Điểm đếnReviewViệt Nam

Du lịch Phú Quốc mùa cuối năm tưởng không đẹp mà đẹp không tưởng

Phú Quốc mùa này chill phết!

5
(1)

Phú Quốc những ngày gần cuối Tháng 10, cứ lo sẽ gặp mưa gió ai ngờ nắng vỡ đầu. Dưới đây là chia sẻ của mình về chuyến đi, có vài điều mình nghĩ là hữu ích cho bạn nào đang có dự định đến Phú Quốc nè.

Du lịch Phú Quốc mùa cuối năm tưởng không đẹp mà đẹp không tưởng

Vé máy bay: Mình bay Jetstar, săn vé trước hơn 2 tháng, giá vé bao gồm ký gửi là 1.100k/khứ hồi.

Khách sạn: Mình thấy giá khách sạn ở Phú Quốc khá ổn. 2 ngày ở Dương Đông mình book ở Thuận Hải Hotel (Số 02 Nguyễn Du) nằm ngay Chợ Đêm Dinh Cậu, giá 864k cho 2 đêm, phòng 2 giường đôi, phòng sach, đẹp, view ban công nhìn thẳng ra hướng chợ và anh chị chủ cực kỳ thân thiện. Hôm về mình để quên tí đồ, mình đã bảo thôi khỏi gửi vì không quan trọng lắm mà 2 anh chị vẫn lấy thông tin và gửi vào tận Sài Gòn cho mình. Riêng cái này thôi là đủ để chấm hẳn 10 điểm. Đêm cuối ở An Thới mình book ở Anna Nguyễn Bungalow, giá 441k/ đêm cho 2 người, phòng sạch, có cả hồ bơi nữa. Di chuyển: Phương tiện chính là xe máy, ngoài đấy chủ yếu có 2 loại xe để thuê thôi là Nouvo với Air Black, giá chỉ 140k/ ngày. Các bạn liên hệ khách sạn để ho chuẩn bị trước cho nhanh.

Ăn uống: vài địa chỉ mà mình thấy là ngon và rẻ
– Bún Quậy Kiến Xây
– Bún Kèn Út Lượm
– Quán Tư Thắng ở Làng Chài Hàm Ninh
– Quán vỉa hè ở gần Dinh Cậu, mình không nhớ rõ tên, nhưng nó nằm ngay bên trái Dinh Cậu, các bạn ra đó là thấy.

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT

Ngày 1: mình đáp chuyến bay lúc 1h, đón taxi về Dương Đông hết 150K, hình như mình thấy có xe bus đón khách từ sân bay về trung tâm Dương Đông hay sao ấy, đi xe bus thì sẽ tiết kiệm hơn được 1 tí, nên nếu bạn nào muốn thì có thể tìm hiểu kĩ hơn khoản này. Bọn mình nhận phòng, xong đi ăn trưa ở Quán Bún Quậy Kiến Xây. Quán khá lớn, có 2 loại tô 30K và 50K, bọn mình sợ không đủ no thế là quất hẳn tô 50K nhưng sau nghe mấy anh chị ngoài đó nói tô 50K không khác 30K là bao.

Ăn xong về nghỉ ngơi tí 3h bọn mình nhận xe máy xuất phát đi Rock Island Club. Này là quán bar giữa biển thuộc Khu Resort Nam Nghi, bạn mua vé 300k/người, vé đã bao gồm 1 phần nước uống và đồ ăn nhẹ (phần đậu phông bé tí ti), Nhưng mình thấy giá như vậy là quá ổn cho 1 quán bar xinh đẹp nằm giữa biển, view ngắm hoàng hôn cực kì chill. Gửi xe và mua vé xong thì sẽ có xe điện của Resort đón bạn ra đầu cầu chỗ cano để đi ra quán bar. Nói là đi cano nghe có vẻ xa chứ 5 phút là tới à. Trên 2 đầu cầu là đủ để bạn có vô vàng bức hình sống ảo rồi. Có 1 điểm là khu này khá xa trung tâm nên tầm 6h30 là hết khách rồi, nên các bạn nhớ đi sớm để ngồi được lâu hơn, 3h chiều là quán bắt đầu mở cửa. Từ Dương Đông ra Nam Nghi resort tầm 20km, đường khá là dễ đi, chỉ có điểm trừ là tối về nhiều khúc không có bật đèn đường, kiểu đèn chỉ để trang trí thôi hay sao á, các bạn đi đông thì không sao nhưng chỉ 2 cô gái như bọn mình thì nên để ý giờ giấc về sớm tí hoặc sang hơn là thuê grap, taxi cho an toàn tầm 800k cho cả đi và về.

Tối hôm đó bọn mình đi Ocsen Beach Bar & Club, có ghế lười ngồi ngoài bờ biển, nhạc hay hay, nhìn khá giống với Bar La Plancha ở Bali.

Ốc Sên Beach Bar – Quán bar trên bãi biển siêu chất, cực chill ở Phú Quốc

Ngày 2: Bọn mình ăn sáng ở Bún Kèn Út Lượm, mình nhớ là 30k/tô, hơi ít nhưng khá là ngon. Kiểu quán nhỏ lề đường bọn mình vòng 2 lần mới thấy. Xong bọn mình xuất phát đi Suối Đá Bàn. Có 1 điểm nên chú ý là: có nhiều khe nước nhìn có vẻ nhỏ, tưởng cạn nhưng lại rất sâu, nên các bạn có con nhỏ thì nhớ để ý. Mình chụp choẹt bị rớt mắt kính, tính xuống mò thử có không nhưng may thay lấy cái cây ước tính thử xem có sâu không. Má ơi hú hồn, may mà nãy không chơi ngu lội xuống. Suối Đá Bàn càng lên cao thì sẽ càng đẹp.

Rời Suối Đá Bàn, mình di chuyển về Làng Chài Hàm Ninh, Làng chài Hàm Ninh thì chủ yếu là để ăn thôi. Hải sản ở bên này rẻ hơn khu Dương Đông, mình ăn ở quán Tư Thắng, 2 người hết 730K, đồ ăn ngập cả mặt, chú kia đi ngang nhìn vào chỉ cười và chỉ thốt lên 2 từ: NHÌU QUÁ. Rời Làng Chài Hàm Ninh bọn mình về lại Dinh Cậu. Dinh Cậu là chỗ mình thích nhất, tuy nhỏ nhưng lại có được những view chụp siêu thần thánh. Chụp góc nào cũng đẹp, chỉ tội cái nắng vỡ đầu.

Rời Dinh Cậu mình về khách sạn nghỉ ngơi để chìu ra Sunset Sanato Beach Clup, chỗ có tượng mặt người, điểm check in đặc trưng của Phú Quốc, ở đây ngắm hoàng hôn khá là đẹp. Mua vé vào cổng 70k/ người, nước và đồ ăn mua riêng tại quầy bar, đồ ăn và uống khá ngon và giá cũng hợp lý. Các bạn cũng có thể mua vé vào chụp thôi không cần phải ăn hay uống ở đây. Ở đây siêu nhiều góc sống ảo và nhiều trò hay ho. Ở chỗ này bạn có thể chơi trò dù lượn trên biển. Vì để chơi trò này mà chiều hôm sau mình phải quay lại đây lần nữa, vì lần đầu mình đi chỉ chụp hình, không biết có trò này nên không mang theo đồ tắm.

Cập nhật giá vé các khu vui chơi giải trí ở Phú Quốc

REVIEW 1 CHÚT VỀ TRÒ DÙ LƯỢN TRÊN BIỂN
Này là trò mình cảm thấy cực kỳ hay ho luôn, nếu bạn nào yêu thích cảm giác mạnh tí thì nên thử. Giá vé cho 1 lần đi là 700k/người cho 15p. Nếu bạn sợ thì có thể đi 2 người 1 lượt, giá sẽ là 600k/người. Vì muốn chơi trò này mà mình phải quay lại đây lần 2 để chơi cho bằng được đấy. Tầm 4h đến 5h30, lúc này nắng đã dịu đi và hoàng hôn gần buông xuống là thời gian đẹp nhất để chơi dù lượn. Cảm giác lượn lờ ngắm hoàng hôn trải dài trên biển thật toẹt vời ông mặt trời phải không các bạn. Trò này phải mặc áo phao nên các bạn đừng lo, dù sẽ hạ cánh ngoài biển, sẽ có mô tô nước đón bạn vô, trước khi vô thì mấy anh mô tô sẽ cho bạn lượn lờ vài vòng cảm giác mạnh, nhớ vịn cho chặt nha.

Bạn có thể bỏ điện thoại vào túi chống nước mang theo để chụp và quay phim từ trên cao nha, sẽ có 2 anh lái mô tô nước theo lượn lờ, hộ tống bên dưới, nhìn cũng ngầu phết. VÀ ĐẶC BIỆT CHÚ Ý LÀ MUA TÚI CHỐNG NƯỚC THẬT XỊN VÀ TEST THẬT KĨ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG, không thì sẽ tiễn e điện thoại ra đi luôn đấy. Túi chống nước mình mua của BASEUS giá 150k, vì lo xa nên trước đi chơi mình đã mang ra ngâm chìm trong nước nguyên đêm xem có bị vô nước hay không rồi mới dám xài. Kết quả là ok nha. Túi chống nước mình mua loại có viền phao 4 phía nữa nên không sợ chìm dưới nước, bỏ điện thoại vào trong vẫn có thể xài được cảm ứng nhưng theo mình thấy thì không nhạy lắm, cỡ 50% thôi. Bạn có thể nhờ thêm bạn mình quay video lúc chuẩn bị xuất phát, hoặc nhờ mấy anh nhân viên cũng được, họ khá là nhiệt tình, sẽ có những thước phim kỉ niệm thần thánh đấy. Còn mình thì nhờ hẳn 1 anh trên cano kéo dù của mình quay luôn.

Ngày 3: mình trả phòng và di chuyển qua An Thới. Mình đặt tour đi 4 đảo + Cáp treo Hòn Thơm trên Rooty Trip giá 990k/người, bao gồm bánh nước ăn nhẹ và 1 phần ăn trưa, sẽ có xe đưa đón bạn tại khách sạn, nếu bạn tự đến bến Cảng An Thới thì tour sẽ giảm 50k/người. Tour tham quan 4 đảo: Hòn Thơm – tại đây bạn được câu cá, dụng cụ sẽ do tour chuẩn bị hết. Hôm mình đi biển động nên pass qua phần này. Tiếp đến là Hòn Móng Tay, cano ghé đây cho mình tham quan, chụp hình và thay đồ bơi. Kế đến là Hòn Dăm Ngang để lặn ngắm san hô, áo phao và kính bơi, ổng thở bên tour sẽ chuẩn bị. Nói là lặn ngắm chứ thật ra là mặc áo phao vào và cúi mặt xuống nước để ngắm san hô bên dưới. Nên bạn nào không biết bơi thì vẫn chơi được vì có áo phao. Theo kinh nghiệm của mình thì các bạn nên tự mang theo kính bơi của mình (nếu có) vì kính của họ mình đeo không quen, hơi khó chịu. Ống thở thì cũng không cần nốt, vì mình nổi mà, nên hết hơi thì ngóc đầu lên thôi. Bạn có thể mang theo điện thoại bỏ vào túi chống nước để chụp hình và quay san hô dưới biển.

Tour sẽ cho mình ăn trưa tại Hòn Mây Rút Trong, phần ăn trưa của tour khá đầy đủ và ngon lành, mình chấm 9 điểm. Ăn trưa, nghỉ ngơi, chụp choẹt xong cano đưa mình qua Hòn Mây Rút Ngoài. Phú Quốc đúng với danh xưng là đảo ngọc, biển xanh và trong như màu ngọc bích. Nếu bạn nào có flycam để quay từ trên cao xuống thì bao xuất sắc nhé. Bên Rooty trip còn có tour Seawalk, đi bộ dưới đáy biển để ngắm gần kề san hô luôn, giá là 900k 1 người cho 30p, có hướng dẫn viên 1 kèm 1, hôm mình đi thì đang bảo trì nên không được thử, cảm thấy hơi tiếc tiếc.

Rời đảo, xe đưa mình đến Ga An Thới để đi cáp treo Hòn Thơm. Ga An Thới nhìn như 1 lâu đài cổ của Châu Âu, nếu có thời gian bạn nên tự mua vé đi cáp treo riêng, sẽ có nhìu thời gian để chụp choẹt hơn, vì ở ga An Thới có hàng ngàn góc sống ảo, mở máy lên là có ảnh đẹp ngay.

Ngày 4: Bắt đầu bằng Bãi Sao. Trong đầu nghĩ ra hàng ngàn kiểu dáng để chụp với sao biển, với cây dừa có xích đu ở bãi cát trắng, bla bla …. nhưng tới nơi thì thôi rồi, vỡ mộng. Biển đen như dầu hắc, cô bé bán hàng ở đấy nói: 12 tháng trong năm, Bãi Sao tháng nào cũng đẹp chỉ trừ tháng 10, thế mà mình đi ngay tháng 10, hên dã man. Vì Phú Quốc đón gió mùa từ Vịnh Thái Lan đổ về, nên ngay mùa gió mùa, biển toàn rác và đen thui. Có 1 điểm đặc biệt là: Nếu ở Nam Đảo biển sạch, trong thì ở Bắc Đảo biển sẽ đục, đầy rác và ngược lại. Nếu bạn nào muốn chụp sao biển thì nên đi Làng chài Rạch Vẹm, ở đấy mới là thiên đường sao biển chứ không phải Bãi Sao đâu.

Rời Bãi Sao trong tiếc nuối bọn mình về lại khách sạn nghỉ ngơi, thu dọn hành lý để về Sunset Sanato chơi trò dù lượn như đã review ở trên. Sau đó đi ăn và di chuyển ra sân bay. Kết thúc hành trình 4 ngày 3 đêm ở đảo ngọc mà vẫn thấy chưa đủ, nhất định sẽ quay lại lần nữa.

Theo Loan Nguyen

Xem thêm các bài viết:
Những lý do khiến JW Marriott Phú Quốc mãi HOT BỀN VỮNG
Đến Phú Quốc check in cổng trời bí mật
Đến Rạch Vẹm – Phú Quốc mùa sao biển nhé!
Hòn Mây Rút điểm đến không thể bỏ lỡ của Đảo Ngọc Phú Quốc
9 đặc sản Phú Quốc nên mua về làm quà
Đến Phú Quốc check in cổng trời bí mật

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close