Điểm đếnThế Giới

Thổn thức cùng sắc xanh trời biển của Nusa Penida

Nếu đã lỡ yêu Bali (Indonesia), chắc hẳn bạn cũng sẽ yêu hòn đảo Nusa Penida cách Bali chỉ hơn một giờ tàu.

Màu xanh ngút ngàn trên đảo Nusa Penida
Màu xanh ngút ngàn trên đảo Nusa Penida

Ánh bình minh vừa hé rạng trên bờ cảng Sanur – bình minh ở đây có vẻ muộn hơn hẳn Việt Nam, con tàu cao tốc đưa tôi từ đảo lớn Bali tới hòn đảo nhỏ Nusa Penida cách hơn một giờ ngồi tàu.

Sợ không có đủ thời gian để khám phá hòn đảo “phải đến” nếu tới Bali này, chúng tôi lên chuyến tàu sớm nhất, hi vọng có 2 ngày trọn vẹn thưởng lãm những vẻ đẹp chưa bị du lịch hóa quá mức tại Nusa Penida.

Hãy ở Nusa Penida 2 ngày nếu có điều kiện, bạn cũng sẽ muốn “ăn – cầu nguyện – yêu” ở đây như ở hòn đảo Bali.

Vì sao nhiều người thích Nusa Penida đến vậy? Ngay khi đặt chân tới bến cảng, bạn sẽ hiểu được điều đó. Cách Bali chỉ hơn một giờ nhưng nhịp độ cuộc sống ở đây không quá xô bồ, khách du lịch cũng vắng hơn Bali, thưa những đoàn khách đông ùn ùn kéo tới check-in rồi về.

Tới đây chủ yếu là cánh du lịch bụi say mê những con đường ven biển vắng vẻ yên bình.

Lựa thuê một chiếc xe máy ngay bờ cảng, cả hòn đảo xanh đang chờ bạn khám phá. Những người cho thuê xe ở đây cũng thiện tình. Khi nào sắp về lại Bali, bạn chỉ cần để lại xe ở bờ cảng, treo chìa khóa ở đó, cẩn thận thì nhắn cái tin: “Good bye Nusa Penida, thank you”.

Du khách tới Nusa Penida đa phần sẽ ở gần bến cảng, còn điểm du lịch về cơ bản sẽ chia làm 2 phần: bờ Đông và bờ Tây. Bờ Đông có Kelingking, Broken Beach, Angel Bilabong và Crystal Beach. Bờ Tây có Diamond Beach và Atuh Beach. Nếu có nhiều thời gian hơn ở Nusa Penida, bạn có thể khám phá thêm nhiều địa điểm khác đảm bảo không có mấy khách du lịch ùn ùn kéo tới.

Bãi biển Kelingking nhìn từ trên cao xuống
Bãi biển Kelingking nhìn từ trên cao xuống

“Đường với sá, xóc muốn bắn ra ngoài…”, tôi lẩm bẩm khi băng qua những con đường dẫn tới Kelingking – vách đá hình sống lưng khủng long vươn dài ra biển. Đường ở đây chẳng có ổ gà mà toàn là ổ trâu, ổ voi, chạy xe không cẩn thận là ngã như chơi, nhiều lúc cũng không biết cầu cứu ai cả vì đường nơi đây phần lớn đều băng qua rừng.

Đường ra bờ Tây xấu, nhưng bù lại khung cảnh thiên nhiên hiện lên đẹp ngỡ ngàng. Sau vài giờ lái xe, chúng tôi thấy “sống lưng khủng long” ngự trên mặt biển xanh màu ngọc bích, tưởng không đông mà cũng ùn ùn du khách đứng dọc sống lưng để chụp ảnh.

Nếu có thời gian và thể lực, bạn hãy đi xuống hẳn dưới bãi biển Kelingking. Con đường đi khó, nhưng thu vào tầm mắt bạn là khung cảnh một vách đá dựng đứng, hùng vĩ và rợn ngợp, pha trộn sắc trắng của bờ cát mịn màng, xanh lá và cây cỏ và màu xanh biển dịu êm.

Con đường dẫn xuống bãi biển tại Kelingking
Con đường dẫn xuống bãi biển tại Kelingking

Trên đảo cái gì cũng rẻ. Vé vào mấy khu vách đá, bờ biển chỉ tầm 5.000-10.000 IDR (khoảng 8.000 đến gần 20.000 đồng). Hàng quán ăn cũng không nhiều, bạn cứ thấy nhà hàng nào nhiều dân địa phương. Bữa nào tôi cũng gọi Nasi Gareng – cơm rang khẩu vị giống ở Việt Nam, giá rẻ và phù hợp với dân đi bụi.

Broken Beach
Broken Beach
Ghềnh đá tại Angel Billabong
Ghềnh đá tại Angel Billabong

Khi trời ngả chiều, tôi phóng xe qua Broken Beach và Angel Billabong – cách không xa Kelingking. Khu vực ghềnh đá và vách đá bị biển ăn sâu vào trong này gợi nhớ tôi tới ghềnh đá đĩa Phú Yên, nước xanh tuyệt đẹp dù sóng biển dữ dội hơn.

Nếu không thích chụp ảnh, hãy cứ nằm dài trên bãi cỏ khô ngắm vịnh biển và nhìn cá đuối bơi. Hôm đó tôi nhìn thấy cá đuối, anh bạn dân địa phương hoan hỉ: “May mắn mới nhìn thấy cá đuối buổi chiều, vì thường cá đuối hay tập trung bơi vào buổi sáng, hoặc phải đi tour lặn ngắm cá mới thấy”.

Ngắm cá đuối từ trên vách núi
Ngắm cá đuối từ trên vách núi

Nếu có thời gian buổi sáng trên đảo Nusa Penida, hãy xuất phát từ khoảng 6h, đi về phía bờ Đông, băng qua những ngôi làng. Bên này là biển, bên kia là nhà. Đó hẳn là cung đường biển đẹp nhất tôi từng băng qua, trong ánh hoàng hôn lấp lánh và bóng dừa ngả soi.

Tôi tới bãi biển Diamond vào 8h, bãi biển đẹp một cách kỳ vĩ như của mình tôi vậy; muốn chạy nhảy, chụp ảnh hay làm gì thì làm. Những mỏm đá vươn cao lên từ bờ biển, bãi cát trắng phẳng dài được vách núi cao ôm trọn một cánh cung, thỉnh thoảng có những cánh hải âu vờn trên sóng nước. Lặng người trước bãi biển Diamond, tôi chỉ muốn thu hết vào tầm mắt trước khi trở về.

Chưa được tới Philippines bao giờ để thưởng lãm Coron hay Boracay, nhưng Diamond Beach chắc chắn là bãi biển đẹp nhất tôi từng được tới trong đời.

Khung cảnh vịnh biển Diamond nhìn từ trên cao
Khung cảnh vịnh biển Diamond nhìn từ trên cao
Bờ biển trải dài Diamond
Bờ biển trải dài Diamond

Người ta tới Nusa Penida với giấc mơ về một màu xanh ngút ngàn của biển và rừng; tôi cũng không ngoại lệ với những trải nghiệm tuyệt nhất từng có trong đời. Chiếc tàu đưa những du khách rời đảo không chỉ chất đầy hành lý mà còn nặng lòng một nỗi nhớ, hẹn có dịp về lại với biển và trời xanh trong vời vợi của hòn đảo yên bình Nusa Penida.

Theo Minh Đức/ Tuổi trẻ

Xem thêm các bài viết:
10 lý do bạn nên chọn Hanging Gardens Ubud, Bali
Review du lịch Bali: 6N5Đ một mình lạc trôi tận hưởng Bali
Review Bali – Kinh nghiệm đi Bali của Blogger Liên Anh Nguyễn
Nandini Bali Jungle Resort & Spa Ubud – Thiên đường nơi hạ giới là đây

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá / 5. Lượt:

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá bài viết này

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close