H ostel được vài tiếng để chuẩn bị năng lượng cho ngày hôm sau.
Tổng chi phí ngày 1: Tiền ăn + di chuyển: 1tr8

Ngày 2: Lempuyang Temple – Tirta gangga – Tirta Empul temple – Puri gangga resort (Ngày của đền chùa)

Vì xác định trước các điểm này xếp hàng chụp ảnh rất đông nên chúng mình xuất phát từ 5h sáng. Không khí tại Bali buổi sáng rất trong lành, thời tiết se se lạnh do vậy khi đi đường bọn mình chọn cách mở cửa oto để hít thở không khí nơi đây. Tiền xe ngày hôm đó của chúng mình là 600kIDR cả tiền tip cho tài xế vì quá nhiệt tình và vui tính.

Lempuyang Temple: Đây là cổng trời huyền thoại tại Bali mà ai đặt chân đến đây cũng muốn tới. Từ Kuta di chuyển đến đây mất gần 3 tiếng đồng hồ và trung bình đợi chụp ảnh cũng mất trung bình 2-3 tiếng. Thuê sarong quấn vào đền mất 20kIDR/người và tip cho người chụp ảnh tuỳ tâm nhưng trung bình là 10k IDR. Các bạn nên nghĩ 7749 kiểu dáng chụp nhé vì mỗi người chỉ có khoảng 20s để tạo mọi dáng chụp ảnh, các anh nháy rất nhiều và căn góc cực chuẩn nữa.


Note: Ở đoạn dốc lên sát cổng trời có một chỗ chụp ảnh mà không cần xếp hàng rất đẹp, có mỏm đá nhìn ra đỉnh núi sau cổng trời. Đây cũng là chỗ mà bọn mình dừng lại ít phút để check in.

Tirta Gannga: Đền cá béo cũng phải xếp hàng nhưng không đông bằng cổng trời. Vé vào cổng là 40k IDR và mua thức ăn cho cá là 5k IDR. Cá ở đây rất to béo, rắc đến đâu chúng sẽ đến đến đó ăn và đó là cơ hội để bạn tạo dáng chụp ảnh.


Note: Chúng mình ăn trưa tại 1 nhà hàng khá lớn gần đền cá, sạch sẽ view đồng lúa và thoáng mát. Tuy nhiên đồ ăn ở đây không được hợp cho lắm. Bữa này hết hơn 1tr2 IDR.

Tirta Empul temple: Ăn uống nghỉ ngơi trên xe xong, chúng mình đi tắm đền nước thiêng. Vé vào cổng là 50k IDR/người bao gồm cả sarong tắm. Mình đến lúc 5h chiều nên không phải xếp hàng, tắm thoải mái nhưng nước về buổi chiều rất lạnh do đây là nước suối + thời tiết ở đây về tối chỉ khoảng 22 độ thôi.

Puri Gangga resort: Xe đưa chúng mình về khách san lúc 7h. Sau khi làm thủ tục nhận phòng, chúng mình được khách san chào đón bằng bánh và nước, hành lý mang tận lên phòng. Ở đây mình book trước 2 suất bữa sáng nổi giá 350kIDR để sống ảo cho buổi sáng hôm sau. Chúng mình ăn tối luôn ở khách san, không gian ở đây rất yên tĩnh, đèn nến lãng mạn hoà với núi rừng. Đồ ở đây hầu hết là đồ Tây và chúng mình chỉ gọi hết 560k IDR cho bữa tối đó.


Tổng chi phí ngày 2: 3tr8 IDR=6tr4 VNĐ

Ngày 3: Puri gangga resort – Phía Đông đảo Nusa Penida – Bale Lumbung Bungalows

Chúng mình quyết định để ra 2 ngày để đi hết cả bờ Đông và bờ Tây hòn đảo xinh đẹp và hoang sơ này. Vì đi 6 người và đường trên đảo rất xấu nên bọn mình đặt Bet full oto trên đảo. Chi phí chỉ 40USD bao gồm đón tại Puri ra bến tàu, vé tàu khứ hồi và đi lại trên đảo Penida 2 ngày (đi vừa 1 xe nên rẻ lắm)

Sau khi ăn sáng nổi chụp ảnh các kiểu xong, tài xế đón lúc 9h để kịp chuyến tàu lúc 10h. Tàu đi khoảng 1h30p sẽ tới đảo, nên mặc quần ngắn vì trước khi lên tàu phải lội nước biển một đoạn do không có cầu. Đến đảo bọn mình qua khách sạn check in gửi đồ trước khi đi ăn trưa tại 1 quán trên đảo (Khách san và bến tàu đều ở phía Tây đảo). Ăn uống và nghỉ trên xe, chúng mình hành trình khoảng 1 tiếng đến bờ Đông đảo.

Diamond beach: Đúng với tên của nó, bãi biển hoang sơ, cát trắng và ít người do hầu hết khách du lịch chỉ khám phá bờ Tây có vị trí thuận lợi hơn. Trèo xuống dưới có tổ chim và swing tại biển. Giá 200kIDR/người được đu thoải mái. Đường xuống swing và bãi biển khá dốc, bạn nên cẩn thận khi lên xuống ở nơi đây.

Tree house: ngôi nhà trên cây hương ra biển nằm không xa so với Dinamond beach, cm đến đây đúng lúc hoàng hôn nên may mắn chụp được những bức ảnh mà không cần chỉnh sửa nhiều cũng đã đẹp.

Bale Lumbung Bungalows: Trước khi đi về khách sạn chúng mình có ghé qua 1 mini mart để mua đồ ăn. Vì quá ngán đồ Tây nên quyết định mua mì gói bên này về ăn cùng bánh mì và sữa. Nhưng thật sự là mì bên này cũng không giống Hảo Hảo bên mình nên đành gọi thêm ít pizza nữa ra ăn. Ở trên đảo, chỗ nghỉ họ xây nhiều nhà kiểu Bungalows, chúng mình chọn chỗ này do có bể bơi riêng để chill vào buổi tối.

Tổng chi phí ngày 3: 5tr460IDR = 9tr1 VNĐ (tính cả tiền xe 2 ngày trên đảo)

Ngày 4: Tây đảo Nusa Penida – Thác Tegenungan – Romantic Bubble Hotel

Phía Tây đảo Nusa Penida có các địa điểm nổi tiếng như Angel Billabong (bãi rêu, chỗ này hôm đó không được xuống vì sóng to) – Broken Beach – Kelingking beach (sống lưng khủng long). Nhìn chung mấy chỗ này do gần cảng nên khá đông khác biệt so với bờ Đông đảo.

Trở về đất liền, chúng mình đi thác nước Tegenungan. Giá vé vào cổng là 20kIDR/người. Ở đây rất đông người, có cả swing tổ chim nhưng nhìn chung mình cảm thấy không đẹp bằng các thác khác như Leke leke, Kanto Lampo hay Twin. Nhưng do các thác này xa nên mình chưa có cơ hội được đến thăm.

Bet dẫn team đi ăn tối tại nhà hàng Bebek Joni thì thật sự đây là bữa ăn ngon nhất từ ngày đầu đến đây. Nên chọn 1 trong 2 món cơm vịt là Crispy Duck (vịt nướng giòn) và Smoked Duck (Vịt chan nước sốt tiêu). Quán ở đây hợp với khẩu vị người Việt, tổng cộng hết 1tr2IDR cho 6 người.

Romantic Bubble Hotel Ubud: Ở Bali có 2 nơi có Bubble là Bubble ở biển và Bubble ở rừng. Bubble mình chọn là ở Ubud khó book hơn rất nhiều, ở đây tiện lợi và dịch vụ có phần nhỉnh hơn tại biển. Đường đi vào đây rất nhỏ, khoảng cách từ quầy lễ tân ra các phòng rất xa và phải kéo vali khá mệt. Buổi tối se lạnh, phòng và xích đu ở đây được thắp sáng trông lung linh và không có muỗi. Ở đây có cả giường lưới view rừng để sống ảo, có 1 túp lều nhỏ trông khá hay. Bọn m book trước 2 phần ăn sáng giá 370k. Ở đây có những điểm trừ như là nhà tắm lộ thiên không có bồn rửa mặt, có lúc mất nước nóng. Nhà bóng khoảng sau 8h sáng mặt trời lên là nóng kinh khủng. Nhìn chung ksan này chỉ nên trải nghiệm 1 lần, phù hợp cho các bạn thích những bức hình độc lạ.

Tổng chi phí ngày 4: 2tr6 IDR= 4tr4 VNĐ ( Tiền di chuyển trên đất liền là 400k IDR)

Ngày 5: Bubble Hotel – Uma Pakel Swing – OMNIA Bar

Sau khi ăn bữa sáng ở bubble, team mình di chuyển đến swing tại Uma pakel. Ở Bali có rất nhiều swing như Bali Swing ( có từ đời đầu, view đẹp nhất nhưng đông phải chờ đợi và đắt), Tegallalang ( ở đây có ruộng bậc thang nhưng hôm đó đã gặt hết) và Bet đã đưa m đến Uma Pakel. Vé swing là 200kIDR/ người, bạn có thể thưởng thức free 15 vị cafe và bánh ở đây. Ở đây bán nhiều thức quà đặc sản ở Balo như cafe chồn, bánh… mọi người có thể mua về làm quà nhé!

Buổi trưa chúng mình ăn ở GreenKubu cafe. Quán ăn ở đây view đồng lúa xanh đồ ăn khá ngon và rẻ bất ngờ. Chỉ có khoảng 400k IDR cho 6 người. trai xinh gái đẹp

Sau khi ăn xong, bọn mình đã quyết định dành riêng ra 1 buổi để đi OMNIA bar. Và thật sự, đây là nơi đáng để đi, đáng để nhớ nhất trong chuyến hành trình của mình tại Bali.

OMNIA bar nằm ở phía nam của đảo và là một trong những pool bar đẹp nhất tại Bali nhìn ra đại tây dương. Ở đây thật sự nhìn rất sang chảnh, nhiều rich kid trai xinh gái đẹp từ khắp nơi đổ về cùng với các DJ chơi nhạc suốt cả buổi. Bar mở cửa từ 11h trưa cho đến tối đêm, có vé vào cửa là 200k – 250k IDR tuỳ vào các ngày trong tuần chưa kể đồ ăn uống (Bạn có thể vào tắm, dùng khăn, đứng ở quầy bar hoặc khu DJ) . Khu vực Vip là khu vực có các loại từ bàn ghế sofa ngồi đến giường nằm, Bungalows. Giá dao đông từ 2tr5 IDR- 20tr IDR tuỳ thuộc vào số lượng người team bạn và chưa tính thuế là 21% (nhưng giá này đã bao gồm vé vào cổng, chỗ ngồi, đồ ăn của bạn trong menu – tức là bàn của bạn đặt 2tr5 thì bạn có 2tr5 để tiêu vào đồ ăn nước uống). Nếu ai thích yên tĩnh hơn thì có thể chọn nhà hàng Nhật ở phía tầng trên, giá vào khoảng 400k IDR/người và cũng có thể xuống pool bar chơi thoải mái.

1 lưu ý là pool bar chỉ cho người trên 21 tuổi vào nhé. Ở đây an ninh rất nghiêm ngặt, có chó nghiệp vụ kiểm tra xe trước khi vào và các vệ sĩ kiểm tra hộ chiếu vòng cuối khi vào bên trong.

Sau khi nghiên cứu kĩ càng, bọn mình đã đặt 1 giường 6 người gọi là Daybeds sát bể bơi với giá 7tr IDR (tính cả thuế là 8,5tr IDR – khô máu luôn ạ). Và thật sự đã không phải thất vọng. Với 8,5tr IDR trong tay bọn mình đã thoải mái gọi rượu vang, cocktail, hải sản, bò Wagyu … cho đến khi ra về kiểm lại thì mới tiêu hết có 5tr IDR trong quỹ. Do cần về Kuta để mua sắm ít đồ trước khi lên chuyến bay đêm nên bọn m vẫn cảm thấy tiếc khi không đến đây sớm hơn nữa vì OMNIA nhạc hay, đồ ngon, cứ giơ máy lên là có ảnh đẹp. Có thể nói so với các quán bar tại Việt Nam thì ở đây mình cảm thấy ngon rẻ hơn về đồ ăn và chất lượng dịch vụ với cùng số tiền ấy.

Một tip nhỏ nữa là mọi người đến đây từ nhiều quốc gia trông thế nhưng rất thân thiện và hoà đồng. Các bàn gần nhau có thể nói chuyện, uống chút rượu và giao lưu với nhau. Team mình có 1 đôi cầu hôn tại đây và được mọi người hò reo cổ vũ, đến chúc mừng nhiều lắm.

Chia tay OMNIA chúng mình quay về Kuta mua ít đồ ăn uống nhẹ rồi quay trở về Việt Nam
Tổng chi phí ngày cuối: 10tr IDR (bao gồm tiền quà mang về VN)

Tổng kết lại: Bali đúng xứng danh thiên đường biển đảo những nét hoang sơ truyền thống đan xen với vẻ đẹp hiện đại. Còn rất nhiều nơi mình muốn đến thăm như đền Tanah Lot, Rock bar, các thác nước khác… nếu có cơ hội chắc chắn m sẽ đến thăm Bali lần nữa. Tổng chi phí của chúng mình trong 5 ngày vào khoảng 16tr VNĐ và chúng mình cảm thấy rất hài lòng, hạnh phúc khi được hoà mình vào thiên nhiên, có thêm những người bạn, và hiểu hơn về vùng đất xinh đẹp này.

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702

Theo Hải Yến

Xem thêm bài viết:

Du lịch Bali tự túc, giá rẻ cho chuyến du lịch hè
Review Indonesia cực chất – rất đáng trải nghiệm
13 hòn đảo đẹp nhất Indonesia đang hot rần rần
Thưởng thức ‘đặc sản cát bụi’ ở núi lửa Bromo
10 lý do bạn nên chọn Hanging Gardens Ubud, Bali
Review du lịch “chanh xả” 5 ngày 4 đêm tại Bali
Review Bali – Indonesia: Đến Bali bạn sẽ thấy “thở cũng nhẹ nhàng”
Bubble Hotel Ubud Bali – khách sạn bong bóng siêu ảo nhất định phải check in một lần trong đời
Review du lịch Bali chi tiết – đi tự túc cực vui đến thiên đường nhiệt đới
Hướng dẫn đường đến cổng trời Bali – điểm check in cực ảo không thể bỏ qua

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 4

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index