Điểm đếnTrải NghiệmViệt Nam

Trong đời phải đến Hà Giang ít nhất một lần

5
(2)

Trong cuộc đời hãy đến HÀ GIANG một lần – mảnh đất đi mãi chẳng muốn về. Thời gian mình đi chuyến này 3 ngày 3 đêm, đi 2 người, khởi hành từ Hà Nội, chi phí cho chuyến đi là 2tr/ng nha.

Trong đời phải đến Hà Giang ít nhất một lần

CHUẨN BỊ
– Chỗ ở: Mình book phòng tại Bụi Homestay (fb là Bụi Xuyên Việt) dạng nhà sàn, do chuyến đi hơi bốc đồng thích thì nhích đi luôn nên mình không book được phòng Private, mình ở phòng Dorm. Thật sự không gian ở đây rất sạch sẽ, dễ chịu, nhẹ nhàng, nhiệt tình và văn minh, 150k/người/đêm đối với phòng Dorm. Nghe có vẻ vô lý nhưng thật sự đã rất thuyết phục mình ở đây trong suốt hành trình chuyến đi. Sđt 0968890690 (anh Quý mập chủ homestay cực cực funny), nên book sớm vì Bụi homestay thời gian gần đây khá hút hồn khách du lịch bởi chính service của họ.


– Phương tiện: Theo lịch trình mình đi từ Hà Nội lên TP.Hà Giang, sau đó đi xe máy từ Hà Giang lên Đồng Văn. Mình book xe khách giường nằm Bằng Phấn sđt 0911915999‬. Đi từ Hà Nội lên Hà Giang khoảng 7 tiếng. Xe sạch sẽ, trên đường đi nghỉ chân 1 lần tại Vĩnh Phúc, sau đó tới thẳng bến Hà Giang, rồi mới tiếp tục đến điểm dừng cuối cùng là Đại lý cho thuê xe máy Hồng Hào sđt 0353982928 (cô Hồng). Mình đã call để đặt xe trước nên tới mình làm thủ tục cũng nhanh, thay đồ tại đó và Let’s go!!

LỊCH TRÌNH: Mình khởi hành từ Hà Nội 10h30 tối thứ 6 nên thứ 7 sẽ là ngày đầu tiên của chuyến đi

Ngày 1: Hà Giang – Quản Bạ – Yên Minh – Đồng Văn:

6h sáng sau khi nhận xe, mỗi đứa ăn sáng bát phở gà khá ngon tại 461 Nguyễn Văn Trỗi, đi vài trăm mét lên checkin cột mốc số 0. Sau đó lên đường đi Cổng trời Quản Bạ. Tới nơi ngồi cafe chill chill một chút, chụp vài tấm ảnh rồi lên đường tới Yên Minh. Trời ơi quãng đường tới Yên Minh cực kì cực kì nhiều con đường mãn nhãn, mình ngồi sau vừa cầm đt quay mà trong lòng vừa thấy yên bình, hạnh phúc! Thật sự!

Sau khi ăn trưa tại thị trấn Yên Minh, mình tiếp tục lến đường tới Đồng Văn. Trên đường đi ghé qua Phố Cáo sẽ bắt gặp một con dốc uốn lượn hấp dẫn – Dốc 9 khoanh. Sau đó ghé qua nơi có Nhà của Pao bối cảnh quay phim ”Chuyện Của Pao” nổi tiếng. Và tiếp theo sẽ là Băng qua hoang mạc đá – Cao nguyên đá Đồng Văn, chạy thẳng tiếp sẽ thấy biển chỉ dẫn vào Dinh thự Vua Mèo – ông trùm thuốc phiện tại Hà Giang thời xưa.

Đi thong thả ngắm cảnh, tầm 3ruoi mình về tới homestay. Checkin nghỉ ngơi một chút rồi đi lên “lưỡi hái tử thần”, một địa điểm mới siêu hot rất ít người biết vì đường đi cực kì nguy hiểm, lối lên đèo siêu nhỏ chỉ đi được 1 xe máy, một bên sát núi cao, một bên là vực sâu ngút ngàn. Nhưng nếu lên được tới nơi thì hihihi phải nói là siêu đã luôn trời ơi. Ai muốn tới đó có thể search GG Cột mốc sống ảo số 2 và sẵn sàng vững tay lái nhé! Checkin xong mình về homestay và order trước với anh chủ bữa tối, rồi nghỉ ngơi lên tinh thần cho ngày 2.

Ngày 2: Chợ phiên – Đồn Cao – Hẻm vực Tu Sản

Ngày 2 của mình là chủ nhật nên ở đây có họp chợ phiên. Ở chợ bán rất nhiều đặc sản vùng cao, quần áo váy vóc khăn thổ cẩm siêu nhiều. Sau đó mình search đi Đồn Cao, ngay gần chợ phiên thôi. Đường đi rất dốc nên trên đường nếu đi xe đc tới đâu thì đi, rồi để xe gọn bên đường leo bộ lên. Lên được đến nơi có thể nhìn thấy toàn bộ Thị trấn Đồng Văn, một bên là thị trấn, một bên giống kiểu thảo nguyên mênh mông gió.

 

Checkin xong mình về ăn và nghỉ trưa tại homestay. 3h chiều lên đường đến hẻm vực Tu Sản. Nôm na chính là trải nghiệm 1 tiếng đi thuyền trên sông Nho Quế. Giá vé thuyền riêng 2 người sẽ là 150k/ng, nếu đi chung với nhiều người khác thì chỉ 100k/ng thôi nha. Mọi người có thể liên hệ anh chủ homestay book thuyền cho luôn nhé! Buổi tối về ăn một bữa cơm ấm cúng tại homestay rồi ểnh ương thưởng trà cùng mọi người ở đây.

Ngày 3: Hà Giang – Hà Nội:

Sáng thức giấc ăn sáng, check out xong mình lên đài quan sát Mã Pì Lèng uống trà, khoảng 10h bắt đầu lên đường về TP.Hà Giang. Trên đường về mình dừng chân ăn trưa tại Yên Minh, 3h chiều về đến TP.Hà Giang và lên đường về Hà Nội.

Mua quà gì ở Hà Giang?

– Nụ hoa tâm thất
– Ớt gió
– Thịt trâu gác bếp
– Các loại hạt: óc chó, hạnh nhân, bí mèo…
– Mật ong bạc hà
– Khăn/quần áo thổ cẩm

Hà Giang đẹp hơn, hùng vĩ hơn trong ảnh rất rất nhiều. Khi chuyến đi kết thúc, thoáng nghĩ trở lại với thủ đô đang ô nhiễm không khí mà lòng buồn thiu các mình ạ! Có một số điểm lần trước mình đã đi rồi nên lần này mình tới những điểm mới hơn, các mình có thể tham khảo lịch trình của mình nhé!

Theo Dương Kiều Mai

Hà Giang – Nơi hùng vĩ nhất định phải đến một lần trong đời

Xem thêm bài viết

Đừng để Hà Giang chỉ là một giấc mơ
Trong đời phải đến Hà Giang ít nhất một lần
Núi đôi lạ mắt giữa thung lũng ở Hà Giang
Rạng rỡ phiên chợ mùa xuân ở Hà Giang ngày đầu năm mới
Hà Giang – Nơi hùng vĩ nhất định phải đến một lần trong đời

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 2

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close