Điểm đếnReviewViệt Nam

Review 5 Ngày 4 đêm chu du từ Sài Gòn ra Mũi Né

5
(2)

Mình còn trẻ xăng lại rẻ nên xách vali lên và đi thôi các cậu ơi! Hà Nội – Sài Gòn – Mũi Né siêu vui nha!

Review Mũi Né đẹp mê mẩn qua góc ảnh của anh chàng đẹp trai

Review 5 Ngày 4 đêm chu du từ Sài Gòn ra Mũi Né

VỀ ĐI LẠI:
Vé máy bay: mình book vé khứ hồi Hà Nội – Sài Gòn. Mình book SÁT GIỜ ĐI, 2triệu VND/ khứ hồi/ người

Ô tô từ Sài Gòn – Mũi Né: mình chọn nhà xe Phương Trang, sau khi xuống máy bay, bạn nào muốn đi thẳng xuống Mũi Né thì bắt taxi qua điểm trung chuyển của nhà xe (288 ĐỒNG ĐEN), các chuyến khởi hành liên tục cực kì tiện luôn. Giá vé: 135.000 VND/ người, xe giường nằm, đưa tới tận resort các bạn ở luôn nha.
Di chuyển tại Mũi Né và Sài Gòn: bọn mình thuê xe máy đi lại cho tiện, giá 150.000 VND/ ngày.

CHỖ Ở

Mũi Né là thiên đường nghỉ dưỡng, nên bọn mình chọn ở resort có khuôn viên và bể bơi để đỡ phải đi lại tắm biển nhiều. Khu trung tâm của Mũi Né trải dài đường Nguyễn Đình Chiểu, nơi tập trung 7749 resort sang xịn mịn luôn. Bạn nào muốn bước chân ra cửa là quán xá thì nên ở đường Nguyễn Đình Chiểu nha. Anw, bọn mình lại chọn 2 resort khác nhau không ở đường Nguyễn Đình Chiểu.

Surf4you: mình ở đây 1 đêm. Không gian nhỏ xinh ấm cúng, tone màu trắng nên giơ máy ảnh lên là auto có ảnh đẹp nhé. Điều mình thích nhất là ở đây rất yên tĩnh, yên bình đúng nghĩa đi nghỉ ngơi. Vì khách san nhỏ có ít phòng nên không ồn ào. Bể bơi view biển, tuy nhiên biển hơi bẩn, không tắm được, chỉ để ngắm thôi. Được phục vụ cả bữa sáng miễn phí, đồ ăn vừa miệng, bàn ăn lại view biển. Nói chung là best lắm. Phòng đơn giản nhưng cũng đầy đủ tiện.

The Sailing Bay Resort: ngày 2 mình chuyển sang resort này để thay đổi không khí. Resort to rộng khuôn viên đẹp, mát nhiều cây cối. Bể bơi thì siêu siêu rộng, nhiều hoạt động ngoài trời nhưng 100% cho người Nga. Ở đây hơi lạc lõng, vì hiếm lắm mới gặp người Việt mình, toàn người Nga thui rersot nằm sát biển, nên chỉ cần ra khỏi phòng là đc tắm biển rồi. Biển đẹp, sạch, có đầy đủ giường nằm, nước trong cát trắng. Sáng có buffet chủ yếu các món Tây. Điểm cộng ở đây là bể bơi rất rất to, bơi cả ngày không chán.

 

Nói chung cả 2 khách san đều có những điểm riêng hay ho, nếu các bạn không ngại di chuyển thì thử trải nghiệm xem sao.

Đến Sài Gòn hoa lệ thì chắc chắn nên book phòng ở Quận 1 cho tiện việc ăn chơi. Bọn mình book phòng ở Summer Taste Homestay ở Cống Quỳnh, cách phố Bùi Viện 2phút đi bộ thui. Ở đây tiện vì rẽ phải là phố Nguyễn Trãi thiên đường mua sắm, rẽ trái là phố Bùi Viện thiên đường bar bủng rồi. Phòng decor xinh xắn trẻ trung cute hột me đúng sở thích của mình nữa, chỉ cần ở trong phòng cũng có tỉ kiểu ảnh sống ảo luôn haha

CHƠI GÌ?

MŨI NÉ: Theo đúng tính chất của việc đi MN là nghỉ ngơi nên bọn mình ko đi quá nhiều. Có những điểm chính mọi người NHẤT ĐỊNH NÊN ĐI là BẦU CÁT TRẮNG, BÃI CÁT BAY VÀ LÀNG CHÀI.

Bàu cát trắng cách trong tâm MN tầm 25km, mn nên đi vào buổi chiều để đỡ nắng. Nên mặc quần áo màu nè rộng rộng để lên đó gió thổi bay bay chụp ảnh cho đẹp. Mọi người nên thuê xe jeep để lên đỉnh nha, giá thuê cả xe 600k, nên ghép cùng người khác để tiếp kiệm chi phí.

Bãi cát bay: cách trung tâm tầm 3-4km nên rất dễ đi. Đồi cát không quá cao nên mọi người có thể tự leo nha. Lên đây mọi người thuê ván trượt cát 20k/ người trượt chán thì thôi.

Đi làng chài mua hải sản hoặc mua quà về
Sài Gòn không khác HN là mấy, bọn mình cũng chỉ đi tham quan 1 số điểm nổi tiếng như Nhà Thờ Đức Bà, Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bùi Viện, Bưu điện thành phố, Bảo tàng thành phố, và đi ăn là chính

ĂN GÌ?

Mũi Né: đi biển thì chắc chắn phải hẳn hải sản ròi. Sau khi thử vài quán thì mình rút ra đc vài địa chỉ ngon như Hải sản BIBO ở 191 Nguyễn Đình Chiểu, hoặc Quán hải sản ở gần chợ mũi né số 170 Huỳnh Thúc Kháng mình không nhớ tên, hải sản tươi ngon, giá cả hợp lý.

Đông vui quán: đây là tổ hợp quán ăn các nước, kiểu Foodcourt nằm ở trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Các quán ở đây chung bàn và không gian, nhưng mọi người phải gọi đồ ở từng quán khác nhau. Đồ ăn ở đây giá rất ok luôn, ăn no nê thoải mái 2 đứa hết hơn 400.000 VND thui. Các quán ăn từ hải sản, đồ tây, đồ ăn các nước khác nhau. Nói chung MỌI NGƯỜI ĐẾN MŨI NÉ NHẤT ĐỊNH NÊN VÀO ĐÂY THỬ.

Ăn vặt các loại bún, bánh căn, sinh tố nước ép thì mọi người đi hết đường Huỳnh Thúc Kháng về phía chợ, tập hợp nhiều quán. Vì phục vụ người dân ở đấy là chủ yếu nên giá rẻ lại ngon

Sài Gòn:

Sài Gòn hoa lệ quán ăn thì nhiều không đếm được, nên thôi em xin phép không kể ạ.

Đấy, review ngắn ngọn chuyến đi 5 ngày 4 đêm. Đi nghỉ ngơi là chính nên mọi thứ ăn chơi đều từ từ nhẹ nhàng.
Được cái ăn ở tốt nên đi đâu cũng gặp người tốt. Ở Mũi Né hết xăng còn có anh đi đường đẩy xe hộ, ở Sài Gòn thì đường các anh em bạn dì dẫn đi chơi đi ăn vui hết sẩy nữa chứ.
Mình còn trẻ xăng lại rẻ nên xách vali lên và đi thôi các cậu ơi!

Theo Nguyễn Dũng

Xem thêm bài viết:

Những trải nghiệm phải thử khi đến Mũi Né
Những điểm du lịch miền Trung nên đi trước mùa Hè
Khám phá những bãi biển Phan Thiết đẹp nhất
Top 9 bãi biển siêu đẹp bạn không thể bỏ qua hè này
Du lịch hè tại một trong 8 bãi biển đẹp nhất Việt Nam

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 2

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close