Điểm đếnReviewThế GiớiVideo

Kinh nghiệm du lịch Bali tự túc 5 ngày cực chi tiết

5
(1)

Mình đi hoàn toàn tự túc 100%, bên dưới là kinh nghiệm riêng của mình nha, mong sẽ giúp được các bạn nào chuẩn bị du lịch Bali tự túc nhé.
• Thời gian : 5 ngày
• Chi phí : ~38tr / 2 người

Kinh nghiệm du lịch Bali tự túc 5 ngày cực chi tiết

Lịch trình

Ngày 1: Di chuyển
Mình đến Bali lúc 2h, đi thẳng Taxi đến bến tàu Sanur và mua vé ra đảo Nusa Pendina lúc 4h30 chiều. Đến nơi thuê xe máy tại cảng luôn rồi chạy đến khách sạn check-in. Xong xuôi cũng trời vừa tối nên mình chỉ đi dạo xung quanh khách sạn, chạy gần đó ăn tối rồi về nghỉ ngơi lấy sức.

P/s:
Taxi ra đảo mình ra tới cổng sân bay book luôn chứ ko lựa, họ có giá niêm yết nên ko cần mặc cả (150k IRD)
Vé tàu ra đảo khứ hồi 2 người là 900k IRD bao gồm cả xe về ks tại Ubud sau khi mình quay lại đất liền.
Mình ở khách sạn Batan Sabo Cottage (~1tr8 VND)
Ăn tối ở quán Warung Jungle, món cá và tôm hùm nướng rất ok.

Ngày 2: Kelingking – Diamond Beach
Mình xuất phát đi lúc 5h sáng, check-out và gửi đồ tại khách sạn để đi sống lưng khủng long, mặt trời vừa lên nên siêu đẹp, bonus thêm vắng người nên tha hồ check-in. Sau đó ăn sáng và đến Diamond Beach tắm biển. 4h chiều mình về lại khách sạn lấy đồ rồi ra bến cảng về lại đất liền, có xe đón và chở thẳng tới khách sạn ở Ubud. Tối mình ở tại phòng tắm hồ bơi và đặt đồ ăn đến phòng ăn luôn.

P/s:
Các bạn đi Diamond Beach thì search map ‘Atuh Beach Parking’ để đi chứ đừng search thẳng Diamond Beach nhé, bị lạc giống mình phải mất công vòng ra lại đó.
Đường leo xuống Diamond Beach rất khó và mệt nha, mấy bạn sức khoẻ yếu nên suy nghĩ trước khi xuống, mình thấy có 1 vài bạn xuống nữa đường rồi leo lên lại.
Biển ở đây siêu đẹp, nhưng hơi nguy hiểm vì sóng mạnh dữ lắm nên các bạn hạn chế tắm nha.

Mình chơi swing ở đây giá 150 IRD, quăng điện thoại cho mấy ảnh chụp với quay phim dùm luôn là có ảnh đẹp nha.

Mình ở Udhiana Resort Ubud, phòng siu đẹp, có hồ bơi riêng trong phòng, và view hồ bơi chung rộng đẹp hướng rừng tha hồ sống ảo.

Ngày 3: Tukad Cepung Waterfall – Pure Tirta Empul – Scared Monkey Forest

Xe máy mình thuê tại khách sạn giá 75k IRD

Thác Tukad phải leo bộ xuống một đoạn khá xa nhưng phải nói là siêu đẹp, hang động rất hùng vĩ, các bạn đi nhớ mang theo bikini hoặc đồ thay để ko bị ướt nhé vì xuống tới đó là chắc chắn bị ướt nè.

Đến đền Tirta Empul bắt buộc phải thuê sarong mới được tắm đền nha, nhưng giá rất rẻ nè.

Các bạn đi rừng khỉ thì nhớ cẩn thận đồ đạc vì mấy bé khỉ hay táy máy tay chân lắm nè, nhưng nói chung là mấy ẻm vẫn siêu dễ thương.

Mình ăn tối ở quán Three Monkey đồ ăn cũng oke, sau đó đi bar Laughing Buddha uống cocktail nghe nhạc sống.

Ngày 4: Tegallalang Rice Terace – Campuhan Ridge Walk

Ruộng bậc thang là chổ mình thất vọng nhất khi đến không biết các bạn khác như thế nào nhưng đối với mình thì không có gì để xem cả, công thêm với trời siêu nắng, không một bóng mát, ruộng lúa thì thua Việt Nam xa.

Đi xong ruộng bậc thang mình say nắng luôn nên về lại khách sạn nghỉ ngơi, ra hồ bơi chung tắm và ăn chiều tại đây luôn (Rất là đã nha, đúng chất nghỉ dưỡng luôn)

Chiều mình đến con đường Campuhan Ridge Walk, tiếp tục leo dốc cảnh thì cũng không có gì đặc sắc, nói chung là đi cho biết thôi chứ mình không ấn tượng lắm.

Tối về mình ghé quán Warung Mina Ubud ăn, có món tôm nướng siêu ngon.

Ngày 5:
Sáng ngủ dậy nhân viên ks đem Floating Breakfast, vừa ăn sáng vừa tắm hồ bơi riêng tại phòng, đến 10h mình check-out khách sạn rồi book xe đến sân bay về lại Việt Nam.

Mình đặt floating breakfast từ tối hôm trước giá 75k IRd (như phí phục vụ thôi vì bữa sáng khách sạn miễn phí)

Mình bay lúc 2h nhưng sợ kẹt xe nên đi sớm cho an toàn vì Bali nổi tiếng kẹt xe mà.

Kinh nghiệm riêng của mình khi du lịch Bali tự túc

Tiền bạc: mình đổi tiền ở sân bay tỉ giá là 100USD = 1.330k IRD, lúc sau thiếu mình đổi lại trung tâm Ubud là 1.390k IRD.
Trung tâm Ubud bạn nào nói buồn chứ mình thấy cũng rất nhộn nhịp, đường xá như ở Hội An, nhiều quán ăn và bar.
Phương tiện: mình di chuyển chủ yếu bằng xe máy, tiền thuê xe và xăng thì siêu rẻ, tự do về thời gian và ngắm cảnh thoải mái luôn.
Đường xá: cả Nusa Penida và Ubud mình thấy đường chạy vẫn oke, không quá xấu như các bạn review đi trước, vẫn là đường nhựa nhé cả nhà, chỉ một số đoạn xấu thôi. Chỉ mỗi cái đường nhỏ và chạy bên trái thôi, nhưng chạy tầm nữa ngày là quen không đến nổi nè.
Người dân Bali rất dễ thương, cần giúp đỡ hay hỏi gì họ sẵn sàng giúp đỡ nè, các bạn cứ mạnh dạn làm quen và hỏi đường nhé.
Google map là công cụ hỗ trợ tối ưu khi đi du lịch nè, muốn đi đâu thì search rồi chạy theo thôi, ăn uống mình cũng tìm trên ấy luôn, cứ bấm vào quán trên đường đi là hiện ra review đánh giá của khách du lịch nè, mình cứ thấy quán nào review nhiều là nhào vô thôi.

• Thời gian : 5 ngày• Chi phí : ~38tr / 2 ngườiMình đi hoàn toàn tự túc 100%, bên dưới là kinh nghiệm riêng của mình nhaa, mong sẽ giúp được các bạn nào chuẩn bị đến Bali nhé :• Lịch trình :✈️ Ngày 1 : Di chuyểnMình đến Bali lúc 2h, đi thẳng Taxi đến bến tàu Sanur và mua vé ra đảo Nusa Pendina lúc 4h30 chiều. Đến nơi thuê xe máy tại cảng luôn rồi chạy đến khách sạn check-in. Xong xuôi cũng trời vừa tối nên mình chỉ đi dạo xung quanh khách sạn, chạy gần đó ăn tối rồi về nghỉ ngơi lấy sức.P/s:- Taxi ra đảo mình ra tới cổng sân bay book luôn chứ ko lựa, họ có giá niêm yết nên ko cần mặc cả (150k IRD)- Vé tàu ra đảo khứ hồi 2 người là 900k IRD bao gồm cả xe về ks tại Ubud sau khi mình quay lại đất liền.- Mình ở ks Batan Sabo Cottage (~1tr8 VND)- Ăn tối ở quán Warung Jungle, món cá và tôm hùm nướng rất ok.🏍 Ngày 2 : Kelingking – Diamond BeachMình xuất phát đi lúc 5h sáng, check-out và gửi đồ tại ks để đi sóng lưng khủng long, mặt trời vừa lên nên siu đẹp, bonus thêm vắng người nên tha hồ check-in. Sau đó ăn sáng và đến Diamond Beach tắm biển. 4h chiều mình về lại ks lấy đồ rồi ra bến cảng về lại đất liền, có xe đón và chở thẳng tới ks ở Ubud. Tối mình ở tại phòng tắm hồ bơi và đặt đồ ăn đến phòng ăn luôn.P/s :- Các bạn đi Diamond Beach thì search map ‘Atuh Beach Parking’ để đi chứ đừng search thẳng Diamond Beach nhé, bị lạc giống mình phải mất công vòng ra lại đó 😭- Đường leo xuống Diamond Beach rất khó và mệt nhaa, mấy bạn sức khoẻ yếu nên suy nghĩ trc khi xuống, mình thấy có 1 vài bạn xuống nữa đường rồi leo lên lại :))- Biển ở đây siu đẹp, nhưng hơi nguy hiểm vì sóng mạnh dữ lắm nên các bạn hạn chế tắm nha.- Mình chơi swing ở đây gía 150 IRD , quăng điện thoại cho mấy ảnh chụp với quay phim dùm luôn là có ảnh đẹp nhaa- Mình ở Udhiana Resort Ubud , phòng siu đẹp, có hồ bơi riêng trong phòng, và view hồ bơi chung rộng đẹp hướng rừng tha hồ sống ảo.Ngày 3 : Tukad Cepung Waterfall – Pure Tirta Empul – Scared Monkey Forest- Xe máy mình thuê tại ks giá 75k IRD- Thác Tukad phải leo bộ xuống một đoạn khá xa nhưng phải nói là siu đẹp, hang động rất hùng vĩ, các bạn đi nhớ mang theo bikini hoặc đồ thay để ko bị ướt nhé vì xuống tới đó là chắc chắn bị ướt nè.- Đến đền Tirta Empul bắt buộc phải thuê sarong mới đc tắm đền nha, nhưng giá rất rẻ nè.- Các bạn đi rừng khỉ thì nhớ cẩn thận đồ đạc vì mấy bé khỉ hay táy máy tay chân lắm nè :)) nhưng nói chung là mấy ẻm vẫn siu dễ thương.- Mình ăn tối ở quán Three Monkey đồ ăn cũng oke, sau đó đi bar Laughing Buddha uống cocktail nghe nhạc sốngNgày 4 : Tegallalang Rice Terace – Campuhan Ridge Walk- Ruộng bậc thang là chổ mình thất vọng nhất khi đến :(( không biết các bạn khác ntn nhưng đối với mình thì không có gì để xem cả, công thêm với trời siu nắng, không một bóng mát, ruộng lúa thì thua Việt Nam xaa 🤨- Đi xong ruộng bậc thang mình say nắng luôn nên về lại khách sạn nghĩ ngơi, ra hồ bơi chung tắm và ăn chiều tại đây luôn ( Rất là đã nhaaa, đúng chất nghĩ dưỡng luônnn )- Chiều mình đến con đường Campuhan Ridge Walk, tiếp tục leo dốc 😰 cảnh thì cũng ko có gì đặc sắc, nói chung là đi cho biết thôi chứ mình ko ấn tượng lắm 😑- Tối về mình ghé quán Warung Mina Ubud ăn, có món tôm nướng siu ngonn.Ngày 5 :Sáng ngủ dậy nhân viên ks đem Floating Breakfast, vừa ăn sáng vừa tắm hồ bơi riêng tại phòng, đến 10h mình check-out ks rồi book xe đến sân bay về lại VN.- Mình đặt floating breakfast từ tối hôm trước giá 75k IRd( như phí phục vụ thôi vì bữa sáng ks miễn phí )- Mình bay lúc 2h nhưng sợ kẹt xe nên đi sớm cho an toàn vì Bali nổi tiếng kẹt xe mà 😖📌 Kinh nghiệm riêng của mình :- Tiền bạc : mình đổi tiền ở sân bay tỉ giá là 100USD = 1.330k IRD , lúc sau thiếu mình đổi lại trung tâm Ubud là 1.390k IRD.- Trung tâm Ubud bạn nào nói buồn chứ mình thấy cũng rất nhộn nhịp, đường xá như ở Hội An, nhiều quán ăn và bar.- Phương tiện : mình di chuyển chủ yếu bằng xe máy, tiền thuê xe và xăng thì siu rẻ, tự do về thời gian và ngắm cảnh thoải mái luôn.- Đường xá : cả Nusa Penida và Ubud mình thấy đường chạy vẫn oke, không quá xấu như các bạn review đi trước, vẫn là đường nhựa nhé cả nhà, chỉ một số đoạn xấu thôi. Chỉ mỗi cái đường nhỏ và chạy bên trái thôi, nhưng chạy tầm nữa ngày là quen không đến nổi nè.- Người dân Bali rất dễ thương, cần giúp đỡ hay hỏi gì họ sẵn sàng giúp đỡ nè, các bạn cứ mạnh dạn làm quen và hỏi đường nhé.- Google map là công cụ hỗ trợ tối ưu khi đi du lịch nè, muốn đi đâu thì search rồi chạy theo thôi, ăn uống mình cũng tìm trên ấy luôn, cứ bấm vào quán trên đường đi là hiện ra review đánh giá của khách du lịch nè, mình cứ thấy quán nào review nhiều là nhào vô thôi :))Cre: Kim Thy

Posted by Dulichchat.com on Sunday, December 22, 2019

Theo Kim Thy

Xem thêm bài viết:

Du lịch Bali tự túc, giá rẻ cho chuyến du lịch hè
Review Indonesia cực chất – rất đáng trải nghiệm
13 hòn đảo đẹp nhất Indonesia đang hot rần rần
Thưởng thức ‘đặc sản cát bụi’ ở núi lửa Bromo
10 lý do bạn nên chọn Hanging Gardens Ubud, Bali
Review du lịch “chanh xả” 5 ngày 4 đêm tại Bali
Review Bali – Indonesia: Đến Bali bạn sẽ thấy “thở cũng nhẹ nhàng”
Bubble Hotel Ubud Bali – khách sạn bong bóng siêu ảo nhất định phải check in một lần trong đời
Review du lịch Bali chi tiết – đi tự túc cực vui đến thiên đường nhiệt đới
Hướng dẫn đường đến cổng trời Bali – điểm check in cực ảo không thể bỏ qua

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close