Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

Review du lịch Nha Trang – Ninh Thuận 5 ngày 4 đêm chi phí 5 triệu (bao gồm vé máy bay)

5
(2)

Có lẽ đây là chuyến đi thú vị nhất từ trước đến giờ của mình, vì được đi với người thương, được trở lại làm bản thân mình và sống 1 cuộc sống mới. Và cũng là chuyến đi đầu tiên “đi chơi còn được cầm tiền về”. Là một chuyến đi hoàn toàn ngẫu hứng và thật sự mình chưa có kế hoạch từ trước. Thích là đi, đồng ý là xách vali lên là đi. Và đây là chuyến du lịch Nha Trang – Ninh Thuận của chúng mình!

Review Nha Trang – Ninh Thuận 5 ngày 4 đêm chi phí 5 triệu (bao gồm vé máy bay)

Bọn mình book vé máy bay trước dịp 30/4 nên vé vẫn khá rẻ. Vé khứ hồi Hà Nội <=> Nha Trang 2 triệu, chuyến đi Vietnam Airlines, chuyến về Vietjet. Vì giá rẻ nên giờ bay của chúng mình không đẹp cho lắm, tính ra chỉ chơi được trọn vẹn 3 ngày, và 2 ngày còn lại là di chuyển.

Phương tiện di chuyển:
Hà Nội <=> Nha Trang: Máy bay
Nha trang <=> Ninh Thuận: Taxi
Tại Ninh Thuận: xe máy
(xe ga: 150k/xe/ngày)

Lịch trình chi tiết

Ngày 1: Di chuyển từ sân bay Cam Ranh đến Ninh Thuận

20h30 phút, hạ cánh tại sân bay Cam Ranh. Chúng mình book phòng tại khách sạn Thu Thảo (địa chỉ 25A Lương Ngọc Quyến, phường Phủ Hà, Phan Rang – Tháp Chàm).
Nhờ khách sạn đặt taxi từ sân bay về khách sạn với giá 600k (bao gồm phí cầu đường)

Review khách sạn 1 chút:
Phòng tuy không rộng nhưng rất sạch sẽ, anh chủ rất dịu dàng và có tâm.
Giá dịch vụ như thuê xe máy với giặt đồ thì hơi mắc chút nhưng không sao.
Giá phòng rẻ chỉ 225k, với giá cả như vậy thì mình chấm điểm 9.5 cho chất lượng.
Về đến khách sạn là 10h, chúng mình lựa chọn ăn ốc và mì xào ở quán ngay gần khách sạn. Tuy nhỏ nhưng rất đông nhé, giá cả phải chăng.

Và ngày đầu tiên kết thúc bằng giấc ngủ ngon trong thời tiết khá oi ả.

Ngày 2: Vườn nho Thái An – Hang Rái – Vịnh Vĩnh Hy (Cách thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tầm 20-35km)

3 địa điểm nằm trên cùng 1 cung đường, đường đi khá dễ, chạy thẳng là tới. Mặc dù khá nắng nhưng chúng mình lựa chọn đi xe máy để tận hưởng nắng gió, và ngắm nhìn cung đường sát biển cực điểm của nơi đây.

Vườn nho Thái An: Cách Tp 20km

Đi đến địa phận Thái An sẽ có rất nhiều vườn nho. Chúng mình lựa chọn vườn nho rợp bóng ngay ven đường. Vào có thể ăn thử nho thoải mái, chụp choẹt sống ảo tẹt ga, còn được thử rượu nho, siro nho,… với giá vé 0 đồng. Bạn không hề phải trả tiền cho dịch vụ gì, ngồi nghỉ ngơi và có thể mua nho Ninh Thuận mang về với giá 70k/cân. Nho Ninh Thuận thì rất ngon nhé, đặc biệt là nho xanh, có thể mua về làm quà.

Hang Rái: Cách vườn nho tầm 7km

Sau khi ngồi sống ảo 500 kiểu ảnh, mua 1 cân nho để ăn đỡ khát nước, địa điểm di chuyển tiếp theo là Hang Rái. Giá vé vào cổng: 20k/người. Gọi là Hang Rái nhưng k phải hang động, xung quanh sẽ có rất nhiều đá, xếp chồng bên bãi biển xanh ngắt. Có một bãi đá rất rộng, và cây cầu gỗ để các đôi sống ảo. Thời tiết rất nắng nóng, nên cần chuẩn bị trước áo chống nắng, kem chống nắng và nước uống. Ở đây không cho tắm nên hầu như mọi người chỉ qua tham quan 1 xíu rồi đi điểm khác.

Vịnh Vĩnh Hy: Cách Hang Rái tầm 7km

Bọn mình lựa chọn dịch vụ của nhà bè, bơi lặn san hô 150k/người. Ngay khi vào cổng làng thì sẽ có người mời chào bạn. Bọn mình cũng không sành lắm nên cứ chọn đại 1 anh dịch vụ đẹp trai để theo thôi. hehe.

Ăn uống: Bọn mình lựa chọn ăn tại nhà bè, bữa ăn hải sản nhẹ nhàng: Cầu gai, tôm hùm, mực, ốc nhảy, và 1 con ốc gì đó mình quên tên rồi. Tổng thiệt hại: 1 triệu 700k cho 4 người. Khá là rẻ, đồ ăn tươi ngon, mặc dù hơi cay 1 chút.

Dịch vụ tắm, bơi, lặn san hô 150k/ng. Họ sẽ đưa mình ra khu vực san hô bằng cano, đứng đợi mình lặn. San hô ở đây thì chưa đa dạng, cũng không đẹp lắm nhưng ngụp mình trong nước cũng rất là thích nhé, đi cano cũng rất phê.

Buổi tối sau khi về tắm rửa thì có thể đi quanh thành phố dạo chơi, ăn uống. Đồ ăn đa dạng, và rất rẻ.

Ngày 2: Đồi cát Nam Cương – Khu du lịch Tanyoli – Hải Đăng Mũi Dinh

Đồi cát Nam Cương: Cách tp 6km

Một đồi cát với đầy nắng và gió
Mình khuyên cả nhà nếu có nhiều thời gian hãy đi, nếu không thì có thể bỏ qua điểm tham quan này, vì Mũi Dinh cũng có đồi cát rất đẹp có thể check-in sống ảo, và có thể tiết kiệm được khá nhiều time.

Khu du lịch Tanyoli: Cách đồi cát Nam Cương chừng 30km

Phim trường với 1000 góc sống ảo và góc nào cũng rất là mê li. Bọn mình đến đây cũng là trưa, nên đi chụp ảnh tham quan tầm 30p, sẽ vào nghỉ ngơi ăn uống ở khu nhà khách. Không gian đẹp, đồ ăn ngon, giá cả cũng phải chăng. 4 người chúng mình ăn cơm trắng, gọi món: mực, đậu kho, sườn kho mật ong hết tầm hơn 600k.

Hải Đăng – Mũi Dinh: Cách Tanyoli 5km

Do sắp xếp sai lệch nên bọn mình chọn nhầm thứ tự đi. Hợp lý nhất là đi Hải Đăng – Mũi Dinh trước và đi Tanyoli sau.

Vì nghỉ ngơi ở Tanyoli mất nhiều time, và google map chưa cập nhật đường mới đến Mũi Dinh nên đoàn mình đến đây khá muộn vào lúc 5h chiều. Lúc này thì nắng cũng tắt bớt, k được đẹp cho lắm. Nhưng vẫn được 1000 kiểu sống ảo với cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

Di chuyển ra Mũi Dinh: đi máy cày.

Bạn sẽ được ngồi sau máy cày và lắc lư trên đồi cát tầm 1,5km để ra được Mũi Dinh. Bọn mình 4 người, giá vé đi máy cày 300k/ khứ hồi. Hơi đắt nên lúc đầu chúng mình lưỡng lự. Lúc sau ghép với 1 đoàn anh chị khá đông, nên mua đc vé 15k/ng chuyến đi. Đến Mũi Dinh trời khá tối, ngắm cảnh chụp choẹt được vài kiểu. Chúng mình đi bộ 1.5km để trải nghiệm cảm giác lạc vào sa mạc là như thế nào. Hơi mệt xíu nhưng thú vị phết.

Ngày 3: Tháp chàm (Cách tp 7km) – Nha Trang

Buổi sáng chúng mình đi Tháp Chàm tham quan, giá vé 20k/người. Có 3-4 tháp và có người thuyết trình nếu bạn muốn tìm hiểu lịch sử.

10h chúng mình di chuyển về khách sạn, trả phòng. Nhờ anh chủ book xe đi Nha Trang , bọn mình đi xe khách đưa đón tận nơi giá 100k/ng. Rẻ hơn hẳn 200k so với taxi.

Nha Trang: Bọn mình book phòng ngay gần biển. Merlion Hotel 285k/đêm/phòng 2 người. Phòng khá sạch sẽ, đủ tiện nghi, chấp nhận được trong tầm giá. Buổi trưa bọn mình đi ăn cơm chiên, mì xào hải sản, tầm 3h30 chiều đi tắm biển. Bãi biển dài, nước trong vắt, tắm rất phê.

Buổi tối ăn uống xong, dạo quanh thành phố, và đi dẩy đầm ở Skylight – bar ngoài trời trên tầng thượng, giá vé 200k/người (Việt Nam), 250k/ng (Nước ngoài). Không gian bar thoáng, tuy nhiên nhạc không xung lắm, đến 12h đêm là nhạc đã xuống. Nên đi chơi từ 9-10h là hợp lý.

Ăn uống: Ninh Thuận thì không nhiều đặc sản lắm, chủ yếu là hải sản, và một vài loại bánh ăn vặt như: bánh căn, bánh xèo, bánh tráng cuốn,…

Mặc dù ai cũng mệt tả tơi vì đi nhiều, chơi nhiều nhưng thực sự là chuyến đi vô cùng đáng nhớ và ý nghĩa với chúng mình. Nếu có dịp chắn chắn vẫn sẽ quay lại.

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702

Theo Tuấn Anhh

Xem thêm bài viết:

Top các quán ăn ngon Nha Trang – cập nhật mới nhất 2019
4 bãi tắm đẹp nhất Cam Ranh “hot bền vững” bạn đừng quên
Kinh nghiệm du lịch Cam Ranh chi tiết và đầy đủ nhất
Du lịch hè tại một trong 8 bãi biển đẹp nhất Việt Nam
Hướng dẫn đường đến Cam Ranh – thiên đường nghỉ dưỡng mới nổi ở Khánh Hòa
Top 11 điểm đến “hot hòn họt” ở Cam Ranh
Chỉ 1,5 triệu, cô nàng 9X có 2 ngày vui “tới bến” tại thiên đường biển Vĩnh Hy
Hướng dẫn chi tiết đường đến tiên cảnh Vĩnh Hy
Bãi rêu cổ tích’ hút du khách khám phá trầm tích núi lửa Quảng Ngãi
Chỉ 1,5 triệu, cô nàng 9X có 2 ngày vui “tới bến” tại thiên đường biển Vĩnh Hy
Những điểm du lịch miền Trung nên đi trước mùa Hè

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 2

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close