Điểm đếnReviewViệt Nam

Review phượt Hà Giang: 3N3Đ – Hành trình đến với địa đầu Tổ quốc

5
(1)

Đã 3 ngày kể từ chuyến phượt Hà Giang của mình với con bạn cùng phòng kết thúc nhưng những cung đường quanh co uốn khúc và cái vẻ đẹp khó có từ nào có thể lột tả nổi, thơ mộng, hùng vĩ, yên bình có đủ và cả những cung đường và vực sâu tử thần nữa vẫn im đậm trong mình…

Nói chung là sau chuyến đi này, mình có cái nhìn thực tế hơn về Hà Giang chứ không chỉ là những lần ngồi đọc review, ngắm ảnh mà ngứa ngáy tay chân, biết được lý do tại sao đường đi trắc trở, nguy hiểm với sương mù, những khúc cua sẵn sàng đưa bạn xuống vực đi chăng nữa thì người ta vẫn cứ bất chấp tất cả để đến với một Hà Giang đẹp mộng mị, nguyên sơ, hùng vĩ… Và hơn hết sau chuyến đi này, mình và con bạn có thật nhiều những kỉ niệm đẹp, có động lực để đi đến những vùng đất mới, có thêm những người bạn mới, yêu thêm đất nước mình

Review phượt Hà Giang: 3N3Đ – Hành trình đến với địa đầu Tổ quốc

CÂU CHUYỆN TRƯỚC CHUYẾN ĐI:

Trước đó chúng mình dự định sẽ đi phượt Hà Giang sau khi thi xong, hai con ngồi mòn đít lên plan cho chuyến đi vào tuần sau, coi như đi xả stress sau thi cử. Mà ôi sau khi lên một cái plan dài như viết sớ thì con bạn mình xem lại thời tiết, phải nói là đen hơn chó vì thời gian mình đi mưa sml. Thế là trong vài phút, hai condien quyết định đi ngay ngày mai cho máu trong khi xe và phòng chưa đặt, cắm đầu làm một plan ngay trong đêm…theo phương châm “phượt mất xác”. Ngay ngày hôm sau đó chúng mình đã tới ngay chùa Hà thắp hương cầu bình an (hơi tâm linh chút hehe) vì bị con bạn mất dạy dọa dẫm đi mất đường về, bla bla các kiểu nên cứ cầu cho may mắn.

REVIEW HÀ GIANG:

Di chuyển
8h15’ tối ngày 27/9/2019, chúng mình bắt xe từ nhà ra bx Mỹ Đình để kịp chuyến xe lên Hà Giang lúc 9h tối.
Xe mình đi là xe Cầu Mè tuyến BX Mỹ Đình – BX Hà Giang, giá vé 200k/người, xuất phát từ 9h tối đến khoảng 4h30’ sáng là đến nơi. sđt nhà xe: 0913217218

Thuê xe máy
Lên Hà Giang, chúng mình bảo nhà xe đưa đến Hà Giang Hostel ở đường Đôi – Tp Hà Giang và thuê xe máy ở đó. Tên chị chủ là chị Xuân, bạn sẽ được sắp xếp chỗ nghỉ ngơi trong lúc đợi trời sáng.
Giá thuê là 150k/ ngày (các bạn nên gọi trước để được giá đó)
Sđt: chị Xuân 0948069092

Nơi ở
Vì quá gấp nên chúng mình ko đặt được homestay như dự tính nên trong suốt chuyến đi chúng mình đều ở homestay Bà Phiên (79 phố cổ Đồng Văn). Homestay theo kiểu nhà sàn dân tộc Tày, sạch sẽ và thoáng mát, bà Phiên siêu đáng yêu và tốt bụng, lúc mình đi chợ phiên bà còn cho xôi ngũ sắc cực ngon hehe
sđt: 0977761639

LỊCH TRÌNH

Ngày 1 (27-28/9/2019): tp Hà Giang – cổng trời Quản Bạ – thị trấn Yên Minh – dốc Thẩm Mã – phố Cáo – Sủng Là
9h tối xuất phát từ Bx Mỹ Đình- 4h30’ sáng (28/9) có mặt tại Tp Hà Giang, nghỉ ngơi tại chỗ thuê xe.

6h15’ xuất phát từ Tp Hà Giang theo hướng đường quốc lộ 4C. Các điểm tham quan ở Hà Giang đều nằm trên một cung, các bạn cứ chạy dọc theo quốc lộ 4C thôi.

Điểm đến đầu tiên của chúng mình là cổng trời quản bạ. Sau những cung đường phê pha đầu tiên, băng qua những dải mây trắng dày đặc buổi sáng thì chúng mình đến được cổng trời Quản Bạ. Chúng mình đứng ngắm cảnh, chụp ảnh và sưởi nắng một chút (vì hai đứa đều lạnh sun xoăn, tê cứng sau những cung đường mù mịt sương và mây). Đi một chút nữa là tới núi đôi Cô Tiên. Chúng mình dừng chân tại tt Quản Bạ, đổ xăng và ăn sáng món bánh cuốn nóng ở đó. Phải nói là ngon, bổ, rẻ và rất khác với bánh cuốn dưới Hà Nội.

12h mình có mặt ở dốc Thẩm Mã – con dốc huyền thoại, đường lên dốc với những khúc cua khá chill mà suýt nữa thì hai đứa chúng mình được join sự kiện “welcome to vực thẳm”. Trên dốc có điểm dừng chân, có mấy bé người dân tộc ngồi đó với những gùi hoa rất xinh, mang cái vẻ mộc mạc, bình dị mà chân thật. Chúng mình có nói chuyện với các em và học mót được mấy câu tiếng Hmong.

Sau đó chúng mình đến phố Cáo, Sủng Là và tham quan nhà của Pao. Phố Cáo, Sủng Là tuy chưa phải mùa hoa đào nhưng vẫn rất đẹp, hai bên đường là những ngôi nhà với tường đá, cổng đá đặc trưng và những nếp nhà cũ của người dân ở thung lũng này.

Nhà của Pao: chúng mình đến đây tầm 3h chiều. Ngôi nhà nằm trong làng Lũng Cẩm, khá đẹp, còn lưu giữ được những vẻ đẹp hoài cổ, nguyên sơ. Đường vào nhà hai bên là vườn hoa tam giác mạch nở rộ, vé 10k/ người để vào chụp hình.


Sau đó chúng mình đi tiếp quốc lộ 4C để tới phố cổ Đồng Văn.

5h mình nhận phòng ở phố cổ, nghỉ ngơi chút rồi lang thang tìm chỗ ăn. Chúng mình ăn thắng cố và cháo ấu tẩu, khá lạ miệng, anh chủ quán tốt bụng còn mời mỗi đứa một chén rượu ngô làm hai đứa phê pha ngủ cả tối không đi đâu được kaka.

Ngày 2 (29/9/2019): chợ phiên Đồng Văn- cột cờ Lũng Cú – đèo Mã Pí Lèng – con đường Hạnh phúc – đêm phố cổ

Chợ phiên Đồng Văn: đây là phiên chợ chỉ họp vào ngày chủ nhật mỗi tuần thôi. Do hôm qua đổ đèo và uống rựa ngô nên chúng mình đã ngủ đến 7h mới ra được chợ phiên. Đến chợ, bạn sẽ được trải nghiệm chợ vùng cao, chứng kiến đồng bào dân tộc buôn bán gia súc như thế nào. Đồ trong chợ cũng không phong phú cho lắm, chúng mình đã ăn phở và mua đồ ăn linh tinh, nói chung rất rẻ.

Cột cờ Lũng Cú: 9h chúng mình xuất phát từ homestay đi Cột cờ. Đường lên cột cờ hơi khó đi, nhiều đoạn đường đất lở loét, bụi bay mù mịt hơn sương mù. Vé lên cột cờ là 25k/người, bạn phải xe máy phải đi lên một đoạn dốc cao rồi đi leo bộ lên cột cờ. Đứng trên đó hướng mắt đi xung quanh cảm giác rất thích, chỉ muốn ở mãi trên đó không muốn xuống luôn.

Đèo Mã Pí Lèng: phải diễn tả bằng hai từ “tuyệt vời”. Một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam, con đèo uốn lượn với những khúc cua quanh co, đồi núi trùng điệp và từ đây bạn có thể nhìn thấy được con sông Nho Quế xanh biếc màu ngọc bích (huhu đẹp vch luôn ý, tiếc là chúng mình không đi được).

Vách đá trắng trên đỉnh đèo: đây là một điểm đến cực kì nguy hiểm. Dưới chân con đường lên đỉnh đèo có một anh kĩ sư đẹp trai nhưng tosu anh chỉ đường sai làm e xuống tận Mèo Vạc. Con đường lên đỉnh đèo rất nguy hiểm, đường chỉ rộng 1m, một bên là vách đá, một bên là vực thẳm, chúng mình phải để xe máy và đi bộ lên. Rất may lúc mình lên có một đoàn tour xe máy của mấy anh chuyên chở Tây lên đó nên chúng mình đi nhờ lên luôn. Phải nói đẹp vô cùng luôn, trên vách đá còn có mấy em bé đứng đó xin kẹo khách du lịch, các em đùa nghịch trên đó trông rất nguy hiểm.

Phố cổ Đồng Văn: 5h chiều mình xuất phát về phố cổ. Hai đứa lang thang đi mua quà và ăn thịt ngựa nướng. Buổi tối chúng mình chơi ngoài phố cổ, ăn thắng dền trong cái tiết trời se lạnh rất thích hợp. Đêm trên cao nguyên đá yên tình và mang nét buồn trầm lặng.

Ngày 3: (30/9/2019)
– 7h thức dậy trả phòng, ăn sáng ở Yên Minh
– 11h về đến tp Hà Giang
– Ăn trưa ở thành phố Hà Giang
– 14h lên xe về Hà Nội
– 21h30 có mặt tại Hà Nội, kết thúc hành trình.

TỔNG CHI PHÍ: khoảng 1,5 triệu vnd/ người (bao gồm tất cả các chi phí ăn chơi)
LƯU Ý:
-Thời tiết ở Hà Giang thất thường, sáng và tối lạnh, trưa nắng vỡ đầu nên các bạn nhớ mang theo áo khoác đủ ấm, kem chống nắng…
– Các dốc cua khá nguy hiểm, cần phải cứng tay, bình tĩnh và kiểm soát tốc độ.
– Chuẩn bị thêm đồ ăn nhẹ, bánh kẹo, nước uống ăn dọc đường đi, băng cứu thương và thuốc
– Nên đặt phòng và xe trước đó một tuần vì vào mùa du lịch rất khó tìm phòng.

Đây là chuyến đi hết sức đăc biệt của chúng mình. Tuổi trẻ, nếu không phải những cơn mưa rào thì là những chuyến đi xa. Tôi muốn đi cho không hoài phí tuổi trẻ, để sau này nhìn lại thấy mình không còn “nợ thanh xuân” những trải nghiệm và những chuyến đi dài…

Theo Đào Trần

Xem thêm bài viết

Đừng để Hà Giang chỉ là một giấc mơ
Trong đời phải đến Hà Giang ít nhất một lần
Núi đôi lạ mắt giữa thung lũng ở Hà Giang
Rạng rỡ phiên chợ mùa xuân ở Hà Giang ngày đầu năm mới
Hà Giang – Nơi hùng vĩ nhất định phải đến một lần trong đời

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close