Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

Du lịch Côn Đảo – Tận hưởng những ngày nhẹ nhàng bình yên

5
(2)

Chỉ là một ngày thấy tâm trạng chán nản bức bối quá muốn đi đâu đó cho thư thả relax tí, nghĩ ngay đến Côn Đảo vì cũng muốn đi đến đây lâu rồi, nhưng vẫn kiểu ôi trong nước đi lúc nào cũng được nên mãi tận bây giờ mới lết mông vô đó. Hồi trẻ mình có thể xách balo đi dọc đất nước một mình vô tư, không cảm thấy buồn gì cả. Nhưng giờ chắc có tuổi nên dễ cảm thấy cô đơn phải kiếm bạn đồng hành mới dzui. Gì chứ cạ cứng mình thiếu gì hehe nhà trồng sẵn bà chệ gái và cô bạn cạ cứng, thế là xách balo lên và đi luôn.

Du lịch Côn Đảo – Tận hưởng những ngày nhẹ nhàng bình yên

Hồi đầu tính book vé máy bay vô Cần Thơ rồi đi Tàu ra Côn Đảo thử trải nghiệm quả lênh đênh sóng biển xem sao, nhưng sau suy đi tính lại thấy oải chè đậu quá nên book lun vé nối chuyến Hà Nội – Sài Gòn – Côn Đảo. Bạn mình canh me vé SÀi Gòn – Côn Đảo để bay cùng chuyến mà Vietnamairlines chơi delay làm cho tụi mình chia 2 ngả đứa bay trước bay sau tội ghê.

Mình bay chuyến 8h30 ra Côn Đảo mà họ nỡ lòng nào đòi cho mình bay chuyến 4h kém 15 chiều mới ghê, trời ơi lần đầu bay transit mà bị cái dzụ delay làm ảnh hưởng lịch bay tiếp của khách hàng mà hãng nói là do 2 hãng khác nhau họ không xin được chuyến sớm hơn cho mình. Ủa kì, người ta mua nối chuyến thì hãng phải tự thu xếp cho khách chứ, đây kêu mình tự ra quầy mà xin đi sớm nếu có chuyến còn không thì họ cho bay chuyết tuốt luốt mất cả ngày của mình. Bó tay luôn, may mà lên cằn nhằn hồi hên sao còn dư 2 chỗ nên bọn mình mới được bay chuyến 10h sáng, chứ không chắc cũng vật vạ miệt mài luôn.

À quên, mọi người nếu đi Côn Đảo từ Hà Nội thì có thể book vé máy bay từ Hà Nội đi Sài Gòn hoặc đi Cần Thơ rồi bay tiếp ra Côn Đảo nhé, hoặc đến Cần Thơ rồi bắt tàu biển đi tiếp. Mọi thông tin cứ goolge sẽ có đầy đủ các phương tiện luôn. Mới đây thì từ Hà Nội đi Côn Đảo cũng có chuyến bay thẳng rồi, tha hồ luôn nha.

Đến Côn Đảo mọi người có thể đi xe trung chuyển 50k/người (xe 7 chỗ hoặc 16 chỗ) về tận khách sạn. Ngoài ra có thể đi xe điện, xe taxi. Đi đông thì đi taxi cho tiện, giá tầm 200k xe 4 chỗ.

Côn Đảo thì bọn mình ở tại Uyên’s House, giá 8-900k/đêm cho 3 người. Địa điểm trung tâm, phòng ốc sạch sẽ, chủ nhiệt tình hướng dẫn cho đầy đủ chỗ ăn chơi luôn. Bọn mình nhờ bạn chủ nhà thuê giùm xe máy, xe ga 120k/ngày, xe mới đi êm ru luôn.

Trước chuyến đi mình cũng có xem thời tiết thì thấy có cơn bão vào Việt Nam, nên có khả năng Côn Đảo sẽ bị ảnh hưởng. Ồi nghĩ bão cũng được mưa cũng được chỉ cần được bay ra đảo thôi vì mình chắc không có duyên với các đảo, 2 lần đến cảng để đi Lý Sơn, Cô Tô toàn bị hủy tàu do mưa bão không hà, đợt đi Koh Phi Phi ở Thái Lan thì bị mưa trên biển, tàu nghiêng ngả như muốn lật đến giờ vẫn hãi. Nên cũng chuẩn bị tinh thần nếu ra được thì sẽ xác định nằm ở khách sạn đọc sách chờ ngày về thôi. Ai dè trời độ hay sao í, ra 3 ngày gặp đúng 3 ngày đẹp, biển xanh nắng vàng cát trắng lung linh hehe.

Lịch trình và mục đích chuyến đi bọn mình là tham quan thư thả quang cảnh quanh đảo, không đi viếng mộ hay bất cứ những vấn đề gì về tâm linh nên dzụ này mình không nghiên cứu. Cũng không ra các Hòn xung quanh. Hóa ra thế lại hay, những ngày bọn mình ở đây, đi loanh quanh lúc nào cũng vắng vẻ, ăn uống thì toàn ăn giờ người ta đi chơi hoặc đi ngủ trưa hết rồi nên cứ tưởng không ai lên Côn Đảo chứ, ngày cuối ra sân bay được chú taxi nói là mấy nay ở Côn Đảo quá tải, 1 ngày có 25 chuyến bay gồm cả trực thăng, chưa kể tàu có mấy chuyến to đùng, cũng tầm 2-3 nghìn người đến, dã man thiệt.

Lịch trình

Ngày 1

Bọn mình di chuyển về chổ nghỉ nhận phòng xong lên nghỉ ngơi rồi đi ăn trưa ở quán cơm Niêu Nguyên An, quán này ăn ok, giá cả hợp lý. Tầm 3h lấy xe máy lượn ra Mũi Cá Mập ngắm cảnh chụp choẹt chơi, xong đi dọc đoạn đường từ đó đến Bến Đầm xem có gì hot để mai đi chơi, tren đường đi có ghé qua Bãi Nhát, mình đọc trên mạng ai cũng nói bãi này hên mới thấy vì bình thường thủy triều dâng che kín bãi cát. Nhưng có thấy dâng gì đâu, ngày nào ra cũng thấy. Mà công nhận bãi này đẹp, cát trắng biển xanh nên khá nhiều người ra đây tắm. Bạn nào muốn yên tĩnh ít người thì đi sớm, chứ tầm 5h là đông lắm. Chiều về bọn mình đi ăn cháo gỏi vịt,bánh xèo ở quán Kiều Tâm, nói chung là ăn ở đảo khá ok, dễ ăn, chắc do vô miền Nam rồi nên hợp khẩu vị mình hehe. Xong lê sang quán chè 88 làm tô chè cho mát ruột, quán này ngon lắm nha cả nhà, sạch sẽ, không quá ngọt, dễ ăn nữa, giá cũng rẻ.

Mũi Cá Mập

Bến Đầm

Ngày 2

Định sáng dậy sớm đi ra mũi Chim Chim ngắm bình minh nhưng nằm tít mù 10h mới mò dậy. Nghe nói quán bún riêu cua Bà Hai Khiêm rất ngon nhưng ra đến nơi thì thấy đóng cửa rồi. Bạn nào muốn ăn thì đi sớm nha, bọn mình 2 buổi sáng toàn ngủ dậy muộn nên chưa ăn được bữa nào. Ở đây ăn uống phải có giờ giấc, muộn là không biết ăn gì luôn. Đến giờ hoàng đạo 11-12h trưa mới vác xe đi chơi, đi dọc con đường từ trung tâm ra sân bay thì ghé qua Mũi Chim Chim Mũi Tàu Bể để chụp choẹt, trời nắng nhưng nhìn cảnh đẹp mát cả mắt. Lăn lê trèo leo chán chê mệt muốn đứt hơi lại mò về nhà nghỉ ngơi tí rồi đi ăn bánh bèo Cô Ba, ở đây bánh bèo ngon nha cả nhà, có thêm bánh tráng trộn, trà đào trà rau má ly to chà bá lửa mà có 20k/ly thôi.

No say xong thì lại lên bãi Nhát chơi, bình thường mình ghét tắm biển lắm, nhưng đến nơi thấy nước trong veo cát mịn phẳng nên cũng hứng chí ra vầy nước cho vui. Tắm biển xong thì về lại trung tâm ra cầu tàu 914 ngồi ăn trái cây và ngắm hoàng hôn, mặt trời lặn phía núi sau lưng nhưng ráng chiều ánh trên biển đẹp dã man. Tối lại kéo nhau đi ăn lẩu ở quán Út Triệu, ở đây có khá nhiều món hải sản, ốc cua ghẹ mực j j đó, bọn mình 3 đứa làm nồi lẩu Thái với 2 dĩa ốc mà no lặc lè luôn.

Ngày 3

Sáng dậy lang thang loanh quanh, đường phố vắng vẻ, cây cối toàn cây to cổ thụ thích lắm, ra nhà tưởng niệm Võ Thị Sáu chụp hình với giàn hoa giấy xong rồi về ăn sáng, lại muộn không ăn được bún riêu bà Hai Khiêm. Ăn tạm bún mọc bún bò ơ quán j đó, ăn cũng được. Về chỗ nghỉ uống cà phê buôn dưa lê tám nhảm đã đời rồi lại vác xe đi bãi Đầm Trầu chơi, nghe nói ở đó có cái bãi Bí Mật hay còn gọi là bãi Suối Nóng, thường rất ít người biết vì phải trèo qua ngọn đồi nhỏ mới đến được. Ôi ở đây thích cực kì, như kiểu bãi riêng dành cho tụi mình luôn, vắng vẻ không có ai, tha hồ nghịch nước Chiều về được cô bé chủ nhà nướng bánh mì cho ăn, đi mua bò kho mà hết nên ăn tạm cùng phở cùng ngon số dzách, gần chỗ nghỉ có quán phở bò Nam Định rất ngon, mà rẻ dã man, tô có 30-35k gì đó, bọn mình đạo thịt nên mua tô 50k mà thịt nhìu lắm lắm luôn.

Ngày 4

Sáng bay chuyến 9h55 nên 7h cả đám dậy ăn sáng rồi ra sân bay tạm biệt Côn Đảo, gì thì gì chứ không quên quất ly cafe ngon số dzach ở Uyên’s House rồi mới về hehe. Ngày bọn mình rời đi thì trời âm u xám xịt, sáng còn mưa hehehe.

Nói chung chuyến đi bất thình lình lại vô cùng thõa mãn, mọi thứ đều rất vui, giải tỏa được tâm trạng bức bí của mùa hè oi nóng khó thở ở Hà Nội, mặc dù về đen thui vì cái tội cứ 12h trưa mới đi giang nắng huhu. Đợt này đã có máy bay bay thẳng từ Hà Nội ra Côn Đảo nên cả nhà đi lại sẽ thuận tiện hơn nhé.

Pham Thi Thuy Trang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 2

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Close
Index