Điểm đếnHướng dẫn đường điReviewThế Giới

Côn Minh – Lệ Giang cổ trấn – Shangri La – Tổng hợp hành trang chuẩn bị và lịch trình 10 ngày 10 đêm vi vu tự túc

2.3
(9)

Từ một đứa chỉ biết bập bẹ vài chữ tiếng Trung, mình đã “sống sót” trọn vẹn thế nào trong 10 ngày vi vu Vân Nam – Trung Quốc? Từ nhỏ mình đã rất thích xem phim cổ trang Trung Quốc và khao khát một ngày sẽ được đặt chân lên mảnh đất xinh đẹp này. Người ta nói rằng đi Trung Quốc rất khó nếu không biết tiếng. Thế mà tụi mình vẫn liều, tìm hiểu kĩ mọi kênh thông tin và cuối cùng hành trình ấy cũng đã đến.
Cùng Dulichchat.com theo chân travel blogger Nguyễn Khánh Hoàng Anh (Mavis vi vu ký) du lịch Côn Minh – Lệ Giang cổ trấn – Shangri La – Tổng hợp hành trang chuẩn bị và lịch trình 10 ngày 10 đêm vi vu tự túc nhé!

Côn Minh – Lệ Giang cổ trấn – Shangri La – Tổng hợp hành trang chuẩn bị và lịch trình 10 ngày 10 đêm vi vu tự túc

Mình may mắn đến Côn Minh – Lệ Giang cổ trấn– Shangri-La vào thời điểm đẹp nhất của mùa thu. Cổ thành, núi tuyết, lá vàng, lá đỏ, thảo nguyên, bò yak, hồ màu xanh lục bảo, ẩm thực, nét văn hóa đậm màu Tây Tạng, người dân quá sức dễ thương và thân thiện… Những điều tuyệt vời ấy đã để lại trong lòng mình một chuyến đi nhiều nhớ nhung, tương tư và vương vấn nhất.

DI CHUYỂN

Mình di chuyển hoàn toàn bằng đường bộ (trừ bay ra Hà Nội) với lịch trình như sau:

  • Hồ Chí Minh – Hà Nội: máy bay
  • Hà Nội – Lào Cai: xe khách Hà Sơn Hải Vân 500k/2 chiều
  • Từ Lào Cai mình đi trung chuyển ra cửa khẩu, làm thủ tục xuất cảnh ở làn số 3 bên phải, sau đó đi bộ sang làm thủ tục nhập cảnh sang Hà Khẩu. Tàu mình book trước tại Việt Nam trên web trip.com nhé!
  • Hà Khẩu – Côn Minh: tàu cao tốc – 804k/2 chiều
  • Côn Minh – Lệ Giang: tàu thường (để tiết kiệm chi phí và có thời gian 10 tiếng ngủ trên giường tàu – cũng khá thoải mái) – 1162k/ 2 chiều
  • Lệ Giang – Shangri-La: xe bus – 450k/ 2 chiều (136 tệ)

Có một điều đặc biệt lưu ý là nếu đặt vé tàu KHÔNG nên đặt chuyến trước 9 giờ 30 (theo lịch trên trip.com nhé). Mình có một trải nghiệm xương máu về chuyện này luôn. Để tha hồ chơi cho đã mình đã đặt vé tàu Hà Khẩu – Côn Minh lúc 8h10 nhưng quên mất đó là giờ Trung Quốc (đi chậm hơn mình 1 tiếng – tương ứng 7h10 Việt Nam) trong khi đó cửa khẩu 7h mới làm việc (tức là khi cửa khẩu mở đã là 8h bên Trung Quốc rồi). Làm thủ tục xuất nhập cảnh tầm 30 phút, đi taxi ra ga tàu tầm 20 phút nữa nên chắc chắn không kịp. Qua đến nơi đã lỡ chuyến tàu, hên sao đổi được chuyến đầu giờ chiều chứ không chắc quay mặt về Việt Nam nhập cảnh lại luôn quá.

KHÁCH SẠN

Mình đặt trước khách sạn qua booking, khi đó đến chỉ cần trả tiền trước rồi vào ở thôi. Đỡ mất công đi kiếm vòng quanh mà chưa chắc kiếm được khách sạn ok mà còn kéo vali rụng tay giữa phố cổ nữa. Mình cực kỳ recommend 3 khách sạn này, cô chủ có biết tiếng Anh, rất nhiệt tình, phòng cũng ok và giá cả phải chăng nhé:

Mu Xin Ju Boutique Homestay (Lệ Giang): 369 tệ/ 2 ngày: chị chủ biết nói tiếng Anh kha khá, ngay trong phố cổ, phòng đẹp, nhà vệ sinh riêng nhà tắm riêng chỗ đánh răng riêng, lại có cả bồn tắm nữa cơ.

Shangri-La 3 are 3 resotel (Shangri-La): 288 tệ/ 2 ngày: cực kỳ recommend, phòng gọn gàng, ngay trong phố cổ, chị chủ nói tiếng Anh cực trôi chảy và cực nhiệt tình, ở đây bạn còn có thể làm quen luôn ba mẹ chị chủ hiền lành tốt bụng, chú chó Tô Chỉ thông minh. Chị ấy còn giúp chở bạn đi ăn và tham quan các địa điểm bằng xe riêng với giá cực phải chăng nữa.

Xiangyuan Guest House (Lệ Giang cổ trấn): 288 tệ/ 2 ngày: chị chủ này không giỏi tiếng Anh lắm nhưng nhiệt tình vô cùng tận, sẽ hỗ trợ bạn bằng Wechat tới cùng luôn, khách sạn trong phố cổ, có 2 chú chó cực cưng.
(giá trên đều là cho phòng 2 giường, có chăn sưởi)
Tổng chi phí khách sạn của tụi mình cả chuyến đi chỉ là 3tr132 => 783 nghìn/người/ 6 đêm. Quá hời và quá ưng ý với những chủ nhà thân thiệt nhiệt tình, phòng ốc cũng ok nữa.

VISA

Để tiết kiệm chi phí và đảm bảo chắc ăn 4 đứa cùng đậu hoặc cùng rớt, mình đã liều mình đi xin visa tự túc và thành công. Sau khi bỏ ra ít công tự xin visa tự túc thì mình thấy không hề khó chút nào, không cần biết tiếng Trung, không cần có chứng minh tài chính nếu bạn đã đi làm, và tự xin chắc chắn khả năng đậu nhóm sẽ cao hơn làm dịch vụ bạn nha. Phí visa là 90 USD/người (phí đã tăng so với 60 USD như trước đây sau khi mở Trung tâm dịch vụ visa).

SIM 4G

Ban đầu mình nghĩ sim không cần thiết nên chủ quan định không mua. Nhưng do nghe nhiều chuyện bán nội tạng nên cũng hoang mang quá nên mua mang theo sợ trường hợp bị bắt cóc còn có cơ may gọi điện về.

Nói đùa thế thôi chứ sim 4G ở Trung Quốc quan trọng thật đấy. Có những khi rất cần thiết như tra thông tin, tra địa chỉ, liên lạc với chủ khách sạn hay người dẫn Tour một ngày đi Ngọc Long tuyết sơn. Không phải chỗ nào cũng có wifi, có wifi cũng chưa chắc biết mật khẩu. VPN không chắc an toàn thông tin, còn Google thì lại quá quan trọng nên mình cực khuyến khích bạn mua sim nhé, mua rồi share ra cho tiết kiệm nếu đi theo nhóm.

4 tụi mình mua 2 cái sim 4G Gohub trên Shopee, 1 sim 400k có 5gb/8 ngày, 1sim 490k 100gb chọ 5 ngày. Cứ để vào một điện thoại rồi phát wifi ra thôi, với lịch trình của tụi mình thì mình thấy 2 sim này là dư xài nhé.

HÃY TẢI VỀ NGAY NHỮNG ỨNG DỤNG SAU

Wechat: Ứng dụng thần thánh nhất Trung Quốc, nhờ có nó giúp mình sống sót qua bao nhiêu phen. Đây là một app quốc dân như Facebook ấy, thậm chí còn phổ biến hơn ở Trung Quốc, hầu như ai cũng có. Nhắn tin cho chủ khách sạn, nhắn tin cho chủ tour Ngọc Long, nhắn tin cho anh tài xế,… Ngoài ra, Wechat còn có tính năng dịch tự động cho những người dở tiếng Trung như mình.

Baidumap: nôm na là Google maps của Trung Quốc vậy. Vì Google bị cấm ở Trung Quốc nên mình thấy định vị cứ sai sai sao ấy. Baidumap là chuẩn nhất rồi. Tuy nhiên, bạn cần phải tải các địa điểm tiếng Trung về nhé vì Baidu map chỉ dung được tiếng Trung thôi. Danh sách địa điểm cần đi mình sẽ cập nhật phía dưới.

Google Lens: một app thần thánh khác. Qua Lệ Giang chữ latin gần như không có ý nghĩa. Thực đơn, thông báo bằng tiếng Trung hết. Google lens là ứng dụng trong đó có tính năng là khi bạn chụp một hình ảnh thì app sẽ tự động dịch những dòng chữ có trong đó thành ngôn ngữ bạn chọn. Cực kỳ hữu ích, đặc biệt là chọn món trong thực đơn.

Google dịch: bạn nên tải bản offline từ điển tiếng Trung (giản thể), tiếng Việt, tiếng Anh để tiện sử dụng ngay cả khi không có wifi nhé.

Theo kinh nghiệm của mình, xài rành 4 app này là bạn có thể tha hồ vi vu Lệ Giang – Shangri-La rồi.

LƯU NGAY DANH SÁCH ĐỊA DANH BẰNG TIẾNG TRUNG

Danh sách này là thật sự thật sự cần thiết nhé các bạn. Lúc ở bên đó chỉ khao khát có ai đó tổng hợp cho mình danh sách này để chỉ việc copy paste lên Baidu tìm đường hay hỏi người dân cho dễ thôi. Mình chủ quan lưu hình về, có nhiều điểm người dân họ còn không biết. Thế mà search chữ họ sẽ hiểu và chỉ bạn được liền luôn. Nhanh tay lưu ngay vào phần note trong điện thoại bạn nhé:

Lệ Giang (丽江)

  1. Đại Nghiên cổ trấn 大研古镇
  2. Thúc Hà cổ trấn 束河古镇
  3. Bạch Sa cổ trấn 白沙古镇
  4. Ngọc Long Tuyết Sơn 玉龙雪山
  5. Ấn tượng Lệ Giang 丽江印象
  6. Thung lũng Lam Nguyệt 蓝月谷
  7. Đường Tứ Phương 四方街
  8. Vạn Cổ Lầu 万古楼
  9. Quảng trường Ngọc Hà 玉河广场
  10. Bánh xe nước lớn 大水车
  11. Mộc Phủ 木府
  12. Hắc Long Đàm 黑龙潭公园

Shangrila (香格里拉县)

  1. Cổ thành Ánh Trăng/ Cổ thành Dukezong 独克宗古城
  2. Thảo nguyên Napahai 纳帕海
  3. Công viên Potatso 普达措国家公园

NHỮNG THỨ KHÁC CẦN CHUẨN BỊ

Quần áo lạnh: Thời tiết Côn Minh thì mát, Lệ Giang thì hơi lạnh và Shangri-La thì lạnh đến mức ngất xỉu luôn, có thể xuống tới âm độ về đêm, thế nên bạn nhớ chuẩn bị kỹ quần áo càng ấm càng tốt nhé. Nếu không thì rất dễ bị shock nhiệt và cảm lạnh.

Thuốc: Đồ ăn Trung Quốc khá là khó ăn, nhất là ở Lệ Giang còn Shangri- La thì dễ ăn hơn chút. Thế nên bạn có thể bị vấn đề về tiêu chảy, khó tiêu nếu ăn không hợp. Nhớ mang theo thuốc cảm cúm, viêm họng, thuốc xoa khớp nếu đi quá nhiều bị đau chân.

Giấy vệ sinh/ giấy ăn: mình thấy ở Lệ Giang thì có WC sạch sẽ giấy đầy đủ. Nhưng nhà WC của ga tàu hay mấy điểm du lịch thì có vài chỗ không có giấy vệ sinh. Một số quán ăn cũng không trang bị giấy nên bạn nhớ đem theo giấy vệ sinh/ giấy ăn nha.

Đổi tiền: mình đổi ở Quầy Thu đổi Ngoại tệ Eximbank 59 trên đường Đồng Khởi, tỉ giá khá ok. Mình đổi 3100 là dư xài.

LỊCH TRÌNH TÓM TẮT 10 NGÀY 10 ĐÊM CỦA MAVIS

Ngày 0: Bay từ TPHCM đến Hà Nội – Đi xe khách lên Lào Cai
Ngày 1: Làm thủ tục xuất nhập cảnh đi Hà Khẩu – lên tàu đến Côn Minh – chơi ở Côn Minh rồi đi tàu đêm đến Lệ Giang
Ngày 2: Đại Nghiên cổ trấn – Đường Tứ Phương, quảng trường Ngọc Hà, bánh xe nước lớn – Vạn Cổ Lâu
Ngày 3: Đi tour 1 ngày Ngọc Long Tuyết Sơn – Ấn tượng Lệ Giang – Lam Nguyệt Cốc
Ngày 4: Đi bus từ Lệ Giang đến Shangri-La – Chiều dạo chơi thảo nguyên Napahai cưỡi bò yak
Ngày 5: Tu viện Songzanlin huyền thoại – Ngắm mùa thu ở công viên quốc gia Potatso – dạo Cổ thành Ánh Trăng về đêm
Ngày 6: Khám phá Cổ thành Ánh Trăng, đỉnh tháp cao nhất cổ thành – Lên xe bus về lại Lệ Giang
Ngày 7: Hắc Long Đàm – Thúc Hà cổ trấn – Bạch Sa cổ trấn (3 địa điểm này nên đi chung vì cùng một tuyến đường)
Ngày 8: Lệ Giang (ngày chủ yếu đi khám phá cho hết Lệ Giang và mua quà). Tối lên tàu đêm đi Côn Minh
Ngày 9: Tàu đến Côn Minh – Lên tàu chuyến tiếp theo đi Hà Khẩu – làm thủ tục xuất nhập cảnh – bắt xe bus về lại Hà Nội
Ngày 10: Chơi ở Hà Nội một ngày rồi bay về lại TPHCM (do chuyến bay bị delay)

Đây là lịch trình thực của mình, đi vừa phải, không bị gấp rút như kinh nghiệm của các bạn đi trước, có những ngày vội vã và có những ngày sống chậm để cảm nhận. Mình bỏ qua Đại Lý vì mình thấy không ấn tượng lắm và muốn dành nhiều thời gian hơn để khám phá Shangri-La và Lệ Giang.

Tổng kết chuyến đi 10N10Đ của tụi mình là khoảng 16 triệu 1 người (ăn và mua quà xả láng, đi hết những chỗ cần đi). Và thực sự các bạn à, chuyến đi này thật sự đẹp và đáng đến từng đồng từng cắc. Đi rồi mới hiểu câu “Nếu bạn thích Hội An sẽ mê Phượng Hoàng cổ trấn nhưng sẽ phát cuồng vì Lệ Giang”.

Theo Nguyễn Khánh Hoàng Anh – travel blogger Mavis Vi Vu Ký

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 2.3 / 5. Lượt: 9

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 1,00 out of 5)
Loading...
Close
Index