Điểm đếnReviewThế GiớiVideo

Đi “thiên đường hạ giới” Maldives kiểu tiết kiệm? Có ra gì không?

GIÁ CHỈ BẰNG ĐI RESORT TẦM TRUNG TẠI VIỆT NAM

5
(3)

Mình mà là con trai thì cũng lúng túng khi biết bạn gái mình mơ ước được đi nghỉ dưỡng tại Maldives ít nhất một lần trong đời, vì thật sự nếu không biết cách đi thì đắt quá mà, đắt muốn bằng đi châu Âu nguyên tháng luôn đó. (Ôi ai mà nói đi Maldives cũng biển cũng trời thôi không đáng thì nói thiệt một là chưa được đi, hai là đi mà không biết cách đi, nằm giường cả ngày nên chán đúng rồi ạ).

Đi “thiên đường hạ giới” Maldives kiểu tiết kiệm? Có ra gì không?

Thế nhưng giờ mình chỉ cách cho bạn đi ở resort, phòng bungalow nằm trên mặt nước luôn, ăn uống buffet chất lượng, free rượu và cocktail, bao tàu ra đảo (một trong những khoản còn đắt hơn vé máy bay qua đó), lại còn đầy đủ hoạt động như lặn biển, đi chợ địa phương, nhảy salsa, nấu món đặc sản… MÀ GIÁ CHỈ BẰNG ĐI RESORT TẦM TRUNG TẠI VIỆT NAM thì bạn có chịu hem nào!

Thực ra mình có nhiều người bạn đi Maldives như… đi chợ, chủ yếu để đi lặn (vì các bãi lặn của Maldives thuộc hàng đẹp nhất thế giới), thì họ đều book vé siêu rẻ và ở lại trên Male rồi thuê thuyền/mua tour ra thăm resort trên đảo đi lặn thôi sẽ rất rẻ (và đương nhiên sẽ không đã như nghỉ dưỡng kiểu 5 sao rồi đương nhiên).

Bạn biết đắt nhất là gì không? Không phải tiền phòng nha, đắt nhất là PHƯƠNG TIỆN RA ĐẢO + TIỀN ĂN UỐNG + HOẠT ĐỘNG GIẢI TRÍ TRÊN ĐẢO. Đây cũng chính là cái “bẫy” lớn nhất mà các resort dùng để chiêu dụ khách. Họ có thể để giá phòng rất rẻ nhưng không bao gồm phí trung chuyển (Tuỳ theo resort trung chuyển bằng tàu cao tốc hoặc thuỷ phi cơ, rất dễ bị bỏ qua như có bạn đi rồi chia sẻ “trên Agoda khi bạn tới phần thanh toán nó sẽ hiện lên phần phí vận chuyển, chữ nhỏ. Đừng thấy resort giá rẻ mà ham, nó ở xa hơn 100 km bay tới mất 1.000 USD”). Tới khi bạn ra tới nơi rồi thì ở giữa biển đảo mênh mông đến chai nước suối uống thêm mỗi ngày bạn cũng đều phải mua, đồ ăn 3 bữa cũng phải mua, chưa kể thuế phí và dịch vụ đưa đón, cộng lại có thể lên tới hơn 1000$/ngày. Nhưng mà share ra như vậy vì mình MỤC ĐÍCH ĐI TIẾT KIỆM MỘT CÁCH THÔNG MINH NHẤT, chứ ở Maldives thì bạn bỏ tiền ra đồng nào đáng đồng đó chứ không dễ nổi điên như đi mấy đảo du lịch khác như Bali hay mấy đảo ở Thái đâu.

Rồi, tới phần chính để sao cho giữ hầu bao nhất đây

– VÉ MÁY BAY: 6 TRIỆU ĐÃ GỒM 20KG HÀNH LÝ KÝ GỬI (Giá thông thường: 20tr/khứ hồi)
Book vé Air Asia canh chặng transit ở Kuala Lumpur (xem link video của mình để biết giờ bay có lợi nhất) bay trong ngày ĐỂ KHÔNG PHẢI NGỦ LẠI SING, ĐỠ TỐN TIỀN ĂN Ở KHÁCH SẠN KHI TRANSIT. (Cái này tuỳ bạn nhưng mình đi Sing chán quá rồi với muốn dành thời gian tối đa trên đảo. Tuy nhiên tuỳ vào lịch trung chuyển ra đảo của resort bạn book mà bạn có thể ngủ lại Male 1 đêm hoặc không cần luôn bằng cách nào mình nói bên dưới)

– TÀU CAO TỐC TRUNG CHUYỂN: FREE (Giá thông thường: 7tr-18tr/chuyến lẻ)
Check với khách sạn hoặc resort TRƯỚC KHI XUỐNG TIỀN: Các khách sạn và resort thường không có phương tiện trung chuyển đón bạn nếu bạn hạ cánh đến Male vào ban đêm. Đương nhiên, giờ đó cũng khó mà check in được. Bạn sẽ phải nghỉ lại thủ đô Male, đợI trời sáng. Tuy nhiên với resort của mình thì có thể book trước tàu đón ngay lúc mình xuống sân bay (8.30 tối) và hoàn toàn free. Thế nên bạn có thể check gọi trực tiếp/email/check trên website hoặc như mình là check thẳng với agency du lịch mua gói CHECK IN SỚM (hầu như resort nào trên Maldives cũng có dịch vụ này) để họ lo luôn cho mình. Nếu bạn chọn ngủ lại Male thì sẽ lỡ mất 1 sáng bình minh và thường sẽ đến đảo cũng tầm 3.30 chiều rất phí mà chẳng rẻ hơn được bao nhiêu)

Lưu ý: Một ngày chỉ có 3 – 4 chuyến tàu ra đảo và họ RẤT ĐÚNG GIỜ CHẠY. Quá giờ là bạn phải đợi đăng ký chuyến sau, “phải đặt trước lịch về từ ngay lúc bạn tới vì nếu nhiều người đặt quá vào ngày bạn về, họ sẽ cho bạn về thủ đô từ 8h sáng hoặc tối muộn, không chừng sẽ hỏng hết kế hoạch của bạn”. Đặc biệt, nếu bạn lỡ giờ tàu chạy mà phải ra sân bay không là mất vé thì chúc mừng, một chuyến tàu phụ thêm rẻ nhất cũng 800$ nha mình mém mất chuyến về đó may mà chạy sút giò ra kịp haha

– ĂN UỐNG: TRONG TIỀN PHÒNG KHÔNG MẤT TIỀN THÊM (Giá thông thường: 3tr/ngày chưa tính tiền phòng)
Như mình nói ở trên thì phần này là một trong những phần tốn nhất, phải cân nhắc kỹ. Thông thường phòng ở Maldives sẽ có 3 lựa chọn ăn uống như sau:

– All-inclusive: bao trọn 3 bữa. Tuy nhiên vẫn có 2 loại:
+ Như resort của Club Med Kani mình ở thì được FREE tất cả KỂ CẢ RƯỢU và nước uống cũng như mì gói và đồ ăn trong minibar.
+ Như đại đa số resort khác thì đồ ăn thức uống trong phòng sẽ không miễn phí, được cho 2 chai nước khoáng và uống thoải mái ở quầy bar, nhưng đem về phòng là tính tiền riêng)

– Full-board: Ăn buffet 3 bữa, chơi gì uống thêm gì tính riêng.

– Half-board: Ăn sáng và ăn tối

– Còn lại là chỉ bao ăn sáng. Hầu như tất cả các resort đều cung cấp bữa sáng cho bạn

Phần này mình khuyên thật lòng là nên chọn loại trọn gói chứ chả lẽ qua tới đảo rồi ăn mì gói chà bông rồi đun nước uống chứ không có hàng quán cho bạn mua đồ ăn ngoài đâu nè. Cùng lắm thì bạn phải bắt thuyền vô Male ăn (ban đầu mình cũng thử nghĩ tới option này nhưng rồi lúc ở đảo đi chơi vui quá quên trời đất luôn còn đâu mà về Male haha).

Đặc biệt cùng là buffet nhưng thức ăn ở chỗ mình rất phong phú, đủ Á, Âu, Ấn và local, lại có sẵn 4 ĐẦU BẾP ĐỨNG QUẦY để chế biến thức ăn nóng sốt tại chỗ luôn cho bạn, tráng miệng thì siêu ngon và siêu nhiều! (xem thêm khúc gần cuối trong video trên youtube mình là thấy rõ luôn nhé)

– Hoạt động vui chơi: FREE (thông thường 2-3tr/hoạt động)
Ai bảo đi Maldives chán lắm chỉ hợp đi honeymoon ấp nhau là chính hoặc chụp choẹt sống ảo thì xin lỗi đúng thật không biết hưởng thụ cho đáng đồng tiền bỏ ra đến đây rồi. Các hoạt động từ nhẹ nhàng cho tới thể thao hay cảm giác mạnh đều có cả:
+ Lặn biển ngắm san hô, cá đuối, baby shark… (FREE):
Như nói ở trên đây là điểm nhấn đắt giá nhất của cả chuyến đi nhé, bao người còn phải quay lại hàng năm để được đắm chìm trong thiên đường nước trong vắt và cá bơi sát cạnh bên hàng đàn như thế này cơ mà. Hoạt động này hoàn toàn free trong resort của mình, nhưng sẽ có một bài test bơi cơ bản chứ không như các nơi dịch vụ khác là 1 kèm 1. Neesu bạn không biết bơi thì chắc phải book lặn ngoài 1 kèm 1.

+ Tham quan, mua sắm tại “chợ” địa phương (Chỉ mất tiền nếu bạn mua, đương nhiên haha):
Resort mình rất là tâm lý, tổ chức hẳn cả một phiên chợ địa phương trên đảo, đầy đủ cả trang trí lẫn thương lái là dân Maldives chính hiệu, giá cả đồ lại rất phải chăng, cho mặc cả chứ không phải quá chặt chém (xem thêm video để thấy những món đồ mình mua về nhà được khen và thích như thế nào). Những mặt hàng nên mua ở đây là đồ sơn mài, gỗ chạm trổ, đàn cầm tay, chiếu dệt và các chế phẩm từ dừa nhé.

+ Ăn sáng tận giường/bữa sáng nổi tại bể bơi (FREE):
Chỉ cần điền vào phiếu request và bỏ ngoài cửa phòng từ tối hôm trước là hôm sau bạn có bữa sáng ngon lành chuẩn chụp hình sống ảo IG rồi nhé.

+ Đi “săn” bãi biển phát sáng như sao (không nằm trong chương trình của ClubMed Kani):
Tảo dinoflagellate, một nhóm sinh vật đơn bào tập trung với mật độ cao tại Maldives sẽ khiến cả bãi biển phát sáng trong đêm, lấp lánh như hàng ngàn vì sao trên trời. Bãi biển Vaadhoo khi màn đêm buông xuống lại phát sáng màu xanh dạ quang như dải ngân hàng huyền bí. Các bạn nên book tour trước khi và canh mùa tảo nha!

+ Đi du thuyền ngắm cá heo và hoàng hôn có kèm rượu vang và đồ ăn nhẹ (tuỳ resort có free hay trả một phí hữu nghị theo ngày):
Nghe sang chảnh ha! Bạn nên đăng ký trước để được sắp xếp khung giờ đi chuẩn nhất nhé,nhớ giao hẹn nếu ngày bạn đi chẳng may biển động hoặc có mưa mù thì bạn có thể được hoàn sang ngày kế tiếp hen).

+ Lướt ván, chèo thuyền, thể thao dưới nước…(FREE trừ những hoạt động có sử dụng động cơ)
Bạn chỉ cần đăng ký trước là sẽ có người hướng dẫn + đầy đủ đồ bảo hộ tới tận răng để bạn chơi. Nếu những hoạt động cần tới động cơ (xe máy nước, dù lượn…) thì bạn mới phải trả một khoản phí khá ổn nhé.

+ Sunset/Sunrise yoga, nhảy Salsa, nấu món địa phương, tập waterarobic… (ALL FREE):
Mỗi ngày mình đều được resort phát cho tờ lịch trình các hoạt động ngày hôm sau. Ta nói ở trên đảo mà không một giờ một phút nào chán là vì vậy đó chỉ sợ không đủ sức chơi thôi chứ trò chơi không thiếu tí nào!

Sơ sơ vậy là bạn thấy mình tiết kiệm được ít nhất 45-50tr cho cả chuyến đi 4 ngày 3 đêm rồi hen! Tổng chi phí chuyến đi của mình chỉ khoảng 5-6tr/ngày mà được hưởng tất cả các dịch vụ sang chảnh, ở bungalow trên mặt nước luôn.

Theo Hot Blogger Liên Anh Nguyễn 

Du lịch thiên đường Maldives không cần phải tốn đến trăm triệu

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 3

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close