Điểm đếnReviewViệt Nam

Lịch trình 3 ngày tận hưởng trọn vẹn Sapa mới nhất

1.6
(7)

Thời tiết 4 mùa trong 1 ngày, sáng có thể nóng như hè, nhưng tối đến rét như mùa đông. Hôm nay nắng kinh hoàng nhưng ngày mai lại mưa mù mịt. Vậy nên nếu có dự định đến với Sapa thì cứ xách balo lên và đi thôi nhé. Đừng quan tâm quá đến thời tiết vì không ai dự đoán nổi đâu.

Lịch trình 3 ngày tận hưởng trọn vẹn Sapa mới nhất

1. Phương tiện: 

– Xe Hà Nội – SaPa: Tớ chọn xe cabin valentine của Interbus giá 680k/ cabin. Thoạt đầu cũng hơi hoang mang vì sợ chật, cơ mà nằm vào rồi thì 2 vợ chồng vẫn duỗi chân lăn lộn thoải mái nhé. Mỗi cabin là tên 1 thành phố của Việt Nam, đáng yêu cực.
– Phương tiện đi lại tại SaPa: Vì đường đèo và khá nhiều dốc nên mình chọn book taxi theo cung cho an toàn. Mình book của bạn Tuấn Thanh: 0376320646. Giá mình cũng tham khảo 1 số chỗ rồi, nhìn chung giá cũng same same nhau cả. Nhưng mình chọn book của Thanh vì em rất rất nhiệt tình, chụp ảnh cực có tâm, hay khám phá những điểm mới theo cung đường, view đẹp xuất sắc chứ không chỉ đi y án theo những điểm cố định trong cung nhé.

1 tip nhỏ nữa là những ngày trời mưa hay ở những điểm không phải du lịch như nhà hàng, khách sạn sẽ rất khó bắt taxi, vậy nên chúng tớ cứ ăn vạ Thanh suốt thôi. E í bận hay trùng lịch là điều ngay 1 anh cao to đẹp trai khác đến đưa rước. 2 hôm đi của tớ, Thanh trùng lịch nên nhờ 1 anh đến đưa chúng tớ đi. Khỏi phải nói, anh í cũng nhiệt tình và vui tính chẳng kém. Sđt a í luôn cho ai cần: ‭0378337646‬. Tớ quên không hỏi a í tên gì luôn. Nói chung là điểm 10 cho team của Thanh. Có lần sau nhất định chỉ book taxi của em í.

2. Khách sạn:

Top 6 khu nghỉ dưỡng đẹp và sang chảnh nhất Sapa

Tớ book khách sạn Bamboo Sapa 18 Mường Hoa cùng trong combo luôn, mà nâng hạng phòng lên Grand Deluxe có bồn tắm và view núi. Khách sạn 4 sao, có bể bơi, phòng đẹp, buffet sáng khá ổn, trong các khách sạn tớ từng đi thì thấy buffet ở đây khá đa dạng và ngon, tớ chỉ không ưng ý đúng 1 điều là phòng cách âm khá kém, trưa hôm đó đang ngủ mà bị đánh thức bởi tiếng kéo bàn ghế ở phòng bên cạnh, họ nói chuyện gì to to tí tớ cũng nghe đc luôn.

1 Tip chỗ này nè: khi book Bamboo, bạn nên note chọn phòng từ tầng 6 trở lên và dãy nhà chẵn sẽ đẹp hơn í. Sảnh của khách sạn là tầng 4. Khi nhận phòng nhân viên sẽ nhắc nhở những điều đó, mọi người chú ý nghe nhé chứ đừng lớ ngớ như tớ rồi lúc xuống lại bấm tầng 1 rồi được đi tham quan khắp khách sạn luôn. Ak còn nữa, ở Bamboo, từ hạng Grand Deluxe mới có bồn tắm nhé. Còn hạng Deluxe trở xuống không có đâu nè. Tớ thấy 1 số bạn bán combo quảng cáo hạng Deluxe có bồn tắm nên mọi người chú ý chỗ này nha.

3. LỊCH TRÌNH:

Đêm Ngày 1: di chuyển Hà Nội – Sapa:

Trong ngày bạn đặt vé đi, bên Interbus sẽ gọi điện thoại xác nhận thông tin điểm đón và giờ xe chính xác cho bạn. Tớ đón xe tại điểm Cộng Cafe Linh Đàm lúc 21:20. Ngoài ra, xe còn đón tại các điểm: Cổng parabol ĐH Bách Khoa, 110 Trần Nhật Duật, công viên Hoà Bình, sân bay Nội Bài (nếu đón trả ở Nội Bài, sẽ mất thêm 40k tiền phí vào nhé)

 

Ngày 2: Tả Van – Hàu Thào – bản Cát Cát

5:00 chúng tớ có mặt tại 591 Điện Biên Phủ – Văn phòng Inter và cũng là quán cốn sủi ông Há luôn. Xuống xe, bạn có thể vào đó ăn sáng luôn vì đây là điểm must try của Sapa í. Vì cả đêm ngủ trong trạng thái sợ sệt lúc đổ đèo, được lăn qua lăn lại trong cabin nên chúng tớ bắt taxi về khách sạn ngủ luôn. Trước đó, Thanh có nhắn đến nơi gọi e í ra đón, cơ mà sáng sớm, ngại nên tiện taxi chúng tớ bắt luôn, 50k taxi cho đoạn này.

Về tới khách sạn, chúng tớ oánh 1 giấc ngon lành đến 8:00 dậy bắt đầu khám phá Sapa.
Dự định ban đầu sẽ là bản Cát Cát, nhưng vì hôm đó là sáng chủ nhật, quá đông, đường xuống Cát Cát tắc dài nên tớ chuyển hướng sang đi Tả Van. Đầu tiên cho cung này sẽ là chốt mua vé vào, 75k/ người thì phải, nhưng kiểu hên xui í. Thường thì các chú dân tộc sẽ vẫy ngay lại thu tiền vé, cơ mà lắm lúc vui vui lên các chú để kệ cho qua, chắc vì nghĩ mình vào nghỉ ở Jade Hill. Qua điểm soát vé đó sẽ tới Sapa Jade Hill, bạn có thể vào thăm quan, sống ảo trong này với giá 150k/ người. Phong cách cực Tây, cực Châu Âu nhé.

 

Trong cung này, Thanh có dẫn chúng tớ đến Hàu Trư Ngài thuộc xã Hầu Thào, chỗ này còn khá hoang sơ và vắng vẻ nhưng view thì thực sự good. Đứng trên đó sẽ nhìn được toàn cảnh Tả Van luôn. Chụp choẹt chán chê, chúng tớ tiếp tục con đường gập ghềnh, xóc kinh dị để xuống với Tả Van.

Ngày tớ đi lúa bắt đầu chín, nên màu vàng và xanh đan xen nhau đẹp siêu hồn. Ngồi cafe tại Lá Dao Spa, ngắm nhìn toàn cảnh ruộng bậc thang, núi rừng mới thấy thiên nhiên hùng vĩ thế nào.

Lang thang ở đó đến trưa, chúng tớ quay về 552 Điện Biên Phủ – HotPot Center ăn gà nướng tiêu xanh. Combo bao gồm nửa con gà nướng, cơm trắng và canh ngao chua, rau su su xào giá 370k, khi thanh toán nói là thành viên của nhóm Sapa Review tất tần tật được giảm 10% còn 330k. Món gà khá ngon, tớ bị mê mẩn luôn cái nước sốt í. Mỗi cái tớ thấy tiêu là tiêu đen chứ không phải tiêu xanh nè. Cơ mà vẫn ngon hết sảy luôn.

1 tip chỗ này: tớ nghĩ nếu đến đây ăn, các bạn nên gọi gà lẻ và ăn kèm với cơm lam sẽ ngon hơn cơm trắng rất nhiều ấy.
Ăn uống no say, tớ lại ăn vạ Thanh qua đón về khách sạn. Oánh 1 giấc tới 2h chiều dậy khám phá Cát Cát.

2h Thanh qua đón chúng tớ đi Cát Cát. Tới đây, chúng tớ thuê 2 bộ quần áo dân tộc tại Art House giá 50k/ bộ full phụ kiện luôn. Chị chủ đáng yêu cực, đích thân mặc đồ cho tớ, còn đứng ngắm nghía đưa phụ kiện sao cho mình đẹp nhất mới cho đi.

Độ nhiệt tình của em Thanh thì khỏi bàn rồi, đưa tới nơi còn đợi bọn tớ thay đồ rồi dẫn đi mua vé cho này, giá vé 70k/ người, dẫn vào tận nơi hướng dẫn cách đi này rồi mới yên tâm đi được. Kiểu cảm giác mọi người trên Sapa này luôn chăm sóc cho chúng tớ từng tí một í nên chẳng bao giờ phải suy nghĩ gì nhiều. Hehe.

Vào Cát Cát, vừa đi bộ vừa ngắm bản đến hết đường có các bậc thang là 1 vườn hồng cổ, vào đó có tổ chim bali này, có vô vàn các loại hoa này, 1001 góc cho các bạn sống ảo. Đi hết khu vực đó, chúng tớ ra bắt xe ôm của mấy anh dân tộc, 30k/ 2 người chở thẳng xuống suối bản, gần khu cổng soát vé số 2 í.

Khu vực suối và thác của Cát Cát thì khỏi phải nói rồi, mỗi bước chân bạn có thể cho ra vài kiểu sống ảo luôn. Ngày tớ đi khá vắng người nên chụp ảnh siêu thích í.

Lại 1 Tip nhỏ nha: đi Cát Cát bạn nên đi buổi chiều, tầm 1:30-2h đến đó sẽ vắng người, khoảng 3-4h thôi là rất đông, kể cả là ngày thường, còn cuối tuần thì đâu cũng full luôn rồi nên tớ không bàn đến.

Chơi ở Cát Cát đến 4h, chúng tớ bắt xe ôm ra cổng soát số 2, Thanh đợi sẵn ở đó và đón chúng tớ đến Cóong Cafe. Tớ gọi 2 cốc Trà ổi hồng giá 45k/ cốc, vị siêu ngon và thơm í. Ngồi nghe nhạc giữa không gian mát mẻ toàn cây cứ gọi là siêu deep luôn.

6h, tớ quay lại khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi, tới khoảng 7:30 đi bộ ra Mây quán (3 Hoàng Liên) ăn đồ nướng.
Nhắc đến Sapa tất nhiên phải nhắc đến đồ nướng roài. Cũng được ăn khá nhiều kiểu xiên nướng này ở Hà Nội, nhưng khỏi phải nói, đúng tông gốc nó mới ngon thế nào. Họ nướng thực sự là chuyên nghiệp lắm í, chín tới cả trong lẫn ngoài chứ không cháy vỏ sống lòng như dưới xuôi mình đâu. Tớ mê nhất món chân gà rút xương và lòng nướng. Các bạn có tới ăn nhớ chọn thật nhiều xiên này nhé, không uổng đâu nè. 2 đứa mà gọi cả đống đồ, phải rủ 2 bé dân tộc vào ăn cùng mới hết được, tổng thiệt hại 370k cả nước uống.

Ăn uống no say, chúng tớ đi dạo thị trấn, ngay gần quán nướng có khu gian hàng giới thiệu sản phẩm địa phương, như kiểu 1 cái chợ đêm nhỏ nhỏ í. Nói là nhỏ nhưng tớ thấy còn nhiều đồ và to hơn chợ đêm Sapa gấp mấy lần. Lượn lờ quảng trường và nhà thờ đá, cuối cùng dừng chân tại bar H’mong sister.

Review về bar này nhé: hôm tớ đi vì là tối chủ nhật nên khá vắng, chỉ có bàn tớ và 1 bàn mấy anh Tây. Đồ uống tớ thấy cũng khá bình thường, view quán không có gì đặc sắc, nhạc tương đối hay, còn lại không có gì ấn tượng, nếu so với các bar khác xung quanh thì có vẻ thua nhiều về khoản decor quán.
Khoảng 11h, chúng tớ về lại khách sạn nghỉ ngơi, kết thúc ngày 2 tại Sapa.

Ngày 3: FansiPan – Cổng trời – đèo Ô quy hồ – Thác Bạc

Vì chí lên Fansipan vào trưa cho đỡ mù trời nên tớ ăn sáng xong lúc 9:30, vé Fan, Thanh cũng chuẩn bị trước cho chúng tớ với giá 800k/ người bao gồm khứ hồi tàu Mường Hoa, khứ hồi cáp treo và 1 chiều đi lên tàu hoả leo núi.

Bắt đầu hành trình chinh phục “Nóc nhà Đông Dương” từ Sun Plaza. Tàu Mường Hoa đi mất khoảng 5-10p, lên tới nơi, sẽ là cả 1 vườn hồng cổ mênh mông với nấc thang lên thiên đường màu trắng, qua vườn hồng cổ, phía trên sẽ là vườn lavender, cơ mà thực chất nó không phải lavender đâu nhé, chỉ có màu tím giống lavender thoai.

Sau khi chụp choẹt các vườn hoa chán chê, đi bộ tiếp lên ga cáp treo. Tớ thấy ở đây có xe điện miễn phí, nhưng chắc vì miễn phí nên họ cứ ngồi chơi vậy thôi, không thấy chở ai nên toàn phải đi bộ.

Cáp treo lên Fan có sức chứa 30-35 người, thời gian vận hành 20p cơ mà hôm tớ đi, không biết thế nào mà cả đi lẫn về mất đến 35-40p/ chặng. Đã vậy còn dừng cáp tận 2 lần. Cái cảm giác bên dưới là vực thẳm, bên trên cả cabin đung đưa nó mới phê chảy cả nước mắt. Cơ mà cảnh thì đẹp đến lịm tim luôn.

Bước chân ra khỏi cáp cảm giác đầu tiên là lạnh đến thấu tim. Mặc dù chuẩn bị rất kỹ càng, nào áo len, áo khoác mà tớ vẫn sun hết cả vào. Lên tới nơi, leo bộ qua 1 ngôi chùa khá đẹp và linh thiêng, bạn sẽ tới ga Đỗ Quyên để đi tàu leo núi. Tàu này đi chỉ mất 2-3p. Tiếp tục leo bộ thêm ít bậc thang nữa là tới đỉnh Fansipan linh thiêng của chung ta roài. Tiếp tục tiết mục sống ảo, chân tớ cũng mỏi ra rời rồi.

Hí hửng xuống mua vé tàu kéo xuống mà chị nhân viên nói chỉ dành cho trẻ nhỏ, phụ nữ có thai và người lớn tuổi. Còn lại thanh niên nên leo bộ ngắm cảnh nha. Tớ lúc í méo mặt, hơn 600 bậc thang mà nó cao với dốc í, cơ mà anh chồng tớ ra năn nỉ chị nhân viên, vợ em đau chân lắm rồi nên chị ấy thương, bán vé cho tớ đi xuống. Còn chồng tớ đi bộ 1 mình ngắm cảnh. Anh chồng tớ cũng tâm huyết lắm. Đi bộ cơ mà vẫn vừa đi vừa chụp ảnh và quay lại xuống cho vợ xem. Trên đường đi có khá nhiều tượng này, có thác nước 9 tầng dưới chân tượng phật khổng lồ, bla bla. Nói chung leo xuống cũng chậm hơn đi tàu kéo đôi chút thoai. Đúng lúc chúng tớ xuống là bắt đầu có chương trình vũ điệu trên mây tại ga Hoàng Liên. Trời hôm đó lúc mù sương, lúc lại kéo nắng đến trong vắt, cảnh sắc cộng với vũ điệu í làm tớ chẳng rời mắt nổi. Đầu tiên là nhảy sạp, tiếp theo là điệu múa hoa Đỗ Quyên thần thánh, rồi tới điệu múa lễ cưới của vùng cao thì phải, rồi đến màn múa hướng về Phật, cả chương trình diễn ra trong khoảng 20p. Sau đó bạn có thể tha hồ chụp ảnh với các diễn viên múa.

Tip nhỏ: vũ điệu trên mây chỉ có 2 khung giờ là 9:30 và 11:3 cho chủ nhật và ngày thường, 3 suất 9:30, 11:30, 14:30 cho T6, T7. Nghỉ vào thứ 3.

13:30 chúng tớ mới xuống đến SunPlaza, đi ăn cá suối chiên giòn, canh chua cá hồi và nấm xào lợn bản tại nhà hàng Quỳnh anh ngay cạnh sun plaza hết 520k rồi về lại khách sạn, ngủ li bì tới tận 4h chiều vì quá mệt.

16:30. Vì Thanh trùng lịch nên nhờ 1 anh khác qua đón vợ chồng tớ đi cổng trời. Đường đi khá xa, đổ đèo kinh hoàng. Tớ hãi hú vía không dám nhìn thẳng mặc dù nhận được câu “em cứ tin tưởng vào tay lái của anh” của anh lái xe. Điểm dừng chân đầu tiên cho cung này là Thác Bạc. Thác khá đẹp, cơ mà chắc công trình xây dựng từ lâu nên tớ thấy khá cũ. Cũng không có gì đặc sắc, dù chân vẫn còn rất đau nhưng tớ vẫn cố leo 1 vòng lên để mở mang tầm mắt.

Tiếp theo là cổng trời. Khu này đúng là 1 công trường đúng nghĩa. Đang xây dựng nên gạch đá cốt pha chất ngổn ngang. Tớ cố leo lên chỉ vì cái cổng trời kiểu bali. Cơ mà lên tới nơi thì thực sự không uổng công. Cảnh rất đẹp, hoàng hôn thì khỏi phải nói luôn. Lúc í mà thêm ít xiên nướng thì tớ ngồi đến tối cũng được. Bình yên thực sự í.

Cuối cùng là cây cô đơn, nằm tại đèo Ô Quy Hồ luôn và đi qua cổng trời 1 đoạn. 10k/ người vào sống ảo. Tip: chụp chỗ này bạn nên cẩn thận, vì đi lại qua cái cầu cây cô đơn í, nó rung lên khiếp hồn lắm, người chụp nên đứng lên cao cao chút chụp sẽ lấy được đèo phía bên dưới, sẽ đẹp hơn rất nhiều í.

Sống ảo chán chê, anh taxi đưa thẳng chúng tớ về nhà hàng Hải Lâm – 72 Lương Đình Của ăn lẩu cá tầm. Khỏi phải nói tớ có 1 bữa no nê đến thế nào, ở đó có nước chấm xanh để chấm cá, ngon kinh khủng í. Anh chị chủ và các bạn nhân viên thì rất rất nhiệt tình, đi tới từng bàn hướng dẫn ăn thế nào cho đúng kiểu và ngon nhất. Cả set lẩu có 350k mà tớ nghĩ phải 4 người ăn mới hết nổi.

Note: tớ dành lời khuyên nên tới quán này để ăn lẩu cá tầm, cá hồi nhé.
Ăn xong, chúng tớ đi bộ ra chợ đêm cách đó 100m, chợ bé tẹo với mấy gian hàng, tớ chỉ vào đó mua ít quà mang về chứ chẳng có gì đặc sắc.

Về lại khách sạn với đôi chân quá rã rời, chúng tớ đi bộ ra Lavender Spa 04 Mường Hoa ngay gần Bamboo để massage chân, 200k/45p. Đường Mường Hoa khá nhiều quán massage với giá rẻ hơn, 90-100k/30p. Cơ mà tớ chọn Lavender vì thấy review, cách đón tiếp và massage của họ rất bài bản í. Sau 45p tận hưởng, chân của tớ đỡ hơn hẳn, về lại khách sạn ngủ 1 giấc ngon lành kết thúc ngày 3 đầy mệt mỏi.

Khám phá những quán cà phê siêu đẹp ở Sapa

Ngày 4: Thị trấn Sapa – Hà Nội

8:00, Sapa đón bình minh với chúng tớ bằng 1 cơn mưa mù mịt cả trời. Dự định hôm đó là quanh quẩn nốt thị trấn rồi chiều lên đường về quê. Cơ mà mưa quá nên chỉ ở lại khách sạn, uống trà ngắm mưa.

11:00 trả phòng và đi taxi ra Hải Lâm làm bữa gà nướng tiêu xanh nữa. Vì lần trước ăn với cơm trắng nên lần này chúng tớ gọi thử cơm lam xem sao. Kỳ thực, ngon hơn hẳn. Cơ mà theo đánh giá của vợ chồng tớ. Nước sốt ở HotPot ngon hơn Hải Lâm khá nhiều, cơ mà ở Hải Lâm gà nướng với tiêu xanh chứ không phải tiêu đen như HotPot nhé.

Tip nhỏ: nếu chỉ để ý đến vị, gà nướng nên ăn bên HotPot, còn lẩu cá thì đến với Hải Lâm nha.

Ăn xong, chúng tớ đi bộ tầm 200m đến văn phòng Interbus, trong lúc đợi xe vẫn cố chén thêm bát Cốn Sủi. Dù tớ đã no lắm rồi nhưng vẫn không cưỡng lại được cốn sủi vì vị quá ngon của nó í. Nhớ phải thử, phải thử nha.
14:00 lên xe về lại Hà Nội, tạm biệt Sapa với muôn vàn nỗi nhớ.

Tại sao lại nhớ: vì tớ còn 2 điều tiếc vẫn chưa có thời gian làm được tại Sapa. Đó là tắm lá dao đỏ, theo dự định chúng tớ sẽ tắm ở Green Hotel ở đường Hoàng Liên, và lên tầng 10 Sun Plaza uống cafe. Cơ mà quá mệt nên chưa làm được 2 điều í. Tip: cafe tầng 10 Sun Plaza 12h trưa mới mở cửa nhé các bạn.

Theo Thu Thảo

Xem thêm các bài viết:

Review du lịch Sapa cùng nhóm bạn thân vui hết nấc
Du lịch Sapa – Khám phá cầu mây
3 ngày khám phá Sapa tận cùng ngõ ngách

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 1.6 / 5. Lượt: 7

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 1,00 out of 5)
Loading...
Close