Điểm đếnReviewThế Giới

Review Bangkok – Thái Lan siêu chi tiết, siêu đẹp

4.8
(12)

Ban đầu vợ chồng mình nghĩ là chưa đi Thái bao giờ thì thử đi thôi, nhưng đi rồi mới thấy, quả đúng là đáng đi! Đi rồi mới thấy, đường phố Thái không đẹp bằng Viêt Nam, người không đẹp bằng người Việt… Bangkok cũng là thủ đô giống Hà Nội, sôi động như Hồ Chí Minh và là thành phố thu hút 20,5 triệu khách mỗi năm, vượt cả London Paris trở thành thành phố thu hút khách du lịch nhất trên thế giới.

Review Bangkok – Thái Lan siêu chi tiết, siêu đẹp

Những điểm ấn tượng về Bangkok

– Không một tiếng còi, cả thành phố đông đúc như vậy, cũng tắc đường dữ luôn nhưng không 1 tiếng còi, và ưu tiên người đi bộ dã man.

– Thì ra giọng Thái không có the thé như trong phim đâu, cực kỳ ngọt và hay, bất kỳ người nào cả nam lẫn nữ.

– Ý thức của người dân cực cao trong việc bảo vệ môi trường. Những người xả rác không may lại chính là khách du lịch.

– Đường phố có thể không đẹp bằng Viêt Nam nhưng những trung tâm thương mại hay điểm du lịch thì cực kỳ đẹp, đẹp đến cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thực sự là làm người ta ấn tượng luôn.

– Quy hoạch đô thị của họ chuẩn, quá nhiều điểm du lịch hay ho tại Bangkok mà 5 ngày thậm chí mình còn chưa đi hết. Chi phí thì hợp lý nếu không muốn nói là rẻ.

1. NÊN ĐI TỰ TÚC hay THEO TOUR?

Theo mình thì nên đi TỰ TÚC nhé, chỉ cần bạn có vốn Tiếng Anh bình thường thôi, không cần xuất sắc, và bạn có sức trẻ sự nhiệt tình. Đi tự túc bạn sẽ phải tự tìm hiểu các nơi để đi, cách để đi, phương tiện đi, giao tiếp với người nước ngoài nhiều hơn, … nói chung chỉ có lời thôi, LỜI RẤT NHIỀU KIẾN THỨC.

Vợ chồng mình đi tự túc, tự chọn phương tiện, tự chọn nơi đến, tự chọn nơi ăn, tự lên lịch trình tìm hiểu trước các nơi ở Bangkok, giao tiếp với nhiều người ở các nơi trên thế giới thấy thú vị lắm, nói thẳng ra thì Thailand thì có gì đâu mà du lịch kiểu nghỉ ngơi tận hưởng, nếu thế đi biển đi núi rồi, đi đến đây để mở mang tầm mắt thôi, đi Thái nên tự túc nhé!

2. ĐI BANGKOK ĂN Ở ĐÂU?

Tầng 5 Terminal 21, RECOMMEND đầu tiên khi bỡ ngỡ đến Thái để ĂN, ở đây phải đổi tiền lấy thẻ, hầu hết tất cả những Food Court lớn nhỏ ở Thái Lan đều làm vậy, rất VĂN MINH. Nhưng mà muốn đổi nhiều tiền cũng không được đâu, thẻ ý max chứa được mệnh giá 500bath(~380k) thôi (Tưởng ít nhưng ăn cố chưa chắc hết nổi). Dùng thẻ đó đi Thanh toán tại các quầy cho món mà bạn muốn ăn. Sau đó nếu dùng không hết thì mang lại quầy để lấy tiền thừa. Vậy là bạn sẽ phải mất time thanh toán và nhận tiền thừa có 1 lần thôi, QUÁ TIỆN.

Quay lại về Terminal 21. Toàn món ngon lại RẺ, RẺ HƠN CHỢ ĐÊM nhưng chất lượng lại là của một trung tâm thương mại lớn. Hầu hết món nào cũng ngon nhưng tuỳ khẩu vị mỗi người sẽ thích món như nào hơn, nên các bạn đến nhìn và tự chọn món mình thích, mình không recommend từng món đâu, nếu hoang mang quá không biết chọn gì thì cứ chỗ nào đông người xếp hàng thì xếp và ăn thử thôi, chắc chắn không thất vọng đâu.

Chợ đêm Ratchada, chợ này thì hơi đông nhưng cũng rất đa dạng món ngon, mình đến đây vì món SƯỜN KHỔNG LỒ và hải sản xô thôi!

Chợ đêm Pratunam, chợ đêm này nhỏ thôi nhưng có quán TomYum và hải sản cực kỳ ưng, quán tên ABCF @@

– Chợ đêm China Town, ăn các món hải sản tại T&K Seafood, ngon lắm, nhưng tránh mấy món hình toàn ớt ra vì cay.

Tiệm cafe bánh ngọt AFTER YOU, có ở nhiều nơi lắm, mà mình đi tiệm ở SIAM PARAGON tiện đi chơi ở đó luôn, bánh ngọt, bingsu siêu ngon, trà và cafe thì cũng không quá xuất sắc.

– Asiatique the riverfront, chợ đêm duy nhất được kiểm soát an ninh, quy hoạch hiện đại, mát mẻ vì gió sông lồng lộng, đồ ăn ở đây bày biện siêu đẹp, bắt mắt, ăn cũng ok nhưng giá chát hơn gấp đôi chợ đêm khác, được cái đi cho biết vì nó đẹp và được an toàn. Vào chợ đêm này mình ăn nhiều món nhất vì nhìn nó trình bày đẹp thật, vừa sạch vừa đẹp nhìn gì cũng muốn ăn, dù là đắt xíu.

– Tiệm 7/11, cái này thì khắp Babgkok cứ đi 5 km lại thấy cái, thậm chí có những khu còn dày đặc, 1 km đã thấy có 2 cửa hàng tiện lợi này, như kiểu Vinmart nhưng đồ ăn ngon hơn Vinmart, đặc biệt mấy loại sanwich ăn liền huhu.

– Siam Center, Siam Icon, Siam Paragon, Central World... các nơi này đều có nhiều đồ ăn ngon nhưng thực sự là không muốn bị bể bụng nên mình chưa thử hết được, các bạn thử rồi review thêm nhé.

3. ĐI BANGKOK ĐI ĐÂU?

Chính ra mình cũng không đi nhiều nơi lắm đâu, chỉ một số điểm tiện ăn thì xem tham quan luôn.

– Đền WAT ARUN, đúng là xuất sắc đó, đền chùa ở Thái họ xây dựng cầu kỳ dã man, tỉ mỉ đẹp mắt lắm. Nhớ thuê đồ Thái ở đây để chụp hình nhé, 100b 1 bộ trong khoảng 30p. Thế là thoải mái rồi.

– Terminal21, ngoài ăn ngon thì còn đẹp và nhiều hãng bình dân hợp túi tiền, hay ho nữa là mỗi tầng lại được mô phỏng theo 1 Thành Phố nổi tiếng thế giới, xinh lắm.

– Siam Paragon, tập trung toàn những mặt hàng XA XỈ, GUCCI, LV, HERMES, CHANEL, DIOR, … nói chung là xa hoa, đẹp lắm, không những thế còn nhiều đồ ăn ngon nữa. Mình ăn AFTER YOU ở đây.

– Siam Center, tập trung nhiều hàng quần áo style trẻ trung của Thái với mấy hiệu mỹ phẩm nổi tiếng bình dân của Hàn và nước ngoài, bên này đỡ xa hoa hơn Paragon nhưng lại đẹp mắt dã man theo kiểu cá tính và trẻ trung, nhà vệ sinh thì trần đèn led rồi tường trang trí hình đẹp lắm, còn có nhạc nữa huhu QUÁ ĐỈNH!!

 

– BigC, mình mua quà về Việt Nam ở đây, nhiều loại bánh kẹo của Thái đang hot bên Việt Nam cũng bán ở đây, nói chung ra đây mua quà thoải mái lựa, toàn bánh kẹo Thái ngon lắm.

– Chợ sỉ Pratunam, đây là chợ sỉ quần áo, giày dép, túi, cặp tóc … hội chị em bạn dì đi với nhau đừng bỏ lỡ. Mua 3 cái trở lên được giá sỉ rồi. Đồ đẹp xinh, hầu hết đều là hàng QC nhập sang. Bangkok còn nhiều nơi nữa lắm, Siam Icon, Siam Discovery, Aicent City, Central World, Pratinum … ôi vô vàn nhưng mình không đi được hết vì mỏi chân.

4. NHẤT ĐỊNH PHẢI THỬ MASSAGE CỦA THÁI

Nó phê thực sự ý, sướng lắm, tụi mình sang 5 hôm thì cũng tới 4 hôm là đều đặn đi massage.

5. ĐI BANGKOK Ở ĐÂU?

Vợ chồng mình đều thích trải nghiệm các khách sạn khác nhau nên ở 2 khách sạn khác nhau.

Montien Riverside Hotel, 2 đêm đầu vợ chồng mình ở đây, khách sạn này VIEW SÔNG ban đêm nhìn cảnh đẹp xuất sắc luôn. Buffet sáng cũng không đa dạng lắm nhưng nấu ngon và dễ ăn. Giá phòng từ 1tr5 đến 2tr5 gì đó.

– Top High Airport Link, 2 đêm sau mình ở đây. Khách sạn này cũng không có gì xuất sắc nhưng vị trí tiện vì nằm ngay cạnh Ga PHAYA THÁI khu Pratunam. Giá phòng tầm 950k gì đó. Gần khách sạn này đang có công trường xây dựng, ban ngày rất ồn, phòng ốc thì nhỏ như nhà nghỉ nhưng vẫn sạch sẽ gọn gàng. Nếu chọn lại mình ở khách sạn này mà thay vào đó 2 ngày sau ở khách sạn nào đó gần Terminal 21 ăn uống vừa rẻ vừa sướng.

6.DI CHUYỂN BẰNG GÌ TẠI BANGKOK?

Có rất nhiều loại phương tiện để lựa chọn. Nếu đi quanh khu trung tâm thôi thì bạn có thể chọn BTS rất tiện. Download ứng dụng moovit về và tìm hiểu thêm nhé! Ngoài ra có thể đi Grab, giá cũng như ở Việt Nam thôi. Nếu muốn thử đi tuk tuk cho biết cũng được nhưng mình thấy giống đua xe lắm với cả đi đường khói bụi, giá cũng không phải rẻ. Lúc nào cũng phải xem giá Grab trước rồi mặc cả đến 1 nửa. Chưa kể nhiều tài xế tuk tuk kém đường huhu.

KẾT Tạm thời là mình cũng chỉ viết được đến đây thôi, các bạn nên tìm hiểu nhiều trước khi đi thì sẽ thấy nó cực đơn giản như đi trong nước k có gì khó nha. Tìm hiểu càng nhiều, càng thấy đơn giản, càng thấy thú vị.

Theo Nga Nguyen

Xem thêm cái bài viết:
Ngôi chùa tuyệt đẹp ở Thái Lan được giới trẻ rần rần check-in
Z9 Resort – Resort nổi trên sông ở Thái Lan – đẹp như Maldives thu nhỏ
Đảo Koh Kood – hòn đảo tình nhân ở Thái Lan có thể bạn chưa biết

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 4.8 / 5. Lượt: 12

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index