Điểm đếnReviewThế Giới

Du lịch Bali tháng 5 cực chi tiết – Chuyện của những người cô đơn

5
(1)

Nếu bạn đang có kế hoạch du lịch Bali cho mùa hè này thì đây đúng là những kinh nghiệm và lịch trình thực tế, hữu ích dành cho bạn nè! Cùng theo chân anh chàng Shane Đỗ Mạnh Trường khám phá Bali nhé!

Du lịch Bali tháng 5 cực chi tiết – Chuyện của những người cô đơn

Những lưu ý khi đi du lịch Bali

  • Hôm trước có vụ bốc phốt Bali thì xin thưa rằng ở Bali bây giờ dịch vụ mở ăn theo nhiều lắm, như Swing chẳng hạn, đi đâu bạn cũng sẽ bắt gặp, cho nên phải biết chọn nhé mọi người.
  • Lịch trình của mình cũng lên trước rất kỹ nhưng đến nơi phải thay đổi rất nhiều vì quãng đường di chuyển và sức khoẻ của cả đoàn nữa nên mọi người có thể đi theo lịch trình của mình luôn. Mình sẽ không nói nhiều đến vé máy bay, làm hộ chiếu hay đặt khách sạn nữa vì quá nhiều bài rồi, mình sẽ đi thẳng hành trình luôn.
  • BALI – KHÔNG phù hợp cho Trẻ Em & Người Lớn Tuổi (trừ khi chọn đi nghỉ dưỡng) vì các khu du lịch, địa điểm khám phá rất xa nhau, cả chuyến đi tốn rất nhiều thời gian vào di chuyển. Như kiểu bạn ở Hà Nội, đi đến Sầm Sơn ăn Hải sản cái xong đi về Quảng Ninh tắm 1 cái rồi lại về Hà Nội ấy. Cho nên, thuê xe oto tiết kiệm sức lực vì trời nắng, đường dài, đảm bảo sức khoẻ đi lại như tụi mình.
  • Khách sạn: do đi cả ngày đi chơi rồi, nên các bạn ở loại nào giá bình thường thôi nhé, rồi khi nào muốn checkin Floating Breakfast thì hãy thuê 1 cái thật sang chảnh, nhưng ngoại trừ AYANA nhé vì phí rất cao.
  • Cái cần review là ĐỒ ĂN thì lại không thấy ai nói gì? Nó quyết định cảm xúc của cả đoàn, của cả chuyến đi nhưng rất ít bài nói về độ ngon hay không ngon của nhiều nhà hàng. Ở đây, mình sẽ nói hết cho mọi người cũng tránh và trải nghiệm được nhiều điều hay ho.
  • Khỉ Bali rất vênh váo láo toét. Hay đi giật đồ cho đỡ buồn tay. Chó Bali rất bất cần đời, nằm tè he giữa đường, ô tô tự đi mà tránh.
  • Thích nhất Bali đi đâu cũng thơm. Khách sạn thơm, cửa hàng thơm, WC thơm, đền chùa thơm, ô tô cũng thơm. Họ thường đốt loại hương thơm đặc biệt ở mọi nơi, mùi khá dễ chịu chứ không bị hắc hay đau đầu. Mọi nơi đều sạch sẽ, không thấy rác và nilon dạo chơi thơ thẩn ngoài đường như ta.
  • Chụp ảnh ở Bali không cần filter luôn cũng quá sức đẹp rồi. Muốn ảnh đẹp, lưu ý chụp lấy bầu trời và cây lá xung quanh, đừng để chủ thể quá to vào hình.

Lịch trình chi tiết du lịch Bali từ Hà Nội

Ngày 1: Hà Nội – Kuala Lumpur Malaysia – Bali

Không nên chọn chuyến bay đêm vì sáng ra mọi người muốn đi chơi luôn sẽ rất rất mệt.

Mình bay chuyến 8:55 ở Hà Nội, đến sân bay Kuala Lumpur là 13h15 (giờ Malaysia nhanh hơn Việt Nam 1h). Ở đây các cửa hàng không nhận USD nên bắt buộc phải thanh toán bằng thẻ Visa hoặc đổi tiền. Bọn mình đã chịu mất phí visa để mua đồ ăn trưa ở đây. Sân bay khá to nhưng đèn lại rất tối, cảm giác sân bay rất âm u.

15h35 bay tiếp, đến Bali tầm 19h. Chuyến này thật sự rất dài, ngủ mê mệt thức rồi tỉnh không biết bao nhiêu lần mà vẫn không thấy đến nơi luôn.

Nhập cảnh Bali rất nhanh, chứ nhiều bạn bảo mất thời gian và bị tra hỏi, bọn mình đến cái rồi qua cổng hải quan rất nhanh chóng. Tiếp đến là tìm mấy anh mặc áo cam của hãng Klook, chạy đến hỏi để lấy sim và lên xe về khách sạn IBIS ở Seminyak. Tắm rửa nghỉ ngơi 1 chút, cả bọn kéo nhau đi ăn, thật may vào ngay 1 nhà hàng WARUNG CHEF BAGUS cực ngon, tinh thần cả lũ lên luôn, thăng hoa, cười nói tít mù.

Xong xuôi lượn phố 1 chút, ăn kem rồi về khách sạn nghỉ sớm để mai có sức đi cả ngày.
– Xe đưa đón từ sân bay đến IBIS: 360 Rp
– 5 sim Klook: 161 Rp x 5 = 805 Rp
– Phí xe qua cửa sân bay: 10 Rp
– Taxi Khách sạn đến nhà hàng: 110Rp (bị lùa vố đầu tiên chỗ này, chủ quan không check phí grab, đã mặc cả từ 150 xuống 110 rồi mà vẫn bị hớ, thực chất mất tầm 26Rp -> hãy trả giá gấp 4-5 chỗ mà người Bali đưa ra)
– Nhà hàng WARUNG CHEF BAGUS: 600rp (5 người gọi 2 combo trong menu. Mix Sate & Grill Pork Ribs A).
– Ăn Kem tại Stadium Cafe: 225rp (lưu ý, ăn kem ngọt khát nước, gọi nhân viên mang nước lọc ra thì người ta sẽ mang chai nước ra, tính phí hết luôn, không có trả lại được luôn nên là 1 là mang nước theo, 2 là gọi 1 chai thôi, Bali không có nước lọc FREE)
– Grab taxi về khách sạn: 26rp
– IBIS: khách sạn tốt, phục vụ chu đáo, không có gì phàn nàn.

Ngày 2: Đền Tanah Lot – ăn trưa – Đền Uluwatu – Omnia – ăn tối Lia Cafe

7h Ăn sáng buffet tại IBIS, 8h khởi hành đi đền Tanah Lot, thuê xe của YoKo (một bên cty chuyên trở các tour đi Bali). Đến đây choáng ngợp đầu tiên là không khí vô cùng dễ chịu, trời nắng nhưng nóng, da rất khô, không mồ hôi luôn. Biển xanh, gió mát, cảnh đẹp nhưng KHÓ chụp ảnh. Vì sao? Vì đền Tanah Lot ở rất xa bờ, lại còn được bao quanh bởi rào chắn, chụp lên không hề ưng ý tẹo nào, lại còn khó bắt góc. Chỉ yêu thích cái không khí trong lành, mát lạnh ở đây.

Di chuyển ăn trưa đến nhà hàng NOOK (trên đường đi ra đền thứ 2). Nook thì view đẹp, nhìn ra cánh đồng, gió mát, được chia làm 2 khu hút thuốc và không hút thuốc, đồ ăn bày trí đẹp nhưng KHÔNG NGON. Nếu có thử, không nên gọi đồ ăn truyền thống Indo, không nên gọi nước dừa vì dừa rất nhạt, nên gọi đồ ÂU.

Nghỉ 1 xíu rồi khởi hành đi Uluwatu luôn. Sau khi mua vé vào cổng, bạn sẽ được phát Sarong màu tím miễn phí (nếu bạn mặc váy hoặc quần dài thì sẽ không cần quấn khăn, chỉ cần buộc 1 dải vàng của họ thắt eo là được). Coi chừng Khỉ ở đây sẽ cướp kính, mũ của bạn. Rất nhiều du khách nước ngoài đã phải chui tận vào bụi rậm, hoặc trèo hẳn ra vách vực để lấy được đồ.
Nhưng mình chỉ muốn nói là, hãy BỎ QUA đền này trong hành trình của bạn vì nó không có gì cả. Mình không chụp được tấm hình nào ở đây cả. Lượn lờ 10p ở đây rồi cả team đi luôn.

Định đi tiếp 1 đền thứ 3 trong lịch trình nhưng mình đã thay đổi luôn kế hoạch, vì check ảnh insta cũng thấy chả có gì ở đó cả. Cả nhóm quyết định đến Omnia, một khu mới nổi mà hot insta check liên tục.

Và quả thực đến đây làm mình không thất vọng. Nó đẹp và sang chảnh 1 cách tuyệt đối. Khu này toàn kiểu các anh Tây body 6 múi, các chị body chuẩn từng centimet, rồi cả những con nhà giàu châu Á phong thái ngút ngàn. DJ chơi nhạc, quầy bar, bể bơi vô cực và bùm, một trong những nơi checkin đẹp và sang chảnh nhất cho bạn luôn. Nhưng hãy xem ví tiền và nhu cầu của nhóm, để cân nhắc xem có nên vào không nhé.

Tối di chuyển đi ăn hải sản ở Jimbaran, hãy đi thẳng đến Lia CAfe của bọn mình, bestttttt hải sản ngon, rẻ. Ở đây có hẳn 1 ban nhạc ăn xin rất lịch sự, họ chào hỏi, hát riêng cho bàn bạn 1 ca khúc, cho nên ngại gì mà không tip cho họ đúng không. Ăn xong về tắm rửa nghỉ ngơi luôn vì mai mới ngày quan trọng.

– Buffet IBIS 5 người: 70krp x5 = 350k rp
– Vé Tanah Lot 5ng: 300k Rp
– Ăn trưa Nook: 577k rp
– Vé Uluwatu 5ng: 150k Rp
– Vé Omnia: 1000k Rp/5ng (giá này không có đồ ăn và bạn phải xuống khu quầy bar để ngồi, nếu muốn có giường và được phục vụ ăn uống thì tầm 2000Rp/ng)
– Nước uống Omnia 5ng: 160k rp
– Lia Cafe: 1375k Rp
– Tip cho ban nhạc: 20k rp
– Tip cho anh tài xế 50k Rp vì rất nhiệt tình, nói TA dễ nghe, vui tính và phục vụ rất chu đáo
– Tiền xe Yoko: 450k Rp
Tuỳ nhu cầu, các bạn có thể bỏ qua Omnia để tiết kiệm chi phí.

Ngày 3: Bali Swing (Ubud) – đền Pura Tirta Empul – CAMPUHAN RIDGE – ăn tối Dirty Duck

Bali ngủ sớm, mở cửa muộn, vì thế mà để kịp cho chuyến đi sớm, nhóm 6h check out, 6h30 ra đường tìm đến Circle K để ăn bánh mỳ, spageti các kiểu. 7h xuất phát cầm theo đồ đạc chạy thẳng đến Bali Swing, đến nơi tầm 9h (đó, rất xa mất 2h di chuyển như kiểu chạy về Ninh Bình).

Lưu ý là có rất nhiều chỗ có Swing nhưng chỗ này mới là địa điểm đầu tiên mở ra và có rất nhiều Swing đẹp. Đừng đi chỗ nào khác không lại lên mạng bốc phốt Bali như cái chị gì gì đó thì khổ quá nha. Vé vào cửa đã bao gồm các trò chơi và buffet ăn trưa. Có thêm cả dịch vụ chụp hình nữa nhưng thôi khỏi đi, mình tự chụp tốt hơn, thuê người ta 1 máy mà người ta phục vụ chụp biết bao nhiêu người, lúc nào cũng nhanh nhanh chóng chóng, không được tạo dáng thoải mái đâu.

Ở đây cho thuê váy vóc, đầm các kiểu luôn, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều chị da đen nặng kí mặc những bộ xanh lét neon, hay đỏ rực với cái tà dài gần 2m, thực sự đáng sợ.

Bali Swing có tầm 5 cái Swing, 5 tổ chym, 3 swing giường đôi, 1 swing giường 4, và giường cố định (nên chia ra mà đu nhé, giường dành cho các đôi muốn chụp ảnh tình tứ trên đó). Swing đầu tiên ngay lối đi là cái to nhất, đu xa nhất, trải nghiệm hò hét đỉnh nhất nhưng không phải để chụp hình vì dây bao quanh người rất nhiều.
Cái thứ 2 hãy xếp hàng ngay khi còn đang vắng, nó là cái đẹp nhất và có anh nhân viên đu swing chụp hình rất có tâm, vừa chụp vừa quay slow motion cho các bạn luôn. Bữa trưa ở đây đơn giản, không có gì để đề cập.

Ăn xong di chuyển thẳng tiếp đến đền nước Pura Tirta Empul. Ở đây dù mặc váy hay quần dài đều phải quấn Sarong. Hay nữa là muốn xuống nước để rửa tội, cầu may mắn thì phải thuê thêm 1 sarong màu xanh riêng của nó nữa nhé, còn không thì ở trên bờ ngắm thôi. Trong số những ống nước đó, thì 2 cái ống gần cuối, khác hẳn những ống khác thì mọi người bỏ qua nhé, nó dành cho người dân địa phương khi nhà có tang.

Di chuyển đến CAMPUHAN RIDGE – con đường đi bộ lãng mạn và đẹp nhất Bali, chụp những tấm hình rất rất Hàn Quốc trước khi mặt trời lặn mất.

Cũng muộn, lên xe về trung tâm Ubud, checkin khách sạn, hỏi nhân viên về nhà hàng ăn uống ở đây cái nào nổi tiếng thì được chỉ quán Dirty Duck, check review cũng thấy được khen nên cả bọn yên tâm. Đến nơi, nhà hàng rất rộng và đẹp, gió mát, gọi món nổi tiếng vịt quay mà hỡi ơi mang lên nhìn chán kinh khủng, vịt bé xíu xiu, quay đến độ da bọc xương, thịt được 1 mẩu, mấy món địa phương ăn cũng dở tệ, ngay cả bít tết, thịt xiên luôn, lại còn đắt nữa. Gạch ngay khỏi list ăn uống nhé anh em.

– Ăn sáng Circle K: 176k rp
– Bali Swing: 35$ x5 = 175$
– Tip cho anh đu Bali vì không những chụp đoàn, còn quay slowmotion cho từng người 50k Rp
– Pura Tirta Empul: 250k Rp
– Ăn tối Dirty Dick: 1472k Rp (tẩy chay)
– Tiền xe Yoko: 450k Rp

Ngày 4: Cổng trời đền Pura Lempuyang – đền cá Tirta Gangga – Ruộng bậc thang Tegalalang – ăn tối Warung D’Atas

Cổng trời là địa điểm mà ai đến Bali cũng phải chụp, nghe nói xếp hàng rất lâu nên 4h30 bọn mình đã xuất phát rồi. Mất 2h mới đến nơi, dù sương mù còn dày đặc nhưng đã thấy xếp hàng ở đó rồi. Chờ mặt trời lên, xua mây để nhìn thấy ngọn núi lửa phía sau thì bọn mình mới xếp hàng, trước lúc đó thì tranh thủ chụp ngay chỗ cầu thang đá bên cạnh vì ít người chụp ở đây lắm. Chỗ cầu thang này thì mỗi lần trang trí 1 kiểu, đợt mình đi này thì nó xếp ngay 3 cái mái rơm ngay đằng trước rõ xấu.

Chụp cổng trời thì mọi người biết rồi đấy, mỗi người có tầm 10-15s chụp hình, tạo dáng chắc được tầm 3-4 kiểu là max, tiền đưa cho người chụp tuỳ tâm chứ không mặc định như một số bài nói. Bọn mình đưa có 15k cho cả 5ng.

Đền cá Tirta Gangga: ở đây mát lắm, hồ toàn cá cảnh mập, béo thôi rồi vì du khách nào đến cũng cho ăn, Tây toàn gọi là bọn cá lợn. Chụp xong ở đây cũng trưa rồi, các nhà hàng xa khu này lắm, nên thôi, ăn ngay nhà hàng ở cổng đền luôn. Nhà hàng này ăn tạm thôi, ĐỪNG ăn món truyền thống nhé nếu không muốn bỏ phí, nên gọi đồ TÂY.

Định bụng đi đền nữa là Pura Besakih nhưng thấy cũng không có gì, nên mình quyết định đi ruộng bậc thang Tegalalang. Ở đây cũng có Swing nhưng không đẹp bằng chỗ kia nhé. Không gian rộng, xanh, thoáng, các quán cafe view vô cùng đẹp.

Trở về khách sạn tắm rửa xong lôi nhau ra Warung D’Atas ăn tối. Trời ơi besttttt nhé, sườn lợn ngon nhất Bali luôn, tinh thần lại hưng phấn ngay. Xong đi massage chân rồi về oánh UNO thôi (dịch vụ massage ở đây chán, nắn bóp còn không bằng VN).

– Sarong tại cổng trời: 30k Rp/3ng
– Vé tuỳ tâm: 17k Rp
– Tip chụp ảnh cổng trời: 15k Rp
– Vé đền cá: 150k Rp, thức ăn cá 15k Rp
– Ăn trưa tại đền cá: 658k Rp
– Vé ruộng bậc thang: 200k Rp/5ng
– Tip chụp ảnh quang gánh: 20k Rp
– Cafe: 160k Rp
– Ăn tối max ngon: 708k Rp
– Massage chân: 200k Rp
– Xe Yoko trong ngày: 550k Rp

Ngày 5: Tour đảo Nusa penida

Sáng 6h dậy sửa soạn đồ đạc, 6:15 ăn sáng rồi cả team lên xe đi ra cảng để mua vé đi tour. Mất tầm gần 1 tiếng để đi ra cảng. Nói là cảng nhưng thực chất là 1 con đường được dựng rất nhiều những gian hàng bán vé tour đi đảo cho du khách. 8:30 mua vé, 9:15 xuống tàu. Mọi người càng đi sớm thì chuyến tàu càng sớm, chỉ có 4 chuyến trong ngày thôi (sáng 2 chuyến 9:15, 10:30, chiều 2 chuyến 14:15, 17:30).

Thuyền không vào gần bờ được, nên hầu như phải cởi hết giày và xắn quấn qua gối mới lội được ra đến tàu, do đó, mặc quần ngố và đi dép là 1 lựa chọn sáng suốt lúc khởi hành.

Ngồi mất 50p mới đến được đảo, rồi tiếp gần 2 tiếng trên oto mới đến được điểm đầu tiên là Broken Beach và Angel Billabong. Xác định mất xác chuyến này nhé vì đường xóc ơi là xóc, cảm giác như bị xay sinh tố, điểm nào cũng xa nhau, xóc lộn ruột, không thể ngủ nổi luôn. Đêm về là tơi tả.

Nên thuê oto ở tour này nhé, vì đường gồ ghề, không nên tự thuê xe máy đi làm gì cả, các điểm trên đảo này xa nhau nữa, hành xác giữa trời nắng thì xác định nha.

Ưu điểm: nước biển xanh, trời xanh mây trắng không cần filter, không khí cực mát, cực trong lành
Nhược điểm: đường quá xóc, các điểm quá xa nhau.

Không cần phải đi điểm cuối Crystal Bay, vì không khác gì biển VN, nếu muốn tắm, hãy tắm tại KelingKing Beach ở điểm thứ 3.

Bữa trưa trong suất tour: Bình thường, không đủ để no. Mọi người nên mang theo nước và bánh trái đi nhé.
– Tour: 3150k Rp/5ng
– Ăn tối Warung Makan bu Rus: 509k Rp (ăn cũng ổn nha).
– Taxi khách sạn ra nhà hàng & về: 100k Rp

Ngày 6: Thác Tibumana – Ayana Resort – Rockbar

Quá mệt do tour ngày 5, ngày 6 bọn mình chọn 1 thác gần là Tibumana chứ có nhiều thác đẹp lắm, cơ mà lại di chuyển 2h mới đến xong lại đi về thì cũng tèo nên là thôi đi gần, xong sau về hưởng AYANA thì đúng đắn hơn.

12h checkout khách sạn, xong di chuyển thẳng về AYANA, nhờ tài xế tạt vô 1 quán ăn trên đường đến đó thì ổng vô 1 quán ngay gần cạnh Lia Cafe mà tối hôm trước bọn mình mới ăn. Quán mới này làm thì lâu, đồ ăn thì bình thường, giá thì đắt, trời ơi xách dép cho Lia. Cạch mặt ngay quán này. Baliku cafe nhé mọi người.

Đến AYANA thì thực sự choáng ngợp, đi qua cổng phải xuất trình tên, vô đến sảnh, nhân viên ào ra chào hỏi tới tấp, đeo cho mỗi người 1 vòng hoa đại thơm nức mũi, xách vali hộ, phục vụ khăn lạnh và nước chanh free. Chao ôi, bao nhiêu mệt mỏi tan biến. Bọn mình đặt 2 phòng loại bình thường, hỏi ra mới biết là không có Floatingbreakfast, chỉ có hạng villa và cao cấp hơn mới được được phục vụ. Thế là tính toán up 1 phòng hạng bình thường lên hạng sang và đăng kỳ bữa sáng trên nước khá đắt đỏ. Phòng 2 người villa mà như kiểu cho cả gia đình, má ơi nó xịn.

Rockbar thì cũng chỉ những người ở hạng villa và cao cấp mới được ngồi ở khu đẹp, có kính bao quanh, còn đâu mà ngồi chỗ bình thường hết. Chiều hôm ấy, hoàng hôn không đẹp lắm!

Tối phi ra trung tâm Kuta chơi, chọn Lippo mall để dừng chân, nơi đây như kiểu tập trung 1 loạt các hàng quán như kiểu Food center ý, lại được phục vụ nhạc sống, cả bọn háo hức gọi đồ ngồi ăn, chấm dứt chuỗi ngày cứ ngửi mùi truyền thống Indo là sợ.

– Vé thác Tibumana: 75k Rp/5ng
– Grad taxi di chuyển ra thác & về: 250kRp
– Ăn trưa Baliku Cafe: 1028k Rp (tẩy chayyyyyyy)
– Xe Yoko đi từ Ubud đến AYANA: 225k Rp
– Nâng hạng AYANA: 9117k Rp
– Cafe Rockbar: 440k Rp
– Ăn tối Lippomall: 795k Rp

BỎ QUA AYANA sẽ tiết kiệm được chi phí, thay bằng đó thì ở chỗ khác và đi chơi nơi khác, hoặc chỉ đi cafe Rockbar ngắm hoàng hôn thôi.

Ngày 7: Checkin bể vô cực & Floating Breakfast và đi về

Chuyện Bali ngủ sớm, dậy muộn ai cũng rõ. Nhưng cả ở đây cũng thế, 6h lôi nhau đi bơi mà nhân viên thông báo 7h mới hoạt động, trời ơi, xách đít về ngồi chờ bữa sáng 7h mang tới thôi. Suất 2 người mà cả đoạn 5 người ăn không hết, đúng là tiền nào cũng nấy, ưng. Cuối cùng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi về thôi.

– Xe Yoko ra sân bay: 125k Rp

TỔNG THIỆT HẠI cho 7 ngày ăn chơi là: 23tr VND (đã gồm vé máy bay khứ hồi và 20kg ký gửi – 7tr4), (Omnia và Ayana ngốn khá nhiều, nếu không có nhu cầu đi 2 chỗ này thì rơi vào tầm 14-15tr thôi).

Theo Shane Đỗ Mạnh Trường

Xem thêm bài viết:

Du lịch Bali tự túc, giá rẻ cho chuyến du lịch hè
Review Indonesia cực chất – rất đáng trải nghiệm
13 hòn đảo đẹp nhất Indonesia đang hot rần rần
Thưởng thức ‘đặc sản cát bụi’ ở núi lửa Bromo
10 lý do bạn nên chọn Hanging Gardens Ubud, Bali
Review du lịch “chanh xả” 5 ngày 4 đêm tại Bali
Review Bali – Indonesia: Đến Bali bạn sẽ thấy “thở cũng nhẹ nhàng”
Bubble Hotel Ubud Bali – khách sạn bong bóng siêu ảo nhất định phải check in một lần trong đời
Review du lịch Bali chi tiết – đi tự túc cực vui đến thiên đường nhiệt đới
Hướng dẫn đường đến cổng trời Bali – điểm check in cực ảo không thể bỏ qua

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Close
Index