Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

Lịch trình du lịch Phú Quốc 4 ngày 3 đêm tự túc

3.8
(4)

Tổng thiệt hại chuyến du lịch Phú Quốc 4N3Đ là 15 triệu/ 2người (Ăn uống vui chơi thoải mái). Lưu ý là đi càng đông càng rẻ nhé. Đây là 1 vài kinh nghiệm của mình khi du lịch Phú Quốc, mong rằng bạn sẽ có một chuyến đi thật trọn vẹn và ý nghĩa.


Lịch trình du lịch Phú Quốc 4 ngày 3 đêm tự túc

THỜI GIAN ĐI PHÚ QUỐC?

Du lịch Phú Quốc đẹp nhất từ tháng 10 – tháng 4 năm sau, nắng đẹp biển êm, nhất là ngắm hoàng hôn chiều đẹp lãng mạn. Mọi người hãy tranh thủ Phú Quốc đang vào mùa đẹp nhất, giá vé máy bay cũng rất rẻ, khi đi nên đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và khai báo y tế online (ngoài ra nhớ mang theo dù, kem chống nắng và kính râm vì Phú Quốc nắng rất gắt).

DI CHUYỂN

Mình ở Đà Nẵng lên kế hoạch trước 1 tuần và mua vé máy bay Vietnam Airlines đi và về Bamboo Airways khứ hồi 2.640k/ người (đã bao gồm 23kg ký gửi & 12kg xách tay).

Đến Phú Quốc nếu đi đông, bạn có thể thuê xe có tài xế lái thương lượng giá cả hợp lý. Còn mình thì đi 2 người muốn thoải mái thuê xe 100k/ ngày ở ngay khách sạn.

Ở ĐÂU?

Phú Quốc rất nhiều resort khu nghỉ dưỡng 5 sao đến khách sạn bình dân cho các bạn lựa chọn. Lần này thì mình chọn 1 đêm nghỉ dưỡng ở resort Sunset Beach giá 2 triệu, có hồ bơi riêng, nhà hàng, đưa đón sân bay ngoài ra buổi tối còn có Pub sôi động lắm. Các ngày còn lại ở trung tâm thị trấn Dương Đông Hotel Sleep Box để tiện đi lại và ăn uống giá 400k/ngày.

LỊCH TRÌNH

Ngày 1: Check-in Sân Bay Phú Quốc

Mình bay chuyến 8h20 tại Đà Nẵng và hạ cánh tại sân bay Phú Quốc khoảng 10h30, mình book grab từ sân bay về KS trung tâm hết 130k anh Vương tài xế siêu nhiệt tình 0789 608 400. Đến nơi mình checkin lúc 12h nhận phòng nghỉ ngơi, 14h30 mình thuê xe máy tại KS đi ăn Bún Quậy Kiến Xây hết 120k siêu ngonnnn.

Nghỉ ngơi 1 tí bọn mình di chuyển qua Dinh Cậu, Dinh Bà ngay gần đó gió mát, có 1 vài mỏm đá nhìn ra biển chụp hình cũng khá là okela. Sau đó 2 đứa tiếp tuc chạy xe khám phá Suối Tranh và Chùa Hộ Quốc ở Nam Đảo (cá nhân mình thấy cũng không ấn tượng mấy). Tối đó bọn mình lượn lờ quanh chợ Đêm thử đủ thứ từ hải sản, kem cuộn, bánh bò Thốt nốt, kẹo chỉ, chè thốt nốt, … và mua Đậu phụng Ông Tây, bánh thốt nốt, rong biển, tiêu về làm quà.

Ngày 2: Tour 4 đảo – Sunset Sanato Beach Club

Ăn sáng bún Kèn Lượm số 87 đường 30/4 giá 30k/tô.

Bọn mình có tìm hiểu và quyết định đặt Tour 4 đảo đi trong ngày. Lịch trình như sau: Cáp treo – đảo Hòn Thơm – Lên cano đi Hòn Mây Rút Trong – Mây Rút Ngoài – Hòn Kim Quy lặn ngắm san hô – Về Sunset Sanato ngắm hoàng hôn (chi phí ngoài tour 100k/ người). Mình mua gói tour là 1.050k/người đã bao gồm ăn trưa (khuyên mn nên mang theo 3,4 bộ maxi vì tour này chủ yếu là chụp hình sống ảo).

8h30 có xe bên tour đến khách sạn đón bọn mình. Cá nhân mình thấy trải nghiệm phê nhất là ngồi trên Cano các chú lái uốn lượn các kiểu phê tới bến luôn, biển xanh và trong cực kỳ. Bên tour sẽ hỗ trợ quay Flycam, chụp ảnh ở xích đu vô cực, flycam SUP xanh, giường lưới, Sunset…

Đến chiều 16h xe di chuyển về Sunset Sanato cho mình ngắm hoàng hôn rồi đưa mình về khách sạn, kết thúc hành trình tour.

Tối đó bọn mình được bạn giới thiệu quán Tiểu Đệ đặc biệt bia Vina PQ ngon rẻ mn nhé, sơ sơ hết gần 500k cho 3 người.

Ngày 3: Vinwonder – Safari – Grandword

7h sáng bọn mình ghé ăn sáng tại Bánh canh chả cá Phụng, 2 ly trà đá hết 110k.

8h bọn mình xuất phát từ trung tâm mất khoảng 30p (đường đang làm hơi khó di chuyển khuyên mn nên thuê xe dịch vụ hoặc chờ xe bus free ở thị trấn nhé), vé combo Vin và Safari đã bao gồm ăn trưa giá 1.000k/ng. Safari rất rộng nên thuê xe điện giá 100k/ng để di chuyển cho đỡ mất sức, vui chơi thoả thích tầm 11h30 bọn mình ghé sang Vinwonder ăn trưa xem nhạc nước và tham quan các địa điểm ở đây, rẻ phải là vương quốc của người da đỏ, cung điện aladin,……… đa phần là khu vui chơi dành cho các bạn nhỏ, rẽ bên trái là công viên nước, vòng quay mặt trời, thủy cung, khi đi thủy cung các bạn để ý thấy có nhà con rùa (nghe bảo đâu là nhà thủy cung đang làm, lớn nhất Đông Nam Á) và một số trò chơi mạo hiểm cũng đang tu sửa.

Khoảng 4h bọn mình di chuyển sang Grandword còn được gọi là nước Ý thu nhỏ (miễn phí vào cổng), checkin cực đẹp. Mình về trong ngày nên rất tiếc không được xem Show diễn Tinh hoa VN, Thành phố không ngủ.

5h chiều trả phòng KS rồi di chuyển qua resort mới vẫn kịp đón hoàng hôn tại nơi đẹp nhất VN, sau đó ăn tối tại quán Ốc 30k gần resort gọi quá trời món ngon rẻ chỉ mất hơn 300k.

Ngày 4: Sunset Beach Resort and Spa

Ngày cuối chủ yếu là nghỉ dưỡng nên bọn mình book phòng view biển để dậy sớm đón bình minh, ăn sáng buffet free, tắm hồ bơi vô cực, spa….sau đó check out có xe KS tiễn ra sân bay.

ĂN GÌ?

Bún quậy Kiến Xây: Chả tôm, mực đều tươi, vị đậm đà, có quầy tự pha nước chấm, đặc biệt là sợi bún tươi được làm tại chỗ nên đợi hơi lâu mn nhé (món ăn ấn tượng nhất với mình tại PQ)

Bún Kèn Út Lượm: Nước lèo nấu từ cá xay và nước cốt dừa ăn chung với đu đủ cà rốt bào sợi khá lạ.

Bánh canh chả cá Phụng: Tô đầy đặn, cá nhân mình thấy không ngon so với giá tiền.

Quán nhậu Tiểu Đệ: Gỏi cá trích, Lẩu hải sản… đều tươi ngon, giá cả ok

Ốc 30k: Hải sản tươi, chế biến ngon, nhân viên vui vẻ nhiệt tình. (123 Trần Hưng Đạo)

Chợ đêm Phú Quốc: Hải sản hầu như là đông lạnh nên không được tươi và ngon cho lắm. Nhưng mọi người đừng bỏ lỡ món dừa thốt nốt ở đây, vừa thơm, vừa ngon, ngoài ra đặc sản chợ đêm là đậu phụng Chou Chou ăn thử miễn phí từ đầu đến cuối chợ no nê nè.

Ngọc Sơn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 3.8 / 5. Lượt: 4

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index