Điểm đếnReviewThế Giới

Review Côn Minh – Lệ Giang – Shangri La tháng 10 siêu đẹp

5
(1)

Với ước mơ một lần được ngắm mùa lá đỏ, Bông cân nhắc mãi giữa Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc. Nhật Bản thì quá tuyệt vời rồi nhưng không đủ tiền, Hàn Quốc thì xin visa khó quá vì Bông đi một mình, Đài Loan có vẻ đẹp hiện đại, vậy là quyết định trong nháy mắt, book ngay tour Lệ Giang – Shangri La luôn. Hơn cả mong đợi, chuyến đi là một hành trình đầy ắp tiếng cười, đầy ắp tình yêu thương, cảm giác yên bình, thanh nhã như chốn thần tiên. Thời tiết lần này Bông đi rất đẹp, không quá lạnh, nắng rực rỡ luôn. Bạn nào cũng có ý định đi ngắm lá đỏ thì đi nhanh nhé, kẻo hết ý, lá vàng lá đỏ đủ cả, lại có combo núi tuyết ngất ngây, hồ băng tan ngọc ngà, show diễn ấn tượng khó có thể dùng từ ngữ diễn tả được.

HÃY ĐI VÀ CẢM NHẬN NGAY THÔI NÀO!

Review Côn Minh – Lệ Giang – Shangri La tháng 10 siêu đẹp

CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI ĐI

– Nên tìm hiểu các thông tin về tour trước khi đi, đọc các review của chuyến đi gần nhất
– Nên đi tour nếu không biết tiếng Trung vì ở đó họ không hoặc ít dùng tiếng Anh, Bông đi trên tàu luôn ngồi cùng với người Trung Quốc, cố bắt chuyện mà không được vì họ không nói tiếng Anh.
– Rủ thêm bạn đồng hành, nếu không có thì đi tour 1 mình cũng ok lắm.
– Hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng
– Đổi tiền NDT
– Dọn bộ nhớ điện thoại hay máy ảnh để không bị full nhé
– Mua sim 3G có thể sử dụng tại Trung Quốc
– Vì thời tiết thay đổi thất thường, sáng mưa trưa nắng, tối có thể rất lạnh lại di chuyển giữa các vùng có nhiệt độ khác nhau (Côn Minh 10- 25 độ C, Lệ Giang 10-20 độ C, Shangri La 0- 10 độ C) nên các bạn nhớ chuẩn bị đầy đủ áo ấm, có cả áo gió, áo khoác mỏng, áo khoác đại hàn, khăn, ô (đề phòng bị mưa và có phụ kiện để chụp ảnh)
– Đi bộ khá nhiều nên mang giày thể thao hoặc giày bệt
– Hành lý không giới hạn tuy nhiên vì phải lên xuống tàu, ô tô và di chuyển liên tục nên theo mình càng nhỏ gọn càng tốt ạ…
– Trước khi xếp hành lý vào balo hoặc vali nên có một checklist để kiểm tra mình đã mang đủ đồ đi chưa nhé
– Quần áo
– Vật dụng cá nhân: cần chuẩn bị kem đánh răng, zip đánh răng, sữa tắm, dầu gội, khăn tắm, giấy vệ sinh. Nhất định phải mang theo GIẤY VỆ SINH vì có thể các nhà vệ sinh công cộng, ở nhà hàng không có. Các đồ mỹ phẩm như kem dưỡng ẩm nhé vì thời tiết làm cho da bạn bị khô, kem chống nắng…
-Thuốc: đau đầu, cảm cúm, becberin, dầu gió, urgo, sanapas, dị ứng, hoạt huyết dưỡng não…Đồ ăn TQ khá cay và mặn, đôi khi không hợp khẩu vị, có thể bị đau bụng. Thời tiết cũng không ổn định nên có thể bị ốm nên đề phòng cẩn thận. Ở đó hầu như rất ít hiệu thuốc tây như ở VN nên tốt nhất là mang thuốc bên mình nhá
– Đồ ăn như bánh kẹo, lương khô, mỳ tôm đề phòng lúc đói hoặc thức ăn không hợp khẩu vị.
– Sách, thơ hoặc truyện để đọc trong lúc trên tàu hoặc ô tô vì có nhiều thời gian trống. Riêng mình vẫn mang theo tập thơ của anh Nguyễn Phong Việt ạ…
– Giữ gìn sức khỏe để chuyến đi thuận lợi

CHUẨN BỊ ĐỒ XONG RỒI, XÁCH BALO LÊN VÀ ĐI THÔI

HÀNH TRÌNH
Ngày 1: HÀ NỘI – LÀO CAI
+ 21h35 ga Hà Nội đi Lào Cai

Ngày 2: LÀO CAI – HÀ KHẨU – CÔN MINH
+ 05h30 tới ga Lào Cai, ăn sáng
+ 07h tới cửa khẩu Hà Khẩu làm thủ tục xuất cảnh
+ 10h giờ TQ đi loăng quăng khám phá Hà Khẩu, uống trà sữa, mua đồ
+ 11h lên xe bus, bao cả xe, đi ăn trưa
+ 13h00 ra ga Hà Khẩu, lên tàu đi Côn Minh
+ 17h30 xe đến ga Côn Minh, đi ô tô về nhà hàng lẩu nấm, nồi lẩu siêu to siêu khổng lồ, có thịt gà, bò và rất nhiều loại nấm khác nhau.
+ 20h30 về khách sạn nhận phòng, tắm gội rồi đi khám phá loanh quanh. Côn Minh nổi tiếng với hoa, hoa hồng to đẹp vô cùng. Hoa quả thì tươi, ngon, rẻ. Bọn mình tìm được quán xiên nướng, thịt cừu, thịt bò, hải sản và rau quả. Sau đó lại tới quán hàu uống bia Thanh Đảo, hàu nướng, tôm nướng, ngao xào.
Đồ ăn cay cay, tê tê, mặn mặn.
+ 12h về khách sạn ngủ.

Ngày 3: CÔN MINH – LỆ GIANG
+ 06h30 ăn sáng
+ 07h15 di chuyển ra ga Côn Minh, đi tàu cao tốc tới Lệ Giang, chuyến 8h47
+ 12h đến Lệ Giang, đi ăn trưa
+ 14h đi thăm quan Lệ Giang cổ trấn xinh đẹp, rất nhiều loại hoa rực rỡ sắc màu tha hồ sống ảo, các quán cafe, bar, cửa hàng đồ ăn và đồ thời trang dọc các con phố. Bọn mình leo lên 1 quán cafe có thể view Lệ Giang từ trên cao, đẹp vô cùng
+ 18h đi ăn rồi về khách sạn
+ 21h đi khám phá cổ trấn về đêm, lung linh, nhộn nhịp. Các quán bar tấp nập, khách du lịch còn đông hơn ban ngày rất nhiều. Bọn mình lại leo lên quán cafe lúc chiều, view Lệ Giang về đêm, ngất ngây luôn.

Ngày 4: LỆ GIANG – SHANGRI LA
+ 6h30 di chuyển tới Shangri La
10h qua điểm tham quan Khe Hổ Nhảy, hùng vĩ, leo xuống và lên khoảng 1700 bậc thang, gió rất lạnh. Phía dưới có một đoạn cầu kính nhưng do phía dưới là nước nên không được trong và nhìn rõ như các cầu kính trên núi.
+ 12h ăn trưa tại nhà hàng ở gần Khe Hổ Nhảy
+ 14h đi tham quan Tu Viện, kiến trúc đặc trưng của cao nguyên Tây Tạng. Nhiệt độ Shangrila khoảng 4 độ, có mưa nhỏ, lại ở độ cao so với mặt nước biển >2000m nên mình cảm thấy đau đầu mặc dù đã uống hoạt huyết dưỡng não được 10 ngày.
+ 18h đi ăn buffet bò Yak đặc sản ở đây, nghe ca nhạc dân tộc, đốt lửa trại vui vui.
+ 21h về khách sạn. Vì lạnh quá lại thêm đau đầu nên mình ở nhà, các anh chị em trong đoàn vẫn đi khám phá Shangrila về đêm và đi quẩy ở bar ý. Shangrila nhìn cực kỳ xa hoa, tráng lệ, đến mức mà bạn sẽ giật mình không ngờ tới, nơi hẻo lánh xa xôi này lại có cơ sở kiến trúc hạ tầng hoành tráng như vậy.

 

Ngày 5: SHANGRILA – LỆ GIANG
+ 8h30 xuất phát đi công viên quốc gia đạt tiêu chuẩn quốc tế 5A – công viên Potasto. Di chuyển bằng ô tô, rồi đi ô tô của họ khoảng tầm 20 phút. Hướng dẫn viên báo có 2 phương án: đi bộ 4km hoặc đi thuyền 50 tệ/người. Vậy nên đoàn mình chia ra, có người đi bộ, có người đi thuyền. Cảnh ở Potasto đẹp như trong tranh với những hệ thực vật đa sắc màu, cây xanh, cây đỏ, cây vàng.
Phải nhắc lại các bạn đi Shangri La vào mùa đông thì nhớ mang theo mang miếng dán giữ nhiệt, để cơ thể không bị lạnh và đuối sức. Xe sẽ đi qua một điểm để mua bình oxy và thuốc chống sốc nhiệt độ. Đoàn mình có mua nhưng trộm vía, ai cũng khỏe nên không phải dùng tới.
+ 12h ăn trưa tại Shangri La rồi di chuyển về Lệ Giang ăn tối.
+ 20h30 cả đoàn đi Lệ Giang cổ trấn, lần này lại khám phá thêm được các ngóc ngách xinh đẹp khác của cổ trấn do lạc đường.
+ 22h vô quán bar ven đường hò reo một lúc rồi về, chuẩn bị cho ngày tiếp theo do phải dậy sớm

Ngày 6: LỆ GIANG – CÔN MINH
+ Sáng 6h lúc trời vẫn tối, di chuyển ra xe đi núi tuyết Ngọc Long.
+ 7h lên tới ga cáp treo, trên đường đi ngắm nhìn núi tuyết như phát sáng trong bóng đêm, lại thêm một bức tranh mà tạo hóa đã vẽ ra cho Trung Quốc.
Thời tiết lúc này khoảng 9 độ, rất lạnh.
Lên cáp treo lên độ cao 4506m, núi tuyết trắng tinh luôn, chưa vào đông hẳn nên tuyết chưa phủ hết, chỉ một lớp khoảng 5-10cm thôi. Vì lên cao rất lạnh, không khí loãng, nên bạn cần trang bị găng tay, mũ, áo ấm, miếng dán giữ nhiệt, bình oxy nếu bạn lo ngại không được khỏe. May mắn là đoàn mình đi núi tuyết ngày nắng rất đẹp, không quá lạnh, không phải thở bằng bình oxy.

Có mốc 4680m dành cho người đi bộ từ mốc 4506m nhưng do hôm trước có tuyết rơi nên họ cấm không cho leo nữa. Nghe hướng dẫn viên nói, chưa có ai chinh phục được ngọn núi này ở độ cao 5596m…
Sau khi xuống núi, đi Bạch Thủy Hà – hồ Lam Nguyệt phía chân núi Ngọc Long. Di chuyển 3 lần xe điện tại các điểm để chụp ảnh, nước hồ xanh ngát, yêu lắm luôn. Có cây phong lá vàng gần hồ, mình tranh thủ chụp vài tấm ảo ảo…
+ 12h ăn trưa nhanh ở nhà hàng tại nơi trình diễn show Ấn tượng Lệ Giang.
+ 12h45 xem show, sân khấu ngoài trời được dựng lên nhìn được cả núi Ngọc Long. Show của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, với tổng khoảng 500 diễn viên và 200 con ngựa, nhưng hổng biết đếm có đủ không nữa.
Show diễn ấn tượng thật, nên xem để nhớ.
+ 13h đi xe tham quan Làng Naxi, xem cuộc sống và nơi ở của họ, xung quanh là núi non, thác nước, suối chảy róc rách, cá hồi lượn tung tăng. Sống ở đây như chốn tiên cảnh vậy.
+ 17h di chuyển ra ga Lệ Giang đi tàu về Côn Minh
22h30 về tới Côn Minh

Ngày 7: CÔN MINH – HÀ KHẨU – HÀ NỘI
+ 8h30 ăn sáng tại khách sạn
+ 9h30 di chuyển ra ga Côn Minh
+ 11h17 đi tàu Côn Minh – Hà Khẩu
+ 15h đến ga Hà Khẩu, di chuyển tới địa điểm làm thủ tục nhập cảnh. Trong lúc đợi chờ có thể đi tham quan Hà Khẩu, uống trà sữa siêu ngon siêu rẻ
+ 17h00 về thành phố Lào Cai được ăn các món làm từ ngựa và đặc sản thắng cố, lần đầu tiên Bông được ăn mà ngon lắm ý
+ 19h15 lên xe Hà Sơn – Hải Vân ở bến xe trung tâm Lào Cai, có sảnh chờ siêu VIP, buffet đồ ăn ngọt hoa quả, mỳ tôm, chả, đồ uống ngay tại sảnh chờ
Xe sạch đẹp, tiện nghi như một phòng khách sạn di động, đưa đón tận nhà
+ 23h45 về tới nhà, kết thúc hành trình 6 ngày 6 đêm và thành quả là điện thoại full bộ nhớ vì quá nhiều ảnh đẹp…

Theo Jenny Phạm

Xem thêm bài viết:

Shangri La, Lệ Giang mùa đông siêu đẹp qua loạt ảnh check in cực chất
Check in Thành Cổ Lệ Giang – tiên cảnh của Trung Quốc
Hướng dẫn đường đến Lệ Giang cổ trấn – cổ trấn đẹp nhất Trung Quốc
Thành cổ Lệ Giang – điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Trung Quốc

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close