Điểm đếnReviewThế Giới

Kinh nghiệm du lịch đảo Bali, Indonesia từng tháng siêu chi tiết

4
(5)

Du lịch đảo Bali tháng mấy đẹp? Thời tiết từng tháng ở Bali như thế nào? Cần lưu ý gì? Chơi gì? Ăn ở đâu? Tất cả kinh nghiệm du lịch Bali ở đây!

Kinh nghiệm du lịch đảo Bali, Indonesia từng tháng siêu chi tiết

Bali là tên một hòn đảo và một tỉnh của Indonesia. Tỉnh này bao gồm đảo chính Bali và một vài đảo nhỏ lân cận, đáng chú ý là Nusa Penida, Nusa Lembongan, và Nusa Ceningan. Nó toạ lạc tại cực tây của quần đảo Sunda nhỏ, nằm giữa Java phía tây và Lombok ở phía đông. Thủ phủ Bali, Denpasar, nằm ở miền Nam đảo Bali.

Thời tiết chung của Bali là nắng nóng cực kì gắt, do đó lúc nào bạn cũng nên thủ sẵn nón, kính, kem chống nắng nhé! Và hãy cùng chúng mình tìm hiểu thời tiết Bali từng tháng sẽ như thế nào nhé!

Bali tháng 1

Du lịch Bali vào tháng 1 thật sự không phải là thời điểm thuận lợi vì thời tiết rất ẩm, mưa liên tục, mỗi cơn mưa thường kéo dài cả vài tiếng đồng hồ. Bali lại là nơi có nhiều cây cối, vì thế càng phải cẩn thận hơn nếu bạn chọn ở những khách sạn, resort nằm gần rừng rậm nhé, vì sẽ có nhiều vị khách không mời chính là các loại côn trùng đấy!

Du lịch Bali tháng 1 – Những lưu ý kèm lịch trình chi tiết

Bali tháng 2

Đã bớt mưa hơn so với tháng 1, nhưng Bali tháng 2 vẫn là tháng mưa, ẩm. Nếu có ngày nắng thì sẽ cực kì nắng nóng, đêm lạnh, khá khó thích nghi cho du khách. Tuy nhiên, đi du lịch Bali lúc này vẫn ổn, vì bạn vẫn sẽ đi thăm thú các điểm tham quan được mà không quá bị mưa làm phiền. Hơn nữa, lúc này Bali không phải cao điểm du lịch, bạn sẽ không phải chịu cảnh chen chúc, xếp hàng dài vài tiếng đồng hồ để xếp hàng như vào cao điểm.

Du lịch Bali tháng 2 – Kinh nghiệm du lịch Bali tự túc hoàn hảo

Bali tháng 3

Du lịch Bali tháng 3 bạn sẽ có cơ hội được hòa cùng không khí của người dân địa phương đón Lễ im lặng – một dịp lễ khá lớn ở Bali. Thời tiết Bali tháng 3 cũng khá thuận lợi cho việc du lịch, các cơn mưa đã thưa thớt bớt, thời tiết dịu mát, bầu trời sáng trong.

Lịch trình 10 ngày khám phá Bali thú vị và tuyệt vời

Bali tháng 4

Tháng 4 ở Bali vẫn chưa phải là mùa rất cao điểm du lịch, do đó lượng khách vẫn chưa đông, bạn sẽ “dễ thở” hơn vì không phải nếm mùi xếp hàng dài hàng km để đến lượt chụp hình. Thời tiết cũng ổn hơn cho các hoạt động thăm thú, tham quan, ít mưa, không quá nóng bức.

Bali tháng 5

Tháng 5 ở Bali là một tháng rất dễ chịu, thời tiết khô ráo, mát mẻ, thích hợp cho các chuyến du lịch khám phá. Thời tiết dưới 30 độ C, cảnh sắc thiên nhiên mát xanh, tươi tắn, còn chần chừ gì mà chưa lên kế hoạch cho chuyến du lịch tháng 5 của bạn nào?

Du lịch Bali tháng 5 – Lịch trình sống ảo 6 ngày chỉ 12 triệu

Bali tháng 6

Tháng 6 ở Bali được mệnh danh là tháng của lễ hội. Lễ hội văn hóa Indonesia sẽ kéo dài một tháng bao gồm các buổi biểu diễn được diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Bali ở Denpasar, những tiết mục đặc sắc và vô cùng hấp dẫn.
Tháng này, lễ hội Bali Kite cũng được diễn ra và thu hút hàng ngàn khách du lịch ghé qua nơi đây.
Nếu bạn là một người yêu văn hóa bản địa, thích khám phá sâu vào những hoạt động này thì đây là tháng bạn nên cân nhắc để đến Bali nhé!

Bali tháng 7

Bắt đầu cho mùa cao điểm du lịch Bali chính là tháng 7. Thời tiết tháng 7 ở Bali rất thích hợp cho du lịch, tất nhiên trời nắng nóng. Tuy nhiên, nắng nóng sẽ khiến bạn có những shoot hình miễn chê, đúng không?

Bali tháng 8

Tháng 8 Bali rất rất đông. Nếu bạn chọn du lịch theo kiểu nghỉ dưỡng thì nên tránh tháng 8, hoặc hãy chọn những khách sạn, khu nghỉ dưỡng có khuôn viên rộng và riêng biệt để không bị chịu cảnh quá đông đúc nhé!
Thời tiết Bali tháng 8 rất thuận lợi cho du lịch, bạn tha hồ mà check in chụp choẹt với các địa điểm tham quan nổi tiếng, chill cực phê ở các quán bar ven biển hoặc tham gia các hoạt động du lịch mạo hiểm thú vị khác.

Bali tháng 9

Giống như tháng 8, Bali tháng 9 cũng là thời điểm thuận lợi cho du lịch, do đó hòn đảo này sẽ rất đông đúc. Hãy chuẩn bị tư thế để xếp hàng nhé – xếp hàng chính là đặc sản của Bali đấy.
Thời tiết Bali tháng 9 nắng, gió, phù hợp cho việc thăm thú, check in và tận hưởng chuyến du lịch biển đúng nghĩa. Hãy lên kế hoạch cho chuyến du lịch Bali tháng 9 của bạn nhé!

Bali tháng 10

Thời tiết Bali tháng 10 khá nóng, đây là lúc hòn đảo nóng nực nhất, nhiệt độ trên 30 độc C. Tuy bạn sẽ hơi khó chịu vì thời tiết nóng, nhưng thời tiết này lại đặc biệt hợp với những hoạt động như tắm biển, lướt sóng, tắm thác,…

Review du lịch Bali tháng 10 – 5N4Đ tận hưởng yêu thương

Bali tháng 11

Tháng 11 ở Bali rơi đúng mùa mưa, thường thời tiết rất ẩm ướt, khó chịu, mưa dai kéo dài. Thỉnh thoảng còn dính những cơn bão nữa, do đó, tháng 11 có thể nói là thời điểm không thuận lợi lắm cho du lịch đâu.

Bali tháng 12

Tháng cuối năm, tâm trạng ai cũng háo hức vì sắp đến mùa của lễ hội, Tết, chọn Bali cũng không phải là lựa chọn tồi. Lúc này Bali sẽ diễn ra nhiều lễ hội, đường phố lung linh đẹp xinh, không khí tươi vui, con người rạng rỡ. Tuy nhiên, lúc này Bali cũng thỉnh thoảng có những cơn mưa bất chợt và rất đông đúc khách du lịch bạn nhé!

Ngày càng trở thành một địa điểm được khách du lịch yêu thích, Bali là điểm đến không thể bỏ qua trong wish list của bạn đấy! Cùng lên kế hoạch nào!

Theo Dulichchat.com

Bản đồ du lịch Bali: Cập nhật liên tục các điểm đến hot nhất Bali, Indonesia

Bali không quá lớn, nhưng lại có đầy đủ mọi thứ để trở nên hót hòn họt với những ai đam mê du lịch. Cùng Dulichchat.com tìm hiểu những điểm đến tuyệt nhất ở Bali nhé!

10 lý do bạn nên chọn Hanging Gardens Ubud, Bali
Review du lịch “chanh xả” 5 ngày 4 đêm tại Bali
Review Bali – Indonesia: Đến Bali bạn sẽ thấy “thở cũng nhẹ nhàng”
Bubble Hotel Ubud Bali – khách sạn bong bóng siêu ảo nhất định phải check in một lần trong đời
Review du lịch Bali chi tiết – đi tự túc cực vui đến thiên đường nhiệt đới
Hướng dẫn đường đến cổng trời Bali – điểm check in cực ảo không thể bỏ qua

Bản đồ du lịch Bali: Cập nhật liên tục các điểm đến hot nhất Bali, Indonesia

Bali chia ra thành các khu chính là Kuta, Ubud và Nusa Penida.

KUTA, UBUD và NUSA PENIDA

Kuta:
– Kuta beach
– Uluwatu temple
– Tanah loh Temple
– Blue point
Ubud:
– Chợ Ubud
– Ubud street
– Rừng khỉ Monkey Forest
– Campuhan Ridge walk
– Bubble Hotel Ubud Bali
– Tirta Empul temple
– Bali swings
– Ulun Danu temple
– Lempuyang temple
– Tegalalang
– Đền cá béo Tirta Gangga
– ThácTegenungan
Nusa Penida:
– Kelingking
– Broken beach
– Angela billabong

Kuta

Kuta beach: Biển Kuta khá dài, sạch sẽ, sóng tương đối lớn, khá trong, hoàn toàn có thể bơi lội và lướt sóng. Nếu bạn đi dọc bãi biển Kuta sẽ nhận được vô số lời mời dạy lướt sóng. Khi tới biển Kuta bạn có thể tham gia vô số các hoạt động ngoài trời thú vị và hấp dẫn vì lợi thế đặc trưng ở đây sóng khá mạnh và cao, thích hợp cho các hoạt động lướt ván, nhảy dù,… Gần bãi biển có Beach walk mall là khu mua sắm tập trung nhiều nhãn hàng nổi tiếng, bạn có thể đến tham quan hoặc shopping.

Ở Kuta còn có Bubble Hotel Bali Nunggalan rất đẹp, sở hữu view toàn cảnh biển Kuta siêu đẹp. Ở lại đây 1 đêm và ngắm toàn cảnh biển Kuta cũng là một trải nghiệm thú vị đấy!

Uluwatu temple: ngôi đền trên vách núi cao dựng đứng sát bờ biển Ấn Độ Dương, là nơi ngắm hoàng hôn vô cùng lí tưởng. Đền này nhiều khỉ vô cùng luôn, lũ khỉ thì béo mập vì được cho ăn nhiều và… cướp đồ ăn của du khách cũng nhiều. Hãy cẩn thận giấu đi kính, điện thoại,… và những vật bắt sáng lóng lánh khác vì lũ khỉ rất khoái mấy món này, chúng sẵn sàng tấn công/cướp giật từ tay bạn chỉ trong chớp mắt.

Tanah loh Temple: ngôi đền lội nước nổi tiếng không kém Uluwatu. Điều đặc biệt là ngôi đền này nằm ngoài biển khơi, chỉ khi thuỷ triều rút mới lộ ra con đường từ đất liền ra đền nha các bạn. Ngôi đền không cho phép người ngoại đạo vào thăm quan nên chỉ có thể đứng bên ngoài mà ngắm thôi. Nhưng đừng lo, cảnh hoàng hôn Ấn Độ Dương với những đợt sóng tung bọt trắng xoá sẽ là một trong những hoàng hôn đẹp nhất bạn từng thấy luôn.

Blue point: bãi biển thần thánh nơi những tín đồ surfing đổ về, lí do chính khiến dân lướt sóng mê mẩn bờ biển này vì nó thực sự rất rất xanh trong, và sóng thì siêu lớn, cuồn cuộn luôn. Ở đây thì không có mấy anh local dạy lướt sóng đâu, mà toàn dân lướt sóng chuyên nghiệp tới thư giãn và thử cảm giác mạnh thôi. Bờ biển dốc cộng với sóng to nên nếu không phải một tay bơi giỏi thì tốt nhất chỉ nên ở trên bờ. Nhưng bù lại đi khám phá các ngóc ngách của những bờ đá rêu xanh phủ đầy cũng nhiều góc sống ảo lắm luôn. Ngoài ra trên đường đi bộ xuống bãi biển bạn sẽ gặp rất nhiều quán cafe view biển chill lắm nha, lưu ý đường đi hơi dốc và bậc thang hơi cao nữa, leo xuống thì đỡ chứ leo lên thì hơi mệt.

Một góc khuất hơi khó tìm của Blue point, nhưng tìm ra rồi là ngây ngất thế này đây
Một góc khuất hơi khó tìm của Blue point, nhưng tìm ra rồi là ngây ngất thế này đây

Ubud

Nếu như Kuta – thành phố biển tràn đầy bầu không khí háo hức sôi động, thì Ubud lại trái ngược hoàn toàn. Với đặc trưng khí hậu miền núi cao ẩm ướt, Ubud chính là thủ phủ của những cánh rừng mưa nhiệt đới xanh tươi.

Chợ Ubud: Nằm giữa trung tâm Ubud luôn, chợ Ubud chính là thiên đường cho những kẻ lang thang mê mẩn nghệ thuật và văn hoá địa phương. Chợ Ubud với những con ngõ nhỏ thông nhau, với vô số những cửa hàng bày đồ thủ công mỹ nghệ, vải vóc, mây tre đan, đồ lưu niệm,…ngập lối. Nhiều tiệm quần áo, phụ kiện handmade siêu siêu yêu nhưng giá thì hơi bị “e hèm” nha. Recommend các bạn mua quà tặng người thân bạn bè ở đây, nhưng nhớ trả giá tầm 1/2 – 1/3 ấy, người bán hàng nói thách và cứng lắm.

Những cánh cổng hoa văn chạm khắc cầu kỳ luôn có một sức hút mãnh liệt
Những cánh cổng hoa văn chạm khắc cầu kỳ luôn có một sức hút mãnh liệt

Ubud street: Sẽ thật thiếu sót nếu đã đặt chân đến Ubud mà không dành nhiều giờ để đi bộ loanh quanh các dãy phố. Sự thực là tất cả các buổi tối ở Ubud tớ đều đi lang thang như vậy. Bạn sẽ hoàn toàn bị thu hút bởi những ngôi nhà rêu phong cổ kính, những viên gạch lát đường ghi tên những khách du lịch đã đến Ubud từ nhiều năm, những cánh cổng hoa văn chạm khắc cầu kỳ, những ngôi đền và nhà thờ lúc nào cũng thơm một mùi hương đặc trưng của hoa lá thảo mộc, những nhà hàng duyên dáng chơi những bản nhạc xưa cũ… đáng yêu và êm ả vô cùng.

Kể về những viên gạch vuông lát trên đường Ubud, bác chủ nhà bảo mình: ê mày hãy đặt một viên có tên của mày đi, 20 năm nữa mấy nhóc nhà mày sẽ đến đây và thốt lên: “bất ngờ chưa, má tao đã tới đây với bồ nè”
Kể về những viên gạch vuông lát trên đường Ubud, bác chủ nhà bảo mình: ê mày hãy đặt một viên có tên của mày đi, 20 năm nữa mấy nhóc nhà mày sẽ đến đây và thốt lên: “bất ngờ chưa, má tao đã tới đây với bồ nè”

Lưu ý các bạn khi lái xe máy ở Ubud nhớ để ý đường cấm, biển cấm đỗ và đường một chiều để tránh bị mấy chú polisi (cảnh sát) hỏi thăm. Ngày đầu đến Ubud bọn tớ ngáo ngơ không để ý đường một chiều ngay giữa phố chính Ubud, thế là được mời vào đồn uống cafe no căng rốn luôn. Cảnh sát Ubud thì khỏi xin xỏ đi nha, nộp đủ tiền phạt rồi đi, mà combo không giấy tờ xe + không bằng lái + đi ngược chiều thì mặn cỡ nào các bạn cũng đoán được rồi đấy.

Rừng khỉ Monkey Forest: Nằm ngay trong lòng thị trấn Ubud, giữa Bali, có một con đường và một khu rừng mang tên Monkey Forest. Là trục đường chính nối thị trấn với các con đường chạy quanh đảo, con đường không chỉ là huyết mạch của Bali mà còn là nơi sinh sống của hàng ngàn chú khỉ tinh nghịch. Khu rừng khỉ này cũng đẹp và xanh mướt, có rất nhiều chú khỉ hoang dại. Bạn tha hồ có thể làm quen chụp ảnh với chúng nhưng nên nhớ đừng trêu đùa quá nhé. Vì chúng rất hiếu động, những con khỉ nghịch ngợm tự nhiên đong đưa qua tán lá, vừa ăn chuối vừa di chuyển trên con đường.

Campuhan Ridge walk: con đường đi bộ siêu siêu lãng mạn bên sườn Ubud, không nhiều bạn biết địa điểm này lắm nhưng sự thực là nó rất tuyệt. Con đường dài khoảng 2km được lát gạch bê tông vuông đã cũ, hai bên là lau lách, cây bụi đẹp mê hồn, view siêu thoáng. Những người đến Ubud dài ngày thường chạy bộ, đi bộ mỗi sáng sớm và chiều tối, đạp xe cũng là một lựa chọn không tồi nha các bạn.

Thả dáng trên Campuhan Ridge walk
Thả dáng trên Campuhan Ridge walk

Bubble Hotel Ubud Bali: khách sạn bong bóng siêu ảo nhất định phải check in một lần trong đời. Bubble Hotel Ubud Bali không phải là khách sạn bình thường, mà nó chính xác là một chiếc bong bóng giữa rừng, cực xinh và lung linh. Cực ăn ảnh, cực hot và hay full, các bạn nên đặt sớm nhé!

Tirta Empul temple: ngôi đền Hindu nằm cách trung tâm Ubud tầm 15km, là một trong những ngôi đền linh thiêng bậc nhất tại Bali, được bao bọc bởi dòng suối chảy quanh năm. Nước từ con suối chảy qua một ao nước thánh trầm tích sủi bọt và từ đó chảy trực tiếp vào hai hồ lớn hình chữ nhật qua các đài phun nước được chạm khắc cầu kỳ. Đừng quên trải nghiệm phong tục gột rửa dưới những đài phun nước này. Người dân Bali tin rằng nghi thức tắm nước thánh sẽ giúp gột rửa, thanh tẩy bản thân, đem lại sức khỏe và sự may mắn. Các bạn nên đi sớm nhé vì càng về chiều tối nước sẽ càng lạnh, và đường về Ubud không có nhiều đèn đường, cộng thêm khoản lái xe bên trái thì khá là nguy hiểm chứ không đùa được đâu.

Kiến trúc cổng trời đối xứng là một đặc trưng ở hầu khắp các công trình đền ở Bali, và Titar Empul temple cũng không ngoại lệ. Sau cánh cổng này chính là bể nước lớn nơi tiến hành nghi thức tắm mình dưới các vòi nước suối tự nhiên cùng mong ước gột rửa, thanh tẩy bản thân, cầu sức khoẻ và bình an. 
Kiến trúc cổng trời đối xứng là một đặc trưng ở hầu khắp các công trình đền ở Bali, và Titar Empul temple cũng không ngoại lệ. Sau cánh cổng này chính là bể nước lớn nơi tiến hành nghi thức tắm mình dưới các vòi nước suối tự nhiên cùng mong ước gột rửa, thanh tẩy bản thân, cầu sức khoẻ và bình an.

Bali swings: lại là một trải nghiệm không thể không thử khi đến Ubud – xích đu giữa rừng xanh. Các bạn có thể bắt gặp biển quảng cáo swings ở rất nhiều nơi, với đủ thể loại dịch vụ. Bọn tớ chọn Bali swings, giá trọn gói 35$/người trả bằng đô, đã bao gồm 1 phần buffet chay cho bữa trưa.

Hạng vé này được chơi tất cả các xích đu và chụp ảnh ở tất cả các tổ chim. Các bạn nhân viên ở đây thì siêu thân thiện và dễ tính luôn, cứ phút lại đồng thanh hô “welcome to Bali swings” vui tai lắm, và thoải mái nhờ các bạn ấy chụp ảnh và đẩy xích đu cho nha, bao nhiêu lượt cũng được. Lưu ý duy nhất là các bạn nên đi sớm để bớt đông chứ đứng xếp hàng dài dằng dặc mới đến lượt mình chơi/chụp ảnh mệt thực sự á.

Ta nói ngồi trên xích đu bay vèo cái lên giời phê gì đâu á
Ta nói ngồi trên xích đu bay vèo cái lên giời phê gì đâu á

Ulun Danu temple: ngôi đền lâu đời nổi tiếng với những chóp mái lợp lá cọ đen nhánh cao vút, đặc biệt có view nhìn ra núi lửa Batur hùng vĩ với hồ núi lửa phẳng lặng mênh mông. Đền khá xa và là đường núi nên các bạn tự lái xe hãy đặc biệt cẩn thận. Khi đến nơi các bạn sẽ được những người dân địa phương mời chào mua/thuê sarong và các món đồ lưu niệm với giá không hề rẻ. Hãy dứt khoát từ chối và bỏ đi nếu không có nhu cầu vì càng nán lại lâu những người bán hàng sẽ càng chèo kéo, mà chèo kéo nghệ vô cùng nha, khiến bạn cảm thấy không mua đồ cho họ là một tội lỗi vậy, và nếu cuối cùng bạn vẫn không mua đồ của họ, họ chẳng tiếc lời chửi bới, thậm chí là nguyền rủa luôn, sợ hết hồn.

Lempuyang temple: hay còn gọi bằng một cái tên dễ nhận diện hơn là Cổng trời Bali, đây chính là một trong những địa điểm mà tớ mong chờ nhất trong chuyến đi. Bọn tớ chạy thẳng từ Ulun Danu temple sang nên đường đi nhiều đoạn xuyên qua rừng đẹp như trong cổ tích vậy. Để có được 1 phút tạo dáng ở cổng trời, hãy xác định tư tưởng phải xếp hàng dài dài nhé các bạn, mà được cái là có người hỗ trợ chụp hình giúp mình luôn, chỉ việc chạy thật nhanh vào vị trí và uốn éo 8 vạn 6 nghìn tư thế để có được bức hình để đời thôi. Các bạn lưu ý chọn ngày thời tiết đẹp, quang đãng thì mới nhìn được núi lửa phía sau nhé, và đi sớm vào.

Tegalalang: điểm đến đáng thất vọng nhất của chuyến đi. Tớ khuyến cáo luôn là bạn nào đã từng ngây ngất trước ruộng bậc thang của Sa Pa, Y Tý, Hoàng Su Phì, Mù Cang Chải thì thôi khỏi ghé Tagalalang để khỏi chưng hửng như bọn tớ nhé.

Đền cá béo Tirta Gangga: Cung điện nước Tirta Gangga từng là nơi ở của hoàng gia. Theo nghĩa đen, nó có nghĩa là “nước từ sông Hằng”, mang ý nghĩa tôn giáo đối với những người theo đạo Hindu. Ngôi đền này được tạo thành từ nhiều hồ bơi, đài phun nước, các tác phẩm chạm khắc đá và cả những khu vườn. Bạn phải một lần chứng kiến vẻ đẹp của nó bởi đây thực sự là một kỳ quan.

ThácTegenungan: gần Ubud. Thác này đẹp vô cùng, với con đường đi đến thác khá thơ mộng, quanh co với những cây cối xung quanh, mát mẻ.

Nusa Penida

Đến Bali mà không đi đảo Nusa Penida thì chưa trọn vẹn đâu nha các bạn, điều đáng tiếc nhất là bọn tớ chỉ đi đảo có 1 ngày và không ngủ lại qua đêm, nên vẫn còn nhiều điểm chưa check lắm huhu.

Kelingking: sống khủng long huyền thoại cùng với bãi biển cát trắng mịn đẹp như mơ, mỗi tội vượt qua đoạn đường ám ảnh với toàn đá hộc to tổ chảng xong đủ hết hồn và đủ mệt để không dám leo những bậc thang dốc đứng xuống bãi biển nữa (cũng tiếc lắm lắm luôn). Các bạn nữ đặc biệt cân nhắc việc thuê xe máy tự lái trên đảo nhé, vì đường xấu vô cùng, đi lại rất vất vả và nguy hiểm. Mà bù lại cảnh đẹp đến nín thở không muốn rời đi đâu.

Converse chuck II trên nền sống khủng long huyền thoại Kelingking tông xuyệt tông quá
Converse chuck II trên nền sống khủng long huyền thoại Kelingking tông xuyệt tông quá

Broken beach: Nơi này nổi tiếng với cổng tò vò các bạn nha. Ngoài ra, nước biển xanh màu xanh vô cực luôn, rất rất đẹp!

Cổng tò vò huyền thoại
Cổng tò vò huyền thoại

Angela billabong: “vể bơi vô cực” tự nhiên view đại dương bao la, các bạn lưu ý nền của “bể bơi” khá nhiều cạnh sắc của đá, và có nhiều chỗ rêu mọc dày khá trơn, nên đi lại cẩn thận để tránh bị ngã dập mặt và thương tích đầy mình.

Bể bơi vô cực Angela Billaboong với nền đáy đá sắc lởm chởm và phủ đầy rêu trơn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 4 / 5. Lượt: 5

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index