Điểm đếnReviewViệt Nam

Mũi Né – Bàu Trắng: Chiến dịch giải cứu vé máy bay

2
(8)

Dịch bệnh Covid -19 thực sự đáng sợ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tín đồ du lịch như mình. Giữa bối cảnh đó, các hãng hàng không mới tung ra chiến dịch giảm giá vé kích cầu. Check thử, vé Hà Nội – Sài Gòn có chưa đến 1tr khứ hồi. Tặc lưỡi, che đậy cẩn thận chắc là an toàn, mà virus lần này ít có hoạt động nổi trên 25•C, chốt vé, bay luôn. Liều ăn nhiều.

Mũi Né – Bàu Trắng: Chiến dịch giải cứu vé máy bay

Vốn ấp ủ từ lâu ý định tới Mũi Né đầy nắng và gió, đam mê những cồn cát Bàu Trắng cùng cung đường biển đẹp top Việt Nam, nên chuyến đi này mang đến cho mình cảm giác thực sự vui thích, thoải mái. Mũi Né trên ảnh đẹp, an yên, giờ đây lại thanh bình và gần gũi hơn khi lượng du khách nước ngoài bớt đi đáng kể, thực sự là một trải nghiệm nên có một lần trong đời.

Một điểm thú vị nữa là mức giá dịch vụ từ ăn uống, chơi bời ở Mũi Né đều rất rẻ (đặc biệt nếu so sánh với các điểm du lịch ở miền bắc). Mua quả dừa có 15k nên một khi đã uống thì phải chơi 4 quả là trải nghiệm mình sẽ nhớ mãi.

Vé đang rẻ, có tuổi trẻ, nếu đã chuẩn bị đầy đủ sức khoẻ và kiến thức thì nên tận dụng tới đây ngay đi các bạn nhé!

Thời gian

Từ Hà Nội đến Mũi Né khoảng 3 ngày 2 đêm là hợp lý cho một kỳ cuối tuần. Nếu thích, mọi người vẫn có thể nán lại cảm nhận một chút Sài Gòn nhộn nhịp trước khi về HN.

Di chuyển

Hà Nội – Sài Gòn: Vé mb khứ hồi 1tr.
Sài Gòn – Mũi Né: Mình đặt xe Phương Trang, giường nằm, đi khoảng 5 tiếng. Giá vé 280k/khứ hồi. Xe đón từ Đề Thám sẽ đưa mình về tận khách sạn, dịch vụ tận tình chu đáo, nhìn chung quá ok.

Thời tiết

Mát, mát, mát. Mát đến phê hết cả người. Nói chung là nắng nhưng không sợ nóng tí nào cả nên đi chơi thực sự là thích. Ngoài trời gió thổi hiu hiu. Chơi xong về nhậu là chill hết ngày.

Nơi ở

Có khá nhiều lựa chọn, đắt rẻ có đủ cả. Tham khảo thấy Meraki Oasis Hotel có kiến trúc đẹp, bể bơi view biển nên mình chọn ở đây. Bản thân mình rất ấn tượng với không gian và kiến trúc theo phong cách Hy Lạp của khách sạn này, cảm giác có chút gì đó Santorini, mức tiền cũng hợp lý nữa (~$30/night). Agoda đợt này cũng đang có sale (chắc lại vì dịch), mọi người có thể đặt qua đó để được giảm giá nhé.

Ăn uống

  • Sáng: ăn tại khách sạn hổng mất tiền
  • Trưa: ăn vui vui cơm phở mì, mỗi bữa 6-70k là no căng rồi
  • Tối: Đi chơi cả ngày là về phải bù hải sản cho hồi sức. Giá cả ở đây cũng phải chăng. Mình ăn ở 2 quán: một quán tên Mr.Crab do chú taxi giới thiệu, nằm bên bờ kè nhìn ra biển; một quán tên Bibo được anh tài xế tư vấn. 2 quán ăn đều ngon cả, nên thử.

Vui chơi

Ở Mũi Né có thể thuê xe máy tự đi, hoặc đặt tour ngày đi xe Jeep. Mình lựa chọn đặt tour vì thích cảm giác trải nghiệm mới mẻ, ngồi xe Jeep cũng rất hay vì vẫn cảm nhận đầy đủ vị nắng, vị gió chứ không có giống đi taxi. Giá thuê tour xe Jeep là 579k/buổi (đặt luôn ở lễ tân khách sạn), đi sáng hay chiều là tuỳ mọi người, được tham quan 4 điểm: Suối Tiên, Làng Chài, Đồi Cát Trắng, Đồi Cát Đỏ.

Suối Tiên: Không có gì thú vị lắm, chủ yếu là lội nước, nếu ít thời gian có thể bỏ qua đỡ tốn 15k tiền vé nha.

Làng Chài: Dừng xe chụp con ảnh check-in thôi. Ở đây cũng có bán hải sản, cơ mà ăn ở quán thôi chứ mua về cũng hổng có biết làm gì nên mình đi luôn.

Đồi Cát Trắng: Ui Miền Cát Trắng mình anh. Đứng giữa đồi cát mênh mông như sa mạc, mặt trời chói chang, gió thổi mênh mang bốn phương tám hướng mịt mù không biết đường về nơi nao. Nói đùa vậy thôi chứ Bàu Trắng rất đẹp, cảm giác bao la, hùng vĩ. Để lên đồi cát thì mọi người nên thuê xe 3 bánh có người chở lên, giá 300k/người thôi chứ đừng nên đi bộ nhé. Lúc mình đi có mấy anh tây trải nghiệm đường bộ thở dốc dữ lắm vì đồi cát rất cao cao cao.

Đồi Cát Đỏ: Chỗ này thì leo bộ được này. Mình đã ở đây ngắm hoàng hôn theo tư vấn của anh tài xế. Mặt trời đỏ rực lặn dần sau đỉnh đồi cát, huyền ảo và mê hoặc, đừng quên nhé.

Chiếc xe màu vàng & cung đường biển đẹp nhất Việt Nam: Điểm này không có nằm trong lịch trình tour jeep, nên để đến đây mình phải trả thêm cho anh tài xế 200k, cơ mà không có thấy tiếc một chút nào.

Từ Đồi Cát Trắng đi thêm một khoảng 6km, mọi người sẽ đến với cung đường biển đẹp tuyệt đỉnh. Ở đó, 1 bên là bờ biển xanh như ngọc, 1 bên là đồi cát trắng phau trải dài mênh mông vô tận. Hơi tự hào đất nước một tí, nhưng xem phim Mỹ đẹp như thế nào, thì có khi ở đây còn đẹp hơn cả như thế nữa. Cứ đi, rồi bên tay phải chúng mình sẽ gặp 1 chiếc xe màu vàng tươi, như vậy là biết đã đến nơi và có thể ngồi nghỉ một chút giữa khung cảnh đẹp như mơ rồi đấy. Làm cốc trà đào, ngắm nhìn trời xanh, mây trắng, cát ươm màu nắng, cung đường thẳng tắp, lúc ấy trong đầu chỉ hiển hiện một câu nói: “nơi nhất định phải đến một lần trong đời”.

Chi phí: Với vé máy bay khoảng 1tr, thì tổng chi phí khoảng 4tr là có được chuyến đi Mũi Né rất oke, ăn uống thả phanh rồi đấy. Nước mình thực sự đẹp lắm, hãy cùng đi, trải nghiệm và lan toả vẻ đẹp Việt Nam nhiều hơn nữa nhé.

Theo Johnny Nguyen

Xem thêm bài viết:

Những trải nghiệm phải thử khi đến Mũi Né
Những điểm du lịch miền Trung nên đi trước mùa Hè
Khám phá những bãi biển Phan Thiết đẹp nhất
Top 9 bãi biển siêu đẹp bạn không thể bỏ qua hè này
Du lịch hè tại một trong 8 bãi biển đẹp nhất Việt Nam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 2 / 5. Lượt: 8

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 1,00 out of 5)
Loading...
Close
Index