Điểm đếnReviewViệt Nam

Review Đà Lạt mộng mơ 4N3D cho 2 người siêu chi tiết

5
(1)

Hãy thật lòng với Đà Lạt như cách Đà Lạt trao đến bạn.

Mình đi du lịch theo hướng nghỉ dưỡng, ăn ngon, tận huởng, thoải mái không quá tiết kiệm chi tiêu cho bản thân nên sẽ không giống những bạn đi Khám Phá – Review tiết kiệm ạ!

Review Đà Lạt mộng mơ 4N3D cho 2 người siêu chi tiết

Lúc đi mình đi máy bay Vietjet 6:00 sáng giá 481k/1người + 150k (15kg Hành Lý) vì mình đem nhiều đồ để xúng xính chụp hình sống ảo.
Tổng: 1tr112k + 65k ly cafe sữa sân bay

Đến sân bay Liên Khương mình mua vé shuttle bus 40k/vé để vào thành phố (xe không chở đến khách sạn, chỉ dừng ở trạm cố định nên mình di chuyển taxi tốn thêm 13 nghìn cũng hên là khách sạn gần đó)

Khách sạn mình chọn là The Luxe phòng bự thiệt bự view thiên nhiên 35m2 với giá 750k/đêm có tặng kèm buffet sáng khá xịn.

Tổng tiền phòng: 2.600.000vnd
Địa chỉ: 17 đường 3/4 phường 3 TP Đà Lạt
Sdt: 02633888989

Nhận xét về khách sạn: Mình cho 4,5 sao vì phòng rộng rãi, trang bị khá đầy đủ, máy sấy-tủ lạnh-tivi bự,view xịn, phòng sạch sẽ, nhân viên thân thiện, giá okiee, thiết kế sang trọng.

Khách sạn bong bóng Đà Lạt – điểm sống ảo miễn chê khác gì Bali

Di chuyển: mình chọn Dịch vụ thuê xe máy của Happy day (chỗ này mình thấy được đánh giá 5? í, người ta sẽ giao xe tận nơi, ngoài cho thuê xe còn có tour giá rẻ trong ngày nữa để tiện ngắm cảnh hít khí trời Đà Lạt với tiết kiệm chi phí vì lúc đi vài chuyến taxi thấy cũng chua chua nên thôi.

Giá xe: 120k/1 ngày (Tuỳ loại xe nhen xe mình thuê AB nà )
Sdt đặt xe: ‭0263 3904904 ( bên này sẽ giữ bằng lái hoặc cmnd để làm tin khi trả xe thì người ta trả lại)
Tổng: 360.000vnd/ 3 ngày.

Lịch trình chi tiết

Ngày 1

Mình chọn điểm đến là Bánh Căn Lệ siêu hot, khá đông chỉ có 1 bé phụ nên đợi hơi lâu, quán này mình ăn thấy best nhất trứng cút lòng đào (25nghìn 1 phần giá khá rẻ), vỏ bánh giòn giòn nóng bốc khói với trứng béo béo tan chảy chấm nước mắm + hành + xá xíu + xoài là nhức nách luôn đó (hề luôn ngon xỉu có dịp sẽ ghé ăn lại)

Tổng 2 đứa ăn 1 phần bánh giá, 2 phần lòng đào + 2 nem +1 bánh plan: 109.000vnd
Địa chỉ : 27/44 Yersin, p.10 (hơi khó tìm vì trong hẻm)

Tiếp đến là bất chấp trời mưa mình đón taxi ăn Phá lấu bò với giá 25 nghìn 1 phần ngon lắm nhen .
Nằm đối diện 21 khu Hoà Bình (gần chợ Đà Lạt)

Tổng 95.000vnd (gồm 3 phần + 2 ly sữa)

Do trời mưa to với lâu nên mình không đi chơi đuợc phải quay về khách sạn, hơi tiếc vì mất 1 buổi chỉ ở trong phòng với gần 1 ngày thuê xe chưa kịp đi.

Đến tối thì mình chọn Quán Nướng Chu cũng nổi tiếng lắm, đồ ăn ngon thật sự, làm cực nhanh vừa gọi là đem lên full món mình order, ăn hông kịp gặp lạnh nên bị nguội í, các bạn gọi từ từ thôi nha đừng như mình và ngon nhất món bò sặc phê lắm.

Tổng: 323.000vnd (mình gọi nhiều món chỉ dao động 30 -100k giá cũng rẻ ạ)

Đi dạo Chợ Đà Lạt
Chợ thì chắc ai cũng biết nếu ghé Đà Lạt rồi ha bán đầy đủ luôn, đi dạo ngắm thích lắm
Tổng thiệt hại ăn vặt: 154.000vnd + tiền mua sắm 680.000vnd

Ngày 2

Mình dậy thiệt sớm 7:00 sáng để ăn buffet rồi về lại phòng ngủ tới 15:00 chiều (ngựa dậy cho sớm rồi ngủ sm, lại xót 1 buổi thanh xuân haizzz)

1 phần do Mưa từ trưa đến 16:00 chiều lúc này mình mới đi ra ngoài và sau thời gian tìm tòi mình chọn coffee Horizon, view thật sự đỉnh kout xuất sắc lắm í, chỗ này chụp hình check in sống ảo 1001 tấm cũng chưa thoả mãn với mình, không gian rộng lớn, giá dao động 20 – 100k, thức uống ngon ạ. Nơi này dành cho bạn nào thích sống ảo như Nơ đến đây là sẽ có 1 mớ hình xịn xò nhen.

Tổng: 98.000vnd (coffee sữa dừa + coffee sữa)
Địa chỉ: 31/6 đường 3/4 p3, Đà Lạt
(À đừng nghe theo mắm gu gồ chỉ đường nha mẻ bắt dẹo cả cái đèo Prenn đó, mình chỉ quẹo vào hẻm trên đường 3/4 là tới nơi royyy)

Chụp hình nát view xong mình ghé Bánh Căn Nhà Chung, lần thứ 2 mình ghé quán và may là tới không phải thấy cảnh đông đúc nên có bánh nhanh.

Theo ý của mình thì bánh không ngon bằng bánh căn Lệ do mình thích ăn vỏ bánh giòn, lòng đào mơn mởn phập phồng đừng chín quá (này cũng tuỳ khẩu vị của các cậu nhen mình chỉ nói theo quan điểm cá nhân)
Giá: 35k/ 1 phần (cao hơn bên Lệ 10 nghìn)

Tổng: 110.000vnd (2 phần cút + 1 bánh giá + 1 xoài thêm)

Tối mình tìm lẩu bò Ba toa Nhà Gỗ nhưng trễ người ta dọn nên ăn quán gần đó (fake nhà gỗ) được cái đồ ăn cũng Ngonnn do nhiều tên Fake mình cũng không nhớ địa chỉ quán này chỉ biết nằm phía sau quán Real)
Tổng: 263.000vnd (rau xào 30k + thịt thỏ nướng sate 120 + bò bít tết 100k + nước 13)

Ngày 3

Mình quyết tâm dậy sớm ăn sáng rồi tranh thủ đi chơi bù lại 2 ngày trước.

Điểm thứ 1 
-Ốc 33 –
Mình coi trên gg để đi nhưng vẫn mù mịt về quán nên các bạn tham khảo kĩ nha, khi đến đúng con đường thì hiện ra 1 dãy quán ốc 33 kéo dài đều ghi Không Chi Nhánh – Chính Gốc, mình thì ghé đúng cái chấm của chị gu gồ dẫn dắt ăn thì nói quán real mà mình không chắc lắm, ốc với bò ngon lémmm
Tổng 283.000vnd ( 130k ốc + 140k bò + 13k nước ngọt)

Điểm thứ 2
-Hoa Sơn Điền Trang –
Nơi này chạy hơi xa tẹo nhưng đến nơi thì xa cũng chấp nhận luôn, chỗ này để chụp sống ảo khá Best đi 1 vòng là ngập hình trong điện thoại với nhiều view xịn đậm chất Đà Lạt, nếu bạn nào ít thời gian đi chơi thì ghé đây thôi cũng đủ hình post mấy tháng.
Giá: Vé 30k/1ng, 5k gửi xe, 10k xe tuk tuk chở lên lại chỗ ban đầu (ai đi bộ lên thì không tốn ạ)
Tổng: 85.000vnd/ 2ng

Điểm thứ 3
-Thác Datanla-
Ở đây có trò Xe trượt lớn nhất Đà Lạt các bạn cũng nên thử vì được ngắm cảnh rồi tận hưởng làn gió lạnh tạt vào mặt lúc thả dốc.

Thả xe chạy nhanh giống như tàu lượn siu tốc đã lắm đó là theo lời bạn mình nói còn mình la như điên sợ nặng quá trật bánh xe, khi xuống phía dưới sẽ được ngắm thác (mình nghĩ chi nhánh của thác Datanla chính) chụp hình đi dạo dưới đó chán rồi thì lên xe lại để người ta kéo lên trên chỗ ban đầu.

Ở đây mình thấy có khu Xe trượt, đu dây mạo hiểm, và cổng chính tham quan thác nhưng mà mình chỉ chơi Xe Truợt nên chỉ biết nhiêu đó nếu có dịp sẽ ghé lại tham quan để biết nhiều hơn về nơi này.
Tổng: 303.000vnd
(150k/1 vé, 3k gửi xe)

Địa chỉ: QL20 Đèo prenn, p3, tp ĐL

Điểm thứ 4
-Pini coffee-

View nhìn thẳng ra hồ Tuyền Lâm, quán được trang trí bằng xe cổ, sang trọng yên tĩnh ngồi uống cafe nhìn ra hồ thơ mộng, hơi buồn do không gian tĩnh lặng, nhạc ở đây kiểu thiền, sẽ là nơi dành cho các bạn tịnh lại sau thời gian hơi nhộn nhịp, chứ chụp hình thì sẽ không có view nhiều đến đây để tâm sự với nhau thì okiee
Giá từ 50 – 200k (quán này thì giá hơi cao)
Tổng: 255.000vnd (200k coffee Chồn+ 55k yogurt dâu)

Điểm thứ 5
-Lẩu bò Ba Toa Nhà Gỗ ( Gốc)-

Mình ghé lúc 20:00 tối mà quán đông lắm may còn chỗ nên cuối cùng cũng được ăn hí hí
Chỗ này thì Best nhất rồi, miếng thịt to mềm + giò gân béo ngậy + nước lẩu ngọt thơm + rau xanh tươi mát, chời chời ngon đừng tả tới gặp lạnh ngồi hít hà thổi phù phù ăn lẩu thì còn gì bằng .Bestttttt
Tổng: 218.000vnd (200k/1 lẩu+5k mì gói + 13k nước ngọt)

Điểm thứ 6
-Chợ Đà Lạt-

Mình lại dẹo ra chợ Đà Lạt đi bộ cho bớt no sẵn ghé vào chỗ bán dâu, dâu vườn – sạch – ngọt lịm mới hái giá rẻ lắm có 3 mức giá 60-100-120k/kg (này là do bà bán pr vậy chứ mua về mới có 1 đêm nó dập tới, soi trái nào thì hư trái đó haizzz, gấp quá nên cũng không mua được dâu ngon ăn)

Mình mua 210.000vnd (nên tìm dâu vườn xịn xò tự tay lựa hái cho đảm bảo nha)

Giới thiệu với các bạn vườn dâu được các bạn đnahs giá cao khi review Đà Lạt nè:

Vườn dâu tây Hoa Thắng Thịnh – vườn dâu siêu hot tại Đà Lạt

Cuối cùng là chạy đến Quảng trường lâm viên chơi, vậy là xong 1 ngày đầy ý nghĩa.

Ngày 4

Ngày cuối cùng ở Đà Lạt dậy trễ xíu lúc 8:30 sáng, xúng xính xuống khách sạn ăn sau đó lên ngủ tới 11:30p gọi trả xe + dọn dẹp check out và ngồi ở khách sạn đợi xe đến đón về (thú zị quá hen mình lên lịch hôm trước là sẽ đi ăn kem bơ cơ nhưng vì bạn mình ngủ nhiều à không quá nhiều hi
Ngẫm ra: hãy đi du lịch với người tuyệt đối Không lười, Không ham ngủ hơn mình và Cần chụp hình có Tâm đừng như bạn của mình nói tới sợ vãi vô cùng nguời gì xuất sắc hội tụ đầy đủ cái nết lạ.

Di chuyển Về Nhà 

Về thì mình chọn xe Thành Bưởi Vip (mình gọi là xe thùng) xe mình đi là xe về 12 cung hoàng đạo í mỗi phòng có hình về từng cung riêng nè, xe sạch sẽ trang bị đầy đủ gối mền, gối ôm, đèn ngủ, đèn đọc sách, tivi xem clip, nghe nhạc,… có ổ usb và ổ cắm sạc nên đỡ lo hết pin khi đi đường dài, được tặng kèm 1 chai nuớc suối, 1 khăn lạnh, mỗi thùng đều có rèm cửa nên đuợc cái riêng tư, máy lạnh phà phà đắp mền suy tư về tuơng lai cũng okiee, ngoài ra có kính xe siêu bự để ngắm đuờng, lúc qua đèo nhìn cảnh vật mê mệt luôn.

Điểm trừ là wifi yếu nên không xài ké được nhiều (có khi xe mình bị thôi) túm lại: xe thì mình vẫn cho 5? vì dòng xe này xịn nhất hiện tại nằm êm dễ chịu thoải mái ngủ ngon giấc.
Xe chạy 3 tiếng hơn sẽ ghé trạm cho các bạn ăn rồi đi thẳng về Sài gòn hen
Vé xe: 360.000vnd/ 1 người
Tổng: 720k+ 90k tiền cơm
+ ly cf sữa + 70k (xoài, muối tôm)
Thêm 85 nghìn taxi về nhàaaa

Tổng chuyến đi: 8tr500k

Theo Trang Nơ

Xem thêm bài viết

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close