Chắc hẳn mọi người đã quá quen thuộc với hình ảnh thiên nhiên Hà Giang đẹp nên “nín thở”, từ những cung đường đèo uốn lượn, những ngon núi nhấp nhô trùng điệp, đến dòng sông Nho Quế xanh hút mắt người nhìn. Thế nhưng, Hà Giang cũng còn rất đẹp ở khía cạnh con người, mà chúng ta phải thật sự trải nghiệm mới cảm nhận được sâu sắc nhất. Mình bắt đầu sự trải nghiệm đó bằng việc dành thời gian để tham gia những phiên chợ tại Má Lé và Mèo Vạc. Mọi người cùng xem qua với mình nhé!
Hà Giang – Những phiên chợ sắc màu

Những gì liên quan đến du lịch mình đã dùng hoặc tìm hiểu kỹ trước khi giới thiệu, từ đặt vé máy bay, khách sạn đến các đồ dùng như vali, balo, pin sạc dự phòng và các phụ kiện du lịch cần thiết.
Xem kem chống nắng →


























