Điểm đếnReviewViệt Nam

Khám phá mọi ngóc ngách của Đà Lạt trong 4N3Đ chỉ 2 triệu/người

1
(1)

Do đã đi Đà Lạt khá nhiều nên mình đã sắp xếp lịch trình ăn chơi theo cung đường để tiện cho chuyến du lịch và tham quan được nhiều địa điểm hơn. Các bạn tham khảo lịch trình của mình thử nhen.

Khám phá mọi ngóc ngách của Đà Lạt trong 4N3Đ chỉ 2 triệu/người

Mình book vé xe Phương Trang lúc 11h đêm và đến Đà Lạt lúc 5h sáng. Xe khách chạy ban đêm sẽ nhanh hơn ban ngày từ 2-3 tiếng nên các bạn book xe chuyến 10-11-12h đêm để đến Đà Lạt lúc trời vừa sáng còn tranh thủ ngắm bình minh nhé!

Mình và 3 đứa bạn đặt 1 phòng đôi tại khách sạn GreenLand II chỉ cách bến xe liên tỉnh vài trăm mét (Phòng có 2 giường đôi lớn nên 4 đứa ở chung 1 phòng vẫn rất thoải mái).

Ngày 1

Do lần này đi du lịch ngay sau đợt tập huấn nên lên đến nơi là mệt rã rời, 4 đứa quyết định nghỉ ngơi một chút sau đó tham quan Khu du lịch Greenland nằm trong khu cáp treo đồi Robin luôn.

8h30: Bọn mình check-in ngay tại Khu Cổng trời Bali vì cùng nằm trong Khu du lịch Greenland II.

10h30: Sau khi check-in 1001 kiểu tại Cổng trời Bali thì đói meo nên quyết định ăn Buffet rau ở nhà hàng Léguda nằm ngay lầu 1 của Khu du lịch cáp treo đồi Robin. Đây là 1 trong những nhà hàng phục vụ Buffet rau ngon và nổi tiếng nhất tại Đà Lạt.

11h45: Ăn uống no nê xong mấy đứa lại kéo nhau về khách sạn nghỉ ngơi để lấy sức đi tiếp.

13h30: Chúng mình đi mua vé cáp treo để đi tham quan Thiền Viện Trúc Lâm. Giá vé rất ổn nha: Người lớn đi khứ hồi là 100.000đ/người, đi 1 chiều là 80.000đ. Trẻ em đi khứ hồi là 70.000đ/bé, đi 1 chiều là 60.000đ. Cáp treo chỉ mở cửa tới 16h nên mọi người tranh thủ đi sớm nha.

15h30: Bọn mình tranh thủ quay lại trước khi cáp treo đóng cửa rồi bắt taxi qua Hmông quán ăn món lẩu gà khô cay nổi tiếng. Đồ ăn ở đây mùi vị rất đậm đà và mang mùi vị đặc trưng của người dân Hmông. Giá chỉ 200.000đ cho một nồi lẩu gà khô cay siêu ngon.

16h30: Di chuyển tới Crazy House Dalat thể tham quan ngôi nhà “kỳ lạ” nhất Đà Lạt.

18h30: Chúng mình đi chợ đêm Đà Lạt mua đồ, quà lưu niệm và uống cà phê Bụi trên Khu Hòa Bình. Đi một vòng cạn năng lượng thì lại xuống khu HongKong bên hông Đà Lạt ăn bánh tráng nướng. Các bạn nên lên đây ăn vì giá cả rất hợp lý (chỉ từ 10.000đ đến 25.000đ). Vậy là xong ngày đầu tiên tại Đà Lạt.

Ngày 2

4 đứa chọn Tour SĂN MÂY KẾT HỢP NGẮM HOA ANH ĐÀO giá 450k/người xuất phát lúc 4h sáng để săn mây. Tour có nhiều điểm tham quan hấp dẫn như: Thiên đường săn mây cầu đất, check in đồi chè Cầu Đất, chụp hoa Anh đào, đến chiều ghé tham quan 2 điểm HOT HIT trên cung đường Tà Nung là Thuý Thuận và Mê Linh,…

19h: Vẫn chưa thỏa mãn cơn “ghiền” bọn mình ghé Khu Hòa Bình uống cafe Cay (Bên cạnh cafe Bụi luôn nha) rồi lại lượn lờ chợ đêm ăn xiên nướng. Ngày 2 ở Đà Lạt kết thúc bên bếp than hồng của Cô bán xiên que.

Ngày 3

Hôm nay 4 đứa mình thuê xe máy để đi các địa điểm trên cùng một cung đường xa xa trung tâm thành phố.

7h30: Chúng mình xuống sảnh khách sạn ngồi đợi người ta đến giao xe. 4 đứa thuê 2 chiếc AB mới toanh chỉ 150k một ngày.

8h30: Bọn mình chạy dọc cung đường đèo Mimosa ngắm cảnh và check-in với rừng thông bạt ngàn 2 bên đường sau đó ghé F-Cánh đồng hoa để sống ảo với vườn Lavender lớn nhất Đà Lạt.

10h30: Cả nhóm tiếp tục di chuyển xuống đèo đến quán cafe Kombiland đang nổi rần rần trên Facebook. Vào chụp vài tấm với mấy em xương rồng khổng lồ rồi chuyển hướng lên đèo.

11h45: 4 đứa ghé quán Dalat Mountain View trên đường trở về trung tâm để uống cà phê và nghỉ ngơi.

14h30: Tụi mình qua nhà hàng The may để ăn chiều nạp năng lượng.

16h: Tiếp tục sống ảo ở Magic Land Coffee gần đó.

18h30: về khách sạn nghỉ ngơi lên đồ để đi The Balcony

Ngày 4

Sau 3 ngày ăn chơi quên lối về thì chúng mình dành ngày cuối cùng để ăn chơi nhẹ nhàng ở các điểm gần trung tâm thành phố.

6h30: Bọn mình ăn sáng ở Phở gánh đường Hai Bà Trưng.

7h30: Đi IXORA cf ở Trại Mát

10h: Ghé kem Phụng ăn kem Bơ và kem Trái cây rồi về khách sạn tranh thủ check-out trước 12h theo quy định của khách sạn.

11h: Bọn mình gửi hành lý ở quầy lễ tân rồi qua cafe Bùi Văn Ngọ uống cafe, ăn bánh mì.

14h: Ghé Phim trường 3D world chụp hình, chơi mê cung gương.

17h: 4 đứa ghé Cút Kít BBQ gần đó ăn đồ nướng và uống bia Craft.

19h30: Bọn mình bắt taxi qua Berry Land để mua mứt và đặc sản Đà Lạt.

21h: Cả đám về khách sạn lấy hành lý ra bến xe Phương Trang (Bến xe liên tỉnh) để trở về Sài Gòn.
Hy vọng mọi người sẽ bỏ túi thêm vài kinh nghiệm hữu ích để “càn quét” Đà Lạt nhaaa!

Bùi Thị Thúy Hà/Ảnh sưu tầm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 1 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index