Điểm đếnTrải NghiệmViệt Nam

Du lịch miền Tây nhớ qua Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng nha!

4
(1)
Miền Tây đẹp lắm, nhưng hầu như chưa có nhiều những review hoặc kinh nghiệm đầy đủ cho vùng này. Cùng xem bài review đầy ăm ắp những địa điểm thú vị ở miền Tây nhé! Chúng ta đến Cần Thơ, Bạc Liêu và Sóc Trăng nhé!

Du lịch miền Tây nhớ qua Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng nha!

  1. Di chuyển
  • Hà Nội – Cần Thơ: Chuyến này mình chọn hãng Bamboo và mình thấy rất hài lòng với hãng này với những lí do sau:

Lúc mình đặt có đường bay khứ hồi Hải Phòng – Cần Thơ với giá 1.580k/người. Tuy nhiên do hãng hủy đường bay này nên có hỗ trợ cho mỗi hành khách 300k để đi xe khứ hồi HP – HN và không tính phụ thu giá vé chênh lệch.

Bay đúng giờ, không bị delay.

Có suất ăn miễn phí trên máy bay.

Cuối cùng và quan trọng nhất là tiếp viên nam của hãng rất rất đẹp trai và mọi người cũng rất lịch sự.

  • Cần Thơ – Sóc Trăng: Mình đi xe Phương Trang. Mất khoảng 2 tiếng để đi từ bến xe Cần Thơ đến Cây xăng Km25 thuộc địa phận Sóc Trăng. Giá vé là 105k và có xe trung chuyển trong nội thành Cần Thơ.
  • Sóc Trăng – Bạc Liêu: Mình chọn đi taxi của hãng Vina Sun. Mình mua gói 80km với giá 950k, quá 80km sẽ tính 8k/km. Giá này mình thấy rất hợp lí và mình nghĩ mọi người nên đi taxi vì quãng đường từ Sóc Trăng xuống Bạc Liêu rất rất xa và trời thì nắng nóng. Nếu đi xe máy các bạn chắc sẽ bị đuối sức (nhất là nhóm toàn con gái như bọn mình) và không còn hứng chụp ảnh sống ảo đâu ah. Chuyến này nhóm mình rất may mắn vì gặp được anh lái xe taxi rất nhiệt tình. Anh ấy cố tìm đường ngắn nhất để bọn mình không bị lố tiền so với gói mình đăng ký. Nhờ có anh ấy, bọn mình thăm quan được gần hết các địa điểm của Bạc Liêu và chùa Chén Kiểu Sóc Trăng mà không bị lố tiền. Mình để số điện thoại của anh ấy ở đây để nếu cần mọi người có thể liên hệ ah.(Anh Việt Sóc Trăng: 0978660307)
  • Nội thành Cần Thơ: Mình di chuyển chú yếu bằng Grab và thực sự lần này rất may mắn vì đi đâu cũng gặp những ai lái xe rất nhiệt tình. Ở Cần Thơ mình có gặp một anh lái xe Grab mà tên mình cũng chưa kịp hỏi. Anh lái xe này có giọng đậm chất miền Tây rất hay, có nhiều kinh nghiệm để có thể tư vấn cho các bạn lịch trình và các điểm đi chơi cũng như rất nhiêt tình. Anh ấy đồng ý giữ đồ vào ngày cuối giúp để bọn mình đi Cồn Sơn rồi chiều chở bọn mình ra sân bay. (Lái xe Cần Thơ: 0794881556).
2. Chỗ ở
  • Cần Thơ: Mình chọn hai homestay của chị Thu qua Airbnb: Passe Homestay và Scandi Homestay. Cả hai homestay đều nằm ở trung tâm, rất gần bến Ninh Kiều và khá nhộn nhịp. Mình thích Scandi hơn vì thích phòng cách đơn giản, hiện đại của căn này. Chị chủ rất nhiệt tình (Hình như người miền Tây ai cũng tốt bụng và nhiệt tình thì phải).
  • Sóc Trăng: Mình ở hai đêm tại khách sạn Minh Phượng(nằm rất gần Cây xăng Km25, mất khoảng 20k taxi). Mình đặt phòng VIP 1 với giá 550k/đêm cho phòng 4 người. Khách sạn tạm ổn, lễ tân không nhiệt tình lắm và khách sạn này không gần trung tâm thành phố lắm.
3. Điểm du lịch
Lịch trình của mình không được hợp lí lắm cho 4 ngày thăm quan miền Tây vì dành tận hai ngày chỉ để đi Sóc Trăng và Bạc Liêu. Mình nghĩ các bạn chỉ nên dành 1 ngày cho hai địa điểm này vì ở đây khá buồn và cũng chỉ có chùa là nhiều nên đi thăm quan một vòng các bạn sẽ thấy hơi chán(ý kiến cá nhân của mình). Tối các bạn từ Cần Thơ xuống Sóc Trăng ngủ 1 đêm rồi ngày hôm sau đi thăm một số chùa ở ST rồi đi BL và chiều đi xe về lại Cần Thơ chơi sẽ hợp lí hơn (dù hơi mệt nhưng sẽ hợp lí hơn).
  • Cần Thơ:
+Chợ nổi Cái Răng: Đi cho biết chứ mình nghĩ cũng không có gì. Bọn mình định đi Grab đến chợ An Bình để mua vé thăm quan nhưng chị lái xe Grab kêu đi xuống một đoạn đến Điểm dừng chân Khởi My thuê. Vé thuê tàu ở đây đắt hơn mình tìm hiểu rất nhiều. Thuê riêng với đoàn 7~12 người là 700k nên nhóm mình quyết định đi chung giá 90k/người cho tuyến Chợ nổi – Lò hủ tiếu Quê tôi. Chắc tầm đó cũng hơi muộn (6h kém), không còn đoàn nào nữa nên bọn mình được đi 4 đứa riêng một tàu. Đã đọc nhiều bài review đều nói chợ nổi cũng không có gì nhưng đến miền Tây mà không đi chợ nổi thì thiếu sót quá nên cũng bon chen. Không biết có phải thăm quan muộn quá không mà lúc mình đi chủ yếu toàn tàu của khách du lịch và 1 số xuồng máy người dân đi bán hàng, cũng k có gì đặc biệt cả. Nếu bạn là 1 người lười thức dậy sớm thì mình nghĩ bỏ qua điểm này cũng được.
+Khu du lịch sinh thái Mỹ Khánh: Vé vào cửa 70k/người. Ban đầu mình nghĩ nó là kiểu miệt vườn với nhiều loại cây ăn quả nhưng mình đã nhầm. Trong khu này cũng có vườn ăn quả là vườn chôm chôm và vườn ổi (Không biết còn vườn nào nữa không) với giá vào thăm quan và tự hái ăn là 40k/người mỗi vườn nên bọn mình không vào. Tổng thể khu này đúng như tên gọi, được quy hoạch thành chỗ vui chơi với một số khu vực để chụp ảnh sống ảo, nhiều cây xanh mát mẻ và có những khu trò chơi sẽ mất phí vào cửa tính riêng (tầm 40k?).
+Cồn Sơn: Đây có lẽ là điểm mình thích nhất trong những ngày ở Cần Thơ. Bạn đến bên đò Cô Bắc sẽ có 1 đoàn các bạn HDV (là người dân trên cồn) tư vấn lịch trình cho các bạn (nếu chọn đi có hướng dẫn). Phí hướng dẫn 150k/đoàn, 15k tiền đò hai chiều, 20k thăm quan vườn chôm chôm, 20k xem cá lóc bay, 70k nếu muốn làm thử bánh (mình không chọn vì nhóm mình toàn mấy đứa chỉ thích ăn không thích làm. Nếu bạn muốn thưởng thức bánh truyền thống thì phải đặt trước 1 ngày nhé. Bọn mình không biết nên không được thử. Lên cồn sẽ được đi thử cầu khỉ, ăn cá lóc nướng trui, cá lóc kho tộ, canh cá lóc (đây là do tùy menu. Nhóm mình chọn menu ăn cá). Các bạn nên ăn thử bánh xèo (25k/cái), ăn khá ngon và lạ vì có nhiều loại rau lạ ăn kèm. Đồ ăn trên cồn mọi người nấu khá ngon. Ăn xong có thể nằm võng nghĩ trưa, rất mát.
+Nhà cổ Bình Thủy: Nếu đi địa điểm này thì các bạn nên sắp xếp để chiều đi Cồn Sơn luôn vì hai địa điểm gần nhau.
+Chùa Ông: Đến để sống ảo thôi chứ chùa cũng nhỏ. Nếu mệt các bạn có thể qua quán cà phê Hoa Cau ngay gần đó. Quán cũng khá đẹp.
  • Sóc Trăng & Bạc Liêu
+Mình nghĩ các bạn nên sắp xếp đi thăm nhanh một số chùa tiêu biểu ở Sóc Trăng nằm trong thành phố (Chùa Somrong, chùa Khleang, Chùa Dơi) rồi đi xuống Bạc Liêu. Trên đường đi Bạc Liêu ghé vào chùa Chén Kiểu.
+Nên đi Nhà máy điện gió Bạc Liêu vào buổi chiều sẽ đỡ nắng mà có vẻ bóng nắng đổ xuống sẽ đẹp hơn. Mình đi buổi sáng nắng với gió to quá nên cũng không chụp được cái nào ra hồn. Đến đây các bạn nên mặc quần hoặc váy dài cho đỡ nắng với gió không thổi bay váy lên. Nên đội mũ hoặc túm gọn tóc vào vì thả ra thì sẽ được những bức ảnh kiểu tóc gió tung bay ah.
+Chùa Ghoshitaram hiện đang xây dựng nhưng vẫn có rất nhiều góc để sống ảo nhé các bạn.
+Các bạn nên lên GG tra trước cung đường để sắp xếp lịch cho phù hợp trong 1 ngày.
3. Đồ ăn
Các bạn có thể thử:
+Cần Thơ: Vịt nấu chao Thành Giao, Bánh cống Cô Út, Bánh ướt + Bánh tằm Quán cây me, Nem nướng Thanh Vân.
+Sóc Trăng: Lẩu mắm Cây Dừa, Bún gỏi dà Cô Hằng.
Theo Phạm Mỹ Hạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 4 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close