Điểm đếnReviewViệt Nam

Cầm 1 triệu check in Đà Lạt chọn toàn điểm hot

5
(2)

Nhân dịp sinh nhật lại trúng ngày Valentine thế là quyết định lại đi Đà Lạt, nghe nói đang dịch nên Đà Lạt vắng lắm. Sai lầm nha, cũng đông như thường nhưng không đến nỗi chen lấn như ngày thường mình hay lên.

Cầm 1 triệu check in Đà Lạt chọn toàn điểm hot

Mình ở Ninh Thuận trưa tầm 1h mình xuất phát đi ngắm cảnh, rồi ăn các thứ ven đường tới đèo Mimosa thì quyết định ghé ngay Kombi Land vì nơi này khá hot giá 90k tặng kèm một chai nước khoáng, lúc này cũng tầm 4h30 chiều nắng cũng gần tắt mà chụp có mấy tấm vẫn nắng nheo mắt quá tay. Hic đủ góc sống ảo khách lúc này cũng thưa bớt nên tha hồ chụp mà không lo dính người để về xoá.

Tới 6h tối mình check phòng tại Thị trấn Nô bi giá cho một phòng đơn là 250k/1 ngày, phòng khá là sạch sẽ có cả kệ và vài quyển truyện tuổi teen lun tha hồ mà đọc. Nhược điểm vì vừa là homestay vừa là quán cà phê checkin mà phòng mình thuê thì nằm ngay dưới phòng của Nobita nên khách leo lầu vào giờ nghỉ trưa khá là ồn ào.

Nhận phòng, tắm rửa xong thì mình kiếm gì ăn cho no cái bụng thôi nè. Ghé vào quán lẩu Khap bun kha làm cái lẩu đặc biệt 300k có con mực nang to tướng với mấy con tôm càng xanh ăn no cành hông. No nê rồi thì lại dạo chợ đêm cho xuống bụng rồi ghé quán sữa đậu nành Tăng Bạt Hổ làm một ly nành bò giá 12k mà theo cảm nhận của mình không ngon bằng hồi trước í.

Ngày 1: Mình quyết định đi Lạc Tiên Giới vì thấy chúng bạn hôm giờ chụp nhìn nghiền quá. Hên cho mình là hôm mình tới tham quan đang giảm giá chỉ còn 69k/1 vé tặng 1 bắp 1 nước soda tự chọn, vì mới cảnh chưa nhiều nhưng phải nói đẹp bao xuất sắc cứ như trời âu á. Nhân viên thì thề lun nhiệt tình kinh khủng, chỉ cho bạn từ cách tạo dáng, canh góc chụp hộ lun cho bạn không chê vào đâu được.

Điểm đến thứ 2 mình ghé Dalaland nơi này thì khỏi nói vì quá hot rồi, giá 80k tặng kèm một chai nước, 110k cho nước tự chọn tại quầy bên trong. Vì đi tầm trưa nắng gắt nên mình chụp cũng chả ưng mấy. Khuyên bạn nữ nào muốn so deep thì kiếm quả váy voan có đuôi dài bay bay cho lên hình cho đẹp nha. Nắng quá nên chụp mặt mình hơi quạu hic. Trưa rồi nắng gắt nên mình đi cũng không đi nữa về ăn trưa tại bánh căn Nhà chung 50k/ 1 ổ.

Chiều mát mình lại tiếp tục ở điểm thứ 3 là Đồi Vô Ảnh nơi này cũng khá xa trung tâm thành phố giá vé 50k tặng kèm 1 nước 1 bắp và 1 ổ khoá nhưng mình không lấy. Ở đây có gì để chụp á. Trời ơi đầy góc chụp tới tối cũng chưa hết lun, có nhà bóng, hồ trái tim, đồi gương. Chỗ này là mình chụp bộ ảnh cũng ưng ý phết. Tối lại thèm chân gà quá nên là ghé ngay quán Chân gà nướng trên đường Mạc Đĩnh Chi ở đây có món chân gà quái thú 120k/1 dĩa siêu to ăn hoài không hết, ngoài ra còn nhiều món khác ngon mà giá cả khá là rẻ. Nhắc tới là còn chảy nước miếng vì thèm.

Trên đường về thấy có quán sữa đậu nành Hạnh ngay góc đường 3/2 giá 10k/1ly ngon cực kì làm thêm hộp su kem 5 cái có 15k.

Ngày cuối cùng ở lại thì quyết định làm bộ ảnh cute phô mai que ngay homestay, mới 8h kém mà nắng quá nắng không thua Ninh Thuận là bao.

Chụp xong lại tiếp tục đi vườn ánh sáng Lumiere tại đường Mai Anh Đào giá 120k người. Tại đây có 9 phòng ánh sáng khác nhau, phòng khá là nhỏ còn hơi bị mùi vài phòng cuối nhưng lên hình thì bao ảo. Chịu khó xem ảnh các bạn khác chụp trước treo ở tường để chụp cho ưng ý không thì có thể nhờ nv hướng dẫn chụp. Chứ mình cũng loay hoay cả buổi mới chụp được góc ưng ý.

Nhìn đồng hồ thì lúc này cũng 12h rồi nên lại đi kiếm gì ăn, đi vòng vòng thì ghé vào quán bún đậu cô Oanh đường hai bà trưng. Gọi 2 phần đặc biệt. 75k/1 phần đặc biệt mà khá là nhiều món, mắm cũng ngon. Nhược điểm là chờ khá lâu. Ăn xong trên đường ra đầu đường Hai Bà Trưng thì thấy có quán Highland coffee cũng tín đồ matcha nên phải vào làm một ly rồi quay về homestay dọn đồ ra về.

Lúc out phòng là 3h nhưng homestay cũng chỉ tính mình phụ thêm 100k tiền phòng. Nói chung là mọi thứ rất hoàn hảo nên là đi quài không biết chán, mỗi tội là nắng quá nắng. Đà Lạt liền các bạn ơi!

Theo Trần Thảo

Xem thêm bài viết:

Dalaland – Check in “tiểu Bali” giữa lòng Đà Lạt đẹp ngỡ ngàng
Vườn ánh sáng Lumiere Đà Lạt – Điểm check in cực ảo bạn nên ghé
Review homestay Nhật siêu cute: Thị trấn NOBI Đà Lạt
Khám phá HomeFarm Homestay Đà Lạt – ngôi nhà gỗ giữa rừng thông mãi không hết hot
72+ quán ăn ngon nhất Đà Lạt, ăn hoài ăn mãi vẫn mê (cập nhật liên tục)
Cafe Vườn Yên – Ngôi nhà gỗ bên đồi Đà Lạt cực hút giới trẻ

Phát hiện quán cafe siêu ảo giữa trời mây Đà Lạt – Horizon coffee Da Lat
Lưu lại 39 điểm hot nhất du lịch Đà Lạt để dành khám phá dần
Giới trẻ đua nhau khoe ảnh check-in ‘ngôi trường Hàn Quốc’ tại Đà Lạt

Dalaland – Check in “tiểu Bali” giữa lòng Đà Lạt đẹp ngỡ ngàng

Khung cảnh rừng núi hùng vĩ, kèm theo chiếc xích đu giữa không trung, võng nghỉ giữa rừng và những điểm chụp ảnh khác khiến du khách liên tưởng đến những khu nghỉ dưỡng xinh đẹp trên hòn đảo Bali nổi tiếng. Tất cả đều ở Đà Lạt – nằm trong khu phức hợp coffee – check in – Homstay Dalaland nằm tại tổ 20 ấp 4 xã tà Nung tp Đà Lạt (trước Cafe Melinh 300m)

Dalaland – Check in “tiểu Bali” giữa lòng Đà Lạt đẹp ngỡ ngàng

Dalaland toạ lạc ngay trên con đường mang hơi thở đặc trưng nhất Tà Nung, với vẻ đẹp bao la hùng vĩ của mẹ thiên nhiên ban tặng Dalaland mang đến một vẻ đẹp mới lạ, hùng vĩ, bao la nhưng không thiếu đi phần hài hoà mà thiên nhiên ban tặng.

Với giá vé 80.000 đồng/người, đến Dalaland bạn có thể thuê trang phục phù hợp với bối cảnh để có bức ảnh check-in ảo diệu nhất.

Hướng dẫn đi Dalaland

Từ Đà Lạt các bạn đi hết đường Hoàng Văn Thụ sau đó chạy hướng đi Làng Hoa Vạn Thành rồi đi thẳng hướng về Tà Nung. Đến ngã 3 Uỷ Ban Tà Nung các bạn rẽ trái chạy 1km là đến nhé.

Ảnh: Hồngg Thủy

CÁCH CHỤP VÀ CHỈNH ẢNH ĐỂ CÓ BỘ ẢNH CỰC XỊN TẠI ĐÀ LẠT

Đà Lạt đi hoài không những không chán mà còn làm mình muốn quay lại nhiều nhiều lần nữa. Đó cũng chính là lí do năm nay mình đã ghé thăm nơi này tận 4 lần nhưng cảm xúc thì vẫn nguyên vẹn như lần đầu đặt chân đến. Bài viết này mình muốn chia sẻ về homestay mình ở, những nơi mình đến và cách chỉnh ảnh như thế nào để có những bộ ảnh thật đẹp.

CÁCH CHỤP VÀ CHỈNH ẢNH ĐỂ CÓ BỘ ẢNH CỰC XỊN TẠI ĐÀ LẠT

DI CHUYỂN: mình đi xe Thành Bưởi ( SG – ĐL giá vé 210k/ ng) xuất phát lúc 23h30 thì đến Đà Lạt tầm 5h sáng .

NƠI Ở: lần này mình chọn ở homestay “THE KUPID” – 47 Đặng Thái Thân khu biệt thự Đồi Thông Kim, phường 3, TP Đà Lạt – nơi mà Hương Giang quay MV ADODDA. The Kupid cách trung tâm 2.5 km khoảng 7- 10 phút đi xe. Phòng mình book view đồi thông toilet riêng và bồn tắm gỗ giá 1tr5/đêm và được free bữa sáng cho 2 người. Ngoài ra homestay còn có những phòng view khác giá dao động từ 400k – 1tr5/ đêm. Tại nhà cũng có cho thuê xe máy: xe số Sirius là 120k/ngày, xe ga Nouvo giá 150k/ngày và AB giá 170k/ngày. Một ngày được tính tới 23h đêm. Mọi người nên liên hệ trước để homestay sắp xếp xe nha.

Những điều mình thích ở đây:

  • Phòng có view kính và bồn tắm gỗ nhìn ra đồi thông cực kì đẹp .
  • Nếu bạn đến lúc sáng sớm và chưa được nhận phòng thì có thể gởi đồ ở lễ tân và có toilet riêng cho mọi người thay đồ make up các kiểu .
  • Có quầy bán đồ ăn vặt tại khu vực phòng khách của nhà luôn ạ.

Những điều mình không thích:

  • Cách âm giữa các phòng cực kì kém, bên ngoài ai đi lên đi xuống nói chuyện nằm trong phòng đều nghe rất rõ
  • Menu đồ ăn sáng không phong phú và thức uống cũng vậy lun

ĐI ĐÂU?

HONGKONG BÊN HÔNG ĐÀ LẠT: chỗ này nằm ở cây cầu dẫn vô chợ Đà Lạt – ở đây thì theo mình chụp sáng tối gì cũng nghệ hết và trang phục thì nên phối cá tính một chút sẽ chất và hợp với khung cảnh hơn.

PHÍA TRƯỚC HÔTEL COLLINE: 10 Phan Bội Châu, tp Đà Lạt – sát bên Đà Lạt center nên mọi người có thể vào trung tâm gởi xe và trong trung tâm có một toilet cực kì sạch sẽ có thể vào thay đồ để tiếp tục chụp 1001 tấm ảnh sống ảo. View ở đây thì mọi ngừơi nên diện áo manto dài phối thêm khăn choàng rồi mang bốt dài các kiểu là lên hình như lạc giữa trời Tây luôn ạ.

KORORO CAFE: 45 Đặng Thái Thân – p3 Đà Lạt – nằm trong khu du lịch lá phong và giá vé là 40k/người chưa bao gồm giá nước nha mọi người. View ở đây thì có cả ngàn góc để chụp, không lo là không có hình đẹp nha. Trang phục thì bánh bèo tiểu thư hay kiểu cá tính đều hợp hết luôn ạ. Muốn style Hàn Quốc thì chọn vest như em cũng hợp nà.

TÚI MƠ TO: hẻm 31 Sào Nam, p11, tp Đà Lạt. Giá thức uống dao động từ 30k – 65k. Nơi đây theo mình view đắt giá để có ảnh đẹp là chỗ khung cửa gỗ như mình chụp và phía trước khung cửa nha mọi ng ơi. Bật mí nho nhỏ cho mọi người là ngay bãi giữ xe của quán mình đi xuống xíu có con đường và cái dốc mình đứng đó chụp ảnh cũng khá đẹp và nó cũng khá là vắng nên tha hồ tạo kiểu mà không lo ai dòm luôn.

WOODSTOCK CAFE: 80 Bùi Thị Xuân, p2 Đà Lạt.
Giá thức uống từ: 29k – 49k. Bữa mình ghé quán buổi tối nên chỉ chụp được một cái view hoa giấy thôi. Mọi người đi buổi sáng chụp chỗ quầy bar gỗ này kia sẽ đẹp nha. Trang phục cũng nên chọn đồ cá tính luôn cho em.

TIPS CHUP VÀ CHỈNH ẢNH CHO RA NHỮNG TẤM ẢNH XỊN SÒ

  • Nên đi cùng một người chụp ảnh có tâm và có cùng sở thích sống ảo như mình là một lợi thế .
  • Có điện thoại càng xịn sẽ đem lại chất lượng ảnh càng cao.
  • Phải chụp cam thường để có những bức ảnh thật rõ nét và sau này fix màu lên sẽ đẹp hơn.
  • Chọn trang phục phù hợp với khung cảnh và cần mang theo những phụ kiện sau : nón kết hoặc mũ nồi, túi vải trắng có chữ đen, có ít nhất một đôi sneaker và một đôi bốt (ngắn đến cổ chân có thể phối thêm vớ đen dài đến gối là ra bốt đùi nha) chỉ cần có hai đôi đó thôi là đủ để phối với trăm bộ đồ.
  • Tạo dáng và bấm máy liên tục thì trong 7749 tấm sẽ chọn được một tấm ảnh xuất thần .
  • Canh khung ảnh sao cho hài hoà giữa người và cảnh tránh trường hợp người một nơi cảnh một nẻo hay mất đầu mất tay mất chân. Chụp đứng điện thoại và hơi ngả về phía người chụp, canh không cho phần thừa trước chân quá nhiều sẽ giúp chân bạn dài hơn.
  • Tất cả ảnh mình đều chụp bằng cam thường của xs max và chỉnh màu bằng Lightroom. Công thức mình có up ở cuối album cho mọi người tham khảo ạ. Ngoài ra mình còn sử dụng một số apps để tăng thêm hiệu ứng cho ảnh như: RNI Films (tạo vết xước) và Picsart để ghép typo vào ảnh.

Mong là với những kinh nghiệm nho nhỏ của mình sẽ giúp mọi người có thật nhiều ảnh đẹp và trải nghiệm tuyệt vời tại Đà Lạt cho dịp Lễ Tết sắp đến.

Theo Anh Mai Nguyễn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 2

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Close
Index