Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

Lịch trình chi tiết Hà Nội – Hoàng Su Phì – Hà Giang – Cao Bằng – Đồng Lâm

1
(6)

Cùng theo chân đôi bạn cá tính Trần Hậu check in Hà Nội – Hoàng Su Phì – Hà Giang – Cao Bằng – Đồng Lâm và lưu lại lịch trình chi tiết bạn nhé!

Lịch trình chi tiết Hà Nội – Hoàng Su Phì – Hà Giang – Cao Bằng – Đồng Lâm

NGÀY 1: Hà Nội – Hoàng Su Phì

Cung đường Hoàng Su Phì thì mọi người cũng đã biết, đường rất xấu nhưng mà đến thì rất đẹp nha, mọi người nên đi sớm để kịp, chặng mình đi là 265km 9h xuất phát đến tầm 5h chiều mới tới huhu phần do tụi mình tay lái yếu, có thời gian mọi người có thể đi thêm Chiêu Lầu Thi – Bản Phùng nghe đâu đẹp lắm, mình không kịp nên không qua đó.

Homestay Bình Minh: 150k/người (bao ăn sáng) mình đặt dorm
Ăn tối: tại home 150k/ người
Xăng: 180k (cạn xăng, mọi người nên đổ đầy nha đường xấu hao xăng dã man luôn)

NGÀY 2: Hoàng Su Phì – Dốc Thẩm Mã – Thôn Pả Vi

9h xuất phát 242km (chặng này mọi người có thể dừng lại check in “cột 0 Hà Giang – dốc Bắc Sum – Cổng trời Quản Bạ – Núi đôi Quản Bạ – dốc Thẩm Mã – phố cổ Đồng Văn – Pả Vi”), do lần trước mình đi rồi nên mình không ghé lại, với muốn trải nghiệm bên Pả Vi thử, khuyên mọi người nên ở phố cổ Đồng Văn nha mình thấy vui hơn.
Homestay Pả Vi: 350k/ phòng
Ăn tối: lẩu bò 400k bên Mèo Vạc clay house, siêu nhiều 2 đứa ăn muốn ná thở
Xăng: 190k

NGÀY 3: Làng Thiên Hương – sông Nho Quế – đá tử thần – đường vào vách đá trắng (kịp mọi người check in thêm cột cờ Lũng Cú nhé)

Chặng này mình thích nhất chuyến đi, tuyệt tác.
Ăn uống linh tinh: 330k
Sông Nho Quế: 120k / người (lần này mình không được đi cái đoạn đường chúi nhũi kia nữa, cơ mà muốn đi lại huhu, đường này làm giảm đi sự hấp dẫn nơi đây)
Xăng: 60k (mấy chỗ này gần mình ở, mình ở Pả Vi 2 đêm nhé)

NGÀY 4: Pả Vi – Thác Bản Giốc

7h xuất phát 253km (chặng này đi ngang qua Khâu Cốc Chà, có thời gian mn leo lên để ngắm toàn view nha, do mình đi rồi nên mình không đi lại)
15h đến, vé cổng 45k/ người, vé thuyền 50k/ người (đi hay không củng được)
Homestay Yến Nhi: 100k/ người, mình đặt dorm do hết phòng, phòng thì 300k/ người
Ăn uống tại homestay, giá tuỳ theo món, đi đông sẽ dễ gọi hơn vì ăn theo dạng gia đình, đĩa nào cũng to, mình ăn hết 290k.
Xăng 180k

NGÀY 5: Thác Bản Giốc – Núi Mắt Thần

7h xuất phát 60km
Nơi này mình đến rồi, nhưng đi lại vì thật sự thích vẻ đẹp nơi đây, xách 2 cái ghế lôi từ Sài Gòn ra ngồi chill ăn uống linh tinh (nơi này có dịch vụ camp nhìn thích lắm tiếc là mình không biết sớm mọi người có thể tham khảo thử nhé)
Thuê ngựa: có 20k 1 người à mà bé đó tính siêu dễ thương
12h xuất phát đi Đồng Lâm (mọi người tham khảo kỹ cung đường này nhé, đừng đi đoạn DT226, mình ham hố thấy gần mà chạy tốc 20km/ giờ á, đường toàn ổ voi thôi lại còn hẹp, cây cối nhiều âm u lắm đi mà cầu nguyện) cắm đầu cắm cổ chạy 6h chiều mới tới nơi
Homestay Ngọc Bích: 300k/ phòng
Xăng: 180k
Ăn uống tại homestay, giống bên Bản Giốc nhé, 200k/ 2 đứa tuỳ vào món mọi người gọi.

NGÀY 6: Đồng Lâm – Hà Nội

7h ra Đồng Lâm chơi, cách home khoảng 1km, đẹp xĩu nha, ở đây có ngựa, rất nhiều ngựa, cả 1 cánh đồng ngựa, còn được nghe nó hí trong phim ớ.
Đi bè: 200k/ 1 giờ, nếu mọi người muốn đi hết sông + vòng ra thì khoảng 400k – 600k nha, còn muốn vi vu 1 chút chụp hình rồi ra thì đi khoảng nửa tiếng rồi nói chú vòng ra hoặc nói chú canh ra vô 1 tiếng thôi, đợt mình đi chú nói chèo ko tới 1 tiếng mà ra vô mình hết 2 tiếng.
Gần đó mọi người có thể đi thêm thác Khe Dầu, hồ Nong Dùng để chèo Kayak nhé, do mình vướng bên bè nên không kịp ghé qua.
12h đi Hà Nội 118km
Ăn uống linh tinh: 250k
Xăng 60k
Thuê xe 6 ngày Motogo: 1020k + 150k phí ship ra sân bay
Vé máy bay khứ hồi: 5040k
Chi phí linh tinh: 600k
Món ăn yêu thích: cơm lam
Đặt xe về lại sân bay: 220k
Tổng chuyến đi: 6tr/người

Xem thêm ảnh check in

Trần Hậu

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 1 / 5. Lượt: 6

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)
Loading...
Close
Index