Điểm đếnReviewThế GiớiVideo

Lịch trình du lịch Bali chi tiết, kèm bộ ảnh đẹp không tì vết

3.9
(7)

Hi vọng sẽ đem lại những kiến thức giúp ích cho các bạn đang có ý định đi du lịch Bali nha.

Lịch trình du lịch Bali chi tiết, kèm bộ ảnh đẹp không tì vết

Ngày thứ 1

Mình bay chuyến 11h trưa mình đáp sân bay Bali lúc 15h50 (bay tầm 4 tiếng nhé vì giờ bên Bali nhanh hơn Việt Nam gần 60ph)
Đổi tiền: mình đổi 500$ được 6.600.000 rp nó đưa nguyên 1 xấp nhìn hết hồn luôn, nhưng mình tính nôm na để mua sắm gì cho khỏi tính là 200.000 bằng 300.000 tiền Việt mình nha
Vì suốt mấy tiếng trên máy bay mình mệt nên mình book luôn xe trong sân bay, biết là giá sẽ đắt hơn nhưng phải đẩy theo 2 Vali to, chưa nói đường từ trong sân bay ra được chỗ để book taxi cũng dài thôi thì cứ về HOTEL tính tiếp (bạn có thể book grab hoặc cố gắng đẩy hành lí ra ngoài vẫy taxi giá sẽ rẻ hơn, nếu vác theo anh người yêu cao to nhưng nhớ là phải mặc cả giá nha).

Ở ĐÂU?
Mình chọn SOFITEL BALI NUSA DUA vì thấy đó hợp để nghỉ dưỡng theo kiến trúc hiện đại tiện nghi sạch sẽ ở vùng Nusadua nơi tập trung nhiều hotel thích hợp để nghỉ ngơi relax.
Hotel thứ 2 ở 1 vùng khác là Ubud nơi có nhiều con đường mua sắm, nhưng cảm giác các cửa hàng như Hội An mà đường sá dốc nhỏ hẹp. Di chuyển trên cả tầm gần 5-60ph tới hotel mình Check in cũng chiều hơn 17h nên đêm đó mình order Food trong hotel. Mình oder cơm gà, mì xào, salad nhưng có lẽ do kén ăn nên mình thấy làm không hợp khẩu vị.

Một chút nhỏ review về hotel
Điểm cộng:
– Bãi biển và hồ bơi siêu đẹp hợp với bạn nào thích nhúng nước có nguyên hồ bơi tạo thành dòng sông lười đây là nét đặc trưng của Sofitel Bali
– Room service cực kì tốt, đồ ăn đem lên nhanh, tiền nước ở bar hồ bơi hay bãi biển chỉ tầm 2-300k hâm nóng đồ ăn giúp khách mặc dù đó không phải đồ ăn của hotel
– Nhân viên thân thiện, spa được giảm 50%, book Photo chụp free nhé
– Trước ngày mình về còn tặng cái bánh kem nhỏ Cute lắm

Điểm trừ:
– Đồ ăn trong hotel không hợp khẩu vị,
-Trong sảnh ăn buffet sáng ít mở máy lạnh chỉ dùng quạt gió, cả trong thang máy cũng nóng nữa, quầy bar dưới hồ bơi không có được gọi đồ ăn, làm sáng mò xuống tới nơi đói meo.

Ngày thứ 2

Mình book ăn sáng dưới sảnh nên xuống lúc 10h mà người ta đọn đồ ăn đi gần hết, đồ ăn cũng không ngon chưa kế ngôi nóng 10 11h trưa nên cảm thấy không thoải mái tí nào, mình dùng 1 ngày đó để nghỉ ngơi thăm quan hotel, ra biển chụp hình ở hồ bơi.
Tối đó mình book Grab ra nhà hàng ăn, đồ ăn không ngon mà đắt nưa chứ huhu, ăn có chút xíu mà hết gần 4tr5 tiền Việt.

Ngày thứ 3

Những thứ cần đem theo: kính, mũ, kem chống nắng mà mặc quần sort thôi nha vì lúc lên tàu nước ngập tới háng lận, khăn giấy nha, vi nhà vệ sinh ở đó dơ thấy mồ luôn, đồ ăn vặt lỡ buồn quá lấy ra ăn. thuốc say tàu xe, những cái váy loè xoè hoa lá hẹ để xíu chụp trên xích đu tổ chim nhá, phục vụ cho việc sống ảo của các bạn.

Mình book tour từ đêm hôm trước nên chỉ cần dạy sớm sẽ có người chớ sẵn dưới sảnh
Trong tour gồm: Xe đưa đón vé tàu, ăn trưa thăm quan Nusapenida, Kelingking beach, Diamond beach, Crystal bay, Atuh beach, Rumahpohon.

7h30 mình di chuyển từ khách sạn đến bến tàu hết 60p. Anh tài xế sẽ mua vé và hướng dẫn bạn lên tàu ra đảo phía bên kia sẽ có người đón nhé.
Di chuyển trên tàu mất 45p
Tàu cập bến bạn tiếp tục đi thêm 60p nữa mới tới địa điểm đầu tiên của tour là Diamond beach.
Suốt gần 4 tiếng di chuyển cộng thêm 30p leo xuống bậc thang vách đá mới tới nơi. 2 đứa đi xuống đúng kiểu 2 thầy trò đi thỉnh kinh luôn. Ly vác balo vì bạn kia bé tí teo, còn đi đôi giày gucci bao nhiêu cát đất đi về muốn giục đôi giày luôn vậy đó.

Cũng chỉ vì cô bé đam mê đu đưa mà lúc đầu bạn ấy bảo Ly đừng xuống về đi, thấy mấy con bánh bèo phía dưới la hét váy vốc tung bay cô gái không kiềm cái máu đú đởn trong người nên rắp tâm dụ bạn kia leo xuống. Xuống tới đúng tìm thầy chân kinh luôn. Nước biển pha giữa 2 màu xanh lục xanh lam, đẹp thật sự…! Giá 1 lần lên dây đu là 200rp.

La hét chụp chợt xong nghĩ tới khúc leo lên lại oải quá, vì sức khoẻ mình không có nên mình không đi tiếp những địa điểm còn lại, tầm 2h mình đến được chỗ dừng ăn trưa đồ ăn khá dễ ăn và view cũng đẹp nữa, ra xe ra tàu đi tàu về chuyến 15h về tới khách san cũng là 5h chiều. Mình về khách san tắm nghỉ ngơi và ăn nhà hàng đồ hoa.

X em thêm những hình ảnh đẹp khác ở Ubud, Bali:

Theo Ly Khúc

Xem thêm bài viết:

Du lịch Bali tự túc, giá rẻ cho chuyến du lịch hè
Review Indonesia cực chất – rất đáng trải nghiệm
13 hòn đảo đẹp nhất Indonesia đang hot rần rần
Thưởng thức ‘đặc sản cát bụi’ ở núi lửa Bromo
10 lý do bạn nên chọn Hanging Gardens Ubud, Bali
Review du lịch “chanh xả” 5 ngày 4 đêm tại Bali
Review Bali – Indonesia: Đến Bali bạn sẽ thấy “thở cũng nhẹ nhàng”
Bubble Hotel Ubud Bali – khách sạn bong bóng siêu ảo nhất định phải check in một lần trong đời
Review du lịch Bali chi tiết – đi tự túc cực vui đến thiên đường nhiệt đới
Hướng dẫn đường đến cổng trời Bali – điểm check in cực ảo không thể bỏ qua

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 3.9 / 5. Lượt: 7

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Close
Index