Điểm đếnReviewViệt Nam

Lịch trình khám phá Tây Nguyên: Pleiku – Kontum – Măng Đen

3.8
(35)

Lịch trình khám phá Tây Nguyên: Pleiku – Kontum – Măng Đen

1. Thời gian:
Nên khám phá Tây Nguyên vào thời điểm cuối T10-T3 năm sau, vì đây là mùa khô và mùa của nhiều loài hoa. Nhưng theo cá nhân mình cho rằng thời điểm cuối T10 là hợp lý nhất vì khi đó vừa hết mùa mưa lại là thời điểm có hoa dã quỳ, hoa giềng ở núi lửa chư –đăng-ya và hoa muồng vàng ở Bàu Cạn (địa điểm này mình chưa đi được vì không đủ time)

2. Phương tiện
Mọi người có thể săn vé rẻ của VN airline từ khoảng 1-2 tháng trước khi khởi hành. VN airline rất hay tung vé rẻ vào dịp từ T2-T4 và T9-T12. Mình cũng săn được vé siêu tiết kiệm vs giá: 1600k/người/khứ hồi.

3. Lịch trình chi tiết 4N3Đ

Ngày 1: HÀ NỘI – PLEIKU
13h30 mình đáp chuyến bay từ Nội Bài – Pleiku (12h30-15h15)
Sân bay Pleiku cách trung tâm TP.Pleiku khoảng 7km (đi taxi khoảng 15phut, giá 80k). Mình thuê khách sạn Minh mạnh trên đường Lý Nam Đế qua trang booking.com. Giá 250k/ngày và không cần đặt cọc trước. SĐT:0269 3871 777. Or 0972137336. Phòng đẹp, đầy đủ tiện nghi, nhân viên khá nhiệt tình và chu đáo, ngày nào cũng có nhân viên dọn dẹp phòng vào buổi sáng. Tại khách san có cho thuê xe máy luôn, Giá thuê: 140k/ngày/ xe số.

Buổi chiều đầu tiên đến Pleiku khá muộn nên mình chỉ lượn lờ những tuyến phố chính tại đây, checkin 1 số điểm: head office của Hoàng Anh Gia Lai, quảng trường Đại Đoàn Kết,…
Buổi tối: được một người bạn giới thiệu quán T-Nưng đối diện Biển Hồ nên mình quyết định thưởng thức bữa tối tại đó. Đồ ăn ở đây thì toàn đặc sản phố Núi: gà nướng, cơm lam, bò 1 nắng muối kiến,…nói chung ăn ngon nhưng hơi max, bữa tối cho 2 người lớn là 600k. Mọi người có thể thưởng thức các món khác ở gần trung tâm thành phố cũng được review là ngon, bổ, rẻ như:
– Phở Hồng: 15 Nguyễn Thái Học ,
– bún mắm cua: 87 phan đình phùng
– bò né: 59 nguyễn thiện thuật
– Cơm gà Hải Nam, quán IA GUI – 27 phạm ngọc thạch (gà nướng, cơm lam)
– Bánh canh cô Bông: đường CMT8
– Dza-ua muối. Có thể ăn ở cafe Thu Hà

Ngày 2: BIỂN HỒ – BIỂN HỒ CHÈ – CHÙA BỬU MINH – CHÙA MINH THÀNH
– Buổi sáng: Biển Hồ – Biển Hồ Chè
Từ Khách san Minh Mạnh đi Biển Hồ khoảng 11km. Giá vé vào cổng: 10k/người. Có thông tin là họ cấm xe máy, ô tô và phải đi bộ vào nhưng hôm mình qua thì vẫn được phi xe vào bình thường (có thể cuối tuần họ cấm xe). Ở Biển Hồ thì có vô vàn góc sống ảo, việc của các bạn là có đủ sức để lượn hết các góc hay không thui. Thời điểm mình vào 2 bên đường ở biển Hồ dã quỳ đã bung lụa rùi nhưng mật độ không nhiều như ở núi lửa Chư- Đăng –Ya.

Sau khi checkin hết các điểm tại đây mình tiếp tục di chuyển qua Biển Hồ Chè – nơi có con đường Hàn Quốc mà nhất định phải checkin khi đến Pleiku. Từ Biển Hồ sang hồ chè khoảng 5km (các bạn cứ search google map là đi được ngay). Đúng như tên gọi, ở đây có những đồi chè rộng mênh mông, xanh ngắt giống như đồi chè Mộc Châu nhưng mỗi nơi có 1 vẻ đẹp khác nhau không thể so sánh.

Ngay cạnh Hồ chè là chừa Bửu Minh khá đẹp và lạ, mình không vô chùa chỉ đứng ngoài checkin 1 vài kiểu thui.
– Buổi trưa mình di chuyển về khách san nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi chiều chạy sô tiếp.
– Buổi chiều:
Khám phá chùa Minh Thành (34-50 Lê Lợi, P.Tây Sơn, Thành phố Pleiku). Chùa Minh Thành có kiến trúc độc đáo mang phong cách gần giống vs các chùa ở Nhật, ở đây có rất nhiều góc sống ảo vì vậy mọi người không nên bỏ qua địa điểm này khi đến TP. Pleiku.

Rời TP. Pleiku mình tiếp tục cuộc hành trình với điểm đến tiếp theo đó là Thị trấn Măng Đen huyện Kon plong (Kontum) – nơi được mệnh danh là Đà Lạt thứ 2 của cao nguyên đại ngàn.
+) 15h bắt tuyến bus từ Pleiku – Kontum (50km-giá 40k/vé).
Lộ trình lượt đi: (Tuyến đầu tỉnh Gia Lai ) Đường Trần Phú – đường Đinh Tiên Hoàng – đường Phan Đình Phùng – đường Phạm Văn Đồng – đường 17/3 – sân bay Pleiku – ngã tư Biển Hồ. (Tuyến cuối tỉnh Kon Tum) đường Hồ Chí Minh – đường Phạm Văn Đồng – đường Duy Tân – đường Trần Phú – đường Nguyễn Huệ – bến xe bus thành phố Kon Tum và ngược lại. Tần suất 30p/chuyến, từ 5h-17h.
+) Sau đó tiếp tục bắt tuyến bus Kontum – Konplong đi Măng Đen (50km – giá: 40k/người).

Lộ trình lượt đi: Bến xe bus thành phố Kon Tum – Quốc lộ 24 – Thị trấn Đắk Rve huyện Kon Rẫy – Thị trấn Măng Đen huyện Kon Plông – Đồi Đức Mẹ Măng Đen và ngược lại. Tần suất: 30phut/chuyến. Từ 5h-17h
Nếu nhóm đi đông các bạn nên thuê taxi đi vừa rẻ lại nhanh, chiều từ Măng Đen về Kontum và Kontum về Pleiku mình đi ghép taxi giá 150k/2 người.
– Buổi tối có mặt tại Măng Đen, mình đặt phòng tại Homestay La Maison, mình phải cọc trước 50% vì cuối tuần ở đây rất đông du khách nên dễ hết phòng. Ở Măng Đen các bạn nên thuê phòng kiểu homestay vừa đẹp, rộng rãi lại có khu sinh hoạt chung rất vui. Ở nhiều bài viết khác thấy mọi người review tốt về homestay Sum villa nhưng hôm mình đặt thì họ hết phòng nên mình chọn La Maison, giá 400k/ đêm. Phòng ở đây nhỏ, xinh ấm áp lắm, hai bạn chủ cũng nhiệt tình và chu đáo, cảm giác thân thiện như người nhà vậy.
Tại đây có phục vụ ăn sáng và cho thuê xe luôn (giá thuê: 150k/ngày/ xe số, 120k/ngày/ xe cub. Nên thuê xe số vì đường ở Măng Đen có nhiều đèo dốc)

Buổi tối ở Măng Đen lạnh tê tái giống hệt Đà Lạt và còn buồn hơn Đà Lạt vì thị trấn bé xíu, dân cư thưa thớt chỉ thấy biệt thự hoang vs rừng thông là nhiều. Trong tiết trời lạnh như vậy nên lựa chọn ăn lẩu xuyên tiêu tại Măng Đen Lữ Quán. Set lẩu thập cẩm cho 2ng ăn là 280k, nồi lẩu có 2 ngăn không cay và rất cay, nước dùng ngon và đậm vị (quán đông nhưng phục vụ khá nhanh).

Sau khi nhận phòng khách san nếu còn sớm các bạn nên đi bộ dọc con đường số 24 rất đẹp (đây là trục đường chính ở Măng Đen vs 2 hàng thông xanh rì rào, cao vút 2 bên). Lúc bình minh hoặc hoàng hôn ánh mặt trời yếu ớt le lói qua từng kẽ lá tạo nên khung cảnh đậm chất ảo.

Ngày 3: KHÁM PHÁ MĂNG ĐEN – KONTUM
– Buổi sáng: mình đặt bữa sang tại homestay luôn, 30k/người
7h sáng bắt đầu khám phá các điểm chính tại măng đen: thác pasy, đi sâu thêm là làng 37 hộ, cuối đường là ngôi nhà nhỏ vs bãi cỏ trải dài (trên đường vào làng 37 hộ sẽ đi qua 1 con đường đất đỏ đẹp mê các bạn nhé)
Sau đó về hồ Đăkke. Nếu có nhiều thời gian hơn mọi người có thể ghé qua làng du lịch cộng đồng kon bring và tượng đức mẹ Măng Đen. Trước khi về nhớ ghé chợ Kon Plong để mua măng khô làm quà nhé.
Bữa trưa thưởng thức đặc sản gà nướng – cơm lam cô Sinh, ăn ngon như lời đồn nên khi đến với Măng Đen nhất định phải ăn quán gà này nhé. (Giá: 250k/set 2 ng ăn)
– Buổi chiều: 1h mình đi ghép taxi về TP.Kontum chơi


13h00-14h30 xuất phát về tp.Kontum, ghé thăm: nhà thờ gỗ, nhà rông Kon Klor, cầu Konklor, tòa giám mục (điểm này chỉ mở cửa cho thăm quan vào ngày CN). Các điểm đến gần nhau nên mình thuê taxi lượn 1 vòng luôn, giá: 100k cho 3 điểm + thời gian chờ. Nếu có thời gian các bạn nên ở Kontum 1 đêm để thưởng thức bữa tối vs đặc sản gỏi lá. Mình thì lựa chọn di chuyển về Pleiku luôn (đi ghép taxi: 150k/2ng)
Ở Pleiku mình lựa chọn khách san King 1 ở gần Biển Hồ để sáng hsau tiện di chuyển đi Núi lửa và đập Tân Sơn (nếu ở trung tâm TP sẽ phải di chuyển xa hơn thêm 10km nữa). Đ/c: 256 Tôn Đức Thắng, Biển Hồ, Thành phố Pleiku. ĐT: +84 96 172 74 79
Giá: 250k/đêm (Ksan King không được đẹp như khách san minh mạnh nhưng cũng sạch sẽ và yên tĩnh). Bữa tối mình ăn quán cơm tấm gần ngã tư biển hồ (25-30k/suất)

Ngày 4: NÚI LỬA CHƯ–ĐĂNG-YA + ĐẬP TÂN SƠN
Sau khi ăn sáng vs đặc sản Phở khô (20k/bát) mình bắt đầu cuộc hành trình khám phá núi lửa. Từ khách san đến núi lửa khoảng 12km đường khá dễ đi, thi thoảng gặp 1 vài đoạn đang thi công hoặc vài đoạn đường có ổ gà, ổ chuột. Cuối tháng 10 dã quỳ đã bắt đầu nở rộ dọc 2 bên đường dẫn vào núi lửa, bonus thêm mùa hoa dong, giềng nữa thì không thể không đến đây các bạn ạ.


Để lên đến đỉnh núi các bạn phải men theo 1 con đường mòn khá dốc, lưu ý nên mang theo nước uống, đồ ăn nhẹ vì xung quanh khu vực núi lửa không có hàng quán gì hết.
Tiếp đến mình di chuyển qua Đập Tân Sơn (10km). Có đường tắt từ núi lửa dẫn sang đập, đi theo map là đến nhé. Điểm này rất đáng để khám phá, trên đường dẫn đến đập có đủ cảnh sắc từ sông, hồ ao nước yên bình đến những cánh đồng lúa chín vàng thơm ngát hay thi thoảng len lỏi qua những con đường đất đỏ 2 bên là rặng cà phê trĩu quả. Chia tay đập Tân Sơn mình về khách san trả phòng và chuẩn bị ra sân bay đáp chuyến bay về Nội Bài.

TỔNG CHI PHÍ CHO 2 NGƯỜI: 6370K 1 NGƯỜI: 3185K
– VÉ MÁY BAY KHỨ HỒI: 3200K
– TIỀN KSAN: PLEIKU (2Đ): 500K, Măng Đen (1Đ): 400k
– TIỀN ĂN: 1400K (khoản này tùy thuộc vào nhu cầu mỗi người)
– Chi phí đi lại: xe bus, taxi, thuê xe máy: 870k

Theo Bảo Khiết Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 3.8 / 5. Lượt: 35

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close