Điểm đếnReviewViệt Nam

Review Tam Đảo 2 ngày 1 đêm từ Hạ Long

5
(2)

Sau mỗi chuyến đi tui đều lăn ra ốm, vậy nên trong lúc nằm dài không làm được gì, quyết định sẽ viết chút review nho nhỏ về chuyến đi này. Mình và gia đình quyết định đi Tam Đảo 2 ngày 1 đêm. Nghe nói Tam Đảo là Sapa thu nhỏ, vậy nên không cần thiết đi nhiều ngày đâu nhé. Nhà mình đi 2 ngày mà đã thấy chẳng còn chỗ chơi rồi.

Review Tam Đảo 2 ngày 1 đêm từ Hạ Long

Cách đi lại: Vì ở tận Hạ Long nên đi lên Tam Đảo không có xe chạy thẳng tới nơi, nhà mình thuê xe 4 chỗ: 2,5tr (bao gồm cả đi cả về, đưa đi loanh quanh ở Tam Đảo luôn). Ai ở Hà Nội lên thì Mọi người đặt TẠI ĐÂY nha.

Nơi ở: Mình chọn Homestay khá hot trên facebook tên là Le Bleu, Nhà trong xóm. Giá 3,5tr/ 1 đêm (2 tầng, 4 phòng ngủ lận nằm không hết)
Cảm nhận: Hơi thất vọng về homestay này, theo dõi facebook từ khá lâu, thấy khách check in bao đẹp, bao xinh, nên cũng hi vọng lắm. Nhưng tới nơi thực sự vỡ mộng quá, bạn quản lý và bạn đưa chìa khoá thì không mấy thân thiện lắm, tới nơi gặp khách hàng không hề chào hỏi. 14h mới được checkin vì vậy bạn ấy gọi cho mình lúc 12h trưa mình không để ý điện thoại, sau đó 14h mình tới nơi thì chờ 30p mới có người tới để giao chìa khoá. Homestay thực sự là hơi cũ kĩ, hình như không tu sửa lại, thiết kế khá đẹp nhưng đã cũ rồi, buổi tối lạnh dã man – cho nên tui đã bị cảm, có máy sưởi nhưng vẫn lạnh. Không có cả nước uống may nhà mình mang đi. Cảm quan chung các bạn đi du lịch tốt nhất không nên ở Homestay, nhà mình lại có trẻ con nên bất tiện vô cùng.

Ăn uống: Mình ăn trưa ở quán ăn Trung Mai (do fanpage của Homestay giới thiệu, ăn hơi dở – không khuyến khích các bạn tới ăn). Ngoài ra mình ăn ở nhà hàng Phố Mây: Đồ ăn ngon, chỗ ngồi sạch sẽ, tuy hơi đắt, nhưng vẫn chấp nhận được, anh chủ quán nhiệt tình.

Địa điểm chụp ảnh
Trung tâm thị trấn: xung quanh đây khá nhiều góc để sống ảo, thời tiết se lạnh khá là thích, các bạn đi dạo quanh là tha hồ chụp rồi. Có Khách sạn Venus khá đẹp, mấy nhà tầng màu mè đang xây lên ảnh nhìn đậm chất tây.

Quán cà phê: Rock cà phê, Quán Gió là 2 quán được review nhiều nhất. Không gian khá đẹp, chụp ảnh tuyệt vời, nên ghé.

Sake Garden: Chỗ này vào mất vé 25k/ người. Mình ngồi xe tới nơi còn 1 đoạn đường hẹp phải tự đi vào, đoạn này các bạn phải đi bộ vào, hoặc gọi xe ôm. Tốt nhất đi bộ vì cũng khá gần, gọi xe ôm sẽ bị chém đẹp. Bên trong có gì? Nói thật thì chả có gì sất hahaaa, mình chụp được 1,2 kiểu thì đi về, nhưng thấy nhiều người thích chụp cái tổ chim ở đây, edit ảnh lên nhìn đẹp phết haha.


Cầu mây: Vào đây cũng mất vé (mà mình không có nhớ bao nhiêu): Trong đây sống ảo gọi là tạm được, có cầu tre chụp được phong cảnh, bể bơi, nấc thang thiên đường, có cho thuê cả trang phục để chụp nữa, nhưng mình thích mặc đồ của mình thôi.

Đường lên Tam Đảo: Thấy nhiều bạn hay chụp ở đây, còn tui thấy không có gì đẹp cả.

Đó, hết rồi, tính đi nghỉ dưỡng chút chút mà cuối cùng về lăn ra ốm, vì thời tiết lúc quá lạnh lúc lại siêu nóng, giống hệt đợt đi Sapa huhuhu nhưng mà đi Sapa sướng hơn nhiều nha.

Theo Hoàng Phương Mai

Xem thêm bài viết

Đến Tam Đảo không thể bỏ qua homestay triệu like Le Bleu Floating Cloud
Đến Tam Đảo, đừng bỏ qua những homestay có view ‘sống ảo’ cực chất
Sake Garden Tam Đảo – Phim trường cực cool đây rồi!

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 2

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close