Điểm đếnReviewThế Giới

Đài Trung chớm thu đẹp như tranh vẽ

5
(1)

Đài Loan lần này của mình là những sắc màu dịu nhẹ, hài hòa của chớm thu, là bước chân rảo bước trên những con đường rợp bóng cây mát rượi, trong lành. Đài Loan lần này khiến mình lắng đọng một chút.

Đài Trung chớm thu đẹp như tranh vẽ

Trước giờ đi du lịch mình luôn planning rất kĩ, vì tính mình bị tham, muốn đi được càng nhiều nơi càng tốt, nên lịch trình phải chuẩn bị thật cẩn thận. Thế nhưng với chuyến đi lần này, tất cả mọi thứ được book trước ngày đi tầm 4-5 ngày. Một chuyến đi khá là vội vã, và cũng mang đến những trải nghiệm thú vị khác với mọi lần.

Trong lần trở lại này, mình chọn Đài Trung, vì biết Đài Trung có rất nhiều cảnh đẹp.

Trước khi đi phải chuẩn bị wifi, sim để còn dò đường ấy. Do đa số những chỗ cung cấp cục phát wifi đều ở Đài Bắc, may quá mình tìm được dịch vụ sim 4G ở Đài Trung, tuyệt vời luôn.

Lịch trình chi tiết

1. ALISHAN MOUNTAIN

Do book gấp nên mình không kịp book day tour thăm quan Alishan, đành tự tìm hiểu để đi.

Cách di chuyển ở Alishan:

Muốn đi tới Alishan dù ở đâu, bạn cần đều phải đến Chiayi để có thể di chuyển tiếp đến Alishan. Sau đây là route đi của mình, tổng cộng thời gian di chuyển từ Đài Trung đến Alishan là 4 tiếng.

Đài Trung – Chiayi: có 3 cách để đi

+ Đi tàu HSR, chi phí cao nhất nhưng di chuyển nhanh hơn, tiết kiệm thời gian

+ Đi tàu lửa: Đến Taichung Railway Station, mua vé đi Chiayi, giá vé 224 TWD/1 chiều, di chuyển mất 1 tiếng 25 phút (mình đi option này)

+ Đi xe bus: Đến Taichung Bus Station (ngay gần Railway Station luôn), giá vé 150 TWD/1 chiều, di chuyển tầm 3 tiếng, mua vé của 1 trong 2 bus sau:
• Kuo-Kuang Motor Transportation – Bus số 1870 (bus chạy từ 6:00AM – 22:00PM)
• Ho-Hsin BUS – Bus số 7506 (bus chạy từ 7:50AM – 21:00PM)

Chiayi – Alishan:

+ Sau khi đến được Chiayi Railway Station, chỉ cần đi thẳng ra bên ngoài, bạn sẽ thấy một cái bus station nho nhỏ có ghi chỉ dẫn Shuttle Bus to Alishan, cứ bắt bus số 7322 để đi đến Alishan. Giá vé 211 TWD/1 chiều. Di chuyển mất 2 tiếng hơn.

Khi bạn sử dụng bus để đi đến Alishan, lúc xuống xe tài xế sẽ phát cho mỗi người 1 cái phiếu nhỏ màu vàng, phiếu này dùng để khi vào cổng mua vé Alishan, bạn chỉ tồn 150 TWD thôi (thay vì 300TWD)

Đi đâu ở Alishan:

• Giant Trees Trail (Đây là một đường mòn với những hàng cây khổng lồ, rất quen thuộc cho những ai thường xuyên trekking Alishan)

• Sisters Pond – Đầm chị em (Mình thấy chỗ này bình thường – ý kiến cá nhân nhe)

• Trải nghiệm Alishan Forest Railway (một con tàu màu đỏ trên Alishan, đây chính là con tàu dùng để đi ngắm mặt trời mọc từ phía núi Ngọc (Jade Mountain). Đoạn tàu này sẽ bắt đầu từ sáng sớm, có thể mua vé tại ga ngay ngoài cổng vào rừng quốc gia Alishan với giá 100TWD/chiều

• Thăm làng cổ Fenqihu (Nếu có thời gian thì bạn ghé qua)

Những lưu ý khi đi Alishan:

• Lên Alishan nhiệt độ sẽ khá lạnh, các bạn nên chuẩn bị áo ấm
• Alishan rất rộng, nên chuẩn bị tinh thần là đi bộ nhiều nhé

2. QINGJING FARM

Từ Đài Trung, mình đi Nantous bus để đến Qingjing. Bạn có thể xuất phát từ 2 nơi:

+ Đi từ Taichung HSR Station

+ Đi từ Taichung Gangchen Bus Station (gần với Taichung Railway Station) – mình xuất phát từ đây (lưu ý Gangchen Bus Station là một cái trạm dành riêng cho Nantous Bus luôn nhé, bạn đi qua trạm Gangchen Bus Station công cộng tầm 50-100m, là sẽ thấy một loạt xe bus của Nantous – nó giống như trạm xe Hoa Mai vậy đó.
Giá vé mình mua khứ hồi + vé vào cổng Qingjing là 610 TWD/người

Di chuyển tầm 2 tiếng sẽ đến nơi nhé, lịch Nantous bus đi Qingjing: http://www.ntbus.com.tw/en-cjfm.html

Cảnh ở Qingjing Farm rất thơ một, như Châu Âu luôn, mình có thể cho cừu ăn, xem show cừu, ngắm cảnh từ trên cao rất đẹp. Lưu ý mấy em cừu hơi bị hôi 1 chút, được cái các em rất thân thiện với khách du lịch.

3. FENGJIA NIGHT MARKET

Buổi tối ghé chợ đên này ăn uống, mua sắm rất đông vui nhộn nhịp nhe, bắt xe bus 25 hoặc 35, cứ ngồi đến cuối trạm Fengjia Station là tới nhe (chỗ nầy gần trường đại học Fengchia)

4. CHUNGYO DEPARTMENT STORE

Nếu ở Đài Trung 2 đêm, thì đêm thứ 2 có thể ghé vào khu này, bạn nào thích vào trung tâm mua sắp shopping thì vào, còn không bên ngoài là chợ đêm, nhà hàng món ăn rất nhiều, đi hoài không hết luôn.

Một số địa điểm khác ở Đài Trung mà các bạn có thể khám phá: Hồ Nhật Nguyệt, Rainbow Village, Gaomei Wetland, Wuling Farm (mình search đường thì Wuling Farm đi từ Đài Bắc sẽ gần hơn nhé)

5. TAIPEI

Quay lại Taipei lần này, mình ghé một số địa điểm mà lần trước mình chưa có dịp ghé:

+ Yongkang Street: một con phố có món mì bò & kem đá xoài nổi tiếng được CNN công nhận, các bạn phải đi nhé. Con phố này cũng rất nghệ, với những cửa hàng mang hơi hướng kiến trúc Nhật Bả truyền thống, shop quần áo cũng rất nhiều & toàn được tuyển chọn thôi.

+ Tamsui River (Đạm Thủy): đây là 1 cảng biển dọc theo bờ biển phía Bắc, đi khoảng 40 phút bằng tàu điện ngầm đến Tamsui Station line đỏ là tới. Ở đây có rất nhiều quán hàng rong, nhà hàng, cà phê, rất nhiều nét kiến trúc cổ đặc biệt của Đài Loan thể hiện rõ ở đây. Mình thấy đến đây mua quà Đài Loan là hợp lý nhất luôn.

+ Khu mua sắm Zhongxiao Dunhua: để đi shopping thì Zhongxiao Dunhua là sự lựa chọn hoàn hảo nhe, cái gì cũng có hết

Theo Minh Ngoc Tran

Góc sửng sốt: Đài Loan “chơi lớn” mang hẳn Trái Đất thu nhỏ xuống trưng bày, giới trẻ đua nhau kéo đến check-in

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index