Điểm đếnReviewThế Giới

Vi vu Bali 3 ngày 4 đêm với giá cực rẻ

5
(2)

Nghe mọi người review du lịch Bali đắt đỏ lắm nhưng đi thử thì rẻ hết hồn. Hôm nay thử lần đầu review xem có ai trầm trồ không ạ. Nhóm mình đi 6 người, ăn uống thoải mái, ở khách sạn cũng rất gì và này nọ nhưng chắc do vô tình lượm được bí kiếp nên rẻ rề.
Tổng chi phí 8.500.000 VND (4 ngày 3 đêm)

Review du lịch “chanh xả” 5 ngày 4 đêm tại Bali
Review Bali – Indonesia: Đến Bali bạn sẽ thấy “thở cũng nhẹ nhàng”
Bubble Hotel Ubud Bali – khách sạn bong bóng siêu ảo nhất định phải check in một lần trong đời
Review du lịch Bali chi tiết – đi tự túc cực vui đến thiên đường nhiệt đới
Hướng dẫn đường đến cổng trời Bali – điểm check in cực ảo không thể bỏ qua

Vi vu Bali 3 ngày 4 đêm với giá cực rẻ

CÁCH ĐI

Mình canh vé rẻ của Vietjet bay thẳng, khứ hồi luôn là 3.200.000VND với 7kg hành lý xách tay, kèm thêm thanh toán thẻ tín dụng được giảm 800.000 VND nữa nên vé còn có 2.500.000VND. Thời gian bay tầm 4 tiếng nhưng phải có mặt ở sân bay trước 2 tiếng để làm thủ tục check in.

Tỷ giá, đổi tiền, sim card, múi giờ:

Tốt nhất nên đổi tiền đô ở Việt Nam rồi sang Bali đổi tiền sau. Không nên đổi ngay sân bay vì tỷ giá đổi rất rẻ. Hoặc chỉ nên đổi tầm 1-200$ để đi taxi về khách sạn rồi kiếm điểm đổi tiền đổi tiếp sẽ có lợi hơn. Mình quy đổi 100.000RP = 173.000VND cho dễ hiểu nhé.

Ở đây không có chỗ nào có wifi free trừ sân bay. Vô nhà hàng, khách sạn sẽ có nhưng wifi rất yếu. Nên khuyến khích mua sim 4G xài cho đã

SIM thì có thể mua tầm 160.000 VND/SIM

Múi giờ thì Bali nhanh hơn Việt Nam 1 tiếng nhé.

NƠI Ở

Mặc dù là đảo nhưng Bali rất rộng, muốn thong thả mà đi hết chắc cũng tầm 1 tuần ạ.

Bali có 3 khu vực chính là:

UBUD: khu phía Bắc, cách KUTA khoảng 2 tiếng lái xe, toàn núi rừng nên thời tiết mát mẻ, nhiều đồ đẹp – giá rẻ. Đây là nơi các bạn trẻ đi du lịch Bali hay check in cảnh “đu đưa” thần thánh.

KUTA: Khu trung tâm, nhiều khách sạn, bar club, shopping mall, gần biển và sân bay, quẹo lựa nhiều chỗ ăn chơi về đêm.

NUSA: biển đảo đẹp cực kì.

Khách sạn ở Kuta mình ở 2 ngày là The Radiant Hotel and Spa, giá rất rẻ mà lại rất tiện nghi, rộng rãi thoáng mát có cả hồ bơi các thứ chanh xả chỉ với 475.000vnd/2 ngày cho phòng 2 người. Nếu muốn thêm bữa sáng thì hình như phải trả thêm 140.000RP/ng.

Khách sạn có dịch vụ đưa đón miễn phí từ sân bay tới khách sạn nhưng lúc tụi mình gửi mail confirm thì không thấy trả lời xác nhận. Đinh ninh đến nơi sẽ có người đón nên khi đáp máy bay liên hệ với khách sạn thì bị charge phí 50.000RP/xe (2 xe chở 6ng là 100.000RP). Nên rút kinh nghiệm các bạn có muốn khách sạn đưa đón tại sân bay thì nên liên hệ sớm và nhất định phải nhận được mail confirm của khách sạn thì mới chắc ăn là thành công nhé.

Chuyển sang Ubud thì mình ở Pondok Sebatu Villa (4.850.000/đêm/3 phòng ngủ/6 người) view hướng núi rừng và có hồ bơi riêng cực kì chanh xả từ cổng vào tới phòng tắm. Vẫn là câu chuyện không confirm với khách sạn nên tụi mình lại 1 lần nữa bị charge phí ngu ngơ.

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT Ở BALI

Ngày 1: HCM – Kuta

Bay từ HCM đến Denpasar – Bali hạ cánh lúc 13:00. Làm thủ tục nhập cảnh các thứ về tới khách sạn là tầm 4h. Cả nhóm book grab ra vịnh Jimbaran ngắn hoàng hôn, Order 1 bàn hải sản như hình, sau đó book xe ra chợ đêm ở Jalan Raya Legian (nơi này như Bùi Viện ở SG vậy, xập xình náo nhiệt) mua sắm rồi về lại khách sạn. Hết 1 ngày. Tổng thiệt hại hết 1.253.000RP/6người

Ngày 2: Nusa

Tụi mình xuất phát từ 8h sáng ra đảo đi tham quan các địa điểm Broken Beach, Kelingking, Angle Billabong. Theo lịch trình là sẽ có thêm vịnh CristalUluwatu nhưng do sáng khởi hành trễ và trên đảo kẹt xe kinh khủng nên bị miss mất một số điểm tham quan. Tối về tính đi Rock bar nhưng quá đuối nên thôi luôn. Tổng thiệt hại ngày thứ 2 là 4.200.000RP/6 người cho gói tour có xe đưa đón, bao gồm vé tàu và ăn trưa luôn.

Ngày 3: Ubud

Check out khách sạn và đi tham quan Uluwatu, mọi người khi tham quan nhớ giữ kỹ điện thoại với mắt kính nha. Tụi khỉ nhanh lắm. Tại lớ ngớ bị tụi nó giật mất điện thoại nên tụi mình lại bị miss thêm 2 địa điểm tham quan. Nhưng may lấy lại được điện thoại cũng mừng. Sau đó tụi mình ghé ngang Pantai Melati để chụp ảnh khoảng 30 phút rồi đi ăn trưa xong chuyển đến địa điểm chính là Rice Terrace để đi đu đưa Bali Swings. Lúc vô các bạn sẽ được tư vấn gói đu đưa và cả chụp hình tổ chim, đạp xe các thứ. Nhưng nhớ đừng tốn tiền mua gói chụp tổ chim vì lát nữa xuống dưới có rất nhiều chỗ được chụp free, đỡ tốn tiền.
Xong về khách sạn tầm 5:00 check in.
Vé vào cổng Uluwatu: 50.000RP/ng
Vé đi đu đưa: 200.000RP/ng
Tiền thuê xe đi nguyên ngày: 500.000RP/ng
Tiền ăn trưa 1.500.000RP/6ng. Mọi người ghé thử Iiga Warung ăn nhé. Ở đây nổi tiếng BBQ Ribs & Indonesia Food siêu ngon luôn ạ.

Ngày 4: Ubud – HCM

Sáng sớm tụi mình chụp hình check in tại khách sạn Pondok Sebatu Villa. Villa mình book rất là okela luôn. 3 phòng ngủ với hồ bơi riêng biệt view rừng rú hòa mình vào thiên nhiên. Vì lý do đã kể lúc đầu nên tụi mình phải tốn thêm 100.000RP cho cái Floating Breakfast. Ngoài ra ko tốn thêm bất kì chi phí nào hết. Khoảng gần 10:00 mình check out khách sạn để ra sân bay. Trên đường ghé ngang mấy nơi mua quà lưu niệm. Là kết thúc chuyến hành trình.
Tiền thuê xe ra sân bay 400.000RP/6ng

8 triệu 5 VND cho 1 chuyến đi quá tuyệt vời. Nếu các bạn canh được giá rẻ, book trước khách sạn sớm, như mình lên plan book các thứ từ tháng 4, tháng 9 mới đi. Vì những khách sạn đó rất dễ full phòng. Thanh toán kết hợp với các chương trình của thẻ tín dụng thì còn được hoàn tiền. Như vé máy bay mình được hoàn 800.000 VND, tiền phòng nếu như không quá vội vì “last room available” thì sẽ còn dc hoàn thêm 20% nữa. Với do lần đầu đi nên tốn tiền ngu ngơ hơi nhiều. Các bạn rút kinh nghiệm thì có thể còn rẻ hơn nữa ạ.

Lưu ý thêm 1 điều nữa là ở đây người ta không dùng túi nilon mà dùng túi vải. Nên khi đi siêu thị nếu bạn không có túi đựng thì họ sẽ đề nghị bạn mua thêm túi vải hoặc tự chia nhau ôm đồ về. Tụi mình cứ quên hoài nên đi siêu thị mua đồ cũng tốn khá nhiều tiền vào cái vụ túi vải do mua xong để lại khách sạn, không cầm theo. Đây cũng là một điểm khá thú vị ở Indonesia, thân thiện với môi trường. Vậy nên nếu bạn có túi vải thì nhớ mang theo để đi siêu thị có cái đựng đồ nè.

Khi đi du lịch Bali thì nhớ mang theo kem chống nắng, nhớ mang theo kem chống nắng, nhớ mang theo kem chống nắng. Điều quan trọng nhắc lại 3 lần vì đi về đứa nào cũng đen như mọi. Má nhận hăm ra nha mọi người ơi.

Kết thúc chuyến đi rất gì và này nọ tại Bali. Mong chờ một hành trình mới!

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702

Theo Nguyễn Phạm Thanh Hằng

Xem thêm bài viết:

Du lịch Bali tự túc, giá rẻ cho chuyến du lịch hè
Review Indonesia cực chất – rất đáng trải nghiệm
13 hòn đảo đẹp nhất Indonesia đang hot rần rần
Thưởng thức ‘đặc sản cát bụi’ ở núi lửa Bromo
10 lý do bạn nên chọn Hanging Gardens Ubud, Bali
Review du lịch “chanh xả” 5 ngày 4 đêm tại Bali
Review Bali – Indonesia: Đến Bali bạn sẽ thấy “thở cũng nhẹ nhàng”
Bubble Hotel Ubud Bali – khách sạn bong bóng siêu ảo nhất định phải check in một lần trong đời
Review du lịch Bali chi tiết – đi tự túc cực vui đến thiên đường nhiệt đới
Hướng dẫn đường đến cổng trời Bali – điểm check in cực ảo không thể bỏ qua

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 2

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index