Điểm đếnReviewViệt Nam

Lịch trình du lịch Quy Nhơn – Phú Yên siêu chi tiết

5
(3)

Tình hình là mình mới có một chuyến đi Quy Nhơn – Phú Yên về, những lần trước đi thì mình không có ghi chép hay gì gì nhưng lần này cũng ghi chép chi tiêu đầy đủ nên quyết định lại cho ra đời một bài rì viu nho nhỏ. Bài viết này thì sẽ dài nhưng bù vào đó là khá đầy đủ và chi tiết nên nếu ai cần sự chi tiết và tỉ mỉ thì hãy đọc nha ạ.

Lịch trình du lịch Quy Nhơn – Phú Yên siêu chi tiết

I. Phương tiện di chuyển

Từ Hà Nội – Quy Nhơn/ Tuy Hòa – Hà Nội

Nhóm mình book vé máy bay của hãng Vietnam Airlines bao gồm 10kg hành lý xách tay và 23kg hành lý ký gửi (từ Hà Nội – Quy Nhơn chuyến 09h00 – 10h45; từ Tuy Hòa – Hà Nội chuyến 13h40 – 15h30). Mình book từ tháng 6 nên chi phí rất rẻ lun.

Tại Quy Nhơn và Phú Yên

Tại Quy Nhơn và Tuy Hòa chúng mình di chuyển bằng xe máy để dễ di chuyển và có thể chủ động được trong chuyến đi. Xe máy mình trực tiếp liên hệ với chủ Homestay và anh, chị hỗ trợ cực nhiệt tình luôn ạ. Xe đón tiễn sân bay mình di chuyển bằng taxi và nhờ anh, chị chủ Homestay đặt hộ.

II. Lưu trú

Tại Quy Nhơn:
Nhóm mình lưu trú tại Daviden Homestay Quy Nhơn (190 Cần Vương, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định). Anh chủ Homestay phải nói là cực kì thân thiện và nhiệt tình. Đầu tiên nhóm mình đi 6 người, rồi chuyển thành 5 người, rồi lại về 4 người thế mà anh vẫn hỗ trợ đổi phòng miễn phí và giảm giá. Phòng của Daviden khá xinh xắn, tất cả phòng đều là giường tầng. Vị trí của Daviden cũng rất trung tâm, gần các điểm ăn uống, nên di chuyển dễ dàng. Mỗi phòng có 1 nhà vệ sinh nhưng ngoài ra còn có 3-4 nhà vệ sinh chung của khu nên nhóm nào đi đông không lo phải chờ đợi nhau lâu đâu ạ. Chỉ có một điểm trừ nho nhỏ là phòng tại đây không có cửa sổ nên hơi bí một xíu nhưng cũng bật điều hòa suốt và đi chơi suốt nên đây chỉ là điểm trừ nhỏ thôi. Vì vậy, nếu lần tiếp theo vào Quy Nhơn thì mình vẫn sẽ chọn Daviden.

Tại Phú Yên:
Nhóm mình lưu trú tại Nẫu Homestay (30/275 Lê Duẩn, Phường 7, Tp Tuy Hoà. Tỉnh Phú Yên). Vị trí Homestay gần biển, trung tâm và rất thuận tiện đi lại. Phòng mình có 2 giường lớn và 1 giường nhỏ hơn xíu, có ban công và 1 nhà vệ sinh, phòng rất thoáng, xinh xắn và thoải mái. Chị chủ cũng như các bạn nhân viên rất nhiệt tình, tư vấn cho quán ăn rồi nhờ mua gì cũng nhiệt tình luôn ấy hề hề. Giá cả cũng rất rất phải chăng lun các bác ạ.

III. Lịch trình chi tiết và địa chỉ ăn uống:

Ngày 1 (24/09/2020)

11h00: Mình vào đến sân bay Phù Cát, anh tài bên Daviden Homestay đã đợi và đón mình sẵn, về đến Daviden Homestay (khoảng 30km). Về đến Homestay, anh chủ đã đợi sẵn, nhóm mình nhận phòng, nhận xe máy và đi ăn lun.

Địa điểm ăn trưa: Tiệm bún thùy 261 Tăng Bạt Hổ. Tại đây mình có ăn Bún Rạm và Bún cá thu. Bún Rạm ăn như kiểu cua của Hà Nội, chả cá thì hơi ngọt. Chắc tại khẩu vị mình nhưng hầu hết đồ ăn trong này cũng khá là ngọt.

15h00: Nhóm mình khởi hành đi Hòn Khô (cách TP Quy Nhơn 30km). Đến Hòn Khô, nhóm mình di chuyển bằng đò máy mất khoảng 5p là ra đến nơi. Hòn Khô còn hoang sơ, chưa có nhiều sự khai tác tuy nhiên. Tuy nhiên theo cảm nhận riêng của mình Hòn Khô khá bé nên nếu không có thời gian và chưa đi Quy Nhơn bao giờ thì theo mình nên đi Kì Co – Eo Gió hoặc Cù Lao Xanh.

18h35: Mình đã về đến Quy Nhơn. Nhóm mình qua Bánh xèo tôm nhảy Gia Vỹ 2 – 14 Diên Hồng để lót cái dạ trước khi về homestay tắm rửa. Bánh xèo ở đây ăn tươi thật sự, đế bánh dày hơn đế bánh của miền tây, giòn hơn nhưng cảm giác bột bánh không thơm bằng. Bánh xèo có 2 loại: Bánh xèo tôm và bánh xèo bò. Ngoài ra nhóm mình còn ăn ram và tré nữa. Ram ăn cũng rất ngon. Mình còn đặt ở đây mua về làm quà. Sau bữa xế chúng mình về Homestay tắm rửa, nghỉ ngơi nhanh.

21h00: Nhóm mình ra đường Ngọc Hân Công Chúa để làm bát bánh canh chả cá. Bánh canh nước dùng ăn rất dịu và ngon lun. Sau khi ăn xong mình có đi đu đưa đi xiu xíu. Kết thúc ngày 01.

Ngày 2 (25/09/2020)

05h00: Nhà có 4 nàng tiên bình minh, bắt đầu vệ sinh cá nhân và chuẩn bị lên đường đi Kì Co – Eo Gió.

07h00: 4 chị em đủng đỉnh đi ăn sáng Bánh hỏi cháo lòng heo – 20 Diên Hồng. Bánh hỏi mềm, thơm, ăn với lòng heo được làm khá cẩn thận tuy nhiên có một điều thắc mắc quả bầu dục ở đây không bổ ra và lấy phần trắng hoi ở giữa hay sao ấy, vì mình vẫn nhìn nguyên miếng bầu dục. Ngoài ra còn ăn kèm với 1 bát con cháo loãng, trên có dưới chút mỡ. Nói chung món này đáng nên thử vì khá lạ. Hình như chỉ có ở Quy Nhơn mới có Bánh hỏi cháo lòng heo. Ăn xong chúng mình di chuyển đến Eo Gió.

08h30: Đến Eo Gió, mình gửi xe và mua vé vào trong chụp ảnh. Eo Gió thì đep khỏi bàn rồi ha. Dù đi Quy Nhơn bao nhiêu lần đi chăng nữa nhưng nếu bỏ qua nơi này thì có lỗi với Quy Nhơn lắm đó ngheeeeeeeeeeeeeee. Nhóm mình chụp ảnh tại đây khá lâu.

10h00: Mình ra nhà hàng Leng Keng – nơi mình có đặt sẵn cano ra Kỳ Co. Nhà hàng rất to đối diện ngay khu Eo Gió. Xe điện của nhà hàng có chở chúng mình ra đảo Kỳ Co, đảo Kỳ Co so với 2-3 năm trước đây mình đi quả thật thay đổi rất nhiều. Có vô vàn chỗ để chụp ảnh sống ảo. Tuy nhiên vào thời điểm này thì đảo khá nắng nên cát phải nói là bỏng cả chân luôn. Chúng mình ra đây tắm biển vui chơi tầm 1 tiếng 30 phút.

12h00: Cano tiếp tục đón mình ra bãi lặn ngắm san hô. Tại đây có bè để cho đứng và có dụng cụ mặt nạ cơ bản để lặn ngắm. San hô ở đây ra xa khá đẹp hí hí. Tại đây mấy chị em mình có chơi chuối và đi thuyền thúng ra xa để nhìn san hô. Sau đó, cano đón lại về đất liền sau cả ngày chơi đuối hơn cá chuối.

13h00: Về đến nhà hàng Leng Keng, sau khi vệ sinh cá nhân xong nhóm mình có gọi cơm và các món cơ bản ăn ở đó luôn. Đánh chén xong xuôi, phi khẩn cấp về homestay ngủ 1 giấc ko đợt gì nữa.

18h00: Chúng mình có hẹn đi ăn với đối tác trong Quy Nhơn. Ăn ở nhà hàng Mậu 2 – 72 An Dương Vương. Ăn xong có đi café tại Surf Bar ngay bãi biển Quy Nhơn. Chỗ này sống ảo phải gọi là tuyệt luôn. Nước uống rẻ, không có đắt đâu. Nếu mọi người đi ở đây vào lúc hoàng hôn thì toẹt vời ông mặt trời.

22h00: Vì hôm sau còn đi Phú Yên nên giờ này chúng mình đã có mặt tại homestay, dọn đồ đạc và nghỉ ngơi sớm chuẩn bị tinh thần ra bến xe lên đường. Kết thúc ngày 02.

Ngày 03 (26/09/2020)

05h15: Dậy, đánh răng rửa mặt, kiểm tra lại đồ đạc và kéo vali đi bộ ra Bến xe Quy Nhơn (Số 71 Tây Sơn, TP Quy Nhơn). Rất rất may là bến xe cách Homestay của chúng mình có vài trăm mét, ra đầu ngõ cái nhìn sang bên đường là thấy luôn. Mình đi xe giường nằm của nhà xe Phúc Thuận Thảo từ Quy Nhơn – Tuy Hòa chuyến 60h30. Lấy vé xong, chị em ra quán đối diện nhà xe làm bát phở bò, cháo gà,… nhưng đừng ai ăn ở đây nhé. Không ngon đâu mà cũng chả rẻ.

08h10: Đến Tuy Hòa, mình đi taxi về Nẫu Homestay, nhận phòng để cất đồ đạc sau đó nhận xe bắt đầu lên đường. Điểm đầu tiên chúng mình đi là Ghềnh Đá Đĩa (cách Tuy Hòa gần 40km và đường không đẹp lắm nên đi sẽ không nhanh được). Tại Ghềnh Đá Đĩa chúng mình gặp mưa với cả trên đương đi phải dừng lại nhặt đinh vì có người mua đinh bị rơi ra 7 – 8kg nên không kịp đi đâu ngoài Ghềnh Đá Đĩa vào buổi sáng cả. Nói chung Ghềnh Đá Đĩa ai chưa đi thì đi cho biết vì nếu chụp ảnh chọn góc sẽ thấy đẹp lắm ý nhưng nhìn tổng thể bên ngoài bị đôi chút thất vọng (đối với cá nhân mình nói riêng). Mưa quá nên chị em mình dầm mưa về thành phố.

12h30: Về đến thành phố, lao thẳng đến quán Cơm gà Tuyết Nhung 189 Lê Thánh Tôn, Tuy Hòa đánh chén. Cơm gà ở đây ngon lắm, hạt cơm vàng óng, thơm. Thịt gà chắc, dai chứ không bở. Ăn kèm với dưa góp, nước mắm tuyệt vời ông mặt trời. À, mình có mua vài chiếc bánh trước cửa quán cơm nhưng thấy giống bánh giò, còn bánh nậm không ngon bằng ở huế nên không thấy gì đặc biệt lắm. Nhưng cơm gà Tuyết Nhung tuyệt vờiiiiiiiiiii. Ăn xong về Homestay nghỉ ngơi xíu.

14h30: Ơn giời, nắng toooo. Chúng mình tiến thẳng Hải Đăng Mũi Điện – nơi mặt trời mọc thứ hai của tổ quốc (32km). Đường đi rất rất đẹp, dễ đi, chỉ có 3 đoạn ngắn đang sửa thì bị sóc tẹo thui. Thật sự là cung đường đi đến đây đẹp và gây thương nhớ lắm luôn ấy :< rất rất đẹp, hung vĩ và đi thẳng vào tim này này. Đến nơi, phải leo khoảng 800m, lên đến nơi sẽ thấy Việt Nam hung vĩ và đẹp biết bao. Thật sự dùng lời nói không thể diễn tả được đâu. Các bạn phải đến đây để cùng có cảm nhận giống mình.

18h50: Về đến thành phố, chúng mình đi ăn sương sương Cá ngừ đại dương quán Ăn Bà Tám địa chỉ 289 Lê Duẩn, Phường7, Tuy Hòa, Phú Yên. Mình gọi mắt cá ngừ đại dương và gỏi cá ngừ. Gỏi cá ngừ thì giống những chỗ khác thôi, nên mình không nói nha. Mắt cá ngừ cũng khá đặc biệt, lúc mới ra, ngửi qua thấy rất tanh nhưng thử nước lại ko hề tanh luôn. Ngoài ra hũ rất nóng, có cả rau cải để cho vào ăn kèm, ăn ngon, đáng phải thử khi đến đây. Ăn uống xong mình về homestay nghỉ ngơi, tắm rửa.

21h00: Nhóm mình sau khi xong xuôi liền phi ngay qua Quán Hoa Sữa (Hải sản) – 236 Trần Phú, Phường 9, Tuy Hòa, Phú Yên. Quán này hải sản vẫn tươi, giá cả phải chăng, đặc biệt sốc me ngon lắm lắm. Qua đây nhớ thử sốt me nha ựa ựa. Ăn xong chúng mình đi quanh quanh rồi về nghỉ thui. Kết thúc ngày 03.

Ngày 04 (27/09/2020)

Vì ngày này mưa quá nên chúng mình chỉ xếp đồ đạc và ăn uống thôi.
Sáng: Ăn bánh mì Cô Bé – 136 Nguyễn Huệ – Phường 7 + Nước ép hoa quả. Bánh mì rất thơm, mình thích ăn cay nên thấy khá bùi và xe xé lưỡi :> nói chung là chim ưng =)))
Trưa: Ăn nem nướng 17 Tản Đà. Nem tại đây ăn hơi ngọt xíu, cuốn cùng với bánh đa và rau thì rất dễ ăn ạ
Ăn xong bữa trưa chúng mình về Homestay, check-out và ra sân bay. KẾT THÚC CHUYẾN ĐI.

IV. Chi Phí

TỔNG CHI PHÍ: 9.984.000VND/4 + 1.450.000VND = 3.946.000VND/người

Cảm ơn review của bạn Le Nguyen Quynh Anh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 3

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index