Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

Le Chalet Du Lac Mộc Châu – chỗ check in mới cực chill

5
(4)

Lắng dịch xuống cái là người người nhà nhà đi Dallas nên mình nghĩ chắc Tết này kiểu gì cũng chật cứng người, hết sạch phòng nên thôi tìm cho mình một lối đi riêng mà vẫn đủ tiêu chí: đẹp, tiết kiệm, se se lạnh, mộng mơ nên thơ. Lướt newfeed thấy có Le Chalet Du Lac mới toanh vừa khai trương thế là mình lên page book luôn 1 căn studio 3n2đ vào cuối tuần.
Cùng Dulichchat.com theo chân cô bạn xinh xắn Minh Trang khám phá Le Chalet Du Lac Mộc Châu – chỗ check in mới cực chill nha!

Le Chalet Du Lac Mộc Châu – chỗ check in mới cực chill

Di chuyển

Chiều đi: Pumpkin limousine 7h00 sáng (220k/chiều) tới văn phòng 89 Mã Mây vì book đi gấp nên chỉ còn hãng này thui, đi mất 5 tiếng cả nghỉ ngơi dọc đường 2 lần. Nghỉ lâu nên mình thấy hơi mệt

Chiều về: Xuân Tráng limousine 15h00 (220k/chiều) đón tận nơi, bạn phải đặt sớm trước 3,4 hôm nhé vì cuối tuần hãng này lúc nào cũng full ghế. Nghỉ trạm 1 lần
Cả 2 hãng đều xe đời mới, sạch sẽ, đi êm, không ồn, phục vụ và đón chở khách chuyên nghiệp 10/10

Thuê xe máy: ngày thứ 2 mình mới thuê 200k/ngày hơi đắt so với mặc bằng chung, mình thuê xe ga nên đi tốn xăng quá huhu.

Mùa này Mộc Châu có gì?

Trước và ngay sau Tết Âm Lịch là mùa của hoa đào và hoa mận. Khoảng tháng 3 là thời gian hoa ban nở, ngoài ra ngày 26-3 có Lễ hội Hết Chá. Đầu tháng 9 có Tết Độc Lập của người Mông. Tháng 11 là thời điểm hoa cải nở trắng các quả đồi. Tháng 12 là mùa của dã quỳ, bạn sẽ gặp dã quỳ ngay dọc đường quốc lộ 6.

Khoảng từ tháng 4-8 Mộc Châu không có gì đặc biệt nhưng cũng còn rất nhiều điểm đến thú vị cho bạn như: Đồi chè Mộc Châu, Thác Dải Yếm…

Mình đi vào Tết dương cứ tưởng lên sẽ được chụp với hoa mận cơ, xem review đẹp ngất người hoa bạt ngàn thế là trước lúc đi hào hứng vãi ra ý còn đi thuê đồ để sống ảo cơ. Nhưng lên đến nơi thì hết hoa rồi, hết hoa rồi đến chụp với củi khô. À có hoa đào rồi nhớ mội người uiii, lác đác nhá còn cây hồng cũng có nữa. Nói chung là chuyến đi nhiều ảnh đẹp.

Lịch trình chi tiết khám phá Mộc Châu tháng 1

Ngày 1

12H hơn mình tới nơi, xe đỗ tại bưu điện Mộc Châu, vì chỗ này rất mới nên nhiều người chưa biết đâu nên mình nhờ anh chị chủ gọi anh taxi quen chở vào hết 40k nha. Lúc tới hơi ngỡ ngàng: LÀM GÌ CÓ HOME NÀO Ở MỘC CHÂU XỊN THẾ NÀY… không phải bốc phét nhưng mà như là 1 studio thu nhỏ ý nhưng rộng vừa phải rất đầy đủ nhiều góc chụp kinh khủng nên mình quyết định không đi đâu cả mà dành nguyên ngày và sáng hôm sau chỉ ở đây để chụp ảnh về đăng dần.

Nghỉ một lúc rồi mình đi bộ ra nhà hàng Thường Hiền để ăn trưa. Ở đây là cơm gọi món rất đông, hôm nào cũng full bàn. Nêm một là đi sớm hẳn hoặc muộn hẳn không thì book trước nhớ vì toàn khách đi theo đoàn thôi.

Ăn xong, sửa soạn lên đồ -> 15h00 bắt đầu ưỡn ẹo chụp choẹt….. Má ơiii tôi đến mệt luôn á nhiều góc chụp quá, đứa đi cùng nó còn phải mắng bởi tôi đòi thay đồ ra mặc vào quá nhiều, nhưng đẹp quá thì phải làm sao khi nó cũng mê mẩn không kém. Hết chụp lại quay bomerang, đăng insta rồi story fb. Các má ôiii có cả hồ bơi nữa nhá, đang đông rét buốt nên chưa diện được BÌ KÍ NÌ, ngậm ngùi đành tự hứa hè lên để có dịp pow lần nữa.
LE CHALET DU LAC có cả dịch vụ nước uống heo thì với set hoa quả để chụp ở hồ bơi nhá. Ai mà đi mùa hè từ tháng 4 trở đi là đỉnh của chóp luôn.

Chụp xong tầm 17H30 là trời tờ mờ tối, sương lạnh. Bọn mình mượn xe của anh chủ nhà đi ăn lẩu cho ấm cúng. Trên đường về ghé qua tạp hoá mua beer lên nóc home ngồi bậc nhạc chill chill chill.

Ngày 2

8H dậy thuê xe máy phóng ngay ra chợ mua hoa hồng, said: “Chị gái bán cho em 1 bó nở toe toét, cho em 10 bông đẹp như chị vậy” về setup phòng tắm nào các bạn ôi. Thề luôn, cả căn em mê mẩn nhất phòng tắm mọi người ạ, đi chỗ này cũng là nhìn thấy ảnh demo bồn tắm đẹp quá nên không chần chừ rủ đứa em đi cùng luôn. Cứ như là book phòng 5 sao.

Đi Mộc Châu 3 lần trước toàn ở nhà sàn vì mình đi phượt, lần mới đấy nhất là ở November Mocchau là xịn nhất và cái này là xuất sắc đỉnh nhất bây giờ. Phòng tắm có cửa sổ kính to nhìn ra view đồi. Loay hoay mất nguyên buổi sáng trong này. Nào thay đồ đi chơi thôi.

Chiều chúng mình đi thung lũng Mận Nà Ka, nhưng xin thưa rằng là hết hoa mận rồi ạ năm nay nở sớm quá buồn xỉu, chụp được vài kiểu di chuyển đi bản Phiêng Cành chụp 3 cây hồng to nổi tiếng nhất ở đây. Đường đi đẹp nha mọi người, hơi xa tý nhưng view 2 bên ngắm cảnh đỉnh. Lúc về 17H, mùa này hôm nào sương muối nhiều mù nên các bạn đi cẩn thận nhé, tầm nhìn hẹp lắm à.

Ngày 3

Xin phép bản thân được ngủ nướng hơn mọi hôm, 10H dậy sửa soạn đi vườn hoa cải trắng. Nằm trên quốc lộ 6 đường về Hà Nội, từ home cứ đi thẳng tầm 10km nhìn sang bên phải là thấy nhớ. Bạt ngàn mất 15k để vô chụp. Mình đi lúc nào cũng nắng, nắng chói đến nỗi đi đường đeo kính dâm rồi mà vẫn phải nheo nên ở đây quay up story thôi chứ không chụp được gì cả. 12h quay về home check out phòng, dọn đồ lên đường về nước.

LE CHALET DU LAC – đọc là Lơ Xơ Léc nhớ, tên tiếng Pháp đọc như thế hay sao á còn mình quen đọc là Lê Cha Lét, bạn cứ đọc thế nào cũng được nè cũng đúng nha. Tạm dịch là những ngôi nhà gỗ nhỏ, với tone trắng be chủ đạo nên tới đây bạn cứ diện đồ sang chảnh chảnh xíu là chụp hết ý à. Home được triển khai từ tháng 6.

Tổng có 7 căn tất cả:
DELUXE ROOM (2 căn không có ban công): 1050k/phòng từ chủ nhật – thứ 6, 1250k/phòng từ lễ, tết, thứ 7
Gồm 2 giường 1m6 đầy đủ tiện nghi trong phòng
DELUXE ROOM WITH BALCONY AND FOREST VIEW (3 căn có ban công): 1250k/ phòng từ chủ nhật – thứ 6, 1450k/phòng từ lễ, tết, thứ 7
Gồm 2 giường 1m6 đầy đủ tiện nghi trong phòng
DELUXE ROOM WITH HAMMOCK AND FOREST VIEW (2 căn có võng lưới): 1350k/ phòng từ chủ nhật – thứ 6, 1550k/phòng từ lễ, Tết, thứ 7
Gồm 2 giường 1m6 đầy đủ tiện nghi trong phòng
TẤT CẢ ĐƯỢC DÙNG BỂ BƠI CHUNG
CHÍNH SÁCH PHỤ THU: Miễn phí với trẻ em dưới 5 tuổi (tối đa 2 trẻ/phòng), Trẻ từ 5-12 tuổi phụ thu 150k/ng, trên 12 tuổi tính như người lớn. Phụ thu 200k/ng đối với người thứ 3,4 và 150k/ng đối với người thứ 5,6 (không kê extra bed). Phụ thu tối đa 4 người/ phòng. Phòng ở tối đa 6 người/ phòng tính cả người lớn và trẻ em. Phòng trên đã bao gồm ăn sáng, không bao gồm VAT.

Đây là chuyến đi nghỉ ngơi của mình và trước đã đi Mộc Châu 3 lần rồi nên các địa điểm khác mình không quay lại nữa. Chủ yếu ở đây để chụp ảnh và thay đổi không khí đi về lấy tinh thần làm việc tiếp, cày Tết để có một tháng ấm no.

LƯU Ý:
LA CHALET DU LAC – đang là chỗ sang xịn mịn nhất Mộc Châu bây giờ nên bạn nào đang có kế hoạch đi thì book ngay phòng nhé chứ tháng này nghe nói là full cuối tuần rồi đó nha. Quanh quanh Hà Nội đi hết rồi mà bạn chỉ được nghỉ vài ngày cuối tuần thì lên đây là sự lựa chọn hoàn hảo nhá.

Cảm ơn review của bạn Minh Trang Nguyễn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 4

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Close
Index