Một lần đến Côn Đảo là nghiện luôn vì quá đẹp. Lần nào quay trở lại cũng giống như lần đầu, thực sự không tả hết được.
Côn Đảo đẹp thế nào mà quay đi quay lại vẫn mê như lần đầu?
Homestay nơi mình ở: Saocondor (giá phòng bulgalow 750k/đêm)
Mình ăn:
- Bún riêu cua Hai Khiêm 35k/bát
- Hải sản tươi sống ở ngoài bè Sang Côn Đảo, 6 người ăn hết 4.890k (đi qua miếu 5 cô 1 đoạn đến cảng, lên cano sang bè)
- Cơm niêu Nguyên An (6 người ăn đơn giản hết 520k)
- Kem dừa đất 35k
Vé máy bay khứ hồi VNA: 2.460k/người
Tổng thiệt hại chuyến đi 2 ngày 1 đêm: 4.460k/người
























Theo Lưu Phương Liên
Góc đồ & dịch vụ du lịch mình tin dùng
Những gì liên quan đến du lịch mình đã dùng hoặc tìm hiểu kỹ trước khi giới thiệu, từ đặt vé máy bay, khách sạn đến các đồ dùng như vali, balo, pin sạc dự phòng và các phụ kiện du lịch cần thiết.
Xem vé máy bay →





