Điểm đếnReviewViệt Nam

Kinh nghiệm du lịch đảo Lý Sơn 3 ngày 2 đêm chơi gì cho vui?

5
(4)

Một chiếc chia sẻ và cảm nhận của bản thân sau chuyến đi Lý Sơn 3 ngày 2 đêm của Beo. Cái nắng gắt nơi đất đảo không làm ta khó chịu bởi những nụ cười chân thành từ những người dân nơi này. Bài viết này danh cho các bạn chưa xác định được lịch trình và các địa điểm du lịch. Mình đã đi và sắp xếp cho thuận tiện trên một tuyến đường đi gọn ghẽ nhất ạ.

Kinh nghiệm du lịch đảo Lý Sơn 3 ngày 2 đêm chơi gì cho vui?

Lý Sơn được chia làm 2 Đảo: Đảo Lớn và Đảo Bé. Nên đi cả 2 Đảo và kinh nghiệm là nên đi Đảo Bé trước và Đảo Lớn sau. Cano qua Đảo Bé thường chỉ chạy vào buổi sáng đến 12h trưa.
Ở Đảo Bé: Nên đi Bãi tắm, Lặn san hô, Cây Phong ba, cầu tình yêu, chạy xe máy quanh Đảo để ngắm trọn vẹn chiếc đảo nhỏ xinh. Nên thuê xe máy tự đi nha.
Ở Đảo Lớn: Nên đi thành 2 tuyến đường:

+ Cột cờ, Đỉnh Thới Lới, miệng núi lửa, Hang Câu, Chùa Hang, ruộng tỏi. Coi nhiều vậy chứ mỗi điểm dừng lại check in cháy máy cũng không lâu la đâu (mình đi có một buổi chiều là xong)
+ Cổng Tò Vò, Chùa Đục. Theo mình thì nên đi vào hoàng hôn ở cổng Tò Vò để hướng chụp hình cho đẹp.

Di chuyển trên Đảo bằng xe máy, Đảo này qua Đảo kia thì Cano, Đảo về Cảng thì Tàu. Anh Nam vé tàu: 0966762369.
Ăn uống thì hàng quán tương đối không quá nhiều, nhưng giá trung bình không mắc (mình thuộc dạng người tiêu tiền giá hủ tiếu nên mọi người yên tâm haha).
Trang bị đồ chống nắng nha, nắng nhăn răng đó mọi người ạ. Thêm nhiều chiếc váy xinh xẻo sống ảo, và Bikini nựa nha.

Còn đây là lịch trình chi tiết của một đứa mù mờ như mình. Mình bắt đầu từ TP. HCM

Phương tiện di chuyển

Mình bay từ Sài Gòn ra sân bay Chu Lai (1tr500: Mình mua vé khứ hồi, cái này mình book luôn không săn vé rẻ, các bạn có thời gian có thể săn vé rẻ nha). Từ sân bay về Cảng Sa Kỳ mình đi xe 16 chỗ. (70k vì mình gặp được đoàn và đi xe ghép). Ngoài ra các bạn có thể đi taxi thì hết 350k.

Từ Cảng qua Đảo các bạn đi cao tốc nha nhanh lắm không đến 1 tiếng đâu, 380k khứ hồi nha, lúc về mới trả tiền ý lúc đi nan nỉ anh bán vé lấy tiền mà bị từ chối luôn á.

Từ Đảo Lớn qua Đảo Bé thì đi Cano, 100k khứ hồi luôn nè, nhưng cái này trả tiền lúc đi và trả cho chuyến về luôn ý.

Di chuyển ở đảo: Các bạn thuê xe máy tự đi hoặc đi xe điện nha. Nếu để tiết kiệm chi phí thì kể cả đảo lớn hay đảo bé các bạn đều nên tự THUÊ XE nha. Giá 120k ở Đảo Lớn bao xăng luôn. Đảo Bé thì có 80k thôi. Ở Đảo bé thì vẫn có thể đi xe ôm nhưng cũng sẽ tốn nhiều hơn tự chạy xe, mình đã đi xe ôm ở Đảo Bé, lúc nào cũng trả thêm tiền cho cô chú vì nhìn cái nước da ngăm đen dấu chân chin hằn trên mặt nhưng lúc nào cũng nở nụ cười làm mình lại thấy vui nên lại cứ trả thêm mấy chục nên tính ra mình di chuyển ở Đảo Bé hơi tốn kém cũng gần 200k.

Địa điểm: Lý Sơn các bạn nên đi cả 2 Đảo nhé. Thực sự luôn không được bỏ qua Đảo Bé nha.

Đảo Bé: Ly Son Bungalow Hostel (là nhà anh Sâm Đặng ấy), Cây cầu tình yêu trước nhà, Bãi tắm, Cây Phong Ba.

Ngày 1: Mình bay chuyến 8h sáng, đến Chu Lai là 9h về Cảng hơn 10h xong đi tàu qua Đảo là 11h30. Đói quá lại mò đi ăn đến 1h30 lại lên Cano sang Đảo Bé luôn. Cano qua đảo bé chỉ tầm 10p thôi, đến nơi mình về nhà anh Sâm Đặng ở. Lúc này trời siêu nắng nhưng vì đam mê vẫn mò đi ra dọc biển trước nhà để chụp hình, đường xi măng hàng dừa nhìn ra biển nói chung là tuyệt đẹp.

Đến tầm 3h mình đi ra bãi tắm để lặn san hô, lặn sâu 10m thì 690k, lặn ngắm bt thì 80k – 120k. Mình chọn 120k cũng đủ phê rồi, không biết bơi cũng nên thử nha các bạn. Các chú chở thuyền thúng ra sẽ giữ phao cho ngắm, đấy lúc này lặn hết 120k nhưng vì thấy thương chú chèo thuyền thúng quá lại trả luôn 150k, giá này đã bao gồm kính và áo phao nên các bạn khg cần thuê thêm đâu nha.

Lặn xong quay vào bãi tắm ngắm hoàng hôn, thôi rồi đừng hỏi nha, tắm biển mà nhìn xuống thấy cả cá nhiều màu tung tăng nhìn lên thấy mặt trời đỏ rực chạy trốn chân trời, cứ phải gọi là nên thơ. Chơi thế đủ rồi quay về nhà nghỉ ngơi, tắm rửa sạch sẽ đi dạo bờ biển đợi nhà anh Sâm Đặng lên món để ăn tối (cái này mình phải order từ chiều).

Đảo Bé thì tối hơi buồn nhưng chỉ cần bạn đi trên 2 người là đã có thể ngồi bờ biển trò chuyện cùng nhau hay mở nhặc lên cùng nhau chill cũng vẫn vui nha.

Ngày 2: Sáng dậy sớm ngắm bình minh ngay cây cầu tình yêu trong truyền thuyết ý, bình minh khg thể đẹp hơn. Xong tắm biển 1 xíu rồi dọn đồ để làm thêm 1 vòng đảo nữa để về. Đi hết Đảo bé chỉ có 5km thôi trên đường đi mình ghé cây phong ba chụp hình. Chú chở mình đi hết 40k đợi mình chụp hình luôn nên thôi lại gửi chú 50k chẵn. Lên cano về lại Đảo Lớn.

Đảo Lớn

Tiếp tục Ngày 2: Về đến Đảo Lớn việc đầu tiên là đi ăn, do bên Đảo Bé chỉ có mì tôm nên mình đã khg ăn mà cũng sớm quá nên chưa đói, qua đây mới 9h30 ah mình đi ăn bún chả cá. Về Nhà nghỉ của bố Lộc, tắm rửa nghỉ ngơi 3h lên đồ đi chơi.

Cột cờ, Đỉnh Thới Lới, miệng núi lửa, Hang Câu, Chùa Hang, dọc đường nhiều ruộng tỏi lắm cứ tạt vô xin chụp hình nha. Nhiêu đó thôi cũng tới 7h tối á, về ra cảng ăn hải sản luôn, ngoài ở cảng các bạn có thể chạy vào khu hành chính (đoạn KS Mường Thanh) để ngồi mấy quán coffee hay ăn vặt chill chill. Về nhà nghỉ tắm rửa đi ngủ giữ sức quyết tâm sang mai dậy đi ngắm bình minh.

Ngày 3: 4h đã thức được chuẩn bị ra cổng Tò Vò ngắm bình minh. Phải nói đây là lần đầu tiên đi biển mình ngắm trọn 2 cái bình minh. Nói chung là trời khg phụ công mình các bạn ạ.

Cổng Tò Vò xong thì đi Chùa Đục (ngôi chùa nằm trong TP Buồn) ngay đó, đi bộ được nha mà hai bên đường hơi rùng rợn, đường vô chùa là đường trong nghĩa địa luôn. Xong xuôi cũng mới có 7h sáng chạy về chợ ăn sáng. Mặc dù bay chuyến 7h tối nhưng 9h là mình rời đảo rồi, tranh thủ về TP. Quảng Ngãi để đi chơi nữa.

Đảo Bé mình ở lều của anh Sâm Đặng, cảm giác rất thú vị nha nên thử các bạn ạ, sáng kéo cửa là thấy biển thấy mặt trời luôn. SĐT: 0981749535. Đảo Lớn mình ở nhà Nghỉ của Chú Lộc (chú hay xưng là Bố và gọi là con rất thân thiện ý). SĐT: 0334077414

Ăn

Đảo Bé: mình đặt hải sản của anh Sâm Đặng luôn, nhà anh tự nấu ngon lắm hải sản tươi sống.
Đảo Lớn: Quán Út Ngọc và Đại Hằng ngon như nhau giá cũng ok mà gọi kiểu món ăn cơm á, các bạn nên ăn gỏi rong biển nha. Bánh canh Chả Cá. Khu chợ sáng (nhớ vào trong chợ nha) ăn bánh xèo, bánh khọc, bánh ướt, bánh bột lọc, sữa đậu nành, cái gì cũng có 5k 10k ah ăn xong tính tiền tưởng cô tính lộn không, ah bánh xèo có 2,5k thôi ý. Hải sản đêm ở Cảng. Chè Thái Quốc Dân.

Chi phí: Nhìn chung là rẻ ở đây không nói 2 giá để phải trả đâu, với cả tuỳ vào các bạn ăn nhiều hay ít nữa giá trung bình lắm. Mua quà về làm quà thì chắc chắn phải là Tỏi Lý Sơn rồi, nếu đc nên mua thêm chả cá tươi ý. Có cả rong biển hoặc khô cá, khô mực nữa.

Theo Su Beo

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 4

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index