Điểm đếnReviewThế GiớiTrải Nghiệm

Review Lệ Giang cổ trấn – có gì khiến lòng người mê đắm, luyến lưu?

4.5
(20)

“Lệ Giang cổ trấn hiện lên trước mắt tôi như một bức tranh cổ tích với nhiều màu sắc khác nhau. Lệ Giang hệt một thước phim cổ trang yên bình, lúc lại như câu chuyện tình lãng mạn, đáng yêu”. Đó là những dòng đầy xúc cảm của bạn Thúy Hạnh Phan sau chuyến đi cổ trấn của mình.

Review cổ trấn Lệ Giang – có gì khiến lòng người mê đắm, luyến lưu?

  • Nghe đâu Lệ Giang – Shangrila đang rất hot!
  • Nghe đâu “Nếu bạn thích Phượng Hoàng Cổ Trấn thì sẽ phát cuồng vì Lệ Giang”
  • Nghe đâu mùa xuân Vân Nam đẹp lắm người ơi!
  • Nghe đâu…….
    ……..hàng trăm lần ”nghe đâu” về xứ sở Vân Nam xinh đẹp, nơi có 1 Lệ Giang ĐẸP_ĐẾN_RƠI_LỆ, 1 Shangrila huyền bí, VÙNG_ĐẤT_BẤT_TỬ.
    Tất cả đã thôi thúc mình tìm hiểu về vùng đất này. Và quả nhiên, tin đồn không phải tự nhiên mà có, mình thật sự bị mê hoặc bởi vẻ đẹp mỹ miều nơi đây.

Shangri La, Lệ Giang mùa đông siêu đẹp qua loạt ảnh check in cực chất
Check in Thành Cổ Lệ Giang – tiên cảnh của Trung Quốc
Hướng dẫn đường đến Lệ Giang cổ trấn – cổ trấn đẹp nhất Trung Quốc
Thành cổ Lệ Giang – điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Trung Quốc

Thung Lũng Trăng Xanh - Lam Nguyệt Đàm, tiên cảnh là đây
Thung Lũng Trăng Xanh – Lam Nguyệt Đàm, tiên cảnh là đây

Bài review khá chi tiết vì mình rất tâm đắc tour này nên viết khá dài, mọi người ai quan tâm cung đường này thì chịu khó đọc nghen.

Chuyến du lịch phải nói là tốn nhiều Noron thần kinh của mình nhất. Cũng “lên bờ xuống ruộng” mấy phen vì cái visa mới qua được đây.
Nhớ những ngày cuối năm 2018 đã ấp ủ lên kế hoạch, tìm kiếm thông tin trên mạng về hành trình đến với Lệ Giang – Shangrila. Nghiên cứu về những điểm đi chơi ở đây mà nao lòng đến lạ, chỉ muốn bay đến thật nhanh vì thật sự là quá xuất sắc, quá xuất sắc, quá xuất sắc…
Thời điểm mình chọn để đi theo kế hoạch là tháng 3.2019, mình đã phải cẩn thận, tỉ mỉ đến từng chút một để có thể chọn được tour ưng ý (từ so sánh lịch trình phù hợp để nghỉ phép, điểm đến, giá cả, dịch vụ, ăn uống, các review trên trang Facebook….)

Tuyết ở Bạch Mã Tuyết Sơn
Tuyết ở Bạch Mã Tuyết Sơn

VÌ SAO NÊN CHỌN ĐI TOUR CUNG ĐƯỜNG NÀY?

Cung đường lần này mình đi là tour Lệ Giang – Shangrila – Mai Lý Tuyết Sơn, thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Nhìn chung tuyến này rất khó đi tự túc và mình khuyên mọi người nên đi tour. Chuyến đi này mình lựa chọn đi tour bởi vì:

  • Công việc mình khá bận nên không có thời gian làm visa, đặt vé máy bay rẻ, book khách sạn…
  • Người Trung Quốc họ không nói tiếng Anh, mình lại không biết tiếng Trung (ngoài mấy từ “nỉ hảo, xia xìa…” học vẹt thời còn coi phim kiếm hiệp, cổ trang TQ), mà thậm chí nếu biết tiếng Trung cũng chưa chắc giao tiếp được vì đây là vùng núi cao, đa phần nói tiếng dân tộc => vì vậy giao tiếp sẽ rất khó khăn.
  • Trung Quốc được xem là Đại lục (diện tích thứ 4 thế giới lận mà) nên rất rộng lớn chứ không nhỏ bé và dễ đi như mấy nước Đông Nam Á, nếu đi tự túc rất vất vả, mà thật sự cũng không biết đường để tự đi lun hehe
  • Nếu đi tour, mình thấy chi phí rẻ hơn tự túc, được HDV kể về nền văn hoá lâu đời của Trung Quốc rất hay, có người lo miếng ăn, giấc ngủ cho mình.

VÂN NAM CÓ GÌ HAY?

  • Trải nghiệm tàu cao tốcmới keng, vừa khai trương tháng 12/2018 ở Ga Côn Minh, đây là tàu mới, chạy rất nhanh, đẹp và xịn như tàu ở bên Nhật.
  • Chiêm ngưỡng Núi tuyết Ngọc Long – 1 trong 71 ngọn núi cao nhất thế giới; Lam Nguyệt Đàm (Thung Lũng Trăng Xanh); Thành cổ Lệ Giang…
  • Tham quan nhà người Tạng, Thổ Ty của Shangrila (Thổ Ty là lãnh chúa của 1 vùng nên giàu có nhất). Thưởng thức lẩu bò Yak, coi trai gái Tây Tạng ca hát nhảy múa trên sân khấu trong nhà Thổ Ty, sau đó tham gia đốt lửa trại ngoài trời, nhảy múa theo nhạc rất vui.
  • Tham quan Hồ Napa – là hồ nước ngọt lớn nhất ở độ cao 3,266 mét, cũng là nơi người Tạng thực hiện nghi thức thuỷ táng.
  • Chụp hình với tuyết ở Bạch Mã Tuyết Sơn ở độ cao 3.800m.
  • Tổ chức sinh nhật cho bác tài xế có đến 3 cô vợ và tài sản 400 con bò Yak (nằm ngoài chương trình tour – tưởng không vui ai ngờ vui không tưởng)
  • Ngắm bình minh đỉnh núi tuyết được Hiệp Hội Mỹ bình chọn là đẹp nhất thế giới – Dãy núi Mai Lý Tuyết Sơn với đỉnh Kawagebo 6740m. Bình minh ở đây còn được gọi là “Nhật Chiếu Kim Sơn”, là một hiện tượng cát lành trong lòng người dân Tây Tạng.
  • Viếng thăm Songzanlin (Tùng Cán Lâm Tự), Thành Cổ DUKEZONG (Độc Khắc Tông) ở Shangrila

THỜI TIẾT, KHÍ HẬU

Chuyến đi này thời tiết Lệ Giang khá mát mẻ vì đang là mùa xuân, nhưng ở Shangrila và Phi Lai Tự, Mai Lý Tuyết Sơn thì vẫn rất là lạnh:
+ Lệ Giang: Độ cao 2.400m, nhiệt độ Ban ngày 22 độ C, Ban đêm 7 độ C.
+ Shangrila: Độ cao 3.160m, nhiệt độ Ban ngày 8-13 độ C, Ban đêm -2 đến -5 độ C.
+ Núi tuyết Ngọc Long: Độ cao 3.365-4.506m, nhiệt độ ban ngày 17-10 độ (Nếu Băng Xuyên lên đỉnh 4.506m sẽ có tuyết dày nên rất lạnh, dưới 0 độ C) .
+ Phi Lai Tự: Độ cao 3.473m. Ban ngày 16 độ C, Ban đêm 7 độ C.

ẨM THỰC

Thức ăn Vân Nam theo cá nhân mình thấy dầu mỡ nhiều quá nên hơi ngán, suốt mấy ngày ở đây mình theo “ĐẠO RAU”, cứ thấy rau là mừng rỡ, coi như ăn rau thanh lọc cơ thể vài ngày. Một số đặc sản mọi người nên ăn thử:
– Bún qua cầu: là đặc sản của Lệ Giang => Món này mình thấy khá ngon đó, một phần bún qua cầu thường sẽ gồm một tô nước lèo “BỰ CHÀ BÁ” cùng tô bún to (mình ăn 1/3 thui là no căng) cùng nhiều đồ tươi. Tô nước lèo nấu từ xương hầm và các loại củ quả làm ngọt nước, có lớp váng mỡ gà bên trên là bí quyết để giữ cho nước bún nóng hổi như khi vừa múc khỏi nồi. Thức ăn kèm tươi sống gồm trứng cút, cá, thịt, rau và các loại nấm… đặt trong những chén nhỏ xíu. Tất cả đều được thái mỏng hoặc cắt nhỏ để mau chín. Khi ăn, bạn chỉ việc lần lượt cho thật nhanh các chén đồ ăn vào tô nước bún đang nóng. Sức nóng của nó đủ để khiến các loại thịt và nấm chín tới.
NOTE: mọi người ăn chậm kẻo bỏng miệng nghe.

– Đồ ăn đường phố: phố cổ Lệ Giang có rất nhiều đồ ăn ngon và rất bắt mắt, sạch sẽ, mọi người nên thử nhé, không hề đắt đâu.

– Bánh hoa hồng: mua làm quà ok nè, khắp Lệ Giang đều bán và bạn cũng chẳng mua được ở đâu khác, giá thành tùy loại, mình mua mấy cửa hàng ở Phố Tứ Phương giá cũng ok mà bánh ngon, mẫu mã đẹp lắm.

– Lẩu bò Yak (con bò Yak này chỉ sống ở độ cao trên 3.000m và là loại động vật không thể nuôi công nghiệp): là đặc sản Shangrila => món này khá nổi tiếng nhưng sao khẩu vị mình ăn không thấy ngon. Nồi lẩu bò nghi ngút khói, thịt bò Yak, rau củ, nước hầm => thui thì là đặc sản vùng miền nên đã tốn tiền đi du lịch qua đây thì mọi người cứ phải thử nhé, vì biết đâu mọi người lại thấy ngon.

Shangri La, Lệ Giang mùa đông siêu đẹp qua loạt ảnh check in cực chất
Check in Thành Cổ Lệ Giang – tiên cảnh của Trung Quốc
Hướng dẫn đường đến Lệ Giang cổ trấn – cổ trấn đẹp nhất Trung Quốc
Thành cổ Lệ Giang – điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Trung Quốc

CẢNH SẮC THIÊN NHIÊN

Lệ Giang cảnh đẹp quanh năm, mỗi mùa có nét đặc trưng riêng, nhưng theo mình đẹp nhất là mùa xuân và mùa thu, còn bạn nào thích tuyết có thể đi vào cuối năm đến tháng 2:

  • Từ tháng 3 – 4 (mùa xuân): nhiều loại hoa tranh nhau đua nở, có cả hoa đào, vừa có tuyết trên núi Ngọc Long.
  • Từ tháng 10 – 11 (mùa thu), lúc này các loại cây cối chuyển sang lá vàng lá đỏ chụp hình cũng lung linh luôn.
  • Từ tháng 12 – 2 (mùa đông), lúc này trời rất lạnh, có tuyết rơi khắp nơi.

NÉT VĂN HOÁ ĐẶC TRƯNG

Mình rất thích đi du lịch (trong nước hay ngoài nước đều được), bởi lẽ đi du lịch làm con người ta tươi mới hơn, được ngắm nhiều cảnh đẹp, nghiên cứu thêm về nhiều nền văn hoá khắp nơi trên hành tinh này. Tour này mình đã khám phá và hiểu được rất nhiều điều thú vị về văn hoá của vùng đất Lệ Giang – Shangrila:
+ Lệ Giang: nơi sinh sống của người Nạp Tây (Naxi).
+ Shangrila: nơi sinh sống của người Tạng.
Nét văn hoá của họ rất khác biệt chúng ta, bảo đảm mọi người nghe xong rất thích thú và vô cùng ngạc nhiên. Bài viết này mình sẽ không kể nhiều, mọi người hãy đến tận nơi để được nghe kể thêm về nơi đây nhé.

NHỮNG CÁI “NHẤT” CỦA CHUYẾN ĐI

  • Tour mình tốn nhiều noron thần kinh NHẤT, bỏ công nghiên cứu kỹ NHẤT về hành trình tham quan.
  • Tour mình chuẩn bị đồ đạc kỹ NHẤT trong các chuyến đi từ trước đến nay.
  • Tour đi theo tour mà “mệt mỏi” NHẤT vì vụ visa nhập cảnh (thời gian đầu).
  • Tour đi “áp lực NHẤT” vì di chuyển nhiều, lại bị “hù” mấy phen vụ “phản ứng cao nguyên – sốc độ cao” nhưng cuối cùng vẫn tỉnh bơ không bị gì cả hehe.
  • Tour gây “đau đầu” NHẤT vì chụp 1.000 tấm là 1.000 tấm đẹp, không biết bỏ tấm nào, giữ tấm nào mà post Facebook.
  • Tour lạnh tê tái NHẤT từng đi, lần đầu tiên thấy tuyết sau gần 30 cái xuân xanh
  • Tour có nhiều kỷ niệm đẹp NHẤT, “gây thương nhớ NHẤT” (tính tới hiện tại).

KHÁM PHÁ CUNG ĐƯỜNG NÚI TUYẾT VÂN NAM 6N5D

Bỏ qua yếu tố chính trị giữa VN – TQ nha mọi người, thật ra người dân bản địa nơi đây khá dễ mến và thân thiện luôn á. Hãy cảm nhận đất nước TQ ở bài review này thông qua cảnh sắc thiên nhiên mà tạo hoá “ban tặng” cho họ.
Trước giờ mình chỉ review khi đi tự túc thôi, lần này mình đi tour, tuy nhiên chuyến đi này của mình công ty thiết kế theo hướng vừa tour kết hợp phượt nên rất thích thú (chỉ gồm 10 thành viên). Thông qua bài review này, mình rất muốn ghi lại những cảm nhận riêng của bản thân về vùng đất Vân Nam xinh đẹp, mong sẽ có ích cho những ai đang tìm hiểu và sẽ quan tâm đến Lệ Giang:

CHUẨN BỊ HÀNH TRANG

  • Visa: đây là phần quan trọng nhất của chuyến đi, thông thường sẽ làm visa đoàn nếu đi theo tour, tất nhiên tour sẽ lo hết (chỉ cần chụp passport và hình 4×6 nền trắng, cột tóc lộ hết trán nhé, TQ khó tính ở điểm chụp hình này). Chuyến đi lần này mình có sự cố “nho nhỏ” về visa do đúng ngay thời điểm TQ có “ĐẠI HỘI ĐẢNG” hạn chế người nước ngoài nhập cảnh => xem như là 1 kỷ niệm khó quên
  • Tiền: Tại Trung Quốc xài tiền Nhân Dân Tệ (NDT). Do đó, mọi người nên đổi tiền NDT tại Việt Nam một ít để sử dụng. Mình đổi tiền ở chị người quen cho nhanh, tỷ giá: 1NDT ~ 3.450 VND. Hoặc mọi người có thể đổi ở 109 Hồ Tùng Mậu, Q1 nhé, tỷ giá ở đây khá tốt, khi mình muốn đi du lịch nước ngoài nếu rảnh đều ra đây đổi. Tour này có 1 điểm mình rất thích là No shopping, 100% tham quan, chụp ảnh, ngắm cảnh thui nhé. Mình đổi thêm 1.500 tệ là đủ xài cho những ngày ở đây bao gồm cả mua quà về nữa rồi.
  • Sim 4G: Trung Quốc chặn facebook, google (zalo không bị chặn nhé) nên muốn có ảnh đẹp sống ảo up facebook ngay thì nên mua sim 4G cho tiện. Mình mua sim tại Việt Nam của facebook chị Vân Anh Sine (ở HN), giá mua 5 sim khuyến mãi còn 290k/sim và free ship vào HCM, dùng dc 5 ngày, sim có 3Gb 4G, 3G ko giới hạn mà không cần down app VPN vượt tường lửa gì hết. Cứ lắp sim vào là dùng được facebook, google như ở VN, rất tiện lợi nhé.
  • Sức khỏe: chuẩn bị sức khỏe tốt trước chuyến đi nhé vì đây là tour du lịch di chuyển nhiều.
  • Thuốc: cảm cúm, sốt, đau bụng, hoạt huyết dưỡng não…mọi người chuẩn bị đầy đủ nhé.

Note: tour này đi đến 1 số vùng cao nguyên cao đến hơn 3.000m so với mực nước biển nên hội chứng “phản ứng cao nguyên” hay còn gọi là sốc độ cao rất dễ xảy ra. Đây là hiện tượng phản ứng cơ thể xuất hiện khi đặt đến độ cao trên 3.000 mét, cơ thể bạn nhận được lượng oxy ít hơn bình thường, tuỳ thể trạng từng người, sẽ xuất hiện các hiện tượng: nhức đầu, buồn nôn, khó thở…. Vì vậy, các trường hợp tiền sử bệnh tim, người trên 60 tuổi và trẻ em dưới 10 tuổi, người có tiền sử bệnh tim mạch, hen suyễn cần cân nhắc sức khoẻ trước khi tham gia tour này.
Trước 1 tuần khởi hành, cần uống thuốc hoạt huyết dưỡng não mỗi ngày 1 viên. HDV bên tour thường sẽ có chuẩn bị một số thuốc giúp giảm triệu chứng sốc độ cao. HDV bên tour mình thì chuẩn bị Dexamethasone (uống trước khi đi hoặc khi cơn đau xuất hiện), ngoài ra mọi người có thể mua thêm Acetazolamid (uống trước và trong khi leo núi từ 4-6 ngày…

  • Miếng dán giữ nhiệt: rất cần, vì Shangrila + Núi tuyết Ngọc Long rất lạnh (dưới 0 độ), mọi người nên mua cả loại dán riêng cho phần trên cơ thể (dán ngực, lưng) và có thể mua thêm phần dán bàn chân nữa nhé (có thể mua miếng dán ở chợ Nga đường Võ Văn Kiệt Q1 HCM)
  • Các thể loại toner, kem dưỡng ẩm mặt, môi, KEM CHỐNG NẮNG nhất định phải đem đủ và thoa thật chăm chỉ, vì nắng ở cao nguyên rất hại, lượng tia UV cao, hãy bảo vệ làn da của bạn nếu không mún bị đen/nám da nha. Tuy vậy ở đây lạnh khô chứ không phải lạnh ẩm buốt như ở Việt Nam, nên vẫn có nắng để chụp ảnh đẹp nha.
  • Quần áo: thời tiết như Đà Lạt, Sapa hay cuối thu, đầu xuân ở Hàn Quốc, Đài Loan không ăn thua ở Shangrila đâu nghen. Mọi người hãy mang nhiều áo quần/áo khoác vì rất lạnh. Mấy bộ đồ mỏng manh sống ảo mà đem mặc ở Shangrila thì bỏ qua đi nha (đừng chủ quan nghen, nhất là mấy bạn bánh bèo, dễ bị bệnh lắm đó). Trước khi đi mua thêm mấy bộ quần áo giữ nhiệt của Uniqlo loại Extra/Ultra giữ ấm gấp 1,5-2,5 lần để mang ở trong (ai không biết chỗ mua inbox mình chỉ chỗ mua hen), sau đó thêm 2 lớp áo quần thường + áo khoác lông vũ + khăn choàng cổ + mũ len che được đôi tai + bao tay ấm nha. Quần áo màu sắc sặc sỡ, đặc biệt màu đỏ/vàng rất hợp cảnh nên mọi người có thể chuẩn bị sẵn để tha hồ có ảnh đẹp nhé.
  • Kính mát, nón len, dù, khăn choàng cổ, găng tay, quần tất loại dày nhiều nhiều vào.
  • Giày: Vì đi bộ khá nhiều đó nên chuẩn bị đôi giày êm, sneaker loại tốt nhất có thể, nhớ mang thêm vớ chân giữ ấm.
  • Dù: nên một chiếc dù nhỏ mang theo người vì mùa này rất dễ có mưa nhỏ.
  • Bình nước giữ nhiệt: mọi người nên mang theo bình nước giữ nhiệt để mang theo nước ấm uống cả ngày, tránh viêm họng nha. Trời lạnh thế này nước để ở ngoài 1 lát là lạnh ngay.
  • Mì ăn liền dạng ly: nhớ mang theo 2-3 ly vì các bữa ăn sáng tại Trung Quốc thường khá đơn giản gồm cháo trắng, trứng và màn thầu… Những lúc này có mì ly thần thánh cứu đói cho đỡ ngán thì còn gì bằng phải hok nè.
  • Giấy vệ sinh: Nhà Vệ sinh TQ thường không có giấy vệ sinh, nên nhớ mang theo nhé.
  • ĐT chụp ảnh: Chỉ cần điện thoại xịn 1 chút,có chế độ chụp ảnh đẹp là dc, không cần máy ảnh xịn lắm đâu hihi, vì cảnh rất đẹp rồi, chỉ cần đưa máy lên là có ảnh đẹp, phải nói là không góc chết luôn ấy . Chụp bằng camera thường, chế độ chân dung và chỉnh luôn trong phần ảnh của đt vừa tiện, nhanh lại đẹp nghen. Nhớ mang theo cục sạc dự phòng nha, cảnh đẹp thế này mà không chụp dc vì hết pin là khóc 1 dòng sông luôn í.
  • Tư trang cá nhân: điện thoại, sạc pin, ổ cắm, pasport, cục sạc dự phòng (phải để sạc dự phòng trong hành lý xách tay)
  • Đồng hồ: Múi giờ của TQ sớm hơn ở Việt Nam 1 giờ (GMT+8) nên khi đến nơi bạn nhớ chỉnh lại đồng hồ/ chuyển vùng quốc tế điện thoại để tiện theo dõi thời gian nhé.
  • Chọn tour: ai ở HN thì có rất nhiều tour đi Lệ Giang bằng đường bộ/máy bay. Nhưng ai ở HCM thì làm ơn kiếm tour nào khởi hành từ HCM nha, chi phí mắc hơn chút thui mà di chuyển hàng không, bay thẳng qua TQ cho tiện. Đừng nghĩ bay ra HN rồi kiếm tour rẻ đi ô tô nhé, qua tới TQ đi ô tô mấy ngày liền, di chuyển liên tục mất sức lắm rồi.

LỊCH TRÌNH TOUR CỦA MÌNH

Ngày 1: CÔN MINH – LỆ GIANG

Sau chuyến bay thẳng 3 tiếng từ HCM đến Côn Minh, mình tiếp tục di chuyển đến Lệ Giang bằng việc trải nghiệm tàu cao tốc mới keng, vừa khai trương tháng 12/2018. Nói thêm về tàu siêu tốc này là tàu mới, chạy rất nhanh, đẹp và xịn như tàu ở bên Nhật nhé (di chuyển hết 3 tiếng cho đoạn đường hơn 500km).

Đến Lệ Giang, điểm tham quan đầu tiên là Núi tuyết Ngọc Long.
– Giới thiệu về Núi tuyết Ngọc Long: là ngọn núi thứ 71 trong những ngọn núi cao nhất thế giới. Có tất cả 12 đỉnh núi cao trên 5.000m. Đỉnh cao nhất của nó có tên gọi là Phiến Tử Đẩu cao 5.596 m. Điều đặc biệt ở ngọn núi Ngọc Long là tuyết bao phủ quanh năm, lượn lờ giữa bầu trời mang hơi thở mùa đông lạnh giá. Hình dáng của nó trông giống như lưng của một con rồng bạch ngọc đang nằm uốn lượn giữa mây trời, vậy nên người ta gọi núi là Ngọc Long.
– Các điểm tham quan trong khu quần thể núi tuyết Ngọc Long:

Show Ấn Tượng Lệ Giang: xem trước khi đi cáp treo lên núi.
Đến với Ngọc Long, bạn không thể bỏ qua buổi biểu diễn “Ấn tượng Lệ Giang” (Impression Lijiang). Đây là màn trình diễn hoành tráng với sự tham gia của 500 vũ công và 200 ngựa giữa sân khấu đá dựng ngoài trời ở độ cao hơn 3.000m so với mực nước biển, lấy phông nền trực tiếp chính là đỉnh núi tuyết Ngọc Long, tái hiện lại cuộc sống cũng như những nét lịch sử văn hóa độc đáo của người Lệ Giang. Đạo diễn không ai khác chính là vị đạo diễn tài ba Trương Nghệ Mưu. Màn trình diễn 1 tiếng , mỗi ngày trình diễn vào lúc 14h20 chiều mỗi ngày.

Show Ấn Tượng Lệ Giang của Trương Nghệ Mưu, hoành tráng lắm
Show Ấn Tượng Lệ Giang của Trương Nghệ Mưu, hoành tráng lắm

=> Show này rất hay, nhất định phải xem nha, nếu nhờ bên tour mua trước ở VN thì giá 200 tệ sẽ tiện hơn nhé (giá gốc 280 tệ).

Núi tuyết Ngọc Long:
Sau khi xem show, mình di chuyển qua cáp treo để lên núi. Đến Ngọc Long, thông thường sẽ có 2 kiểu tour:
+ Một là chỉ đi cáp treo đến Vân Tam Bình 3.300m rồi chụp hình với đỉnh Núi từ xa.
+ Hai là sau khi đến Vân Tam Bình sẽ đi tiếp cáp treo Băng Xuyên đến độ cao 4.506m, đến đây bạn sẽ được thấy tuyết tận mắt. Đối với những ai chưa từng thấy tuyết thì ưu tiên cty tour nào trong lịch trình có luôn tham quan Băng Xuyên. Lúc đầu mình chọn tour có tuyến này nhưng đi trúng dịp bảo trì cáp treo nên chỉ đi đến cáp cao 3.300 thui, mà nói thật đến đây là đi hông nổi Băng Xuyên luôn, mệt lắm.
P/S: Nếu đi Băng Xuyên, các bạn có thể thuê áo phao đỏ (50 tệ) vừa to vừa dài để giữ ấm mà chụp ảnh với núi tuyết cũng rất nổi bật, mua thêm bình oxi cho dễ thở vì lên đến độ cao 4.506m không khí loãng khó thở lắm nghen.

Lam Nguyệt Đàm (Thung Lũng Trăng Xanh):

Thung Lũng Trăng Xanh - Lam Nguyệt Đàm, tiên cảnh là đây
Thung Lũng Trăng Xanh – Lam Nguyệt Đàm, tiên cảnh là đây

Sau khi đi Ngọc Long, mình tiếp tục tham quan Lam Nguyệt Đàm (Thung Lũng Trăng Xanh), tour của mình đã bao gồm vé xe điện để đến đây nhé nên không phải vất vả đi bộ, tiên cảnh là đây nè:

+ Có thể nói đây là 1 trong những địa điểm mình rất thích và nếu cty tour nào không có địa điểm này mình cũng không chọn. Nằm dưới chân núi tuyết Ngọc Long, được mệnh danh là tiểu Cửu Trại Câu thu nhỏ với dòng nước xanh lam trong vắt, lấp lánh ánh nắng như lạc vào thế giới khác vậy. Gọi là Lam Nguyệt Cốc vì nhìn từ trên cao xuống có hình giống như vầng trăng khuyết. Vào ngày nắng nước ở đây chuyển màu xanh, vào ngày mưa thì nước chuyển thành màu trắng nên còn gọi là Bạch Thuỷ Hà.

+ Dù miêu tả hay chụp ảnh đẹp cỡ nào thì cũng không thể kể hết được vẻ đẹp của nơi đây. Mọi người hãy đến chiêm ngưỡng tận mắt và cảm nhận nha. Nếu có thời gian thì thuê thêm đồ dân tộc chụp ảnh ở đó rất rất đẹp luôn nhé, chỉ với 20 tệ (70k VNĐ). Hôm mình đi trời mưa nhỏ nên làm biếng thuê đồ sống ảo lun hehe.

Khám phá LỆ GIANG về đêm:

– Yên tĩnh và êm đềm ban ngày nhưng cũng rất sầm uất náo nhiệt vào buổi tối, các quán ăn, café xập xình, phố cổ hiện lên rực rỡ ánh đèn đẹp vô cùng. Dù ngày hay đêm thì Lệ giang đều đẹp nên mọi người yên tâm là đi thì sẽ có ảnh đẹp lung linh nha.

– Đồ ăn đường phố: phố cổ Lệ Giang buổi tối có rất nhiều đồ ăn mọi người nên thử nhé, không hề đắt đâu. Bánh hoa hồng khắp Lệ Giang đều bán và bạn cũng chẳng mua được ở đâu khác.

Lệ Giang về đêm
Lệ Giang về đêm

– Xem show LỆ GIANG THIÊN CỔ TÌNH (diễn ra lúc 8g tối, kéo dài hơn 1 tiếng, tái hiện lại lịch sử hình thành và quá trình phát triển đi kèm những giai thoại của vùng đất Lệ Giang, chuyện tình đẫm lệ của người dân tộc Naxi….Sân khấu dàn dựng chuyên nghiệp, sống động => mình chưa có dịp xem vì KHÔNG kịp thời gian, bạn nào có thời gian nên xem thêm show này nhé!

Ngày 2: LỆ GIANG – VENICE CỦA PHƯƠNG ĐÔNG:

Lệ Giang là thành phố cổ nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), sát với Tây Tạng, dưới chân núi Ngọc Long cao 5.596m quanh năm tuyết phủ. Đô thị cổ Lệ Giang là một trong những Di sản Văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. Lệ Giang đến giờ vẫn “đặc quánh” không khí cổ kính, toát ra không chỉ từ những ngôi nhà, con phố, dòng kênh mà còn từ phong cách sống của cư dân.

Các điểm tham quan:

– Thành cổ Lệ Giang (Đại Nghiên Cổ Trấn):
– Dòng sông Ngọc Hà vắt ngang Đại Nghiên cổ trấn cùng với hệ thống kênh rạch dọc các con phố là lý do thị trấn cổ này được mệnh danh là Venice của phương Đông.

– Đại Nghiên cổ trấn có tổng cộng 354 chiếc cầu được xây dựng với hình dáng khác nhau. Bánh xe nước là một trong những biểu tượng của Đại Nghiên cổ trấn. Ngoài ra, phố Tứ Phương cũng là một địa điểm nổi tiếng được du khách tới đây yêu thích.

Shangri La, Lệ Giang mùa đông siêu đẹp qua loạt ảnh check in cực chất
Check in Thành Cổ Lệ Giang – tiên cảnh của Trung Quốc
Hướng dẫn đường đến Lệ Giang cổ trấn – cổ trấn đẹp nhất Trung Quốc
Thành cổ Lệ Giang – điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Trung Quốc

– Mặc dù đã được chiêm ngưỡng biết bao bức ảnh đẹp về trấn cổ này qua internet, nhưng phải đến tận nơi, nhìn tận mắt mới cảm được hết vẻ đẹp của vùng đất yên bình này:
+ Lệ Giang – nơi có thắng cảnh nên thơ vào bậc nhất nhì Trung Quốc.
+ Lệ Giang có những cây cầu xinh xinh bắc qua con kênh xanh mướt rực rỡ hoa, có những cửa tiệm nho nhỏ đầy sắc màu núp dưới mái ngói xưa cổ với 800 năm lịch sử.
+ Lệ Giang trầm mặc nên thơ trong buổi sớm và lung linh huyền ảo khi đêm về.
+ Lệ Giang có những góc phố dịu dàng ngát hoa, những con phố náo nhiệt bao loại trái cây, đồ ăn ngon tỏa hương hấp dẫn.
=> LỆ GIANG chỉ cần đưa máy lên là có ảnh đẹp, phải nói là không góc chết luôn ấy.

Công viên Hắc Long Đàm:

Công viên Hắc Long Đàm
Công viên Hắc Long Đàm

Đầm nước tọa lạc dưới chân núi Voi có mạch nước ngầm màu đen sẫm từ đáy chảy lên liên tục không ngừng nên đầm nước mới có tên gọi là Hắc Long Đàm. Cây cầu 5 nhịp chia Hắc Long Đàm thành hai nửa, được chạm khắc hình voi và hổ với lối kiến trúc mang đậm phong cách Trung Hoa cổ xưa.

Khởi hành về Shangrila, trên đường tham quan:

Khe Hổ Nhảy (Tiger Leaping George): là thắng cảnh thiên nhiên kỳ thú – hẻm núi sâu, dài và hẹp nhất thế giới. Đây là đoạn sông Kim Sa chảy qua hai dãy núi cao với độ cao trên 5.000m là Ngọc Long và Haba. Tương truyền nơi này có tên gọi như vậy bắt nguồn từ câu chuyện kể lại rằng một con hổ trong cơn nguy khốn vì bị thợ săn truy đuổi đã nhảy qua chỗ hẹp nhất của khe núi để sang tới bờ bên kia và trốn thoát. Nhìn từ trên cao xuống dòng sông chảy xiết trắng xóa cực kì đẹp. Lúc leo xuống thì chẳng thấy mệt mỏi gì vì háo hức cảnh đẹp và chụp ảnh, nhưng lúc leo lên thì thở không ra hơi. Đúng là muốn có ảnh đẹp phải hy sinh vì nghệ thuật.

Đến Shangrila, tham gia “Club ở Thiên đường Hạ Giới”, độ cao 3.300 mét: Thật ra đây là tiết mục tham quan nhà Người Tạng, một Thổ Ty giàu có nhất (được xem như là lãnh chúa của 1 vùng). Cái cột nhà của ổng 3-4 người ôm không vừa.

+ Mọi người vừa thưởng thức lẩu bò Yak, vừa coi trai gái Tây Tạng ca hát nhảy múa trên sân khấu trong nhà.

+ Sau khi ăn xong, khách cùng ra sân tham gia đốt lửa trại ngoài trời dưới cái lạnh 0 độ C, nhảy múa theo nhạc rất vui.

Đây là tiết mục ngoài chương trình tour, do khá đặc sắc và mới lạ nên ai trong đoàn cũng đều tham gia. Chi phí 280 tệ, tự túc nhé mọi người.
Về khách sạn ở Shangrila và nghỉ đêm tại đây.

Ngày 3: SHANGRILA – PHI LAI TỰ:

Tổng hành trình sẽ bao gồm 182km.

Trên đường tham quan Hồ Napa. Đây là hồ nước ngọt lớn nhất ở độ cao 3,266 mét, được bao bọc 3 mặt bởi núi cao. Hồ Napa là nơi cư trú của hạc cổ đen quý hiếm di cư tại đây (Từ tháng 9 đến tháng 3). Đây là nơi người Tạng thực hiện nghi thức thuỷ táng.

Hồ Napa
Hồ Napa

Tham quan Vịnh Mặt Trăng – Sông Kim Sa: Dọc theo sông Trường Giang – Kim sa, thăm quan Vòng cung Omega corner – nơi sông Kim Sa chảy đến đây thì uốn vòng quanh một quả núi tròn tạo thành chữ Ω cân đối rất đẹp.

Sông Kim Sa- Vịnh Mặt Trăng
Sông Kim Sa- Vịnh Mặt Trăng

Chụp hình với tuyết ở Bạch Mã Tuyết Sơn ở độ cao 3.800m: trên đường đi Phi Lai Tự, đoàn mình đi ngang dãy núi tuyết Bạch Mã trùng trùng điệp điệp, ở đây khung cảnh đẹp tuyệt vời, đẹp xuất sắc, đẹp vi diệu. Đây cũng là con đường Trà Mã Cổ Đạo nối liền Vân Nam và Tây Tạng cách đây 1.400 năm. Tuyết phủ trắng xoá cả dãy núi tạo nên vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên. Mình đi du lịch nước ngoài cũng nhiều nơi nhưng chưa bao giờ đi mùa tuyết, chuyến đi này tuyết phủ nhiều như vậy, cảm thấy vô cùng thích thú. Cả nhóm leo lên khu vực tuyết rơi đẹp nhất chụp hình, sống ảo các thể loại, mình còn nặn thêm em người tuyết “phiên bản lỗi”, haha tuy hông được đẹp nhưng cũng là kỷ niệm đẹp, lần sau nhất định sẽ nặn đẹp hơn.

Bạch Mã Tuyết Sơn ở độ cao 3.800m
Bạch Mã Tuyết Sơn ở độ cao 3.800m

Phi Lai Tự: tọa lạc tỉnh Vân Nam, nằm dọc theo Quốc lộ Vân Nam – Tây Tạng, cách huyện Đức Khâm 8km. Được xây dựng vào năm 42 của Minh Vạn Lịch (công nguyên 1614), có lịch sử gần 390 năm, 55.000 dân cư, 80% là người Tây Tạng. Đây là cửa ngõ quan trọng của con đường hành hương Mai Lý Tuyết Sơn của người dân Tây Tạng.

Phi Lai Tự thật ra chỉ là thành phố nhỏ vô danh nhưng nhờ có ngắm bình minh núi Mai Lý với đỉnh Kawagebo 6740m, gọi là: “Nhật Chiếu Kim Sơn” nên mới được nhiều người biết đến.

BẤT NGỜ NẰM NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH TOUR: 1 kỷ niệm khó quên là chuyến đi trùng ngày sinh nhật với bác tài. Sau khi ăn tối đoàn mình đã mua bánh kem tổ chức sinh nhật với bác tài ở Phi Lai Tự. Lần đầu đi du lịch mà đón sinh nhật, cả đoàn chụp hình cùng nhau, ăn bánh kem, ca hát, uống rượu nho Tây Tạng rất rất rất là vui. Bánh kem ở đây sao mà ngon vô đối, bánh không ngọt, mềm, kem mịn, lớp trái cây tươi ngon. Bác tài xế bảo rằng: chưa thấy đoàn nào vui và nhiệt tình như đoàn này.
=> Về KS nghỉ ngơi.

Ngày 4: PHI LAI TỰ – SHANGRILA:

PHI LAI TỰ: 
7:30 ngắm bình minh đỉnh núi tuyết được Hiệp Hội Mỹ bình chọn là đẹp nhất thế giới – Dãy núi Mai Lý với đỉnh Kawagebo 6740m. Tụi mình xem bình minh ngay tại sân thượng khách sạn luôn (rất tiện lợi, không cần đi đâu xa).

Nhật chiếu kim sơn ở đỉnh núi thần Mai Lý Tuyết Sơn
Nhật chiếu kim sơn ở đỉnh núi thần Mai Lý Tuyết Sơn

Bình minh ở đây còn được gọi là: “Nhật Chiếu Kim Sơn”, là một hiện tượng cát lành trong lòng người dân Tây Tạng. Ánh nắng ban mai sẽ chiếu rọi lên đỉnh núi tuyết tạo nên 1 kỳ quan thiên nhiên, cả đỉnh núi tuyết sẽ chuyển thành màu vàng óng ánh. Cả 1 hiện tượng kỳ bí chỉ diễn ra tầm 20 phút.

=> Bình minh đẹp thế này có lẽ sẽ không lặp lại 2 lần, là một thứ duyên may hiếm có, chắn chắc bạn sẽ cảm thấy bao giá lạnh đều thật xứng đáng!

Nhật chiếu kim sơn ở đỉnh núi thần Mai Lý Tuyết Sơn
Nhật chiếu kim sơn ở đỉnh núi thần Mai Lý Tuyết Sơn

SHANGRILA:

– Sau khi ngắm bình minh, đoàn khởi hành về lại Shangrila. Kể thêm 1 chút về Shangrila là vùng đất huyền thoại luôn gắn liền với tiểu thuyết “Chân trời đã mất” của nhà văn Anh, James Hilton năm 1933. Nằm trong một cao nguyên cao hơn 3.300m so với mực nước biển, bao quanh bởi những ngọn đồi xanh tươi tốt, hồ nước tuyệt đẹp, không khí trong lành. Đây là nơi sinh sống chủ yếu của một bộ phận không nhỏ những người Tây Tạng, nơi tọa lạc của rất nhiều danh thắng, đền chùa, tu viện Phật giáo…

Tu viện Tùng Cán Lâm Tự - Shangrila
Tu viện Tùng Cán Lâm Tự – Shangrila

– Một số điểm tham quan ở Shangrila:

Viếng thăm Songzanlin (Tùng Cán Lâm Tự) – Một mô hình Bố Đạt La Cung thu nhỏ – Tu viện Mật Tông lớn nhất và quan trọng nhất của cộng đồng người Tạng tại Vân Nam. Tu viện nằm trên độ cao 3200m, là tu viện phật giáo Tạng lớn nhất vùng Vân Nam. Tu viện nổi bật với sắc vàng rực rỡ, là nơi tập trung nét văn hóa tiêu biểu của người Tạng, lối kiến trúc Tạng với những bức tượng Phật khổng lồ.

Tu viện Songzanlin
Tu viện Songzanlin

THÀNH CỔ DUKEZONG (Độc Khắc Tông) thuộc huyện Shangrila ở Vân Nam của Trung Quốc, là nơi tập trung sinh sống lâu đời của người Tạng, được xây dựng 1.300 năm trước và còn được bảo tồn khá nguyên vẹn. Tên Dukezong trong phát âm tiếng Tây Tạng có 2 ý nghĩa là “Thành Ánh Trăng” và “Thành được xây trên tảng đá”.
Trong quá khứ, thị trấn này đã trở thành điểm dừng chân quan trọng trên Con đường Tơ lụa phía Nam và là một đầu mối giao lưu văn hóa Hán – Tạng.

Thành cổ Độc Khắc Tông
Thành cổ Độc Khắc Tông

Thành cổ Dukezong được xây dựng dựa trên địa hình đồi núi, đường không bằng phẳng. Những con đường lát đá quanh co chạy giữa hàng trăm nhà cổ được xây dựng theo phong cách truyền thống cổ xưa của người Tây Tạng. Cùng các công trình kiến trúc cổ kính độc đáo được giữ gìn qua nhiều thế hệ. Bên cạnh đó là văn hóa tôn giáo nhuốm màu sắc thiêng liêng và huyền bí của dân tộc Tây Tạng.

Tại Thành Cổ Độc Khắc Tông còn có Tháp Kinh Luân to nhất thế giới, cần phải có đến 6 – 8 người góp sức để xoay được tháp.

Tháp kinh luân xoay lớn nhất thế giới ở Thành cổ Độc Khắc Tông
Tháp kinh luân xoay lớn nhất thế giới ở Thành cổ Độc Khắc Tông

=>Nghỉ đêm tại Shangrila.

Ngày 5: Đáp 2 chuyến bay nối tiếp về TP HCM, kết thúc chuyến đi.

– Chuyến 1: Shangrila – Côn Minh.
– Chuyến 2: Côn Minh – TP HCM.

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702

Theo Thúy Hạnh Phan

Xem thêm bài viết:

Shangri La, Lệ Giang mùa đông siêu đẹp qua loạt ảnh check in cực chất
Check in Thành Cổ Lệ Giang – tiên cảnh của Trung Quốc
Hướng dẫn đường đến Lệ Giang cổ trấn – cổ trấn đẹp nhất Trung Quốc
Thành cổ Lệ Giang – điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Trung Quốc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 4.5 / 5. Lượt: 20

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Close
Index