Điểm đếnReviewThế Giới

Du lịch Bali tháng 8 – Review những ngày đi bụi ở Bali 5N4Đ

Đơn giản là trải nghiệm của thanh xuân… Và chắc chắn là không bao giờ quên được chuyến du lịch Bali tháng 8 này. Thật sự thì thời gian mình đi chưa đủ để khám phá được hết những nơi muốn đến nhưng cũng đã đặt chân đến những chỗ đặc sắc. Sau đó rút ra được nhiều thứ vì vậy viết ra đây để nếu ai có đi thì tham khảo thử.

Du lịch Bali tháng 8 – Review những ngày đi bụi ở Bali 5N4Đ

Nói về chuyến đi thì đúng là Bali đẹp thật nhưng chỉ đẹp đối với ai không say xe. Còn riêng bạn nào thuộc thể loại say xe như mình thì đừng đi ạ. Vì cảnh không ngắm được bao nhiêu mà mệt rã rời, ói te tua tới nơi chẳng còn sức đâu mà ngắm cảnh với thưởng thức, đi đâu chụp gì cũng xếp hàng quãng đường đi đã vất vả mà tới nơi còn vất vả không kém… Bali chỉ thích hợp với ai không say xe sức khoẻ tốt, thời gian đi được nhiều. Mấy bạn sẽ hỏi sao say xe không uống thuốc thì trả lời luôn là ngày nào em cũng nốc 2 viên nhưng ói vẫn ói say vẫn say vì di chuyển đến các điểm cách nhau rất xa, đường ở Bali toàn đường ngoằn ngoèo như đèo ở Việt Nam đã vậy còn nhỏ và kẹt xe. Có uống thuốc mấy say cũng say.

Mặc dù vậy vì ham sống ảo thích khám phá có mệt xỉu, ói mửa nhưng vẫn ráng lết ra tạo dáng để có ảnh đẹp. Bù lại thì cũng là 1 trải nghiệm đáng nhớ.

Vé máy bay

Đi Bali mình săn vé trước 3 tháng hãng Vietjet có chuyến bay thẳng đến Bali không cần quá cảnh như trước đây. Giá rất rẻ chỉ 4tr khứ hồi. Với thời gian bay khoảng 4h bay, My mua thêm 15kg hành lí 650 cho 2 lượt bay.

Khách sạn

Mình tự book phòng ở Agoda, Book sớm lượn lờ rồi coi khách sạn nào đẹp là book thôi. Lưu ý mình không để ý book khách sạn xịn rồi mà nào ngờ tới nơi không có ăn sáng trên hồ bơi. Cứ ỷ y là đặc sản Bali nên khách sạn nào cũng có ai ngờ tuỳ khách sạn mà họ có hay không phục vụ nha mọi người. Bỏ mất 1 trải nghiệm vì ỷ y, nên hỏi trước nếu không có thì không đặt đỡ tiếc nuối. Mọi người book 2-3 khách sạn thôi cho khoẻ mình book 5 ngày 5ks khác nhau chủ yếu muốn trải nghiệm ai dè đi mệt bà cố.

Đặc biệt rất thích 1 khách sạn ở Ubud: Rijasa Agung resort and villas, khách sạn này mình book 2trieu vnd 1 phòng 1 đêm rất đẹp nằm giữa rừng, và 1 con suối buổi tối nghe tiếng nước chảy róc rách chill cực kỳ, sáng dậy thì đẹp không nói nên lời.

Đổi tiền

Mình mang USD qua Bali đổi ở sân bay Bali không được giá lắm nhưng an toàn.

Di chuyển

Tụi mình thuê riêng 1 xe di chuyển từ lúc tới nơi cho tới khi về luôn. Mình nghĩ giá cũng không mắc lắm thuê xe đi cho khoẻ. 5 ngày tụi mình đi hết các điểm bên dưới chi phí hết 2.500.000idr.

Đồ ăn

Bản thân mình thấy đồ ăn ở Bali không khó ăn, ngon nữa cơ ngoại trừ món Bebek betutu (vịt chiên) Và món Babi Guiling (heo quay) nói là đặc sản mà sao ăn dở tệ nếu không phải nói là rất dở. Còn lại những chỗ khác tụi mình ăn giá rất rẻ, không gian ok và ngon.

Sim

Tới sân bay tụi mình mới mua nên giá hơi cao mọi người nên mua ở https://www.klook.com trước giá rẻ hơn 1 nửa. Mạng xài chỉ gọi là tạm lúc mạnh lúc yếu xài 3 ngày hết mất tiêu mặc dù rất ít xài.

Đồ mang theo cần lưu ý:

  • Quần áo: màu sặc sỡ, hoa văn, bikini, dép.
  • Đặc biệt kem chống nắng nắng kinh hồn bôi liên tục vẫn đen mặc dù thấy không nóng cứ mát mát vậy đó mà về tới tối là thấy đỏ hết người
  • Ổ cắm mình mua ổ cắm 3 chấu cả đám mang 4 ổ cuối cùng qua cắm không xài được. Phải mua ổ cắm tròn cơ. Nhưng qua tới nơi mua cũng được tụi mình vô siêu thị mua rẻ rề có 9idr

CHI TIẾT CHUYẾN ĐI NÊN VÀ KHÔNG NÊN ĐI

Nusa Penida

Điểm xuất sắc nhất hòn đảo đẹp bật nhất Bali nhưng nếu được sắp xếp lại mình sẽ không đi. Lý do vì say xe nên chỉ đi ô tô tới bến tàu 2 tiếng lý do đường tới đó kẹt xe kinh khủng, tới nơi mua vé ra đảo đi tàu 1 tiếng15p nó dập cho khỏi phải nói lúc đi dập cấp 3 thì chiều về dập cấp sáu. Sáng 8h30 tàu chạy nên tụi mình dậy rất sớm – tàu về lúc 4h30 nên cũng phải tranh thủ chạy về.

Qua tới đảo tụi mình chọn thuê xe máy vì biết đường rất xấu nếu đi ô tô thì chắc ruột lòi ra ngoài nhưng thực dự đi xe máy nó xóc không kém. Nói thiệt là chưa bao giờ mình được đi con đường nào nó xấu tới vậy. Chạy xe 2 tiếng dốc, đèo, quằn quèo, ổ voi, ổ gà, sỏi đá vvv đủ kiểu, nó dồng như chơi bập bênh á. Nhưng cảnh thì đẹp khỏi bàn:

Angle Billabong đẹp ngoài sức tưởng tượng, biển trong cảnh đẹp nhưng người đông + đi đường rất mệt nghỉ uống nước 15p xuống chụp hình thì phải đợi rồi né người để có được 1 tấm ảnh chắc mất 20p đợi. Chụp cũng phải lẹ để người khác chụp xong rồi di chuyển luôn nên cũng chả kịp ngắm gì thêm.

Sau đó chạy xe thêm 20p để qua

Sống lưng khủng long Kelingking: đường xấu tương tự và tới nới cũng tương tự chỉ chụp duy nhất chỗ sống khủng long thì cũng 3h chiều lật đật quay về cho kịp tàu. Cảnh quá đẹp nhưng không có thời gian ngắm người thì quá đông. Mọi người muốn đi mình nghĩ nên ở lại 2 ngày để đi hết đảo và nghỉ ngơi ngắm cảnh.

Về tới nơi cứ tưởng không kịp tàu, mình đi giày nên phải cởi giày đi bộ ra cano nhỏ rồi cano nhỏ chở ra tàu lớn đi chân đất đau chân dã man vì đi trên sỏi với sắt á nước rút nên tàu không tới tận nơi đón mình, lội ra vừa ướt vừa đau, mọi người nên mang dép theo. Lúc về thì thôi rồi nó dập sóng lớn mình uống thuốc trước khi lên rồi mà vẫn không chịu nổi. Cập bến phát lại leo lên ô tô để về khách sạn nói chung là kinh khủng.

Đền Pura Lempuyang

Địa danh này tên là Cổng trời – Heaven’s Gate, vì mọi người đều check in ở đây nên mình cũng tới. Nếu có lần sau mình cũng sẽ không đi. Vì rất xa di chuyển hơn 2 tiếng 80km để đến đây, tới nơi My phải xếp hàng 3 tiếng để có thể đến lượt mình chụp ảnh với Cổng trời. Đến lượt thì mỗi người chỉ được 30s để chụp không kịp xoay ra kiểu là phải ra để những người khác không phải đợi lâu. Nói chung là không đẹp như tưởng tượng nếu không phải nói là chả có gì không đáng bỏ ra 3 tiếng đợi và 2 tiếng đi xe, nhưng lỡ tới rồi nên phải đợi thôi.

Đền cá Tirta Gangga Water Palace

Tới từ sáng sớm 8h30 nhưng vẫn đông chụp đâu cũng dính người lại còn xếp hàng nên không hài lòng, Và ở đây cũng không đẹp như trong hình mọi người up. Ráng lắm né lắm và mất thời gian lắm mới chụp được vậy. Được cái cá to lắm mập ú nụ. Mà theo mình thì cũng không nên đi luôn.

Bali swing – tổ chim huyền thoại

(Các bạn nhớ mặc đồ lộng lẫy để chụp hình siêu đẹp nhé) chơi hơi sợ 1 tý mình la hét um sùm vé chơi 300-350idr chơi xong chụp choẹt rồi đi ăn ở gần đấy quán này mình ăn vote 9/10 rẻ, đẹp, ngon.

Thác đáng ra tụi mình đi thác Leke Leke nhưng vì tài xế nhầm lẫn mà tụi mình lại say xe uống thuốc ngủ mất đất nên thay vì đi 30p tới thác thì bác ấy chạy 2 tiếng để tụi mình tới 1 cái thác mình không biết tên, bù lại thác cũng rất đẹp vắng người cả thác chỉ có 5 đứa xuống chụp choẹt thoải mái rồi lên.

Ngắm mặt trời lặn tại Tanalot đẹp vô cùng lúc 5h hơn có nguyên 1 đàn dơi bay ra kín trời luôn rất rất đẹp. À mọi người nên ăn bắp nướng và xoài trộn mắm ruốc hay gì đó mình không rõ ở đây mình thấy ngon lắm.

Chợ đêm ở Kuta mua quà về mọi người nhớ trả giá mình ở gần chợ nên chỉ đi bộ thôi và trả 1/3 giá họ nói thôi nhé. Nên ghé siêu thị của Indo mua mì idomie trứng muối ăn lạ béo béo mà ngon nữa. Mình có mua thêm về làm quà.

Kết thúc chuyến đi nhìn vậy chứ ngày nào cũng di chuyển ít nhất 70km và dậy từ sáng sớm về khi trời tối. Hi vọng mọi người tham khảo được thêm chút gì đó để có chuyến đi hoàn thiện hơn. Đỡ mệt hơn. À thay vì đi cổng trời mình nghĩ nên đi Hadara golf and resort mình thấy gần hơn và cũng đẹp, nhìn thật hơn mình có đi ngang không ghé được vì do đi lộn thác nên lúc quay về trời tối mất tiêu rất tiếc.

Chi phí giật mình cả mua quà về và ăn xài không hề tiết kiệm tụi mình mỗi đứa xài chỉ hết 12 triệu.

Theo My My Le

Xem thêm bài viết:

Du lịch Bali tự túc, giá rẻ cho chuyến du lịch hè
Review Indonesia cực chất – rất đáng trải nghiệm
13 hòn đảo đẹp nhất Indonesia đang hot rần rần
Thưởng thức ‘đặc sản cát bụi’ ở núi lửa Bromo
10 lý do bạn nên chọn Hanging Gardens Ubud, Bali
Review du lịch “chanh xả” 5 ngày 4 đêm tại Bali
Review Bali – Indonesia: Đến Bali bạn sẽ thấy “thở cũng nhẹ nhàng”
Bubble Hotel Ubud Bali – khách sạn bong bóng siêu ảo nhất định phải check in một lần trong đời
Review du lịch Bali chi tiết – đi tự túc cực vui đến thiên đường nhiệt đới
Hướng dẫn đường đến cổng trời Bali – điểm check in cực ảo không thể bỏ qua

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá / 5. Lượt:

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá bài viết này

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Close
Index