Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

Hà Giang – Bánh bèo đổ đèo, tại sao không?

5
(4)

Hà Giang là một cái tên trong bản đồ du lịch Việt Nam mà mình luôn ấp ủ từ lâu nhưng chần chừ mãi không dám bắt đầu… Lý do thú thực là vì sự “bánh bèo lèo nhèo” của mình. Đọc review hành trình của các bạn mà thấy mê chữ Ê kéo dài với phong cảnh Hà Giang, cung đường Hà Giang và cả con người Hà Giang,… nhưng cũng phải đành “cất giấu niềm đau” vì tay lái yếu nên chắc chắn không thể chinh phục các con dốc đỉnh cao ở đó, lần chần mãi thế là bỏ lỡ Hà Giang hoài.

Hà Giang – Bánh bèo đổ đèo, tại sao không?

Xem thêm bài viết về Du lịch Hà Giang

NHƯNG…
Mưa rơi ướt áo ướt quần/ Làm sao ướt nổi tinh thần dân chơi, với một đứa mê du lịch hơn tất thảy mọi điều và luôn giữ tinh thần chơi bất chấp thì mình cũng đã tìm được một cách đi Hà Giang hay ho, thú vị mà cũng đảm bảo an toàn cho chính mình ròii đây ạ.

Mình vừa kết thúc chuyến đi Hà Giang 3N4Đ với siêu nhiều kỉ niệm đẹp. Lựa chọn cho chuyến đi lần này của một bánh bèo chính hiệu như mình là book tour xe máy với người bản địa dẫn tour của Epic Hà Giang, xuyên suốt chuyến đi mình không chỉ được ngắm trọn vẹn một Hà Giang với thiên nhiên núi rừng tuyệt đẹp mà còn được ngồi sau tay lái của anh “xế” bản địa với những câu chuyện không đầu đuôi về mảnh đất “đá cũng nở hoa” này, hehe.

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT

D1: Di chuyển HN-HG bằng xe Cung điện. Xe đi khoảng 5 tiếng, nằm êm ru, lên cái là ngủ một giấc là tới Hà Giang luôn nhớ các pạn
D2: Cozy Hostel >> Km0 TP.Hà Giang >> Điểm dừng chân đèo Bắc Sum >> Cổng trời Quản Bạ >> Cây cô đơn Cán Tỷ >> Dốc Thẩm Mã >> Nhà của Pao >> Dinh thự nhà Vương >> Đồng Văn
D3: Chợ phiên Đồng Văn >> Mã Pí Lèng >> Sông Nho Quế >> Cung đường chữ M >> Du Già
D4: Du Già >> Lũng Hồ >> Làng Nặm Đăm Quản Bạ >> TP.Hà Giang

Có nhiều cách để đi du lịch Hà Giang, nhưng trải nghiệm di chuyển bằng xe máy là điều tuyệt vời nhất mà mình nghĩ các bạn nên thử một lần. Tự lái cũng được, có người đèo càng hay (Vì ngồi sau có thể ngắm cảnh và quay phim, chụp ảnh thỏa thích nha mấy bồ tèo). Cảm giác đi xe máy ở mảnh đất này với nắng, gió, sương phả vào mặt thật sự khiến trái tim này như chỉ muốn ôm trọn Hà Giang vào lòng để nhung nhớ mãi thôi!! Hà Giang với đứa “bánh bèo lèo nhèo” như mình có một anh xế siêu an tâm chở đi mọi chốn, đổ đèo điệu nghệ mọi nơi thì chẳng thể nghĩ ra điều gì tuyệt vời hơn nữa.

Chuyến đi lần này, mình chọn đi tour xe máy của Epic Hà Giang. Dịch vụ thuê xe máy với người bản địa dẫn đường không phải quá mới mẻ, nhưng với những gì tìm hiểu, mình đánh giá Epic là một đơn vị làm du lịch tử tế, văn minh nên mình đã quyết định chọn cho chuyến đi lần này, và mình nghĩ đây chắc chắn là quyết định đúng đắn nhất của mình, hí hí!!

ĐIỂM CỘNG & LƯU Ý NHỎ cho các “bánh bèo lèo nhèo” còn đang phân vân về việc lựa chọn Tour xe máy ở Hà Giang mà mình đã đúc kết ra sau chuyến đi này nè:

ĐIỂM CỘNG

Đặt tour Epic, ngoài dân bản địa chở, chúng mình còn được trang bị full option đồ bảo hộ như: MBH vàng cam lên hình xinh xỉu, áo phản quang, bộ áo mưa + bọc giày dày dặn, chắc chắn. Hí

Ngồi sau xe xế xịn Hà Giang an toàn, an tâm và không bao giờ lo lắng việc ngã xe đâu. Cái này mình kiểm chứng kĩ lắm ròi, “nặng đô” như mình mà các anh vẫn đổ đèo ngon ơ thì các pạn cứ yên tâm đi. Hé hé

Được kể nghe 1 tỷ chuyện ở Hà Giang vui hết sảy luôn nè. Vì mấy anh xế trong đoàn toàn là người bản địa kiêm tour guide đỉnk của đỉnk luônn

Ảnh đẹp mang về là vô số kể vì mình đi ròii, mình biết!! Các bạn phải tin mình. Mấy anh xế chụp ảnh không những đẹp mà còn có tâm vô cùng nhé, hehe

Ăn no, ngủ kĩ và tận hưởng thuii. Vì phải thú thực là chuyến đi này mình không phải làm gì hết á các pạn. Được mn take care cho từ đầu đến chân, từ lúc đến Hà Giang cho đến khi về Hà Nội luôn ròii

ĐIỂM LƯU Ý

Bên cạnh vài điểm cộng, mình note lại với các bạn một số điều cần lưu tâm trong những chuyến đi như thế này nhé. Cái này quan trọng, phải đọc và nhớ kĩ nheee

Chuẩn bị sức khỏe thật tốt, tốt, tốt! Điều quan trọng phải nói 3 lần. Vì đi du lịch bằng xe máy, một ngày di chuyển khoảng >100km thì kể cả bạn không phải là người cầm lái đổ đèo, thì tin mình đi, ngồi sau vẫn đuối vđ. Ngày cuối ở Hà Giang, chân mình cứng đơ và 3 ngày sau khi trở về mới đỡ.

Mang nước theo suốt hành trình. Cái này thì để uống nước cho đỡ khát, rửa mặt cho tỉnh táo hoặc rửa tay chân nếu bẩn đều okee. Nói chung là nên mang theo nước mọi lúc, mọi nơi nhé

Chuẩn bị áo ấm. Địa hình Hà Giang là đèo dốc núi đá. Di chuyển từ điểm này sang điểm khác có sự chênh lệch độ cao nên thời tiết thay đổi rõ rệt. Vậy nên là mang áo khoác để lo cho sức khỏe của mình nhớ các pạn

Với một cái nữa là các bạn phải chuẩn bị tinh thần. Ý mình là, giờ đi Hà Giang về được 1 tuần rồi mà nỗi nhớ của mình về Hà Giang vẫn chưa nguôi, mình cũng không biết phải làm sao nữa. Tứkk

Finally, trên đây là hành trình của mình với Hà Giang cùng Tour xe máy của Epic. Mình chỉ muốn nói, đây là một trải nghiệm trên cả tuyệt vời mà mình nghĩ hiếm khi cảm xúc của mình được trọn vẹn đến vậy.

Trọn vẹn đến mức, ở bữa ăn cuối ở Hà Giang cùng mn có đứa còn khóc rưng rức vì biết ơn về mọi điều, mọi người, mọi trải nghiệm và mọi xúc cảm đã có trong chuyến đi.

Lời cảm ơn chắc chắn là không đủ, mình tin Epic Team của mình vẫn sẽ còn gặp lại nhau, qua nhiều những cung đường tuyệt đẹp nữa. Và Hà Giang chính là điểm bắt đầu để gắn kết chúng mình với nhau. Hí. See you.

Phuong Phuong

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 4

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Close
Index