Điểm đếnHướng dẫn đường điReviewTrải NghiệmViệt Nam

5 ngày lang thang từ Hà Giang sang Cao Bằng

4.1
(16)

Chẳng biết từ khi nào mà mình thương nhớ vùng Đông Bắc Việt Nam đến thế. Kết thúc chuyến đi cũng gần một tháng rồi nhưng trong đầu vẫn hiện lên mãi hình ảnh những cung đường đèo quanh co cùng cảm giác lạnh buốt khi sương gió lùa vào. Những lần đi ra Bắc trước đây mình chưa từng viết review, nhưng lần này nghĩ nhất định phải có, đơn giản vì mình muốn chia sẻ đến mọi người. 5 ngày làm “kẻ lang thang”, 5 ngày đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Bắt đầu chuyến đi cùng mình thôi nào!

5 ngày lang thang từ Hà Giang sang Cao Bằng

𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟎: 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌 – 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢

18h: Lên chuyến bay đến Nội Bài
20h15: Có mặt tại Nội Bài
21h30: Lên xe khách đi Hà Giang.

𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟏: 𝐓𝐏.𝐇𝐚̀ 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 – Đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̆𝐧. Tổng quãng đường 120km

3h30: Có mặt tại TP. Hà Giang và thuê xe máy, nghỉ ngơi tại phòng dorm của nhà xe.
6h: Ăn sáng và bắt đầu lên đường

Điểm đến đầu tiên là cây Cô Đơn, mình đi cung đường vào xã Thuận Hoà, huyện Vị Xuyên – một con đường khác để đi đến Yên Minh, cung này sẽ không đi qua cổng trời Quản Bạ. Cảnh quan 2 bên đường sẽ không hiện đại như cung đường cũ, nhưng thay vào đó là những khung cảnh hoang sơ hơn, rừng rú hơn, nhìn chung với mình là đẹp hơn. Và đặc biệt, đường này có hoa gạo và cầu treo Cán Tỷ.

Checkin Cây Cô Đơn, vẫn cô đơn như ngày nào.
12h: Có mặt và ăn trưa tại Yên Minh, nghỉ ngơi tầm 1 tiếng.
15h: Check-in Dốc Thẩm Mã

Dốc Thẩm Mã, Hà Giang.

16h: Đến Phố Cáo. Cũng khá trễ và dự đoán sẽ không thể đi hết những địa điểm trong plan, mình quyết định bỏ qua Nhà của Pao, làng dân tộc H’mong và chạy một mạch đến Phó Bảng. Nhưng nếu có thời gian thì mọi người có thể dừng lại và tham quan một xíu về Phố Cáo, vì cảnh ở đây cũng rất đẹp.

Phố Cáo bên dưới.

16h30: Tham quan Phó Bảng.

Phó Bảng

Ấn tượng đầu tiên của mình là một thị trấn khá hiện đại, mình còn nghĩ “khác gì thị trấn Đồng Văn đâu mà mọi người đi nhiều thế”. Nhưng càng chạy sâu vào trong thì nét cổ kính, hoang sơ mới dần hiện ra. Những ngôi nhà bằng đất xếp ngay ngắn cạnh nhau đẹp lắm, nên mới có người nói là “Phó Bảng hiện lên trong mắt các tín đồ xê dịch tựa như một thước phim quay chậm, để rồi khi ra về, họ vẫn phải nhung nhớ mãi không quên.”
17h15: Check-in thung lũng Sủng Là.
17h50: Check-in bãi đá mặt trăng.

Thung lũng Sủng Là. Đẹp như một bức tranh

Nơi này mình tìm trên gg map không có, định bỏ qua nhưng tình cờ lại thấy, cứ chạy đường đến Đồng Văn và nhìn phía bên tay trái, chỗ nào nhiều nhiều đá và có cái nhà vòm ở trong thì đúng là nó nhé. Mình tới vào lúc hoàng hôn, mặt trời sắp lặn sau đỉnh núi, địa hình ở dưới thì cứ như đứng trên mặt trăng (tưởng tượng thôi), Tuyệt!!!

Bãi đá mặt trăng, Đồng Văn, Hà Giang.

19h: Có mặt tại Đồng Văn, ăn tối Lẩu Gà Đen tại quá cô Thư Bò 2 (SĐT: 0988261073), đặc sản đấy nên ăn thử nha mọi người. Dạo một vòng phố cổ Đồng Văn sau đó nghỉ ngơi tại Homestay Mèn Mén.

Hoàng hôn trên cao nguyên đá Đồng Văn.
Cao nguyên đá Đồng Văn

𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟐: Đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̆𝐧 – 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝐁𝐚̉𝐨 𝐋𝐚̣𝐜, 𝐂𝐚𝐨 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠. Tổng quãng đường 80km

Ăn sáng bánh cuốn Bà Hà tại phố cổ.
7h: Đi chợ phiên Đồng Văn.

Chợ phiên chỉ diễn ra vào chủ nhật mỗi tuần vào lúc 5-13h nên mọi người muốn trải nghiệm thì hãy ước chừng thời gian nhé. Chợ khá là thú vị, mình ấn tượng nhất với cảnh mấy chú chó, lợn, trâu bò được buộc dây dắt đi khắp chợ và đứng chờ người chủ mới, vừa thấy thương vừa buồn cười.

8h: Xuất phát đi vách đá trắng.

Vách đá trắng. Hùng vĩ đúng chất Hà

Cực kì recommend mọi người thử một lần đến đây. Đường đi tới dễ nhưng hơi mất sức nha. Tìm “Vách đá thần” trên Google Map là đến thẳng nơi… dựng xe máy. Phải đi bộ khoảng 3km nữa mới tới vách đá. Ở đây, mọi người sẽ ngắm được đoạn đèo đẹp nhất của Mã Pí Lèng, bên dưới là con sông Nho Quế xanh ngát chảy qua, khung cảnh hùng vĩ không từ nào tả nỗi, thực sự. Mọi thứ thu vào tầm mắt mình lúc đó tuyệt tới mức mình không biết tả làm sao, đẹp thôi là chưa đủ ấy. Mọi người thử trải nghiệm nhé, không nói điêu đâu.

13h: Ăn trưa, sau đó check-out Homestay ở Đồng Văn
14h: Xuất phát đi Cao Bằng
Mình đi cung Đồng Văn – Mèo Vạc – Thị Trấn Bảo Lộc, Cao Bằng. Quãng đường khoảng 80km, nhiều khúc cua tay áo rất nguy hiểm.

Mèo Vạc, Hà Giang.

Có ghé qua mỏm đá mới cũng khá đẹp, nếu mọi người sợ mỏm Tử Thần thì có thể đi mỏm này leo sẽ an toàn hơn. Đi đến cổng chào đèo Mã Pí Lèng (hướng Đồng Văn đi lên), đi hướng đi đèo khoảng 50m sẽ có căn nhà nhỏ phía tay trái, có chữ “WC” làm kí hiệu nhận biết. Dừng xe ở đó rồi đi bộ ra mỏm đá, đường lát đá sẵn dễ đi lắm. Hoặc dễ hơn thì đến cổng chào rồi đưa ảnh ra cho mấy cô chú bán nước ở đó rồi họ sẽ chỉ cho. Tuy an toàn hơn nhưng vẫn nên cẩn thận nhé!

Mỏm đá mới tại Mã Pí Lèng.

Mình dừng lại check-in đèo Mã Pí Lèngmỏm đá Yên Ngựa. Mỏm đá Yên Ngựa cũng nguy hiểm không kém mỏm tử thần nên mọi người check-in chú ý cẩn thận nữa nhé. View ở đây có Flycam là đỉnh khỏi phải nói luôn. Check-in xong thì mình chạy một mạch đến Bảo Lạc.

View sông Nho Quế nhìn từ Mã Pí Lèng.
Mỏm đá Yên Ngựa, đèo Mã Pí Lèng.
Đèo Mã Pí Lèng, Hà Giang
Phía trên góc trái là vách đá trắng luôn
Còn đây là vách đá trắng
View nhìn từ vách đá trắng.

18h: Đến Bảo Lạc và Nghỉ ngơi tại Bao Lac Homestay & Cao Bang Loop

Đặc biệt, trên cung đường từ Mèo Vạc đến Bảo Lạc có rất nhiều hoa gạo. Lúc mình đi hình như hết mùa rồi nên chỉ sót lại vài cây là nở rộ thôi. Mọi người đi đúng mùa thì sẽ đẹp hơn rất nhiều luôn đó.

𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟑: 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐚̂́𝐧 𝐁𝐚̉𝐨 𝐋𝐚̣𝐜 – 𝐒𝐮𝐨̂́𝐢 𝐋𝐞̂ 𝐍𝐢𝐧 – 𝐓𝐏. 𝐂𝐚𝐨 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠. Tổng quãng đường 140km.

Đoạn này ở Bảo Lạc, Cao Bằng. Đang đi thấy đẹp nên tụi mình tấp vô.

6h: Ăn sáng và dạo một vòng thị trấn. Ở đây có phở vịt và phở Lạp Xưởng ngon lắm, đặc biệt là lạp xưởng, ăn không bị ngán như mình từng ăn.

7h30: Xuất phát đi đèo Khau Cốc Chà.

Đèo Khau Cốc Chà, Cao Bằng.

Tới đây khá dễ, mọi người cứ đi theo google map là tới…đỉnh con đèo. Vì đang đứng ở đỉnh đèo nên muốn ngắm toàn cảnh 14 tầng từ trên cao thì phải trekking xuyên rừng để lên đỉnh núi. Men sườn núi và đi theo dấu sơn đỏ chỉ đường. Thời gian leo khoảng 45’ đến 1h tuỳ thể lực. Nửa đoạn đường đầu không dốc lắm và dễ đi. Nửa đoạn đường sau mới gọi là thách thức thực sự, địa hình lúc này là những dốc đá khá cao và trơn, mặc dù hôm ấy là ngày nắng. Khung cảnh hiện ra phải gọi là nức nở lòng người, có điều mình thấy ở đây hơi nhiều rác, mọi người có lên thì đừng xả rác nữa nhé!
Và một thông tin khiến nhiều bạn (trong đó có mình) nhầm lẫn, đèo này không phải đèo Mẻ Pia nha, là đèo Khau Cốc Chà, đèo Mẻ Pia cách đây vài km nữa lận.

13h: Xuất phát đi Suối Lê Nin

Suối Lê Nin nước xanh như ngoc.

17h: Xuất phát về thành phố Cao Bằng

19h: Có mặt tại thành phố. Mình nghỉ ngơi tại Jodevi homestay

Thung Lũng: Cung đường từ đèo Khau Cốc Chà đi đến suối Lê Nin sẽ chạy ngang qua một thung lũng rất đẹp. Mình không nhớ rõ tên, chỉ biết là vẫn còn nằm trong huyện Bảo Lạc. Check-in ở đây thì đúng kiểu “Thế giới này chỉ còn mình ta”.

Cung đường từ Bảo Lạc đi Suối Lê Nin. Đúng kiểu thế giới này chỉ còn mình ta

Suối Lê Nin: Nơi mình thích nhất tại Cao Bằng
Nếu mọi người đi cùng cung đường như mình thì vừa search map, vừa hỏi đường người dân cho chắc ăn nhé, vì khúc này map ngáo lắm chỉ đi tùm lum, mà trên đường đi cũng không có bảng chỉ đường nào nữa, rất dễ lạc.

Suối Lê Nin siêu đẹp

Vé vào cổng 45k bao gồm xe điện, vì mình tới nơi cũng hơi trễ nên bỏ qua khu tượng đài mà đi thẳng vào khu suối luôn. Uầyyy phải nói là đứng hình 5s khi thấy màu xanh của nước, mới khúc ngoài thôi ấy, đi bộ sâu vào trong thượng nguồn nước còn xanh và trong hơn nữa, ở dưới toàn cá là cá, khung cảnh thì y hệt mấy truyện thần thoại Bắc u. Mình check-in một vài góc, có nơi thì Bác ngồi câu cá, có nơi thì Bác ngồi làm thơ. Nếu có thời gian mọi người nên vào trong hang Pác Pó nữa nhé. Xung quanh khu suối sẽ có những hàng cây rất đẹp và những bãi cỏ rất thơ, không khí thì sạch sẽ và trong lành, thích lắm!

𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟒: 𝐓𝐏. 𝐂𝐚𝐨 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠 – 𝐇𝐨̂̀ 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐞𝐧 – 𝐓𝐡𝐚́𝐜 𝐁𝐚̉𝐧 𝐆𝐢𝐨̂́𝐜 – 𝐓𝐏. 𝐂𝐚𝐨 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠. (Tổng quãng đường 160km)

6h: Ăn sáng

7h30: Xuất phát đi hồ Thang Hen

Hồ Thang Hen, Cao Bằng.
Hồ Thang Hen. Cao Bằng.

11h: Xuất phát đi thác Bản Giốc, mình không ăn trưa và chạy một mạch đến thác.

16h: Về lại TP. Cao Bằng

Hồ Thang Hen: Cách trung tâm thành phố khoảng 35km, đường vào dễ đi, đi theo google map nha, gần tới nơi sẽ có bảng chỉ đường. Vé vào cổng 30k/ người. Mình đi vào ngày mưa, bầu trời khá tối và nhiều sương, nên mình không có dấu ấn đặc biệt tại đây lắm.

Mỏm đá mới tại Mã Pí Lèng.

Thác Bản Giốc: Là một biểu tượng của Cao Bằng rồi nên mình không review nhiều nữa ha, vé vào cổng là 45k/ người. Với mình, thác Bản Giốc khác với những thác mình từng đi, thác có nhiều tầng nhưng không cao, nhìn có vẻ “dịu dàng” hữu tình hơn hẳn. Điều ấn tượng với mình là cảm giác đang đứng rất gần nước bạn, chỉ cách một con sông. Và có lẽ ngày mình đi có mưa và sương mù khá nhiều nên chưa chiêm ngưỡng hết được vẻ đẹp của thác.

Khu Thác Bản GiốcCao BằngNon nước hữu tình thực sự.
Khu thác nhỏ của thác Bản Giốc.

Khung Cảnh tại Trùng Khánh: Thực sự khi vào đến Trùng Khánh thì mình mới cảm nhận được nét đặc trưng mà mình đã tưởng tượng về vùng đất Cao Bằng. Những rặng tre trúc mọc ven cánh đồng đầy lúa vàng, xa xa là những chú trâu đang gặm cỏ, đặt cạnh căn nhà cũ kĩ kia là những rẫy hoa cải còn đẫm sương, tất cả xếp ngay ngắn bên dưới ngọn núi cao sừng sững. Với người khác có thể không, nhưng đối với mình, những khung cảnh này lại có sức hút mãnh liệt nhất.

𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟓: 𝐓𝐏. 𝐂𝐚𝐨 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠 – 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌

6h: Ăn sáng

7h30: Xuất phát đi núi Thủng

11h: Check – out Homestay

14h: Lên xe khách về Hà Nội, khoảng 20h tới nơi

22h: Lên chuyến bay về lại TP.HCM và kết thúc chuyến đi tốt đẹp.

Núi Thủng: Lẽ ra núi Thủng sẽ là top 1 những điểm yêu thích của mình, nhưng vì bị trâu dí nên xuống top 2 ngồi nhé.

Cách trung tâm thành phố 35km, cùng đường vào hồ Thang Hen. Nghe nói mọi người hay bị lạc sang phía bên kia của núi. Rút kinh nghiệm nên mình đi theo bảng hướng dẫn và dừng lại hỏi kĩ người dân, trộm vía là đi đúng nhưng đường vào vẫn khá là chua.

Hôm ấy là ngày mưa nên đường siêu trơn và sình lầy, đến núi rồi thì phải dừng xe và lội bộ vào. Tưởng đi bộ là thoát kiếp nạn rồi nhưng không. Để tới được bờ hồ sát núi mình xém té mấy lần và 1 lần té thật. Nhưng mà trong cái rủi có cái may, vì mưa nên bao xung quanh núi là những đám mây bồng bềnh đẹp cực. Bên dưới là những hồ nước trong xanh phẳng lặng nằm gọn trong lòng thảo nguyên xanh còn đọng sương. Khung cảnh đẹp mê lòng người luôn ấy chứ. Mọi người có đến đây vào ngày mưa thì nên mang theo ủng mà đi nha, té nhẹ không sao chứ lỡ may chấn thương đâu đó lại mất vui.

𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐝𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧

Mình di chuyển từ TP.HCM đến Hà Nội bằng máy bay hãng Vietnam Airlines. Giá vé khứ hồi khoảng 1tr7/ người. Từ Nội Bài mình thuê xe điện di chuyển đến nơi chờ xe khách. (SĐT xe điện: 0976155113) Xe đi khá là vui và giá rẻ hơn taxi, 50k/2 người. Có điều chờ xe đến hơi lâu.

Từ Hà Nội đi Hà Giang mình đi xe khách của Nhà xe Mạnh Quân (SĐT 0961666866), giá vé 300k/ người. Xe phòng nằm khá rộng rãi nhưng có vẻ phòng hơi ngắn nên không duỗi chân được thoải mái, được cái khá riêng tư.

Mình thuê xe máy tại Hà Giang Paradise. Anh chủ có hướng dẫn đường đi và hỗ trợ rất nhiệt tình. Giá thuê xe là 180k/ ngày cho xe Sirius, vì mình thuê xe ở HG và trả ở CB nên sẽ mất thêm 500k tiền vận chuyển xe về lại HG, thông tin xe vận chuyển thì mọi người liên hệ trực tiếp nhà thuê xe máy sẽ dễ hơn nhé, vì mỗi lúc mỗi khác nên mình không để thông tin ạ.

Từ Cao Bằng về lại Hà Nội mình đi xe Huy Long Limousine (SĐT: 0947681166) giá 370k/ người. Xe đi khá êm và thoải mái, tài xế chạy cũng cứng tay lái nữa.

𝐍𝐠𝐡𝐢̉ 𝐧𝐠𝐨̛𝐢

Tại Đồng Văn: mình nghỉ ngơi tại Homestay Mèn Mén (SĐT 0854046999). Giá phòng đôi 400k/đêm. Homestay ngay trung tâm, khá đẹp, sạch sẽ, rộng rãi, anh chị chủ thì thân thiện dễ thương.

Tại thị trấn Bảo Lạc: nghỉ ngơi tại Bao Lac Homestay & Cao Bang Loop (SĐT: 0911584596). Giá 700k/ đêm bao gồm ăn tối và ăn sáng. Homestay ấn tượng với mình vì thiết kế nhà sàn đặc trưng cùng sự hiếu khách của anh chủ. Mình dùng bữa tối tại home luôn, thực đơn hôm ấy có thịt gác bếp rất ngon, nhâm nhi vài ngụm rượu ngô đặc sản và nghe anh chủ chia sẻ về vùng đất Cao Bằng. Là một bữa tối ấm cúng mà mình không bao giờ quên.

2 đêm tại TP. Cao Bằng: Nghỉ ngơi tại Jodevi homestay (SĐT: 0335915999). Giá phòng 350k/ đêm. Ưu điểm là nằm ngay trung tâm thành phố, tiện đi lại, xung quanh nhiều quán ăn. Nhược điểm là hệ thống thoát nước ở phòng vệ sinh hơi kém.

Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐚̆𝐧 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠

Tại Hà Giang, nên ăn thử bánh cuốn bà Hà tại phố cổ Đồng Văn, tối thì làm cây lẩu gà đen cô Thư nữa là trọn vẹn. Muốn thử thêm tinh hoa ẩm thực thì mọi người ăn thử Thắng cố nhé, mình thì chưa ăn nên chưa review được, mà nghe nói ngon.

Tại Cao Bằng, ăn thử lạp xưởng Cao Bằng nha, ngon cực, khác hẳn với lạp xưởng trong Nam mình hay ăn. Ngoài ra còn có Vịt Quay 7 vị mình ăn tại trung tâm thành phố, lưu ý là vịt quay chỉ bán mang về và hết rất sớm, khoảng 7h tối mà mình đi hỏi quán nào cũng hết.

Còn lại thì mình ăn cơm cho có sức, thấy quán nào là vào quán nấy ăn luôn.

𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐢́ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 đ𝐢: 6tr/ người. Bao gồm:

  • Vé máy bay: 1tr7 (khứ hồi)
  • Di chuyển: 1tr5 (vé xe khách + thuê xe máy)
  • Homestay: 900k (4 đêm)
  • Ăn uống + Xăng + Vé tham quan: 2tr
    Đối với mình là khá rẻ, phần lớn chi phí sẽ là chi phí di chuyển và nghỉ ngơi, chứ ăn uống và tham quan thì không tốn bao nhiêu hết, rẻ lắm.

𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐥𝐮̛𝐮 𝐲́

Vì phải di chuyển liên tục và khoảng cách giữa các điểm đến khá xa, đường cũng vắng và nhiều khúc đèo nguy hiểm, nên mọi người có đi thì tranh thủ về chỗ nghỉ ngơi trước khi trời tối cho an toàn nhé.

Lúc mình đi thời tiết khá lạnh nên mọi người có đi vào mùa này thì nhớ mang theo trang phục để giữ ấm cơ thể. Ưu tiên chọn mũ bảo hiểm ¾ để chắn gió lùa vào tai.

Là nữ thì nhớ mang theo kem dưỡng ẩm và uống nhiều nước, mình đi mùa nào cũng thấy không khí trên đây hơi khô, da dễ bị bong tróc khi trở lại Sài Gòn.

Mọi người nên mang theo túi hành lý thay vì vali nhé, và tối giản hành lý nhất có thể để an toàn hơn khi di chuyển.

Chuyến đi này mình thay đổi outfit khá nhiều, mình thay đồ tại quán cơm trưa (xin chủ quán vào WC và thay đồ) và một số địa điểm tham quan sẽ có chỗ cho mọi người thay đồ luôn nên yên tâm phần này ha.

Và điều cuối cùng, là không xả rác nhé. Mình có ghé một số nơi thiên nhiên thì thấy rác rất nhiều, cảnh thì đẹp rồi nhưng chắc chắn sẽ đẹp hơn khi không có rác.

Bài review của mình đã hết. Đến đây là mình cũng đã kết thúc hành trình vượt 700km khám phá từ Hà Giang đến Cao Bằng rồi. Đi qua mọi cung đường, thu vào tầm mắt biết bao nhiêu là tuyệt tác thiên nhiên, nhưng điều tuyệt nhất với mình có lẽ là những trải nghiệm cùng con người nơi đây, trải nghiệm những nếp sống giản dị đến lạ thường, sao mà… ai cũng dễ thương dễ mến.

Ngọc Thảo

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 4.1 / 5. Lượt: 16

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Close
Index