Điểm đếnReviewViệt Nam

Làm thế nào để đi du lịch Đà Lạt 5 ngày 7 triệu gồm vé máy bay?

5
(1)

Trước khi đi Đà Lạt mình phải lên kế hoạch rõ ràng và cụ thể, hành trình cung đường các địa điểm muốn đặt chân và chuẩn bị trước những những thứ cần để tiện di chuyển, tiết kiệm thời gian, không phải chen chúc xếp hàng.

Làm thế nào để đi du lịch Đà Lạt 5 ngày 7 triệu gồm vé máy bay?

Vé máy bay
– Mình bay từ Vinh tại sân bay Quốc Tế Vinh đến sân bay Liên Khương (Đà Lạt)
– Giá vé 1tr5 (quên đăng kí hành lí tới nơi mua 330k cả đi cả về về hành lí hết 660k lại mất tiền ngu)
– Chuyến bay của VietJet
+ Giờ đi: 8:35 – 10:35
+ Giờ về: 10:35 – 12:05

Khách sạn
– Oriana Villa Đà Lạt là khách sạn mình ở (Phường 9)…Ở đây khá đẹp, sạch, nhiều chỗ sống ảo. Đặc biệt được free ăn, cà phê (buổi sáng)
– Có sân vườn buổi tối thì đốt củi sưởi ấm vì tối Đà Lạt rất lạnh… và các món đồ nướng khác…
– Mình book phòng đúng đợt được giảm giá nên hết có 664k (5N4Đ)

Ở Đà Lạt có nhiều khách sạn và homestay đẹp lắm, thơ mộng và giá cũng rẻ nữa. Tha hồ cho các bạn lựa chọn.
– Thích tiện lợi thì chọn trung tâm thành phố, thích lãng mạn thì các bạn chọn những nơi view núi, view hồ như ở Hồ Tuyền Lâm…

Mình đến Đà Lạt vào lúc 10h (do tới sớm mình có ghé qua gửi đồ) rồi đi ăn 1h mình quay về nhận phòng.

Vì thời tiết Đà Lạt sáng nắng chiều mưa tối lạnh nên sáng mình tranh thủ đi tham quan, chiều mưa mình đi cafe, tối mình cũng đi cafe với đi ăn, đi dạo (mua đồ linh tinh).

Những địa điểm mình đi:
– Hoa Sơn Điền Trang (Giá vé 30k/ người… Mình có chụp ảnh kỉ niệm thì phụ phí thêm 60k)
– Làng Cù Lần (Giá vé 60K/người)
– Ma Rừng Lữ Quán (Đi đúng đợt họ tu sửa nên lại quay về)
– Happy Hill (Giá vé 50k/người… được free đồ uống mình tự chọn)
– Quảng Trường Lâm Viên (Free)
– Hồ Xuân Hương (Free)
– LangBiang (Giá vé 30k/người… Riêng mình cưỡi ngựa hết ngọn đồi và chụp hình hết 500k)

– Nhà Thờ Domain De Marie (Free)
– Que Garden (Giá vé 50k/ người)
– Ga Đà Lạt (5k/người, gửi xe 3k)
– Đồi Chè Cầu Đất (Free)
– Cầu gỗ săn mây (Săn mây thì các bạn phải đi sớm tới 6h đổ lại thì còn mây… chứ đi muộn là ngắm nắng luôn). Vì đường rất xấu nên cacban sẽ có oto đón các bạn vào (40K/người/cả đi cả về ạ). Giá vé vào xem mây là 30k.
– Hồ Tuyền Lâm (Free)
– Chợ Đà Lạt (Free… chụp style HongKong)
– Đường Hầm Điêu Khắc (Làng Đất Sét… Giá vé 60K/ người)
– Nguyệt Vọng Lầu (Free… Do mình đi tối chụp hỏng thấy gì hết trơn)

Đồ uống ở Dalat thì giá từ 35k trở lên
Quán cfe mình đi:
– Đợi Một Người
– Gâu Garden (Ghế huyền thoại)
– Cổng Trời
– Sunny Farm Nông Trại Vui Vẻ
– Làng Vũ Thị (cạnh Sunny Farm)
– KoKoRo Cafe (Mình tới 5h thì vưa giờ đóng cửa)
– Cafe Triệu Đoá Hồng
– Cafe The Triff House’s

Chiều tối đi ăn tiếp và đi CHỢ ĐÊM ĐÀ LẠT. Tụi mình thì thích ăn đơn giản với ngon hợp khẩu vị là được bún bò, phở, bánh mì ốpla, bánh ngọt, khoai nướng, bắp nướng… ăn nhiều quá cũng không nhớ ăn gì nữa. Mình có up ở dưới (nhiều hình mình ăn mà cũng không chụp do đói quá ăn xong mới nhớ chưa chụp)

Các địa điểm mình đã sắp xếp logic nằm cùng tuyến đường nên mình đi nhanh và đi được nhiều chỗ. Để tránh mất nhiều thời gian bọn mình đi từ sớm, không lại xếp hàng chật.

Theo Nguyễn Phan Anh

Xem thêm bài viết

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close