Điểm đếnReviewVideoViệt Nam

Mình thật sự “HỐI HẬN” khi không đến HÀ GIANG sớm hơn các bạn ạ

1.6
(7)

Chính Hà Giang đã làm cho cái hồn của “O con gái Huế” bây giờ vẫn còn vương vấn ở đâu đó trên những cung đường “đẹp từng khúc”. Những nụ cười tỏa nắng, cái vẫy tay, lời chào của các em nhỏ gây thương nhớ giữa đường đầy sương mù cuộn hết các đồi núi như gọi mời các đoàn phượt thủ phải đi chậm lại ngắm từng cánh hoa, ngọn lá, đám mây đẹp như tiên cảnh, độc nhất vô nhị ở chốn này.

Mình thật sự “HỐI HẬN” khi không đến HÀ GIANG sớm hơn các bạn ạ

Mình thật sự may mắn khi duyên cơ đưa đẩy đi cùng đoàn tour cùng những anh em ở các nơi nhưng có chung niềm đam mê đến Hà Giang. Nhờ có leader Ngọc Triệu nhiệt tình, quan tâm chu đáo hơn cả nyc của bạn. Mình đi từ Huế sợ các thứ nhưng anh Triệu cứ bảo vào đây anh lo tất. À ngoài ra nếu bạn không muốn đi tour đông người thì hãy liên hệ anh Tiến Thành nha. Mặc dù mình không có duyên đi cùng anh nhưng anh luôn hỗ trợ và giúp đỡ mình đấy ạ. Anh sẽ lo cho bạn từ A>Z luôn í.

Đúng như anh Triệu nói mình được xếp cùng một bạn xế cực đẹp trai lại cute muốn xỉu, nhóc thua mình 2 tuổi nhưng tay lái cực chuyên nghiệp nhá. Đoàn mình 28 người cùng nhau băng qua các con đèo vô cùng rụng tim, sợ run cả người luôn í nhưng mà thích. Cái này mình từ chối hiểu.

À tour chỉ 1.800ka thôi các bạn ạ. Ăn thì ngon khỏi phải nói toàn các món đặc sản và sạch sẽ nha. Homestay cực ấm áp và cực vui cứ như ở nhà. Bây giờ đã về đến Huế nhưng các anh em trong đoàn vẫn còn liên lạc và lên kế hoạch cho chuyến tiếp theo. Ai bảo đoàn đi đông nhưng lại cười mệt nghỉ, hỗ trợ nhau nhiệt tình đặc biệt là khoản chụp ảnh chất như quả đất. Hết pin thì có máy khác khỏi phải lo nhá. Mình chỉ nói vậy thôi còn các bạn đọc xong mà không xách ba lô đi ngay thì đừng hối hận nha. Kẻo lại lên bán than vì tuổi trẻ qua nhanh.

Lưu ý cho các bạn sau khi mình rút được sau chuyến đi là

Đi đèo vào buổi tối có sương mù che hết tầm nhìn thì hãy tắt đèn, bật xi nhan phải, di chuyển chậm và bám theo sau ô tô nếu có (leader chỉ mình đấy) mình đi không thấy gì luôn chỉ biết bám leader.

Đem váy dài màu nổi xíu vì toàn rừng núi,tất chân, găng tay, quần bó mặc ở trong tha hồ chụp ảnh chỉ cần kéo lên rồi thả xuống sau chụp. Ở đây đi đâu cũng có chỗ thuê tầm 30k, 50k lại đẹp nữa.

Trời khá lạnh nên luôn mang áo mưa giữ ấm đến nơi thì cởi ra vì có nhiều đoạn chỉ đi đèo thôi nên mặc áo mưa và ủng đi mưa là okela nhất.

Chèo thuyền trên sông Nho Quế nên cẩn thận tránh đụng thuyền nhau. Mình đã bị lật thuyền và đồng đội mình rớt mất 2 cái ĐT xịn, sạc… Đã thế cái nước lạnh như đá khiến mình cứ ngỡ đang đóng phim Titanic.

Đem theo bánh kẹo loại nhỏ. Các em nhỏ sẽ đứng sẵn suốt các con đường mà bạn đi qua.

Hehe đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. Chúc mọi người một chuyến đi an toàn và chứa đầy những kỉ niệm đẹp nhé. HÀ GIANG ƠI. Yêu HÀ GIANG LẮM!

Cảm ơn review của bạn Phương Thảo

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 1.6 / 5. Lượt: 7

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 1,00 out of 5)
Loading...
Close