Phú Yên tháng nào đẹp nhất? Kinh nghiệm chọn thời điểm đi để không tiếc chuyến nào

Nếu hỏi mình du lịch Phú Yên tháng nào đẹp nhất, câu trả lời ngắn gọn sẽ là: đẹp nhất từ khoảng tháng 3 đến tháng 8, đặc biệt là tháng 4 – 6.

Phú Yên tháng nào đẹp nhất? Kinh nghiệm chọn thời điểm đi để không tiếc chuyến nào

Đó là lúc Phú Yên bước vào mùa khô, trời trong, nắng vàng vừa đủ, biển xanh rất “ăn ảnh”, nước cũng êm hơn nên đi các điểm như Gành Đá Đĩa, Bãi Xép, Hòn Yến hay Mũi Điện đều cực kỳ đã.

Mình từng đi Phú Yên vào hai thời điểm rất khác nhau: một lần tháng 5, một lần cuối tháng 10. Và phải nói thật, cảm nhận gần như là… hai nơi khác nhau.

Tháng 5, biển xanh đến mức đứng ở bãi đá nhìn xuống thấy nước chuyển từ xanh ngọc sang xanh đậm thành từng lớp. Còn tháng 10, trời vẫn đẹp lúc đẹp lúc không, nhưng chỉ cần một cơn mưa ngang qua là cả lịch trình ngoài trời gần như phải thay đổi.

Vậy nên nếu đang lên kế hoạch, chọn đúng mùa sẽ giúp chuyến đi dễ đẹp hơn rất nhiều.

Phú Yên từ tháng 3 đến tháng 8: mùa đẹp nhất trong năm

Đây là khoảng thời gian mình thường recommend nhất cho người đi Phú Yên lần đầu.

Biển lúc này khá hiền, trời ít mưa, ánh sáng đẹp từ sáng sớm tới chiều muộn. Cái hay của Phú Yên là cảnh rất “thoáng”: nhiều bãi biển rộng, ít nhà cao tầng, ít cảm giác xô bồ. Khi thời tiết đẹp, gần như góc nào cũng dễ có ảnh đẹp.

Tháng 3 – 4 là lúc nắng chưa gắt. Đi loanh quanh cả ngày vẫn khá dễ chịu, nhất là sáng sớm ở Mũi Điện hoặc chiều ở Bãi Xép.

Tháng 5 – 6 theo mình là thời điểm đẹp nhất nếu bạn mê biển. Nước trong, trời xanh, nắng vàng lên ảnh cực kỳ đẹp. Đây cũng là lúc mình thấy Phú Yên lên đúng “mood” nhất – vừa có vẻ hoang sơ, vừa đủ chill để bạn chẳng muốn đi đâu quá nhanh.

Tháng 7 – 8 bắt đầu đông khách hơn vì vào mùa hè, nhưng bù lại biển vẫn rất đẹp.

Tháng 9 – 11: vẫn đi được nhưng nên xem dự báo thời tiết

Nhiều người thấy hết hè là nghĩ Phú Yên không nên đi nữa, nhưng thật ra không hẳn.

Tháng 9 đôi khi vẫn còn những ngày biển rất đẹp, đặc biệt đầu tháng. Tuy nhiên đây là giai đoạn giao mùa nên thời tiết thất thường hơn. Có ngày nắng rực, nhưng cũng có ngày mưa bất chợt.

Nếu đi giai đoạn này, mình thường khuyên nên giữ lịch trình linh hoạt một chút.

Phú Yên đẹp nhất khi được ở ngoài trời nhiều: chạy xe ven biển, ngắm bình minh, tắm biển, leo lên các mỏm đá nhìn ra đại dương. Nếu gặp mưa liên tục thì trải nghiệm giảm khá rõ.

Tháng 12 đến tháng 2: dành cho ai thích không khí yên tĩnh

Đây không phải mùa biển đẹp nhất, nhưng lại có một vẻ rất riêng.

Trời mát hơn, đôi lúc se lạnh vào sáng sớm và tối. Khách du lịch cũng ít hơn nên nhiều nơi khá vắng.

Mình từng rất thích cảm giác sáng sớm ở Phú Yên mùa này: đường ven biển gần như trống, gió mạnh, tiếng sóng nghe rõ hơn hẳn. Không quá lý tưởng cho tắm biển, nhưng lại hợp với kiểu nghỉ ngơi, chậm rãi.

Nếu bạn không quá đặt nặng chuyện biển xanh nắng vàng, đây vẫn là lựa chọn ổn.

Vậy Phú Yên tháng nào đẹp nhất tùy vào kiểu nghỉ dưỡng bạn muốn

Nếu mục tiêu là săn ảnh đẹp, ngắm biển xanh và có những buổi chiều vàng rực, mình vẫn chọn tháng 4 đến tháng 6.

Đây là khoảng thời gian mà chỉ cần đứng ở Bãi Xép lúc chiều muộn thôi cũng đủ hiểu vì sao nhiều người mê Phú Yên đến vậy. Mặt trời hạ dần, ánh nắng phủ lên cỏ đồi một màu vàng óng, bên dưới là biển xanh kéo dài tới tận chân trời. Có những khoảnh khắc bạn gần như quên mất việc chụp hình, chỉ muốn đứng yên để ngắm.

Phú Yên vốn không phải nơi quá ồn ào hay nhiều hoạt động giải trí. Cái hấp dẫn của vùng đất này nằm ở cảm giác thư thả mà hiếm nơi còn giữ được. Đi đúng mùa, bạn sẽ cảm nhận điều đó rõ nhất.

Và nếu hỏi mình lần nữa, Phú Yên đẹp nhất vào mùa khô – đặc biệt từ tháng 4 đến tháng 6. Không chỉ vì thời tiết đẹp, mà vì đó là lúc Phú Yên cho bạn thấy phiên bản rực rỡ nhất của mình.

Góc đồ & dịch vụ du lịch mình tin dùng

Những gì liên quan đến du lịch mình đã dùng hoặc tìm hiểu kỹ trước khi giới thiệu, từ đặt vé máy bay, khách sạn đến các đồ dùng như vali, balo, pin sạc dự phòng và các phụ kiện du lịch cần thiết.

Xem vé vui chơi →

Bạn cũng có thể thích...