Điểm đếnReviewViệt Nam

Bình Liêu – Sống lưng khủng long – review đi từ Sài Gòn

4.1
(21)

Mình vừa mới đi Bình Liêu và phải thừa nhận rằng Bình Liêu đã xoá mờ tất cả những ký ức của mọi chuyến đi trước đó. Đẹp quá mọi người ạ. Recommend 100000%. Mình chia sẻ lại kinh nghiệm để các bạn dễ đi nhé. Mình đi từ Sài Gòn.

Bình Liêu – Sống lưng khủng long – review đi từ Sài Gòn

BÌNH LIÊU Ở ĐÂU VÀ LÀM SAO ĐI ĐẾN ĐÓ?

Bình Liêu nằm ở vùng Đông Bắc, thuộc tỉnh Quảng Ninh, cách Hà Nội hình như tầm 270km, là một tỉnh vùng biên giới với Trung Quốc. Nghe người dân địa phương nói Bình Liêu được biết đến như là một điểm du lịch chỉ trong khoảng hơn một năm trở lại đây.

Thực tế là rất rất nhiều người dân Quảng Ninh cũng chưa từng nghe nói hoặc đi đến Bình Liêu. Tiện nghi du lịch không có nhiều. Tuy nhiên đường xá cực dễ đi. Mình bay từ Sài Gòn ra thẳng sân bay Vân Đồn. Từ Vân Đồn tụi mình đi Hạ Long 1 ngày, sau đó book xe riêng chở thẳng từ khách sạn ở Hạ Long ra tới homestay Bình Liêu. Đi 2 tiếng rưỡi, giá 1 triệu cho 1 chiếc Xpander mới tinh 7 chỗ.

ĐI ĐÂU VÀ LÀM GÌ?

Bình Liêu có nhiều điểm, nhưng tụi mình chỉ có đủ thời gian cho 2 chỗ chính là cột mốc 1305 và 1297. Lúc đầu anh chủ homestay bảo 1 ngày chỉ đi được 2 cột mốc thôi, mình ko chịu bảo tụi em muốn đi nhiều hơn thế. Nhưng đúng là không đủ thời gian thật.

Tụi mình 4 đứa thuê 2 chiếc xe máy (200k/ ngày). Chạy từ homestay Sông Moóc ra mốc 1305 (hay còn gọi là Sống lưng khủng long) mất khoảng 1 tiếng. Mất 2 tiếng rưỡi để lên tới đỉnh, và 1 tiếng rưỡi đi xuống. Tổng cộng 4 tiếng. Càng lên cao nhìn xuống càng thấy đẹp. Các bạn đừng bỏ cuộc nhé.

Từ 1305 đi thẳng tiếp tới mốc 1297. Trước khi đi thì mình đọc review bảo 1297 là cột mốc đẹp nhất ở Bình Liêu. Mình không tin cho lắm, vì thấy 1305 đã quá tuyệt vời rồi, làm sao có thể đẹp hơn? Và mình đã sai các bạn ạ. Con đường chạy xe từ 1305 qua 1297 dài tầm 20-30 km gì đó, đẹp kinh khủng. Núi non trùng trùng điệp điệp, phóng tầm mắt ra vô cực toàn thấy núi non mây trời. Đường đèo quanh co nhưng không nguy hiểm. Tưởng tượng cảnh đèo Đà Lạt nhưng nó bao la hùng vĩ gấp mấy chục lần như vậy đó. Bạn mình từng đi Hà Giang và nói con đường này còn đẹp hơn cả Hà Giang. Mình tin nó nói đúng. Không cực như 1305, 1297 leo tầm 10p là lên tới đỉnh rồi. Tuy nhiên sau khi leo 1305 thì mỗi bước chân là nặng ngàn cân, đứng ở dưới bạn sẽ nghĩ chắc không cần lên tới cột mốc.

Nhưng bạn nhớ lời mình, dù mỏi cỡ nào cũng phải ráng lết lên nha. Trời ơi. Lần đầu tiên trong đời mình có cảm giác giống như đang đứng trên đỉnh của thế giới vậy. Mình có quay clip, nhưng xin thề hình ảnh không đủ để diễn tả hết cái đẹp tụi mình được thấy. Các bạn nhất định phải đi để tự mình cảm nhận nhé. Tụi mình đến đó lúc hoàng hôn, thật sự là bồng lai tiên cảnh.

CHỖ Ở

Tụi mình ở Sông Mooc House homestay, cách thị trấn Bình Liêu khoảng hơn 20km. Tiện nghi cơ bản, sạch sẽ. View đẹp vô cùng. Xem hình sẽ thấy.

CHI PHÍ

Vé máy bay: Tụi mình bay Bamboo Airways giá 1tr2/ vé khứ hồi. Bamboo vé có sẵn 20kg hành lý ký gửi và 7 ký xách tay. Rất tiện.
Chỗ ở: 400k/ đêm
Đi lại: Tầm 600k/ người
Ăn uống: tầm 2-300k/ ngày

Tổng chi phí chuyến đi 4N3D của tụi mình khoảng 3-3.5 triệu/ người (bao gồm Hạ Long). Nếu chịu khó đi xe khách, hoặc bỏ qua Hạ Long thì còn rẻ hơn nữa. Chúc các bạn sẽ có 1 chuyến đi nhớ mãi như tụi mình.

Cảm ơn review của Hoa Nguyen

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 4.1 / 5. Lượt: 21

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index