Điểm đếnReviewViệt Nam

Review du lịch Quy Nhơn – Phú Yên 4N3Đ siêu chất

5
(1)

Quy Nhơn – Phú Yên đang nổi lên như một địa điểm check in không thể thiếu trong bản đồ du lịch của dân mê dịch chuyển. Cùng theo dõi hành trình du lịch mảnh đất miền Trung này trong 4 ngày của nhóm bạn từ Hà Nội nhé!

Review du lịch Quy Nhơn – Phú Yên 4N3Đ siêu chất

Book vé: Do săn được vé rẻ từ tháng 3 nên khá là rẻ hình như hơn 1tr4 1 chút thôi ạ (Mình bay vietjet)

DI CHUYỂN
Bọn mình tập chung tại 1 điểm rồi book taxi tại Dichungtaxi.com với giá: 230k (Theo mình khá là rẻ, mình thuê xe 4 chỗ thui mà hôm đó được hẳn xe 7 chỗ tới đón. Nhân viên khá nhiệt tình chu đáo, trước ngày hẹn gọi lại confirm nhắc các thứ, tài xế đón đúng giờ hẹn, nhiệt tình)

Từ Sân bay Phù Cát về đến thành phố cách khỏang 40km và có 2 cách di chuyển cho các bạn lựa chọn:
• Có thể thuê taxi vào Thành Phố: 250k (Nếu bạn ghé tháp Bánh Ít luôn như chúng mình thì là 300k ạ)
• Di chuyển bằng xe bus của Cảng hàng không: 50k/ người
Tốt nhất là nên thuê taxi nếu đi từ 4 người vì người ta sẽ đưa mình đến Khách sạn luôn ạ.

Đến Crown Retreat Quy Nhơn vẫy vùng trong bể bơi tràn bờ ven biển siêu ảo
Kinh nghiệm du lịch Quy Nhơn cực chi tiết
Surf Bar – quán bar ven biển được check in nhiều nhất khi du lịch Quy Nhơn

Ba hòn đảo phải check-in khi đến Quy Nhơn nghỉ hè
Quy Nhơn xanh biếc nhìn từ trên cao
Review khám phá trọn vẹn Quy Nhơn – Phú Yên 4N3Đ cực chất
Review hành trình Quy Nhơn – Phú Yên 3N2D kĩ tận chân răng

Di chuyển trong Thành Phố

Do nhóm đi có mình & 1 bạn nữa say xe nên chúng mình lựa chọn cách thuê xe máy đến các điểm chơi. Mình thuê xe của anh Hoài Bảo, xe đi khá ok, mà giá thì rất phải chăng chỉ giao động từ 120k ~ 170k. Hôm đó chúng mình thuê 2 xe lead với giá: 130k/ 1 ngày (cái mình thích là bên này cho thuê xe tính theo tiếng bắt đầu từ thời điểm thuê xe chứ không tính theo ngày).

Quy Nhơn ở Đâu?

Mình book Cobe homestay
• Giá tuỳ thời điểm book và do mỗi trang có những ưu đãi khác nhau nhưng mình khá ưng về giá. Mình thuê phòng cho 4 ngày 3 đêm với giá 980k/ cho 3 đêm/ 4 người.

• Ở đây mình chỉ thấy điểm cộng thui chưa tìm ra điểm trừ luôn:
Phòng khá sạch sẽ, cái mình rất rất hài lòng là các em nhân viên khá thân thiện và dễ mến. Có em trai Phương Nhân rất rất đáng yêu luôn nạ. Hơn nữa chúng mình được cho check in sớm: Mình đến homestay là 11h00 giờ check in là 13:00 nhưng lại được cho check in luôn nên khá thích ạ. Ngoài ra trên sân thượng có view khá là đẹp và thoáng đãng.

Ngày 1

Điểm đến đầu tiên của chúng mình là Tháp Bánh Ít (nó tiện đường di chuyển từ sân bay Thành Phố nên chúng mình vào luôn). Tháp khá là đẹp, nhưng phải leo 1 đoạn hơi xa 1 chút mới lên đến đoạn tháp
Giá vé: 75k/ 4 người


Sau đó chúng mình di chuyển về homestay thay quần áo nghỉ ngơi ăn uống xong mình di chuyển ra điểm đi tiếp theo trong ngày.

Điểm đến thứ 2 là Hòn Khô:
• Giá vé: 100k/ 1 người (phí di chuyển từ tàu ra Hòn Khô)
• Điểm này cũng bình thường thui ạ. Chỉ có 1 cây cầu gỗ bên trên nên có thể không đi cũng được nha.

Ảnh chụp tại một vùng biển Việt Nam 100% chưa qua chỉnh sửa khiến dân mạng phát sốt: Ơn giời, “tiểu Maldives” mới đây rồi!

Điểm đến thứ 3: Surf bar (Quán cf view biển)
• Quán khá đẹp nhưng mọi người nên chọn buổi chiều chưa tắt nắng để chụp ảnh. Do mình đi chiều gần tối nên quán khá đông và ánh sáng không được đẹp lắm nên mình không có ảnh đây chứ quán đẹp lắm ạ.
• Hình như có Surf bar 1 và Surf 2 nhưng khá gần nhau view cũng gần giống nên đi cái nào cũng được.
• Giá nước khá rẻ: Tầm 30-40k 1 cốc thui

Surf Bar – quán bar ven biển được check in nhiều nhất khi du lịch Quy Nhơn

Ngày 2

Điểm đến đầu tiên: Kỳ Co
Giá vé bao gồm xe di chuyển xuống và vé vào: 100k/ 1 người.
Thấy mọi người khen quá trời nhưng mình thấy nơi này bình thường thôi ý ạ. Cũng không nhiều nơi sống ảo, cây cầu gỗ thì đang sửa lại nên không chụp ảnh được, được cái là biển xanh mọi người mang theo bikini đi tắm biển cũng được. Mình bị sợ nước nên cũng chỉ chơi trên bờ thui.

Điểm đến thứ 2: Eo Gió
Giá vé: 20k/ 1 người
Ở đây khá là đẹp, nhiều góc sống ảo nên đi nha
Chụp ảnh xong ở Eo Gió thì mọi người có thể di chuyển ra Trung Lương or Đồi cát Phương Mai nha. Do mình thấy bảo cũng bình thường nên không đi và về Khách sạn sớm.

Kỳ Co – Eo Gió – Ghềnh Đá Dĩa – Bãi Xép: Nhất định phải đến Quy Nhơn, Phú Yên một lần trong đời

Ngày thứ 3: PHÚ YÊN

Di chuyển: Mình có book xe riêng đi Phú Yên của em Bảo Văn với giá: 1tr5/ 1 ngày (đi thoải mái các điểm ở Phú Yên luôn). Giá thuê cũng dao động tầm 1tr5~1tr7 (đó là giá có đi Mũi Điện ngắm hoàng hôn nha ạ) nếu không đi thì cũng rẻ hơn tầm 1tr1 gì đó thui ạ.

Điểm đến đầu tiên: Mũi Điện Đại Lãnh (Nơi ngắm bình minh đầu tiên tại Việt Nam). Chúng mình phải đi từ 2h30 sáng đến đó là 5h kém để kịp đón bình minh. Nhưng phải leo bộ khá xa mới tới mũi điện tầm 2km. Có thể thuê xe máy đưa lên nha ạ. Giá 50k/ lượt/ 1 người. Chúng mình chọn cách đi bộ vì cũng không xa mấy. Lên kịp ngắm bình minh luôn.
Nơi này nên đi nhé. Lên mũi điện chụp ảnh xuống view khá đẹp ạ.
Hình như giá lên đó: 20k / 1 người ạ

Điểm đến thứ 2: Bãi Xép (Nơi quay bộ phim: Tôi thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh)
• Thực sự choáng ngợp ạ, ngày mình đi có hoa vàng li ti rồi, nước biển xanh Ngọc rất là đẹp. Nhiều góc sống ảo dã man.
• Vé vào: 20k/ 1 người
Sau khi chơi xong mình di chuyển ra đầm Ô Loan ăn Hải Sản, có 1 dãy bán Hải Sản luôn ạ

Điểm đến thứ 3: Ghềnh đèn
+ Không bị mất vé
+ Mình khá thích vì nhiều chỗ sống ảo cực kì nha. Chỗ này nên đi ạ

Điểm đến cuối cùng: Ghềnh Đá Đĩa
+ Vé vào: 20k/ 1 lượt
+ Ở đây có các hòn đá tổ ong xếp chồng lên nhau khá lạ mắt, không quá đẹp. Đi cũng được không đi cũng được.
– Do di chuyển bằng ô tô nên bọn mình khá mệt nên không đi thêm điểm nào nữa. Có ghé qua cầu gỗ Ông Cọp mình có ghé vào nhưng cầu khá đơn sơ nên cũng không có ảnh check in ở đây.

Ngày thứ 4

14h45 mình mới bay về HN nhưng do mệt mấy ngày đi nhiều nên mình ngủ ở nhà không đi đâu chờ giờ ra sân bay thui ạ.
Chi phí cho Chuyến bay 4 ngày 3 đêm bao gồm vé máy bay: Tầm 4tr5 ~ 5tr thui ạ (mình hơi ngạc nhiên cơ mà ăn uống với ở đây cái gì cũng rẻ, chỉ tội đồ ăn không hợp khẩu vị nên về bị giảm cân ạ)

Thời tiết: Mọi người bảo tháng 10 là tháng mưa nên trước khi đi mình khá lo lắng. May trời thương nên nắng đẹp luôn nha, nắng to nhưng không bị nóng. (tháng này biển động nên không được đi cano ra ngắm san hô đâu ạ). Do thời tiết khá nắng, nên mọi người đi chơi nhớ mang áo chống nắng, kem chống nắng nha. Về mình bị đen đi mấy tông màu da luôn, đáng sợ.

Chụp & chỉnh ảnh: Mình chụp bằng ip7 plus, chỉnh ảnh thì khéo đăng ảnh gốc lên cũng được ý. Mình chụp cam thường mà đẹp như chỉnh rồi luôn.

Theo Huyền Trang

Xem thêm các bài viết:

Đến Crown Retreat Quy Nhơn vẫy vùng trong bể bơi tràn bờ ven biển siêu ảo
Kinh nghiệm du lịch Quy Nhơn cực chi tiết
Surf Bar – quán bar ven biển được check in nhiều nhất khi du lịch Quy Nhơn

Ba hòn đảo phải check-in khi đến Quy Nhơn nghỉ hè
Quy Nhơn xanh biếc nhìn từ trên cao
Review khám phá trọn vẹn Quy Nhơn – Phú Yên 4N3Đ cực chất
Review hành trình Quy Nhơn – Phú Yên 3N2D kĩ tận chân răng

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index