Điểm đếnReviewThế GiớiTrải Nghiệm

Du lịch Bali tháng 6 – Check in vùng đất ngàn góc sống ảo

5
(2)

Sở thích của mình là chụp ảnh nên mình nghiên cứu đi Bali trên group tầm 1 tuần và chốt lịch trình những nơi muốn đến. Vẻ đẹp của Bali mình cảm nhận được là do thực vật, thiên nhiên đã tạo nên cảnh quang hết sức hùng vĩ. Cùng theo chân cô bạn xinh đẹp Thanh Vũ check in Bali tháng 6 cực đẹp bạn nhé!

TỔNG HỢP CÁC WEBSITE CẦN CHO BẠN KHI ĐI DU LỊCH

  • Đặt phòng khách sạn, nơi lưu trú AGODA
  • Đặt vé tham quan, SIM, show, tour,… VIETRAVEL

Du lịch Bali tháng 6 – Check in vùng đất ngàn góc sống ảo

Chuẩn bị

Vé máy bay Vietjet (HCM – Bali) bay thẳng không phải quá cảnh. Mình đặt trước có 1 tuần nên vé khá đắt, kèm theo mua 20kg hành lý thì gần 6tr/ khứ hồi. Mình đi không thấy ai hỏi gì về Bảo Hiểm du lịch về sau lên web mới thấy đã bỏ từ đầu tháng 6.

Di chuyển

Mình đi 2 vợ chồng nên thuê xe cho cả chuyến đi, một phần vì thời tiết ở đây nắng nóng, tay lái nghịch và các điểm tham quan đa số cách xa. Mình có ghép đoàn với 3 em trên group để share phí xe trong 2 ngày. Những con người xa lạ nhưng vô tình hẹn nhau đi chung mà hợp cạ lạ thường. Nhất là khoản chụp hình vì đi với mình vui và có nhiều ảnh đẹp mà 1 em trong nhóm đổi luôn vé máy bay ngày về để đi chơi chung thêm 1 ngày.

Các bạn có thể thuê xe máy nếu tay lái cứng, muốn tiết kiệm chi phí và trải nghiệm cảm giác đi xe máy ở đây. Mình có thuê xe máy 1 ngày trên đảo Nusa penida và rất dễ đi. Chồng mình còn đua với dân bản điạ cơ mà xui là thuê cái xe hơi cũ rồi chạy có khi hơi hoang mang.

Ngoài xe, mọi người có thể dùng app Gojek để đặt xe cho việc đi lại. Tài xế của mình 2 ngay đầu và ngày thứ 3 ok. Bạn vui tính, nhiệt tình và nói tiếng Anh khá tốt. Nhưng ngày thu 4 vì bận nên pass qua cho anh bạn thì lại không được như vậy. Cũng là 1 trải nghiệm có tý không vui.

Đổi tiền: Do co sẵn usd nên mình mang qua Bali đổi luôn chứ không đổi trước ở Việt Nam. Tỷ giá mỗi ngày có chênh lệch kha khá các bạn nên đổi mỗi lần vừa đủ xài.

Mua sim: mua qua Klook sẽ được giá rẻ hơn mua tại sân bay và bên ngoài, các em kia mua qua Klook sim chạy rất ngon, mình mua của anh tài xế thì sóng yếu xìu gần như không dùng được.

Ẩm thực: cá nhân mình thấy dễ ăn, chế biến có hơi mặn và cay. Mình thích ăn nhất là Sate, sườn heo nướng, mì xào, cơm chiên…

Trang phục: Mặc đồ thoải mái và họa tiết sặc sỡ. Nhớ mang theo nón, kính mát làm phụ kiện chụp ảnh và chống nắng. Đừng quên 1,2 bộ đồ bơi nếu có đi thác, biển hoặc chụp ảnh ở hồ bơi.

Chỗ ở: Tổng chuyến đi mình ở 4 chỗ 1 đêm ở Sanur tên Akana boutique hotel, 1 đêm ở Amatara Aryya ubud, 1 đêm Kayon Jungle resort và 1 đêm ở Ayana resort and spa. Giá phòng thi tuỳ ngày nhưng mình đặt sát ngày đi nên cũng không có chỗ nào giá tốt đặc biệt là Kayon Jungle resort luôn full phòng khó mà book được.

Lịch trình

Ngày 1: Tanah Lot

Đến sân bay lúc 2 giờ. Làm thủ tục và đợi xe là khoảng 3 giờ hơn. Mình hẹn tài xế sẵn nên là chở mình đi ăn trưa. Lần đầu ăn sườn heo nướng khá ngon. sau đó đi thẳng đền Tanah Lot.

Tanahlot ngôi đền hoàng gia cao quý từ thế kỷ 17 được xây trên tảng đá, chỗ này ngắm hoàng hôn rất đẹp, sau đó đi ăn tối và về thẳng khách sạn vì chồng mình không thích đi quẫy cho lắm và ngồi máy bay 4 tiếng nên khá là mệt.

Ngày 2: Phía Tây và Đông Nusa Penida

Chồng mình khẳng định không thích đi tour nên mình theo tiêu chí tự túc từ A đến Z chứ không nghĩ đến mua tour đảo Nusa.
Mình mua vé tàu khứ hồi trên Klook 1 người gần 400k. Khúc này như chơi Cuộc đua kì thú mà đi lộn đường. Vì đến bến tàu thì tên hãng tàu trên Klook và tên bên ngoài bị sai nên đến quầy của hãng trên vé thì thấy không 1 bóng người. 1 ông bác tốt bụng còn chỉ 2 đứa phải đi 1 bến tàu khác cách chỗ đấy 1 tiếng đồng hồ. Đang loay hoay thì quyết định ra hỏi thêm vài người nữa. Hỏi đến người thứ 3 thì mới chỉ cho là đi vào quầy cuối bến tên Axe Stone thì mới đúng. Hên quá không phải mua lại vé khác.

Khúc đi lên thuyền thì rất shock với sóng biển ở Bali. 3,4 anh kéo đẩy các kiểu mới lên nổi thuyền. Cả ngày đi khám phá 2 phía của đảo, về tới đất liền tầm 5 giờ chiều, Do tự đi xe máy và không có mạng nên lại chạy nhầm bến. tưởng ngủ lại 1 đêm vì chuyến tàu cuối ngày rồi. Được cái ông chồng kiểu tay đua kiệt xuất vèo vèo qua bến cũ đúng giờ luôn.

Phía Tây có 4 điểm nổi tiếng: Angel Billabong – Broken beach – Kelingking beach – Crystal beach. Đường đi hơi xấu nên ai say xe chắc còn khổ hơn đi xe máy. Nhưng bù lại biển xanh và đẹp.

BrokenBeach: cùng khu với Angel Billabong biển đi qua một vòm đá bị chia đôi, là địa điểm check-in nổi tiếng ở Nusa Penida.

KelingkingBeach: Sóng lưng khủng long – View huyền thoại ở bãi biển Ấn Độ Dương. Ở đây mọi người xếp hàng và chụp ảnh rất đông chỉ được 1 2 phút chụp. Nên phải suy nghĩ tư thế trước, mình cũng suy nghĩ lắm rồi mà hình ra vẫn không đẹp được vì không có thời gian tạo dáng.

Phía Đông có 4 điểm nổi tiếng nhưng vì không đủ time nên mình chỉ đi Diamond beach

Nếu được đi lại lần nữa minh sẽ ở Nusa 2 ngày 1 đêm vì bỏ lỡ quá nhiều cảnh đẹp ở đây. Nếu ai có đem drone thì mình thấy bay ở Nusa là thoải mái thôi vì bên Bali chỗ nào cũng cấm, có cho bay thì cũng thi phí rất cao.

Diamondbeach: theo mình thấy biển này đẹp nhất trên đảo, khu vực cầu thang chụp ảnh rất đẹp nhưng do đến đây khá muộn nên không đủ thời gian leo xuống tắm biển, khúc leo xuống bình thường chứ khúc leo lên hơi căng.

Mình không kịp swing ở đây mặc dù chuẩn bị kĩ váy vóc các thứ, lên tàu về đất liền mình và chồng tiến thẳng Ubud luôn vì đã có kế hoạch chup hình tại resort sáng sớm.

Ngày 3: Lempuyang Temple – Tirta Gangga – Tukad Cepung Waterfall

Mình đặt xe 650 ird/ ngày đi được bao nhiêu điểm thì đi vì chủ trương chất lượng hơn số lượng.

LempuyangTemple cổng trời: Đến đây tầm 8h lấy số rồi người ta gọi chứ cũng không cần xếp hàng, trong thời gian đó cứ tung tăng đi chụp ảnh thôi. Chỗ dốc đi lên có 1 quán cafe dựng mấy cảnh phí chụp rất rẻ hình như 10k ird mà cảnh chụp ra view núi lửa hoành tráng có người chụp zùm khá có tâm.

Vào chuyện chính là chụp ở cổng trời các bạn cũng nên nghĩ ra dáng trước. Ba kiểu dáng với tốc độ rất nhanh 1-2 phút, sẽ có người chụp hình cho mình, mấy ảnh chụp quen rồi nên hình ổn, có quay clip theo yêu cầu.

TirtaGangga cung điện nước: từ cổng trời đi đến đây khoảng 30 phút. hình cũng đẹp nhưng dính nhiều người. Mình ăn trưa ở trước cổng đền luôn. Giá khá cao hơn những chỗ khác mà không ngon lắm.

TukadCepung thác nước: Đi bộ xuống thác tầm 20p, khá xa và tốn sức. Gia đình có trẻ nhỏ người già nên xem xét bỏ qua. Xuống thác nhìn thiên nhiên hùng vĩ từ ánh mặt trời tới mọi thứ, lúc mình đi cũng khá vắng nên chụp ảnh nhanh. Thác hơi tối nên đi ngắm là chủ yếu chứ hình thì không lung linh cho lắm.

Khúc này bàn nhau có đi Bali swing hay Aloha Swing không thì thấy mấy điểm này không đẹp lắm nên quyết định mai đi North Ubud thì có điểm khác đẹp hơn. Tới đây là thấy hụt swing 2 lần là cũng hơi có điềm rồi. Về checkin Kayon Jungle resort và ăn tối luôn.

Ngày 4: Kayon Jungle Resort Pool & Bar – Cổng trời Handara – Ulun Danu Beratan – Rock bar

KayonJungleResortPool&Bar: không còn gì tuyệt vời hơn. Hồ bơi 3 tầng siêu đỉnh. Vì resort này mà mình muốn đi Bali. Mình có đặt thêm phần floating breakfast. Tận hưởng từng giây đến 12h mới rời khỏi.

Cổng trời Handara: Chắc hẳn mọi người tìm hiểu về Bali sẽ hay nhìn thấy ảnh chụp ở chiếc cổng nổi tiếng này, và nó nằm rất xa trung tâm nên may mắn không có QUÁ ĐÔNG khách du lịch đến chụp ảnh, không thì không biết xếp hàng đến bao giờ.
Đến đây để chụp ảnh các bạn sẽ phải mua vé là 30.000 IDR/người. Vì bạn chụp hình ở đó khá là không có tâm nên tui mình tự chụp cho nhau luôn.

Ulun Danu Beratan: Một trong tứ đền linh thiêng và nổi tiếng nhất Bali, ngôi đền nước Ulun Danu nằm ven hồ Danau Beratan. Đền có đúng 1 view đẹp nhưng bù lại hồ rất đẹp nước xanh nữa. Còn 1 điểm nữa tụi mình muốn đi là Wanagiri Hidden Hills nhưng tài xế bảo đóng cửa để sửa chữa nên là đành thôi.

Rockbar: nổi tiếng với view hoàng hôn cực phẩm mà lúc mình tới thi tối muộn rồi nên cũng vắng. Mấy chị em chủ yếu ra ngồi chill chill để chia tay nhau. Đi chung có 2 ngày mà hợp cạ nên hết đi với nhau cũng hơi buồn.

Ngày 5: River Pool – Kubu Beach – Sân Bay

Đây là ngày cuối cùng nhưng mình chỉ có buổi sáng để chơi trong Ayana vì chọn giờ bay lúc 2:05 chiều. Resort này ở 2 ngày chụp vẫn chưa hết cảnh. Resort cấm drone toàn bộ để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng.

RiverPool: xĩu up xĩu down với view này, mình đi sớm gặp 1 cặp Hàn quốc thế là chụp cho nhau luôn.

KubuBeach: Bãi biển private chỉ dành riêng cho khách ở Ayana. Muốn xuống Kubu Beach phải đi từ thang máy trên núi xuống bãi biển. Chụp hình đẹp nhất là lúc hoàng hôn. Nhưng mình phải check out bay về mất tiêu nên cũng hơi buồn.

Tips Chụp & Chỉnh ảnh

Tất cả ảnh của mình được chụp bằng Iphone 13 camera thường vì di chuyển nhiều không thể xách theo máy cơ quá nặng.
Chỉnh hình toàn bộ bằng lightroom và picsart

Tổng kết:
Bali phù hợp cho những người thích chụp hình như mình. Vì thiên nhiên hùng vĩ còn resort thì được xây dựng quá đẹp, dịch vụ chỉn chu, còn quá nhiều điểm mà mình muốn tới nhưng thời gian không cho phép.
Mỗi người mỗi sở thích nên bài này chỉ mang tính chất tham khảo. Mong bài có ích cho mọi người.

Thanh Vũ

Kinh nghiệm du lịch đảo Bali, Indonesia từng tháng siêu chi tiết – Du Lịch Chất (dulichchat.com)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 2

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Close
Index