Điểm đếnReviewThế GiớiVăn Hoá

Lạc lối ở cổ trấn tuyệt đẹp – Phượng Hoàng Cổ Trấn thiên đường hạ giới

5
(2)

Mình đã trở về 4 ngày sau chuyến đi. Nhưng âm ỉ nỗi mệt mỏi của hành trình dài và bị niềm hí hửng của nỗi vui Hà Nội chèn ép nên bây giờ mới có thể thu xếp lại cảm xúc và viết một review có tâm nhất hệ mặt trời dành cho những bạn nào đang có ý định du hí nơi thiên đường này nè. Cùng theo chân cô bạn Nguyễn Linh du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn tuyệt đẹp nhé!

Lạc lối ở cổ trấn tuyệt đẹp – Phượng Hoàng Cổ Trấn thiên đường hạ giới

MỌI NGƯỜI HAY NHẮC ĐẾN PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN. VẬY… NÊN ĐI HAY KHÔNG?

Trời ơi, dĩ nhiên là nên đi rồi. Nếu bạn là fan của phim cổ trang Trung Quốc như mình và ưa thích khám phá những nền văn hóa xưa cũ, thích sự bình lặng của cuộc sống thì mình vote nhiệt tình là nên ghé đến nơi này. Bọn mình đi vào khoảng thời gian gần như đẹp nhất của Phượng Hoàng Trấn. Bởi thời gian này Trung Quốc đang vào thu, thời tiết sẽ dễ chịu hơn dù tháng 7 đến tháng 9 mới là mùa cao điểm của du lịch. Anh hướng dẫn của bọn mình bảo tầm tháng cao điểm người đông như kiến, thời tiết nóng đi bộ một lúc là vã cả mồ hôi. Mấy ngày bọn mình đi nhiệt độ dao động từ 12-20 độ, mặc một cái áo len đủ ấm là thoải mái tung tăng rồi.

Còn nếu bạn thích một cổ trấn im lặng nghiêng mình trắng xóa do tuyết phủ thì có thể cân nhắc đi từ tháng 12 đến tầm tháng 2 dương lịch. Vào thời gian ấy, du khách ít hơn, cổ trấn sẽ càng trở về với vẻ hoài vọng cổ xưa vốn có của nó. Và đặc biệt các dịch vụ ăn uống hay chỗ ở cũng rẻ hơn rất nhiều. Nếu có ngày quay lại, mình nhất định sẽ chọn một ngày đông. Khỏi cần bàn cãi, các bạn hẳn đã thấy ảnh đẹp la liệt trên mạng rồi.

DI CHUYỂN

Bạn có thể lựa chọn mua tour hoặc đi tự túc.

Mua tour bạn có thể lựa chọn tour đường bộ giống mình để tiết kiệm chi phí hoặc tour máy bay để tiết kiệm thời gian và sức lực. Tour đường bộ sẽ khởi hành từ Hà Nội đi Lạng Sơn, rồi từ Lạng Sơn đi Nam Ninh và bắt tàu đêm đi từ Nam Ninh đến Phượng Hoàng Cổ trấn, sau đó bạn sẽ có 1 ngày rưỡi để dừng chân và khám phá cổ trấn. Sau đó di chuyển đến tham quan Phù Dung Trấn, Thiên Môn Sơn, Hồ Bảo Phong và lại rong ruổi về lại Nam Ninh, khởi hành về Hà Nội.

Vì tour đường bộ nên sẽ mất khá nhiều thời gian di chuyển của bạn. Bạn sẽ mất khoảng 1 ngày một đêm chỉ để đi từ Hà Nội đến trấn Phượng Hoàng và thời gian tương tự để trở về. Chưa kể thời gian di chuyển giữa các điểm tham quan. Riêng mình phải bay thêm chặng từ Sài Gòn ra Hà Nội để đi nên đường mình di chuyển còn dài mà mất nhiều công đoạn hơn, hihi. Mình thừa nhận tour này khá cực, nhất là đoạn về, vì đi thì có cái để háo hức, lúc về ai nấy cũng chỉ mong mở mắt ra là có mặt ngay ở Hà Nội thôi. Tour mình đi thì tầm 7tr500, chưa kể tip cho HDV 700k và tiền vé máy bay ra Hà Nội hơn 3tr.

Riêng tour Bay thì bạn sẽ mất ít thời gian di chuyển nên lịch trình chỉ tầm 5 ngày 4 đêm hoặc 4 ngày 3 đêm thôi, và sẽ bay thẳng Trương Gia Giới tham quan Thiên Môn sơn trước rồi mới quanh ngược lại trấn Phượng Hoàng. Tour bay thì tầm 13tr – 17tr tùy hãng.

Riêng bạn nào muốn đi tự túc thì sẽ lại càng vất vả hơn nhiều, và mình nghĩ chi phí cũng tốn nhiều hơn nữa, do khó dặt vé tàu, oto và vé khách sạn hoặc homestay. Nếu đi tự túc bạn bắt buộc phải đi đường bộ, vì hãng máy bay nội địa Trung đã bán toàn bộ vé bay Trương Gia Giới cho các công ty lữ hành rồi. Và đi tự túc bắt buộc bạn phải biết tiếng Trung, vì ngươi Trung Quốc quả thật 100% không biết tiếng Anh thật đấy. Cả mấy câu đơn giản bọn con nít Việt Nam hay dùng họ cũng không biết, từ hàng quán nhỏ, đến khách sạn lớn. Mình xin copy một lịch trình tự túc cho các bạn tham khảo nhe:

Bạn mua vé tàu ở ga Gia Lâm – Nam Ninh (21.30pm- 9.am). Sau đó phải chuyển tàu, mua vé đi tiếp chuến Nam Ninh – ga Cát Thủ (Trương Gia Giới): thời gian đi gần 15 tiếng. Tức là bạn sẽ đến Trương Gia Giới vào đêm. Nên nếu đi theo đường này bạn nên ở Trương Gia Giới chơi 1 ngày rồi đến Phượng Hoàng sau. Để đến Phượng Hoàng Cổ Trấn thì bạn phải đi xe bus mất 3,5 tiếng nữa.

CÓ GÌ Ở PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN?

Phượng Hoàng vốn là một thị trấn cổ của Trung Quốc, nằm ở phía tây tỉnh Hồ Nam thuộc huyện Phượng Hoàng. Khi bắt đầu vào địa phận của huyện thì sẽ dễ dàng bắt gặp biểu tượng chim phượng hoàng ở khắp mọi ngõ ngách. Còn vì sao lại thế thì mình không biết vì trong lúc anh hướng dẫn mải nói thì mình đã ngủ mất dép rồi. Huyện Phượng Hoàng vốn là châu tự trị của người dân tộc thiểu số chủ yếu là người Thổ Gia và người Miêu (Hay dân tộc Mèo giống của Việt Nam mình í). Chính vì vậy mà trấn cổ này khắp mọi nơi đều mang đậm nét văn hóa của người dân tộc nơi đây.

Phượng Hoàng cổ trấn có diện tích không quá rộng, và được chia cắt bởi dòng chảy Đà Giang lúc nào cũng bình lặng và xanh ngăn ngắt. Và mình đã vô cùng ngạc nhiên về độ trong lành cũng như là bình yên nơi đây. Bạn sẽ như là lạc vào cõi của những bộ phim cổ trang mà ngày trước từng xem với những chiếc thuyền độc mộc, dòng sông màu xanh ngọc bích với dòng chảy quá đỗi bình lặng, vừa ngồi thuyền, ngắm ông lái đò vừa chèo vừa hát mấy câu hát truyền thống của họ. Trong phim người ta hay dùng cụm “ngao du sơn thủy”. Đúng, cụm từ này đúng là để nói nơi đây. Và phía xa xa bao quanh trấn cổ là những quả đồi thấp, rừng phong đang chuyển mình thay lá. Nếu bọn mình mà đến độ nửa tháng nữa thì trấn cổ Phượng Hoàng chắc còn được bao quanh bởi cả một vùng vàng rực lá phong cơ.

Trấn cổ vốn không rộng lắm nhưng phần trung tâm bảo tồn nét văn hóa cổ xưa nhất nơi đây chỉ kéo dài tầm 1 cây số mỗi bên bờ sông. Tuy không rộng lắm nhưng trong ấy có cả ti tỉ cửa hàng từ bánh kẹo truyền thống, quần áo thổ cẩm, vòng bạc và đồ ăn vặt các kiểu. Mỗi con ngách nhỏ đều thú vị và có nét hoài cổ riêng. Tuy bé thế mà team mình lạc hẳn 2 lần ở cùng một chỗ. Nhưng bù lại mỗi góc ở đây, chỉ cần đứng vào là đều có ảnh đẹp. Nhưng khách du lịch lúc nào cũng đông, chỉ là đông ít hay nhiều nên bạn phải lựa góc nào thật độc hoặc chịu khó dậy sớm để đi chụp ảnh nhé. Một recommend cho các bạn là muốn chụp ảnh đẹp hợp với cảnh thì hãy chọn những tone màu như đỏ, vàng, nâu, trắng nhé.

Hàng quán thì khá nhiều, bán chủ yếu là vằn thắn, mần thầu, bánh lá và các món ăn vặt với giá rẻ bèo nhèo luôn. Còn buổi tối thì bạn sẽ bắt gặp ti tỉ quán cafe, quán bar dọc hai bên bờ Đà Giang. Mặc dù gọi là bar nhưng thật ra vẫn hát nhạc sống và phong cách nhẹ nhàng, êm ái thôi. Mấy anh “soái cưa” bên đấy đàn và hát bao hay. Trời ơi, thử tưởng tượng, một đêm đẹp trời, gió lạnh hiu hắt đi lang thang rồi ghé vào một quán cafe có lò sưởi than và nghe anh í hát “tân dòng sông li biệt”, “nữ nhi quốc”… thì thế nào. Vầng, tim mình bị nock out thêm một lần cũng vì thế.

Nói chung cổ trấn chẳng có gì ngoài cảnh đẹp mê hồn để sống ảo, không khí chậm rãi bình lặng và cả thời tiết nuông chiều lòng người gây vương vấn chả muốn về đâu.

ĂN GÌ NÀO, TA NÊN ĂN GÌ?

Mặc dù đã đọc rất nhiều review trước khi đi nhưng mình vẫn kiên quyết bỏ hết nào là mì tôm, nào là muối tiêu, ruốc ở nhà. Vì mình là đứa luôn quan niệm nhập gia tùy tục, đi du lịch là phải thưởng thức hết tinh túy ẩm thực nơi mình đặt chân đến. Nhưng mình đã SAI các bạn ạ, HOÀN TOÀN SAI. Đồ ăn bên này thật sự vô cùng khủng khiếp. Và mình nghĩ đây là điểm trừ duy nhất của chuyến đi.

Thứ nhất, đồ ăn của họ quá nhiều dầu mỡ, dù HDV đã nhắc nhở điều chỉnh cho hợp khẩu vị của khách du lịch Việt Nam rồi. Thứ 2, đồ ăn vô cùng nhạt nhẽo. Riêng khoản cay thì không hề cay dù được cảnh báo là đồ ăn Hồ Nam và Tứ Xuyên vốn do thời tiết lạnh nên thường rất cay (Có thể HDV đã bảo không bỏ ớt vào í). Anh ấy còn bảo họ còn có món “ớt xanh ớt đỏ xào với ớt bột” mà mình chưa được thử. Nói chung đồ ăn ở đây chỉ dừng ở mức nhét cho đầy bụng chứ chán không nuốt nổi thật. Và mâm cơm của họ thường sẽ thấy xuất hiện mộc nhĩ, dưa chuột xào, rau cải luộc, đậu phụ sốt dầu hào, vịt quay… và các món có gia vị đều gay gắt mùi như mùi húng lìu của Việt Nam ấy.

Về khoản đồ uống cũng chán nốt nha quý vị. Người Trung Quốc có thói quên uống trà nên cafe và sữa và các thể loại khác của họ đều không hợp khẩu vị của mình. Cả cafe và sữa tươi bạn hãy tưởng tượng là pha loãng 5 lần đồ của Việt Nam thì sẽ ra đồ uống của họ. Họ uống cũng rất nhạt, gần như không có mùi vị gì, không nóng, cũng chẳng cho đá, nguội nguội vậy đó. Trong cổ trấn mình thấy có Gong Cha và The Alley nhưng mà mình không uống thử không biết có ngon không tại đắt lòi mắt hẳn 40-52 tệ một cốc cơ (Tỷ giá tệ khoảng 3500 = 1 tệ nha).

Tuy nhiên những món ăn vặt ở đây thì nên thử, thử để trải nghiệm nha, giá khá rẻ, chứ thật sự không xuất sắc lắm đâu. Ngon nhất chắc là món bánh “tép nhẩy”. Mình gọi là bánh tép nhẩy vì bánh được làm từ bột trộn với những con tép còn tươi nguyên, nhảy tanh tách được vớt trực tiếp từ dòng Đà Giang luôn đấy. Chỉ tầm 5 tệ một chiếc thôi. Ngoài ra có thể thử thêm đậu phụ thối bao thối, bánh tiết, lạp xưởng nướng, thịt lợn hun khói nướng, bánh lá truyền thống, trứng gà luộc…

NHỮNG LƯU Ý THIẾT THỰC KHI ĐI PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Nên mang theo đồ ăn vặt, mì tôm, hoặc tối thiểu là muối, ruốc, bột canh và đường (Để bỏ vào đồ uống nha)

Nên mang theo khăn giấy vì nhà vệ sinh của Trung Quốc là dạng ngồi xổm không có bồn, không có giấy và bẩn kinh khủng. Cái nhà vệ sinh trên tàu hỏa là cả một niềm ám ảnh của mình và mọi người.

Không nên mua một số đồ dùng như giày thêu, váy áo truyền thống của Trung Quốc từ Việt Nam. Đấy là một sai lầm to đùng của mình. Vì đồ ở đây vô cùng rẻ. Đôi giày thêu mình order từ tận Hà Nội cả ship là 300 nghìn, sang đấy giá quy ra khoảng 120 nghìn. Bộ áo và váy trắng thêu mình mặc trong album mua và ship từ Trung Quốc về mất cả triệu, sang đấy còn chừng 400 nghìn. Đồ len và đồ thổ cẩm bên ý siêu xinh luôn ấy. Nên các bạn muốn mua đồ hợp concept thì đợi sang đấy mua luôn thể. Và đừng ngốc nghéch như mình tha ô từ Sài Gòn sang tận đấy nhé, họ có bán cả chỉ tầm 10 tệ là 35 nghìn thôi nhe.

Nên mang đủ tiền ăn vặt và mua quà thôi. Như mình đổi 500 tệ cầm theo ăn vặt và 1 triệu tiền Việt để tip cho hướng dẫn. Vì sao thế? Vì tour này dạng tour liên kết địa phương mở nên thành thử sẽ có các đợt tham quan cửa hàng bắt buộc như thuốc bắc, trà, ngọc phỉ thúy, tơ lụa. Và họ toàn hét giá trên trời xong down giá còn 20-25%. Như bà chị chung team bà í mua 3 hộp trà với giá 400 tệ trong khi giá niêm yết là 200 tệ/ hộp. Cuối buổi có một thằng nhóc khác trong đoàn trả giá 6 hộp 600 tệ nó cũng bán. Và đau đớn hơn là vào thành phố Vũ Lăng Nguyên thì cửa hàng trà chính thống nhan nhản và giá chỉ tầm 18-50 tệ một hộp. Nên nếu không muốn mất tiền oan hãy đem in ít tiền thôi, mình khuyên không thừa đâu.

Nên mua sim 4G từ ga Nam Ninh vì đến Phượng Hoàng sẽ không tìm được chỗ mua. Và cũng nên mua 4G để tiện liên lạc nắm thông tin từ HDV không lại như team mình 6 đứa lạc đường không biết tiếng mà không làm sao liên lạc với ông hướng dẫn nên cứ loanh quanh đi bộ cả 20km.

Nên ăn thử trái cây ở đây, tùy mùa nào sẽ có thức nấy. Bọn mình đi vào mùa này đang vào cuối vụ của đào. Đào được xem là quốc trái của Trung Quốc và nó thực sự vô cùng xuất sắc thưa các bạn, ngọt, giòn và tươi kinh khủng, giá chừng 9-12 tệ/ nửa cân Việt Nam thôi. Bọn mình sang đấy ăn lấy ăn để, chỉ tiếc là không tha được về Việt Nam quả nào. Phượng Hoàng còn có cả quả ô mai dầu màu đen bóng dầu như quả nho, tròn bằng đầu ngón cái ăn ngọt và thơm lắm í. Chỉ tầm 15 tệ 3 lon thôi.

Nên đổi tiền tệ ở đâu: Sài Gòn thì các bạn nên đổi ở Quầy thu đổi ngoại tệ Eximbank 58 Đồng khởi đối diện Hotel Caravelle vì có cả những đồng tiền lẻ 1 tệ, 5 tệ, 10 tệ, 20 tệ, rất hơn cho những người đi du lịch như mình. Còn ở Hà Nội thì mình không rõ, hihi.

NHỮNG ĐIỂM THAM QUAN KHÁC CỦA LỊCH TRÌNH

Ngoài Phượng Hoàng cổ trấn mình cón ghé qua các cảnh điểm Thiên Môn Sơn, Phù Dung trấn và Hồ Bảo Phong. Về ba cảnh điểm này thì mình thấy không có gì quá đặc sắc, thậm chí là mình nhận thấy còn thua xa các khu miền núi phía Bắc của Việt Nam mình. Chính vì vậy với con số 1.5 ngày ít ỏi ở Phượng Hoàng làm mình cứ tiếc nuối.

Chốt lại, mình đã vượt qua chặng đường hơn 2000 cây số để đến được nơi đây và mình hoàn toàn hài lòng về những trải nghiệm của mình. Nếu bạn muốn đi sẽ có người đưa bạn đi. Không ai đưa bạn đi bạn có thể book tour và đi một mình như mình. (Thật ra bà đi chung bị sốt xuất huyết giờ cuối nên là mình phải kéo vali đi một mình, đen vãi luôn). Và mình đã có mặt ở chuyến đi, quen biết thêm 5 hảo tỉ muội ngoài Hà Nội, hợp cạ và điên khùng, có người giúp mình chụp ảnh sống ảo, chia nhau mấy li mì tôm, bịch cơm cháy, và cùng đón sinh nhật cùng nhau. Vui lắm luôn í.

Hãy đi ngay khi mình còn tự do và chưa có nhiều vướng bận nhe nhe. Hi vọng bài viết của mình sẽ thêm được thông tin hữu ích cho bạn và chúc các bạn có một hành trình đẹp vào một ngày không xa!

Thương mến! F e n g H u a n g, n h ữ n g n g à y r ấ t t r ẻ!

Cảm ơn bài review của bạn Nguyễn Linh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 2

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index