Điểm đếnReviewViệt Nam

Check in tất tần tật điểm đến nổi bật nhất của Huế mộng mơ

4.2
(5)

Huế bây giờ đã không còn là một địa điểm xa lạ với mỗi chúng ta nữa. Nhất là trong năm nay, khi du lịch quốc tế chưa mở cửa trở lại thì việc ghé thăm Huế càng trở nên phổ biến. Phương thức di chuyển cũng như cách thức ăn uống, đi chơi ở Huế rất dễ và mình thấy có nhiều người đã review rất chi tiết rồi nên ở bài viết này chỉ mang tính chất chia sẻ với mọi người về những địa điểm mà mình đã may mắn check in được ở Huế thôi.

Check in tất tần tật điểm đến nổi bật nhất của Huế mộng mơ

Sẽ có nhiều nơi mọi người đi rồi, cũng có nhiều nơi mọi người chưa ghé đến, chúng mình cùng nhau chia sẻ những kỉ niệm đẹp về Huế nhé. Nhưng mà chờ hết dịch rồi hãy đi mọi người nhé!

Ngẩn ngơ bên Đại Nội. Đại Nội nằm gần như trung tâm thành phố rồi, đường đi đến đó rất dễ. Bạn có thể đi theo Google Maps hoặc hỏi người dân địa phương nhé
Ngẩn ngơ bên Đại Nội. Đại Nội nằm gần như trung tâm thành phố rồi, đường đi đến đó rất dễ. Bạn có thể đi theo Google Maps hoặc hỏi người dân địa phương nhé.

Làng hương Thuỷ Xuân - Nằm cách trung tâm thành phố 7km về hướng Tây Nam, làng hương nằm trên đường Huyền Trân Công Chúa là một ngôi làng đẹp ẩn mình dưới chân đồi Vọng Cảnh. Từ đây sang đồi Vọng Cảnh khoảng 500m nữa nên bạn có thể tiện ghé check in luôn. Làng hương là địa điểm hot check in ở Huế đó nha mọi người 🥰  Ở đây có rất nhiều chỗ bày hương cho khách du lịch đến tham quan chụp ảnh nhưng theo mình thì các bạn nên ghé quầy của cô Tuyết ( quầy hương đầu tiên bên tay trái trên đường bạn đến và cũng là quầy đông khách chụp nhất ). Cô rất hiền, nhiệt tình, thân thiện, sẵn sàng cho bạn mượn bất cứ đạo cụ gì để sống ảo. Các bạn có thể mua đồ kỉ niệm ủng hộ cho cô. Còn mình thì mua của cô 2 cây quạt hihi
Làng hương Thuỷ Xuân – Nằm cách trung tâm thành phố 7km về hướng Tây Nam, làng hương nằm trên đường Huyền Trân Công Chúa là một ngôi làng đẹp ẩn mình dưới chân đồi Vọng Cảnh. Từ đây sang đồi Vọng Cảnh khoảng 500m nữa nên bạn có thể tiện ghé check in luôn. Làng hương là địa điểm hot check in ở Huế đó nha mọi người. Ở đây có rất nhiều chỗ bày hương cho khách du lịch đến tham quan chụp ảnh nhưng theo mình thì các bạn nên ghé quầy của cô Tuyết (quầy hương đầu tiên bên tay trái trên đường bạn đến và cũng là quầy đông khách chụp nhất). Cô rất hiền, nhiệt tình, thân thiện, sẵn sàng cho bạn mượn bất cứ đạo cụ gì để sống ảo. Các bạn có thể mua đồ kỉ niệm ủng hộ cho cô. Còn mình thì mua của cô 2 cây quạt hihi
 Sáng sớm hôm đầu tiên đến Huế bạn nên ghé một vòng chợ Đông Ba cho biết và ĐỪNG QUÊN MUA NÓN LÁ nhé ! Vừa dùng để tránh nắng, vừa tiện để sống ảo luôn 😆  Cách di chuyển đến chợ cũng dễ, chạy qua cầu Phú Xuân là thấy rồi 😁
Sáng sớm hôm đầu tiên đến Huế bạn nên ghé một vòng chợ Đông Ba cho biết và ĐỪNG QUÊN MUA NÓN LÁ nhé! Vừa dùng để tránh nắng, vừa tiện để sống ảo luôn. Cách di chuyển đến chợ cũng dễ, chạy qua cầu Phú Xuân là thấy rồi.
Cây cô đơn trong phim Mắt Biếc nè 😍 Đây là nơi diễn ra phân đoạn Ngạn ngồi đánh đàn cho Hà Lan nghe trong phim đó 🤗  Cây cô đơn nằm ở làng Hà Cảng, xã Quảng Phú, huyện Quang Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cách trung tâm chừng 12km. Bạn chỉ cần đi theo bản đồ đến Xóm Chùa rồi hỏi người dân ở đây họ sẽ chỉ tận tình cho bạn 👍  Nên đi vào lúc sáng sớm bình minh nhé vì lúc đó vắng người, mặt trời vừa lên chụp ảnh sống ảo thì hết ý 😆
Cây cô đơn trong phim Mắt Biếc nè. Đây là nơi diễn ra phân đoạn Ngạn ngồi đánh đàn cho Hà Lan nghe trong phim đó. Cây cô đơn nằm ở làng Hà Cảng, xã Quảng Phú, huyện Quang Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cách trung tâm chừng 12km. Bạn chỉ cần đi theo bản đồ đến Xóm Chùa rồi hỏi người dân ở đây họ sẽ chỉ tận tình cho bạn. Nên đi vào lúc sáng sớm bình minh nhé vì lúc đó vắng người, mặt trời vừa lên chụp ảnh sống ảo thì hết ý.
Check in xong cây cô đơn Mắt Biếc thì bạn đừng quên ghé vào Trường Tiểu học Đo Đo và Chợ Đo Đo nhé ! - Nơi Ngạn và Hà Lan gặp nhau lần đầu tiên 👫  Có bảng chỉ đường nên bạn có thể đi theo bảng hoặc hỏi người dân. Nhưng tốt nhất theo mình thì bạn nên hỏi người dân ở đây vì Trường Đo Đo thực chất là một cái hợp tác xã người ta dựng thành trường phim nên sẽ không có cái bảng hiệu nào để tên là Trường Đo Đo cả
Check in xong cây cô đơn Mắt Biếc thì bạn đừng quên ghé vào Trường Tiểu học Đo Đo và Chợ Đo Đo nhé! – Nơi Ngạn và Hà Lan gặp nhau lần đầu tiên. Có bảng chỉ đường nên bạn có thể đi theo bảng hoặc hỏi người dân. Nhưng tốt nhất theo mình thì bạn nên hỏi người dân ở đây vì Trường Đo Đo thực chất là một cái hợp tác xã người ta dựng thành trường phim nên sẽ không có cái bảng hiệu nào để tên là Trường Đo Đo cả.
Cái poster phim Mắt Biếc này nằm ngay trên đường đến cây cô đơn
Cái poster phim Mắt Biếc này nằm ngay trên đường đến cây cô đơn.
Chùa Thiên Mụ ( hay còn được gọi là chùa Linh Mụ ) nằm bên bờ Bắc sông Hương, thuộc địa phận xã Hương Long, cách trung tâm thành phố khoảng 5km. Nghe bảo cặp đôi nào yêu nhau đến đây về sẽ chia tay.
Chùa Thiên Mụ (hay còn được gọi là chùa Linh Mụ) nằm bên bờ Bắc sông Hương, thuộc địa phận xã Hương Long, cách trung tâm thành phố khoảng 5km. Nghe bảo cặp đôi nào yêu nhau đến đây về sẽ chia tay.
Một góc khác của chùa Thiên Mụ. Đứng từ đây có thể ngắm bao quát được toàn cảnh sông Hương đẹp lắm á
Một góc khác của chùa Thiên Mụ. Đứng từ đây có thể ngắm bao quát được toàn cảnh sông Hương đẹp lắm á
Đến chùa Thiên Mụ thì đừng quên ghé vào ăn tào phớ ( đậu hủ ) ven sông Hương nhé. Chỉ 5k nhưng bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ ùa về luôn 😚
Đến chùa Thiên Mụ thì đừng quên ghé vào ăn tào phớ (đậu hũ) ven sông Hương nhé. Chỉ 5k nhưng bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ ùa về luôn 
Tập đi catwalk bên cạnh Học viện Âm nhạc Huế 🚶‍♂️🚶‍♂️🚶‍♂️
Tập đi catwalk bên cạnh Học viện Âm nhạc Huế.
Đến với Huế, bạn nên ghé qua một vài Lăng tiêu biểu ở đây. Ngoài cơ hội được tìm hiểu về những giá trị lịch sử, văn hoá vàng son một thời của dân tộc, bạn còn có thể sống ảo 🤣  Ví dụ Lăng Khải Định có mấy bức tượng quan văn quan võ sống ảo cũng khá ngầu 😎  Nằm cách trung tâm thành phố 10km, các Lăng nằm theo một chuỗi trên đường đi nên ghé thăm Lăng Khải Định rồi bạn có thể tiện ghé thăm luôn các Lăng tẩm khác. Vé vào cổng có thể mua riêng hoặc mua chung combo khi các bạn ghé thăm Đại Nội. Mình mua combo 3 địa điểm Đại Nội - Khải Định - Minh Mạng là 250k và chỉ đi được trong 2 ngày nên các bạn chủ động thời gian nhé ! 😉
Đến với Huế, bạn nên ghé qua một vài Lăng tiêu biểu ở đây. Ngoài cơ hội được tìm hiểu về những giá trị lịch sử, văn hoá vàng son một thời của dân tộc, bạn còn có thể sống ảo. Ví dụ Lăng Khải Định có mấy bức tượng quan văn quan võ sống ảo cũng khá ngầu. Nằm cách trung tâm thành phố 10km, các Lăng nằm theo một chuỗi trên đường đi nên ghé thăm Lăng Khải Định rồi bạn có thể tiện ghé thăm luôn các Lăng tẩm khác. Vé vào cổng có thể mua riêng hoặc mua chung combo khi các bạn ghé thăm Đại Nội. Mình mua combo 3 địa điểm Đại Nội – Khải Định – Minh Mạng là 250k và chỉ đi được trong 2 ngày nên các bạn chủ động thời gian nhé!
Lăng Minh Mạng có cái cổng vào cũng thần thánh lắm á 😬  Ghé thăm Lăng Khải Định xong bạn chạy tiếp một đoạn khoảng 2km sẽ đến Lăng Minh Mạng 🙌
Lăng Minh Mạng có cái cổng vào cũng thần thánh lắm á. Ghé thăm Lăng Khải Định xong bạn chạy tiếp một đoạn khoảng 2km sẽ đến Lăng Minh Mạng.
Lăng Minh Mạng được mệnh danh là một trong những lăng tẩm đẹp nhất xứ huế 👍
Lăng Minh Mạng được mệnh danh là một trong những lăng tẩm đẹp nhất xứ Huế.
Đăng thêm một tấm Lăng Minh Mạng nữa để các bạn thấy nó đẹp nè 🤣  Ngoài ra nếu có thời gian bạn cũng nên ghé qua Lăng Tự Đức nữa vì nghe bảo nơi đó cũng rất đẹp 👌
Đăng thêm một tấm Lăng Minh Mạng nữa để các bạn thấy nó đẹp nè. Ngoài ra nếu có thời gian bạn cũng nên ghé qua Lăng Tự Đức nữa vì nghe bảo nơi đó cũng rất đẹp.
5h sáng ra đón bình minh ở cầu Phú Xuân bao đẹp nha
5h sáng ra đón bình minh ở cầu Phú Xuân bao đẹp nha.
Chiều mà đi thuyền ngắm hoàng hôn trên sông Hương thì hết sảy con bà bảy luôn nha 🤣  Giá thuyền 50k/người - bạn sẽ được đi qua 4 cầu nổi tiếng ở Huế 💯
Chiều mà đi thuyền ngắm hoàng hôn trên sông Hương thì hết sảy con bà bảy luôn nha.  Giá thuyền 50k/người – bạn sẽ được đi qua 4 cầu nổi tiếng ở Huế.
Ai có ghé Huế thì đừng quên check in tại cầu Trường Tiền nha. Biểu tượng của xứ Huế luôn đó.
Ai có ghé Huế thì đừng quên check in tại cầu Trường Tiền nha. Biểu tượng của xứ Huế luôn đó.
Đèo Hải Vân - "Thiên hạ đệ nhất hùng quan" 🌲⛰  Là cung đường đèo dài khoảng hơn 20km, có độ cao 500m so với mực nước biển, cắt ngang dãy núi Bạch Mã và nối liền Huế với Đà Nẵng. Tuy không khó đi như đèo Mã Pì Lèng ở Hà Giang nhưng vẫn xứng đáng là một cung đường đèo mạo hiểm, cuốn hút, ngoạn mục và kì vĩ nha. Đến đây để chinh phục thiên nhiên và đừng quên check in tại cây thông cô đơn nhé 😙 Đây cũng là một địa điểm hot check in luôn đó 😋
Đèo Hải Vân – “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”. Là cung đường đèo dài khoảng hơn 20km, có độ cao 500m so với mực nước biển, cắt ngang dãy núi Bạch Mã và nối liền Huế với Đà Nẵng. Tuy không khó đi như đèo Mã Pì Lèng ở Hà Giang nhưng vẫn xứng đáng là một cung đường đèo mạo hiểm, cuốn hút, ngoạn mục và kì vĩ nha. Đến đây để chinh phục thiên nhiên và đừng quên check in tại cây thông cô đơn nhé. Đây cũng là một địa điểm hot check in luôn đó.
Cầu Vòm Đồn Cả - Địa điểm mình thích nhất trong cả chuyến đi Huế ! Đường đi hơi xa và khó tìm nhưng nếu đến được rồi bạn sẽ thấy nó rất đẹp, như lạc vào một thế giới khác chỉ có trong truyện tranh vậy. Đến đây hoà mình vào dòng suối mát lạnh và chờ chụp đoàn tàu chạy qua nữa thì chắc chắn bạn sẽ có một tấm ảnh sống ảo để đời luôn nha ❤️  Cầu Vòm ở lưng chừng Đèo Hải Vân luôn. Lên Đèo Hải Vân, rồi search trên Google Maps “Lối vào Cầu Vòm Đồn Cả”. Nếu đi theo hướng từ Huế qua Đà Nẵng thì nếu để ý kĩ thì bạn sẽ thấy có một cái ngách nhỏ bên trái đường ( nhớ là phải chạy chậm và để ý kĩ nhé vì nó không có một biển hiệu chỉ dẫn nào cả. Mình cũng phải phượt 2 lần đèo Hải Vân trong một ngày mới mò ra cái ngách đó á 😅 Để các bạn dễ hình dung thì mình miêu tả thế này, vì là đường đèo nên sẽ có rào chắn đường hai bên để bảo đảm an toàn nhưng chỉ có một đoạn bé không có rào chắn thì đó là cái ngách để vào Cầu Vòm Đồn Cả 🙌 ) Đường trải bê tông nên dễ đi nhưng hơi dốc (nên đi xe số sẽ an toàn hơn nhé). Đi hết đường, ra đến đường ray thì rẽ phải, thấy ga Hải Vân Bắc, xin gửi xe ở đấy rồi đi bộ về phía bên phải thêm 1 cây số nữa (đi qua 1 trạm gác nhỏ, 1 đồn gác khác và cả cây 1 cầu nhỏ nữa) thì sẽ tới. Bậc thang đi xuống ở phía bên phải. Bậc thang nhỏ lại nhiều cây với dây leo nên cẩn thận. 30 phút sẽ có 1 tàu chạy qua, còn cuối tuần thì thời gian ngắn hơn; khoảng tầm 15 phút. Mình thấy có nhiều đoàn đến đây để cắm trại cũng khá chill 👏👏👏
Cầu Vòm Đồn Cả – Địa điểm mình thích nhất trong cả chuyến đi Huế! Đường đi hơi xa và khó tìm nhưng nếu đến được rồi bạn sẽ thấy nó rất đẹp, như lạc vào một thế giới khác chỉ có trong truyện tranh vậy. Đến đây hoà mình vào dòng suối mát lạnh và chờ chụp đoàn tàu chạy qua nữa thì chắc chắn bạn sẽ có một tấm ảnh sống ảo để đời luôn nha. Cầu Vòm ở lưng chừng Đèo Hải Vân luôn. Lên Đèo Hải Vân, rồi search trên Google Maps “Lối vào Cầu Vòm Đồn Cả”. Nếu đi theo hướng từ Huế qua Đà Nẵng thì nếu để ý kĩ thì bạn sẽ thấy có một cái ngách nhỏ bên trái đường (nhớ là phải chạy chậm và để ý kĩ nhé vì nó không có một biển hiệu chỉ dẫn nào cả. Mình cũng phải phượt 2 lần đèo Hải Vân trong một ngày mới mò ra cái ngách đó á. Để các bạn dễ hình dung thì mình miêu tả thế này, vì là đường đèo nên sẽ có rào chắn đường hai bên để bảo đảm an toàn nhưng chỉ có một đoạn bé không có rào chắn thì đó là cái ngách để vào Cầu Vòm Đồn Cả) Đường trải bê tông nên dễ đi nhưng hơi dốc (nên đi xe số sẽ an toàn hơn nhé). Đi hết đường, ra đến đường ray thì rẽ phải, thấy ga Hải Vân Bắc, xin gửi xe ở đấy rồi đi bộ về phía bên phải thêm 1 cây số nữa (đi qua 1 trạm gác nhỏ, 1 đồn gác khác và cả cây 1 cầu nhỏ nữa) thì sẽ tới. Bậc thang đi xuống ở phía bên phải. Bậc thang nhỏ lại nhiều cây với dây leo nên cẩn thận. 30 phút sẽ có 1 tàu chạy qua, còn cuối tuần thì thời gian ngắn hơn; khoảng tầm 15 phút. Mình thấy có nhiều đoàn đến đây để cắm trại cũng khá chill.
Đầm Lập An toạ lạc tại thị trấn Lăng Cô, cách trung tâm thành phố khoảng 60km. Nên đi vào lúc sáng sớm bình minh vì lúc có sương mờ mờ ảo ảo lên ảnh sẽ rất đẹp. Tiếc là mình đi vào lúc hoàng hôn muộn rồi nên chụp cũng không được rõ nữa. ( Phí chụp ảnh 10k/người :3 )  Có thể di chuyển từ Huế lên chơi chụp ảnh các thứ rồi về lại thành phố hoặc muốn đỡ mệt thì theo mình bạn nên dành 1 ngày ở thị trấn Lăng Cô này. Ở đây cũng có nhiều cảnh đẹp lắm, có thể tiện đi cả biển Lăng Cô, đầm Lập An, đèo Hải Vân, cầu Vòm Đồn Cả luôn ✌️
Đầm Lập An toạ lạc tại thị trấn Lăng Cô, cách trung tâm thành phố khoảng 60km. Nên đi vào lúc sáng sớm bình minh vì lúc có sương mờ mờ ảo ảo lên ảnh sẽ rất đẹp. Tiếc là mình đi vào lúc hoàng hôn muộn rồi nên chụp cũng không được rõ nữa. (Phí chụp ảnh 10k/người) Có thể di chuyển từ Huế lên chơi chụp ảnh các thứ rồi về lại thành phố hoặc muốn đỡ mệt thì theo mình bạn nên dành 1 ngày ở thị trấn Lăng Cô này. Ở đây cũng có nhiều cảnh đẹp lắm, có thể tiện đi cả biển Lăng Cô, đầm Lập An, đèo Hải Vân, cầu Vòm Đồn Cả luôn.
Đồi Thiên An có rừng sim mà Ngạn và Hà Lan vẫn thường đi chơi cùng nhau ❤️ Các bạn nên đi vào lúc hoa sim nở sẽ đẹp hơn nhiều đó ❤️  Đồi Thiên An cách trung tâm thành phố 7km về phía Tây Nam. Đến với Thiên An là trở về với thiên nhiên và trải nghiệm những điều thú vị. Đồi Vọng Cảnh cũng gần đó, là nơi bé Trà Long cua hụt chú Ngạn =))) nên bạn cũng có thể tiện ghé qua 😆  Cặp đôi nào yêu nhau đến đây bắt chước lại phân đoạn Hà Lan mặc áo dài rượt đuổi cùng Ngạn trong rừng rim cũng dễ thương 😍😍😍
Đồi Thiên An có rừng sim mà Ngạn và Hà Lan vẫn thường đi chơi cùng nhau. Các bạn nên đi vào lúc hoa sim nở sẽ đẹp hơn nhiều đó. Đồi Thiên An cách trung tâm thành phố 7km về phía Tây Nam. Đến với Thiên An là trở về với thiên nhiên và trải nghiệm những điều thú vị. Đồi Vọng Cảnh cũng gần đó, là nơi bé Trà Long cua hụt chú Ngạn nên bạn cũng có thể tiện ghé qua. Cặp đôi nào yêu nhau đến đây bắt chước lại phân đoạn Hà Lan mặc áo dài rượt đuổi cùng Ngạn trong rừng sim cũng dễ thương.
Kết thúc chuyến đi bạn có thể ghé một chút qua Phố Tây check in tại bức tường này để cho mọi người biết mình đã từng đi Huế 🤣🤣🤣
Kết thúc chuyến đi bạn có thể ghé một chút qua Phố Tây check in tại bức tường này để cho mọi người biết mình đã từng đi Huế.
Huế không chỉ được biết đến là nơi có cảnh sắc hữu tình mà còn nổi tiếng là thiên đường ẩm thực, rất được lòng các du khách 👍 Đây là một số món mình ăn được nên muốn chia sẻ cùng mọi người ( từ trên xuống dưới, từ trái qua phải ) :  ☘️ Bún bò ☘️ Bánh canh cá lóc ☘️ Bánh nậm, bánh lọc ☘️ Bánh bèo ☘️ Hến xào ăn kèm bánh tráng ☘️ Cơm/bún hến  Còn rất nhiều món ngon khác mãi ăn quên chưa kịp chụp lại nữa 😅😅😅
Huế không chỉ được biết đến là nơi có cảnh sắc hữu tình mà còn nổi tiếng là thiên đường ẩm thực, rất được lòng các du khách. Đây là một số món mình ăn được nên muốn chia sẻ cùng mọi người (từ trên xuống dưới, từ trái qua phải): Bún bò, Bánh canh cá lóc, Bánh nậm, bánh lọc, Bánh bèo, Hến xào ăn kèm bánh tráng, Cơm/bún hến.  Còn rất nhiều món ngon khác mãi ăn quên chưa kịp chụp lại nữa.
☘️ Nem lụi ☘️ Bánh trứng non, bánh flan, yaourt,... ☘️ Bánh khoái ☘️ Chè ( Đây là đặc sản không thể không ăn khi đến Huế rồi! Nếu có dịp bạn cũng nên ăn thử qua món chè heo quay thần thánh nữa nhé 🤤🤤🤤 )
Nem lụi, Bánh trứng non, bánh flan, yaourt,…, Bánh khoái, Chè (Đây là đặc sản không thể không ăn khi đến Huế rồi! Nếu có dịp bạn cũng nên ăn thử qua món chè heo quay thần thánh nữa nhé).

Cảm ơn review của bạn Bui Tuan Anh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 4.2 / 5. Lượt: 5

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close