Điểm đếnReviewViệt Nam

Phú Quốc – bỏ nhà theo trai và cái kết

5
(1)

Con nhà nghèo vượt khó nên không thể ở được khách sạn sang trọng, cũng không có thời gian để đi được nhiều chỗ. Chỉ chia sẻ lại cảm nhận, kinh nghiệm bản thân về các chỗ mình đã đi qua trong chuyến đi này. Nào theo chân mình check in Phú Quốc – bỏ nhà theo trai và cái kết.

Phú Quốc – bỏ nhà theo trai và cái kết

Đặt vé máy bay

Cơn hứng nổi lên bất chợt biết giờ nào mà đỡ, chỉ đặt vé trước 1 tuần nên không được giá thật sự tốt, nhưng chịu khó canh tới canh lui nên book được vé rẻ nhất trong thời điểm hiện tại. Mình đặt qua app iVIVU, vé khứ hồi cho 2 người của VN airlines là 3tr.

Kinh nghiệm bản thân: NÊN BOOK BUỔI SÁNG. Sáng zô coi thấy vé cũng ok, thôi ráng đợi xíu coi có giảm hông thì phát hiện càng về trưa, chiều, tối vé càng mắc má ơi luôn đó nha mấy bạn. Đợi qua ngày hôm sau thì buổi sáng nó quay lại với giá rẻ như sáng hôm qua à, nên chịu khó canh mà đặt. Với nay cho check in online trước giờ bay 24 tiếng, nên check in trước để tiết kiệm thời gian mà còn được lựa chỗ ngồi ngắm mây đồ nữa.

Thuê xe máy ở Phú Quốc

Không cần lo lắng nha mọi người, vừa bước ra khỏi sân bay là có mấy anh áo xanh đứng cầm bảng cho thuê. Xe tay ga 150k, xe số 120k. Không thế chấp gì cả, thanh toán đủ tiền thuê xe là đi, trong xe có sẵn 1 ít xăng đủ chạy về trung tâm. Chỗ khách sạn mình thuê không có hỗ trợ đưa đón sân bay nên thuê tại sân bay để di chuyển về khách sạn đỡ tiền taxi bận đi về. (Tiền taxi chắc tầm 200k mỗi bận)

Chỗ ở (khúc này cực hài lòng)

Mình ở CHILL HOUSE by the beach. Phòng Chill 14 với ban công hướng ra biển, nằm tại chỗ ngắm hoàng hôn không cần đi đâu xa xôi mỏi đít, sáng tối có thể nghe tiếng sóng biển rì rào. Ở Chill có làm đồ ăn phục vụ tận giường, chỉ cần gọi điện thoại đặt món, hẹn giờ muốn ăn là có người mang nguyên mâm cơm dâng tận họng.

Ở Chill muốn tắm biển thì đứng từ trên lầu nhảy xuống 1 phát tới ngay, nhưng chắc không còn mạng để chơi bời gì nữa, nên thôi chịu khó đi ra có 10 bước là tới ah mấy bạn. Bãi ngắn thôi nhưng sạch. Có hồ bơi vô cực mini. Có lễ tân dễ thương giải đáp thắc mắc tường tận. Vui nhất là có máy giặt (free), có chỗ phơi đồ mấy má ơi. Đi tắm biển ghét nhất để đồ ướt đem về. Có máy giặt là cho 10đ. Điểm trừ là Chill rep ib lề mề lắm nha, chắc do quá tải, có số hotline cứ thế mà gọi cho lẹ, hơi sức đâu đợi, có khi 2 ngày trôi tin nhắn chưa thấy rep.

Tour 4 đảo PLAN TO TRAVEL mua của Candy Phụng
Quá nhiều review về tour ở đây nên không cần nói gì thêm, đơn giản 1 câu là PHẢI ĐI MẤY BẠN. Có chụp hình, có flycam, có quay clip. Không đi cáp, không ăn trưa luôn chỉ còn 510k/người. Mà có mấy anh chụp hình cho siêu đẹp về khoe bạn bè nội ngoại 2 bên. Nhớ mang theo mấy cái đầm dài 1m8, mấy bộ bikini màu sắc nổi bật để sống ảo cho bằng chị bằng em.

Bún quậy Kiến Xây: Ai nói ngon chứ mình thấy dở đó nha. Bình thường mình ăn ở NTP Quận 10 còn rẻ và ngon hơn. Ở đây 55k tô thường, đặc biệt thì là 70k, bún thì ngon, hải sản thì tươi, nhưng nước lại nhạt, nước chấm tự pha, mình pha tới pha lui vẫn thấy kỳ kỳ, không biết phải lỗi tại mình không biết làm ko nữa. Còn 1 chi nhánh nữa của Kiến Xây mà ít dân du lịch biết, nó nằm ở Trần Phú (sát bên CHILL HOUSE), giá rẻ hơn vì là chỗ cho dân địa phương, cơ sở vật chất thì tồi tàn hơn hẳn, nhưng ăn y chang, giá 30k – 50k. Còn được đứng coi cách chế biến ra 1 tô bún quậy luôn đó mọi người ơi.

Ốc 30k: Mình chán không buồn nói, ăn mà tức cái lồng ngực, các bạn xem hình thì rõ. Nhưng túm cái quần lại thì Phú Quốc bán hải sản mắc cực kỳ, rẻ mà ngon là không có đâu nha quý dị đại biểu, quan viên 2 họ ơi..

Làng chài Hàm Ninh: Mình muốn ra làng chài không phải để ăn, mà là để mua cá ngựa, là cái con mà ngâm rượu rồi ông uống bà khen hay đó mọi người. Hàm Ninh có bán cá ngựa sống, còn bơi lội tung tăng múa lửa lắc vòng luôn, mà phải đi buổi sáng mới có.

Tháng này mặt trời ở Phú Quốc lặn nhanh còn hơn tuột quần, nên có canh chụp hoàng hôn ở Sunset thì làm cho lẹ, làm chậm chậm là làm không có lại đâu nha. Ở Phú Quốc được có 2 ngày 2 đêm, nên đi được có nhiu đó, chia tay Phú Quốc trong tiếc nuối nè. Nhưng thật sự là Phú Quốc rất đáng để đi.

Cảm ơn review của bạn Tuyết Hạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index