Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

Du lịch Hà Giang tháng 9 – kinh nghiệm từ A đến Z

3.7
(11)

Hà Giang tháng 9. Ắt hẳn ai đã từng trải nghiệm rồi thì mới thấy thời tiết nơi đây ẩm ương thế nào, mình đi 4 ngày 3 đêm mà thật đúng như câu: “sáng nắng chiều mưa”, tối và sáng sớm mưa phùn lặng lẽ, trưa lại nắng đến vỡ đầu, đến xế chiều thì không khí se lạnh kèm theo mưa. Thật sự đi Hà Giang không hề dễ, để khám phá hết vẻ hùng vĩ của nơi đây mình đã lên kế hoạch rất kĩ, hy vọng bài review dưới đây sẽ có ích cho mọi người. Giờ thì bắt đầu thôi nào.

Du lịch Hà Giang tháng 9 – kinh nghiệm từ A đến Z

Tại sao lại là tháng 9? Vì đó là mùa lúa chín ở Hà Giang đấy các bạn ạ. Kế hoạch đi của mình của mình ngay khi cơn bão số 5 vừa ập đến. Nhưng vì tình yêu với nơi đây, bấy nhiêu thôi ko đủ cản trở mình đến với vùng đất tuyệt vời này.

ĐI NHƯ THẾ NÀO?

20h mình xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất, đến Nội Bài tầm 22h30. Các bạn phải bắt thêm một chuyến xe nữa đi Hà Giang, thường 21h họ sẽ xuất phát ở Hà Nội. Tuy nhiên, các bạn có thể yêu cầu nhà xe đợi thêm để đón kịp đi Hà Giang. Mình chọn nhà xe Cung Điện, rước mình ở sân bay Nội Bài luôn, rất tiện. Giá vé 300k + 50k vé vào sân bay. Xe rất sang chảnh, giường nằm có massage luôn nhé. Nằm một giấc là đến nơi, khoẻ ru.

LỊCH TRÌNH RA LÀM SAO?

Đối với mình sắp xếp lịch trình có lẽ là quan trọng nhất. Trong 4 ngày bạn phải di chuyển liên tục, một điều đặc biệt là trong mỗi đêm bạn ngủ lại một nơi khác nhau. Nó không giống như những chuyến du lịch khác của mình.

  • Ngày 1: Hà Giang – Quản Bạ – Lũng Cú (ngủ tại homestay LoLoAncientHouse).
  • Ngày 2: Lũng Cú – Đồng Văn (ngủ tại Aladdinhomestay).
  • Ngày 3: Đồng Văn – Mèo Vạc – Mậu Duệ – Du Già (ngủ tại DuGiahomestay).
  • Ngày 4: Du Già – Đường Thượng – Hà Giang – Về lại SG.

CHECK IN NƠI NÀO ĐẸP?

Đèo Mã Pì Lèng: Xưa giờ nhìn trên hình mình vẫn nghĩ con đèo này rất bình thường, có điều gì mà ai đi về cũng khen thế? Nhưng mình thật sự lầm rồi các bạn ạ! Phải đứng bên ngoài nhìn nó mới thấy được độ hùng vĩ thế nào. Một bên là vực thẳm, một bên là dốc núi đứng. Đoạn đèo chỉ có 10km, nhưng mình phải mất hơn 4 tiếng mới đi hết vì phải dừng lại liên tục sống ảo. He he …

Từ Mã Pí Lèng nhìn xuống, mình đã phải đứng hình mất mấy giây.
Từ Mã Pí Lèng nhìn xuống, mình đã phải đứng hình mất mấy giây.
Sáng sớm thế này, đời không còn gì bình yên hơn.
Sáng sớm thế này, đời không còn gì bình yên hơn.

Điểm cực bắc: Hay còn gọi là chòi Vọng Cảnh, nghe cái tên cũng hay hay. Mình đọc rất nhiều bài review nhưng hầu như chưa có ai viết về điểm này cả. Đã đi Hà Giang rồi thì nhớ đừng bỏ qua điểm này nhé các bạn. Điểm cực bắc nằm sát biên giới Trung Quốc, từ đây ta có thể nhìn qua bên kia sông Nho Quế là địa phận Trung Quốc đấy. Các bạn nhớ chú ý giờ ở đây bị lệch nhé, hơn hẳn 1 TIẾNG so với VN cơ đấy. Mình mở điện thoại lên mới để ý. Đúng là một trải nghiệm đáng nhớ.

Nhà của Pao: Nằm ở phía Tây Bắc, cách Hà Giang tầm 70km. Mình nghe dân họ kể, nơi đây đã từng đóng phim “nhà của Pao”. Mang cho mình một vẻ dân dã, khắp các con đường mình chỉ thấy các em bé bán hoa rất dễ thương. Tham quan gần 30 phút rồi về, đọng lại duy nhất cho mình là cái mùi phân HEO cơ, ha ha … Mình có tò mò tìm hiểu thì lợn người ta nuôi trong nhà luôn. Nguyên một đàn chứ chẳng chơi. Phải nói đi một lúc xa mình vẫn còn thoang thoảng cái mùi ấy. Nhớ lại vẫn thấy hài hài.

Dốc Thẩm Mã: Cách khá xa từ điểm xuất phát Hà Giang. Cái dốc nó quằng quèo nhìn rất là mắc cười. Khi đã lên đến đầu dốc, mình vẫn chưa tin vào mắt mình đã chạy hẳn hết con dốc cơ ấy. Đến đầu dốc rồi thì các bạn nhớ mua ủng hộ mấy bé hen. Nhìn mấy bé quá đổi dễ thương, mình có hỏi thăm thì chỉ có vài bé biết được tiếng Việt thôi. Một nơi rất đáng để checkin.

Mãi lo ngắm cảnh tụi mình đến dốc thì trời đã chập tối. Bọn trẻ đã về gần hết, cũng may bắt được cảnh này.
Mãi lo ngắm cảnh tụi mình đến dốc thì trời đã chập tối. Bọn trẻ đã về gần hết, cũng may bắt được cảnh này.

Nhà họ Vương: Ấn tượng ban đầu của mình ko phải là vẻ cổ kính, cũng không phải là kiến trúc. Mà là nhà chẳng có ai ở cơ, ha ha … Ban đầu mình cứ nghĩ: “nguyên ngôi nhà rộng đến 2000m2 ắt hẳn phải có người ở đây cơ chứ”, hơi bất ngờ một chút. Nằm ở vị trí khá thuận lợi, chưa đến Đồng Văn, dinh họ Mèo nơi đây là vua chúa ngày xưa người ta ở, ngôi nhà làm bằng đất với gỗ không thôi, được phân thành 3 gian khá rộng. Đi để tìm hiểu, chứ với mình nơi đây cũng không để lại gì nhiều.

Dinh thự họ Vương.
Dinh thự họ Vương.

Sông Nho Quế: Nhắc đến Hà Giang thì không thể bỏ qua con sông này, cách thị trấn Đồng Văn gần 15km về hướng Đông Nam, nơi đây được mệnh danh là hẻm vực Tu Sản sâu nhất Đông Nam Á. Mình dám cá một khi các bạn đã trải nghiệm Nho Quế rồi thì mới thấy bản thân thật sự phi thường như thế nào. Ngoài vẻ đẹp không cần bàn cải, điều thật sự mình muốn nói là con đường xuống sông Nho Quế. Lúc mình đi thì trời mưa, đường trơn trượt. Một bên là vực, một bên là đồi núi.

Gồng mình đạp phanh bóp thắng chạy muốn sấp mặt. Khi đã xuống được bến thuyền, leo lên lại nó phê lắm cả nhà, cảm giác như mình vừa chinh phục thứ gì đó. (Một lưu ý nhỏ nếu các bạn không vững tay lái thì nên thuê xe ôm hen, chỉ có 100k thôi, nhưng đi nó an toàn. Nhìn các bác xe ôm vượt dốc mới thấy họ thật sự bản lĩnh).

Chính con sông này đã thôi thúc mình đến với Hà Giang.
Chính con sông này đã thôi thúc mình đến với Hà Giang.
Hẻm tu sản, đây được xem là vực cao và sâu nhất Đông Nam Á.  P/s: Vị trí: bạn xuống bến thuyền sông Nho Quế, bảo chủ thuyền dừng lại chỗ mõm đá là họ biết hen, đường lên cũng không khó.
Hẻm tu sản, đây được xem là vực cao và sâu nhất Đông Nam Á.
P/s: Vị trí: bạn xuống bến thuyền sông Nho Quế, bảo chủ thuyền dừng lại chỗ mõm đá là họ biết hen, đường lên cũng không khó.

Bên trên là sườn núi, bên dưới là con sông Nho Quế. Các bạn có thể thấy con đường phía trước là lãnh thổ Trung Quốc rồi đấy.
Bên trên là sườn núi, bên dưới là con sông Nho Quế. Các bạn có thể thấy con đường phía trước là lãnh thổ Trung Quốc rồi đấy.

Làng Lô Lô Chải: Làng Lo Lo Chải trong giấc mơ của mình. Một từ thôi, rất tuyệt. Mình khuyên các bạn đã đi Hà Giang thì nên đến đây một lần nhé. Có thời gian thì ở lại đây một đêm trải nghiệm sẽ rất thú vị đấy.

Từ cột cờ Lũng Cú các bạn có thể bắt trọn khung hình ở làng Lolo Chải, ban đầu mình nhìn những ngôi nhà nơi đây cứ tựa như ở Mông Cổ ấy. Tường họ làm bằng sét, đan xen với gỗ, nhìn rất là cổ kính. Nơi đây có khoảng 120 hộ, đều là người dân tộc Lô Lô. Xung quanh là ruộng lúa vàng ươm, làm cho mình cảm tưởng như những con đường ở Nhật cơ.

Núi đôi cô Tiên trong truyền thuyết, người ta vẫn hay gọi vui là núi Dzú.
Núi đôi cô Tiên trong truyền thuyết, người ta vẫn hay gọi vui là núi Dzú.

ĂN GÌ?

Lẩu gà Đen: Nhất định không nên bỏ qua món này. Mình cứ hay bị nhầm nó là con gà Ác ở miền Nam, nhưng mà khi search google rồi thì mới hốc mồm vì không phải. Nguyên con gà chẳng có gì ngoài màu đen. Thịt gà dai, rất ngọt, nhưng có vẻ hơi cứng. Nước lẩu mang vị cay của gừng và một chút mắc khén (mình đoán không nhầm là vậy). Quán mình ăn tên Thư Bò 2 (44 Hạn Phúc, Đồng Văn). Cô chủ dễ thương nhiệt tình. (Đánh giá: 9/10).

Bánh Cuốn: Đến Hà Giang mà không thưởng thức món này thì buồn lắm. Điều làm cho mình chú ý là bánh ở đây họ ăn với nước súp, khác với miền Nam bánh cuốn thường ăn với nước mắm cơ. Quán mình ăn là Bà Hà ở phố cổ. Các bạn nên đi sớm hen, mình đi 7h30 sáng mà quán đông như quân nguyên ấy. (Đánh giá: 8.5/10).

Xôi Ngũ Sắc: Xôi họ làm với 5 loại nếp khác nhau thì phải, mỗi phần sẽ có một trứng gà chiên. Ăn cũng ok, cơ mà hơi nhiều dầu mỡ, mình chỉ ăn được 1/2. Chắc có lẽ mình không hợp khẩu vị cho lắm. (Đánh giá: 7/10).

Chung quy lại các món ăn ở Hà Giang không để lại ấn tượng nhiều với mình, chắc có lẽ mình không hợp khẩu vị hay có khi ngắm cảnh đẹp thôi cũng đã đủ no rồi.

Con đường có tên là hạnh phúc. Các bạn có thể search google, có nguyên lịch sử hình thành con đường này đó.
Con đường có tên là hạnh phúc. Các bạn có thể search google, có nguyên lịch sử hình thành con đường này đó.

HOMESTAY MÌNH CHỌN

Gardenvilla (Hà Giang): Nơi đây mình thuê xe máy, trong các homestay mình ở chắc có lẽ chủ homestay này là nhiệt tình nhất. Ngoài cho tắm rửa, ở free. Thì trong khi đi đến ngày thứ 3, anh Chủ homestay có gọi điện hỏi thăm mình (chuyến đi của em có ổn không? Xe có bị trục trặc gì không? …)

OMG, nào giờ mình đi du lịch chưa bao giờ gặp chủ nào nhiệt tình như thế cả. Mình highly recommended các bạn nào muốn thuê xe thì đến đây nhé các bạn, xe rất mới, đổ đèo vượt dốc như ăn kẹo vậy. (Mức độ hài lòng: 11/10).

LoLoAncientHouse (Lũng Cú): Homestay hơi khó tìm một chút, vì nó nằm sâu trong làng Lô Lô Chải. Mình chọn phòng gỗ khép kín, phòng ốc, vệ sinh khá là sạch sẽ. Cảm giác của mình nơi đây khá giống với những homestay ở Đà Lạt.

Ở LoLoAncientHouse bạn có thể nhờ chủ home nấu bữa ăn tối luôn nhé, rất tiện. Ban đầu mình dự định mình ăn ngoài, tuy nhiên ở Lũng Cú còn rất hoang sơ, khó tìm đc quán ưng ý. Đồ ăn nhiều, được chị chủ mời rượu trong bữa ăn. Tuy nhiên không hợp với mình cho lắm, thức ăn hơi nhiều dầu mỡ (Mức độ hài lòng: 8/10).

Aladdinhomestay (Đồng Văn): Lại thêm một chủ siêu nhiệt tình nữa. Mình nghĩ ít nhiều các bạn đi Hà Giang rồi thì cũng đã biết homestay này. Lúc đặt phòng, chủ homestay có nói với mình một câu làm mình nhớ mãi: “em đã có plan chưa? Kế hoạch đi của em thế nào? Có bất cứ điều gì thì cứ gọi cho anh nhé!”. Thế đấy, ở đây người ta làm du lịch rất tuyệt vời.

Phòng khá đẹp, ấn tượng là cái phòng vệ sinh ở đây siêu to luôn nha. Phòng private mà chắc tắm tập thể còn được. Ha ha … (Mức độ hài lòng: 9.5/10).

DuGiàhomestay (Du Già): Lựa chọn của mình ở ngày cuối. Decor ở đây họ làm khá dân dã, phòng ở nhà sàn, nhìn xuống bên dưới là đồng ruộng bát ngát, cảm giác sau một ngày đi mệt nhoài mà ở đây thì còn gì bằng.

Bữa tối ở đây họ nấu rất tuyệt nhé các bạn, chỉ là nơi ở thôi mà họ nấu thật sự ngon luôn. Giá 100k/ người bữa tối, mà mình ăn no đến tức bụng. Ăn no nê xong, lại được anh chủ Home ra mời chén rượu. Làm cho mình cảm giác rất ấm tình người (Mức độ hài lòng: 9.5/10).

Sáng ngày cuối, mình đã tranh thủ dậy sớm để dạo quanh Du Già. Khung cảnh mơ hồ một cách lạ kì ^^.
Sáng ngày cuối, mình đã tranh thủ dậy sớm để dạo quanh Du Già. Khung cảnh mơ hồ một cách lạ kì.

CẦN LƯU Ý ĐIỀU GÌ? (quan trọng nè)

Các bạn phải có sức khoẻ một chút hen. Vì đường đi phải di chuyển liên tục. Đi Hà Giang không hề dễ, không bánh bèo hay kiểu du lịch nghỉ dưỡng.

Khi thuê xe máy, nên chọn gói có bảo hiểm. Có vấn đề hư hỏng gì mình không phải mất tiền sửa. Nhớ kiểm tra kĩ xe trước khi đi (đèn còn sáng không? Thắng trước và sau còn hoạt động tốt không, …).

Trước khi xuất phát thì các bạn nên tìm hiểu và hỏi đường trước (đường này có dễ đi hay không? Có chỗ nào nguy hiểm?) hỏi mấy chủ homestay hoặc chỗ thuê xe là tốt nhất. Họ đều có bản đồ cho bạn cả. (Kinh nghiệm này của mình rất quý giá hen, mình đi đã tìm hiểu rất kĩ, cơ mà có một số đoạn vẫn bị lạc).

Mang theo áo mưa, thời thiết Hà Giang rất là ẩm ương. Đôi khi các bạn mang áo mưa đi bên này, nhìn sang đồi bên kia NẮNG là chuyện rất bình thường.

4 ngày của mình ở Hà Giang đã diễn ra như thế đấy. 3h sáng, xe đưa tụi mình đến Nội Bài để về lại SG. Trước khi đi mình rất là ngại cung đường Hà Giang, nhưng đi rồi mới thấy được giới hạn bản thân, thấy cuộc sống còn may mắn hơn rất nhiều người, … Ngồi trên máy bay đôi khi mình vẫn tự hỏi: “cuộc đời rồi có mấy lần như thế?”

CẢM NHẬN

Con người: 11/10
Ẩm thực: 6/10
Phong cảnh: 11/10

Cảm ơn review của bạn Minh Phụng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 3.7 / 5. Lượt: 11

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Close
Index