Điểm đếnReviewThế GiớiTrải Nghiệm

Lần đầu ngắm lá vàng ở miền trung Thụy Sĩ

Lần đầu tiên đến Thụy Sĩ ngắm lá vàng, Lê Hoàng Thanh bị chinh phục bởi bức tranh thiên nhiên mùa thu đẹp như miền cổ tích. Được gọi là “trái tim của châu Âu”, Thụy Sĩ, một quốc gia nhỏ không giáp biển, nổi tiếng khắp thế giới với những phong cảnh đẹp như tranh vẽ.

Lần đầu ngắm lá vàng ở miền trung Thụy Sĩ

Đặc biệt vào mùa thu, những cây phong chuyển màu vàng tô điểm cho bức tranh thiên nhiên của Thụy Sĩ thêm phần thơ mộng. Cũng giống các nước châu Âu, mùa thu ở đây thường rơi vào khoảng tháng 9 – 11 và rực rỡ nhất vào khoảng tháng 10.

Cuối tháng 10, anh Lê Hoàng Thanh (27 tuổi), hiện sinh sống và làm việc tại Đức đã có chuyến du lịch Thụy Sĩ trong 5 ngày. Thanh chủ yếu tham quan thị trấn Interlaken và vùng Jungfrau, thuộc bang Bern, miền trung Thụy Sĩ.

Lần đầu tiên chiêm ngưỡng khung cảnh Thụy Sĩ vào thu, Thanh “mê mẩn” sắc vàng nơi đây với nắng phủ dọc các con đường, triền đồi, cạnh những mái nhà hay bên vách đá.

Mùa thu ở miền trung Thụy Sĩ chủ yếu là màu vàng của lá phong, kết hợp những mảng màu xanh của cỏ cây và màu trắng của tuyết phủ trên những đỉnh núi.

Ghé thăm Interlaken, một thị trấn nhỏ nằm ở huyện Interlaken trong bang Bern, Thanh được dịp chứng kiến rừng cây phong vàng bên bờ hồ Brienz. Màu vàng lấn át cả sắc xanh của nước và phủ khắp những căn nhà gỗ của người dân.

Hồ Brienz là địa điểm xuất hiện trong bộ phim ‘Hạ cánh nơi anh’ (Crash Landing on you) nổi tiếng của Hàn Quốc. Cầu tàu trên hồ Brienz là nơi nam chính Hyun Bin ngồi chơi đàn piano, một trong những cảnh nổi tiếng và lãng mạn nhất phim. Tuy nhiên từ tháng 4, du khách sẽ phải trả 5 franc (hơn 130.000 đồng) để chụp ảnh tại cầu tàu trên hồ Brienz.

Đặc trưng của làng Iseltwald là những ngôi nhà mang phong cách cổ điển với tầng áp mái bằng gỗ, nằm xen kẽ nhau bên bờ hồ Brienz, đối diện là dãy núi cao chạy dài. Sắc vàng của mùa thu làm tăng thêm vẻ cổ kính, trầm mặc. Toàn bộ khung cảnh đẹp như tranh vẽ, thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn sương mờ sáng sớm.

Trên con đường dẫn vào làng Iseltwald, một địa điểm xuất hiện trong bộ phim Hạ cánh nơi anh, những cây phong đỏ người dân trồng trong vườn nhà tạo nên nét chấm phá cho bức tranh với tông màu chủ đạo là xanh và vàng.

Từ thị trấn Interlaken, Thanh di chuyển đến làng Lauterbrunnen nằm trong thung lũng cùng tên, thuộc bang Bern. Ngôi làng được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2001.

Lauterbrunnen được xem là một trong những ngôi làng đẹp nhất châu Âu, được bao quanh bởi ba ngọn núi Eiger, Mönch và Jungfrau với đỉnh núi phủ tuyết trắng quanh năm. Do vậy mỗi con đường trong làng đều dẫn đến những dãy núi. Hai bên đường là vách núi và những dòng suối nhỏ chảy từ đỉnh xuống làng hay những đàn bò thong dong gặm cỏ. “Bò ở đây có đeo chuông nên khi chúng di chuyển, âm thanh phát ra khiến tôi nghĩ mình đang nghe một bản nhạc đồng quê”, Thanh nói.

Tên gọi Lauterbrunnen có nghĩa là “nhiều suối” bởi nơi đây sở hữu hơn 70 con thác lớn nhỏ. Thác nước nổi tiếng nhất Lauterbrunnen là Staubbach (ảnh), một trong những thác nước cao nhất châu Âu với độ cao gần 300 m.

Thác Staubbach mang đến sự hùng vĩ, choáng ngợp thì những thảm cỏ xanh, thảm lá vàng dưới chân thác lại mang đến cảm giác thơ mộng, nhẹ nhàng. Đây là phông nền ấn tượng cho những bức ảnh check in của du khách.

Ẩn mình bên thềm đỉnh Jungfrau (hơn 4.000 m) – “nóc nhà của châu Âu” là ngôi làng Grindelwald nằm ở độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển. Đây là một trong những khu nghỉ mát đầu tiên và lâu đời nhất của Thụy Sĩ nói riêng và của châu Âu nói chung từ thế kỷ 19. Nằm ở nơi giao thoa của ba vùng núi hiểm trở Eiger, Wetterhorn và Mettenberb, Grindelwald là địa điểm xuất hiện trong các bộ phim bom tấn của Hollywood như Star Wars, Jame Bond.

Đến Grindelwald, hiện ra trước mắt Thanh là bức tranh núi non hùng vĩ. Những ngôi nhà nhỏ nằm trải dọc trên triền đồi, dưới thung lũng đang xanh cỏ, được bao bọc bởi những cây phong lá vàng, xa xa là rừng thông lá kim mọc dày đặc. “Mỗi góc ở Grindelwald đều có thể tạo nên những tấm ảnh thơ mộng và lãng mạn”, Thanh nói.

Trong chuyến đi, Thanh cũng tham quan thác Rhine nằm ở ở thung lũng High Rhine. Đây là thác nước lớn nhất tính theo thể tích ở châu Âu, với lưu lượng xả tối đa 1.300 mét khối mỗi giây. Thác được hình thành khoảng 14.000 – 17.000 năm trước khi sông Rhine thay đổi dòng chảy và bắt đầu chảy qua các sườn núi đá vôi. Dòng nước chảy qua sườn núi này làm xói mòn các tảng đá, và thác dần mở rộng và sâu hơn. Hiện thác rộng khoảng 150 m và cao khoảng 23 m, theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới.

Ngay cả vào mùa thu, dòng chảy vẫn khá nhiều và mạnh, tạo nên lớp hơi nước mỏng như sương mù phủ trên mặt thác. Đỉnh thác dài trải dài hàng trăm mét, được bao quanh bởi những khu rừng xanh rì và những ngọn núi cao. Kích thước rộng lớn và cảnh quan xung quanh tạo nên khung cảnh ngoạn mục.

Dù đã đi qua khá nhiều địa điểm ở châu Âu như những vùng phía nam Đức, phía bắc Italy, khu vực giáp ranh dãy núi Alps nhưng cá nhân Thanh “chưa thấy nơi nào đẹp và yên bình như ở vùng Jungfrau, Thuỵ Sĩ”. Là vùng núi nhưng Jungfrau không hẻo lánh. Những ngôi nhà gỗ mang đến sức sống và cảm giác ấm áp, bình yên cho khung cảnh.

Jungfrau cũng là địa điểm Thanh gợi ý du khách không nên bỏ qua khi đến Thụy Sĩ, đặc biệt vào mùa thu vì “góc nào cũng đẹp và dễ di chuyển”. Ở Interlaken, dọc theo hai bên bờ hồ Brienz (Brienzersee) và Thun (Thunersee) có rất nhiều ngôi làng nổi tiếng với vẻ đẹp thơ mộng để du khách khám phá từng ngõ ngách.

Theo VnExpress

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá / 5. Lượt:

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá bài viết này

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Close